Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    897
    Thanked 799 Times in 37 Posts

    Mặc định Chữa mắt bằng KCTL

    CHỮA MẮT BẰNG KHÍ CÔNG TÂM LINH
    Tôi có một cậu bạn thân và cũng là admin của trang web phục vụ công việc của tôi. Cách đây 1 tháng tôi có gọi cho cậu ấy để nhờ thay đổi, bổ sung một số thông tin trên trang web, nhưng cậu ấy nói đang bị đau mắt nên để mấy hôm nữa, tôi hỏi tình hình mắt cậu ấy đau thế nào thì cậu cũng không nói rõ và chỉ bảo có đi khám ở Viện mắt Trung ương và họ cho thuốc rồi nên cũng nghĩ bình thường và yên tâm.
    Rồi mấy hôm sau tôi gọi lại xem tình hình mắt mũi cậu ấy ra sao. Thì cậu ấy có vẻ lo lắng về bệnh của mình hơn nên ngày hôm sau tôi đến thăm cậu ấy. Khi đến thăm thì tôi cũng chỉ hỏi kỹ hơn về tình hình bệnh của cậu ấy. Cậu ấy có nói đã di khám 2,3 nơi rồi và mỗi nơi kết luận một kiểu nên cũng chưa xác định được rõ bệnh. Nơi thì kết luận viêm màng bồ đào cho thuốc về uống, nhỏ. Tuần nay đi khám lại nhãn áp vẫn tăng mắt vẫn mờ không nhìn rõ được nhưng không đỏ, nơi thì chuẩn đoán thiên đầu thống…Trước kia, khi tôi chưa lập gia đình thì chúng tôi thường xuyên gặp nhau và tôi cũng nhiều lần kể chuyện với cậu ấy về Thầy, về KCTL. Và hôm nay, tôi cũng cảm thấy cậu ấy có thể mắc bệnh về phần linh. Nhưng nhà cậu ấy bán hàng nên cũng đông người không nói chuyện được nhiều và khi về tôi có nói nửa đùa nửa thật với cậu ấy “cố gắng chữa trị nhanh khỏi để giúp tôi vài việc sắp vào vụ bận rộn rồi và nếu lâu khỏi quá hay chiều hướng xấu đi thì qua nhà tôi chữa cho. Thầy tôi mới chữa một ca thiên đầu thống xong”. Nhưng cậu ấy chỉ cười, có vẻ hoài nghi. Thi thoảng 2,3 ngày tôi vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình cậu ấy. Và một hôm, cậu ấy đi khám về rồi gọi cho tôi “mày có nhà không tao qua chữa bệnh giúp tao với”. hai nhà gần nhau nên tôi bảo qua nhà tôi cho yên tĩnh và thử xem thế nào.
    Khi gặp cậu ấy tôi bắt đầu xin LB, xin Thầy giúp con khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân. Vừa kiểm tra thì tôi chỉ thấy mắt trái của bệnh nhân bên ngoài thì đen kịt, màng mắt thì đỏ hỏn ở phía trên của mắt bị tổn thương nặng và mắt phải có chút ảnh hưởng nhẹ. Lúc này tôi xin Thầy nhập vào thực thể tôi để giúp tôi chữa bệnh cho bệnh nhân. Tâm niệm xin HL để hút hết đoc khí, bệnh khí, hư trược khí ra khỏi cơ thể bệnh nhân và làm sạch vùng bệnh, hiện rõ ngyên nhân gây bệnh. Một lúc sau, hai mu bàn tay tôi rất ngứa rồi cứ giật ra giật vào như dính phải keo dính kéo mãi không ra và đầu bệnh nhân cũng vậy. Mắt của bệnh nhân ngoài khí xấu thì còn có một lớp chất nhầy đen xi và đặc sánh. Sau khi xử lý chất nhầy đó xong thì tôi phát hiện rong mắt bệnh nhân là một tổ kiến đen, tổ kiến này mới di chuyển từ vùng mũi lên. Tôi có hỏi lại bệnh nhân về tình hình bệnh cụ thể thì những gì tôi đang nghĩ đều trùng khớp. Bênh nhân trước đây có viêm xoang nặng và đã mổ hơn 1 năm có lẽ khi tổ kiến ở mũi bị phá chúng di chuyển lên mắt. Tới đây khi toi phát hiện được tổ kiến bắt đầu nghĩ cách giải quyết chúng. Đầu tiên tôi phong tỏa bọc chúng lại rồi dùng ĐPVN để gây mê, sau đó dùng LCĐCS để bắt thì một lúc sau lại thấy chúng vỡ ra. Lúc này bí quá tạm thời phong tỏa chúng lại cũng nghĩ mấy phương án rồi nhắn tin hỏi Thầy, một lúc sau Thầy nhắn tin trả lời “kiến sợ nước” không trùng với phương án nào của tôi vì những phương án tôi nghĩ đều không hợp lý. May quá như được khai sáng, tôi dùng nước đổ vào một đầu và cho thoát ra một đầu cuốn trôi đi được tổ kiến. Nhưng hình như chưa sạch vì lúc này tôi thấy cơ thể mệt quá. Nên làm sạch cơ thể, vùng bệnh của bệnh nhân một lần nữa và khắc phục nhược điểm bản thể rồi cảm ơn Thầy và các pháp bảo rồi dừng lại.
    Tôi hỏi cảm nhận của cậu ấy, thì cậu ấy nói rất khó tả và thật kỳ diệu, mắt cậu ấy nhẹ đi, khi vào bị nghẹt mũi giờ cũng thông, từ đầu xuống chân tay như có những dòng điện chay qua liên tục và cậu ấy thoải mái đi về với hai bài tập TKKT, CLCB của Thầy. Tôi có nói, chịu khó về tập có gì không hiểu hay lo lắng khi tập cứ gọi cho tôi và chắc chắn rằng bệnh của cậu trước mắt sẽ bắt đầu dừng lại nếu chịu khó tập luyện.
    Sau 09 ngày đều đặn tập bài của Thầy và dừng uống thuốc cậu ấy đi khám 02 lần và đúng như vậy nhãn áp đều không tăng và mắt đã rõ dần lên, không biết do đâu mà đỡ. Nhưng cậu ấy đã tin KCTL kỳ diệu. Tôi hẹn cậu ấy qua để chữa tiếp. Và hôm nay, thì cơ thể cậu ấy đã sạch hơn rất nhiều, tôi bật bài TKKT để cho cậu ấy nghe và tôi kiểm tra mắt. Tôi vừa kiểm tra đã thấy một đàn kiến đang tha mồi hình như chuyển tổ lên phía trên đầu nhưng cũng ít, có lẽ đây là do còn sót lại của hôm trước. Tôi lại xin LB và xin Thầy nhập vào thực thể tôi nhưng hôm nay Thầy không nhập mà Thầy sẽ chi hỗ trợ tôi, bằng đúng phương pháp như hôm trước tôi bắt gọn đàn kiến. Có một điều khác hôm trước là khi cuối tôi hô khắc phục hoàn thiện bản thể, hoàn thiện chức năng của mắt thì hai mắt của của bệnh nhân được che bưởi lóp màng màu tro và có nhiều vân rồi dần dàn tan đi và mắt của cậu ấy trong trở lại chớp liên tục rồi ổn định.
    Lúc này tôi nghĩ đã xong và ngồi thanh khí cùng cậu ấy, tôi tiếp tục theo dõi vài ngày và co kết quả đang tốt dần lên. KCTL thật kỳ diệu và con xin Cảm ơn Thầy, đã dạy chúng con và ban tặng mọi người điều kỳ diệu đó.

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet

    dangthanhha (30-08-2014),Diệu Hồng (30-08-2014),haile (23-10-2019),haixuyentb (01-09-2014),HoangSyHiep (31-08-2014),Hoasentrang (31-08-2014),hoatran (24-03-2020),hoatuyet (01-09-2014),huangbruce (30-08-2014),kiencuong304 (31-08-2014),lê chí công (15-09-2014),Liên Như (01-09-2014),Lobbyvietnam (30-08-2014),manhcao277 (30-08-2014),Mộc Lan (01-09-2014),Nganpham (30-08-2014),nganuoc (30-08-2014),Ngoạn Hiền (02-09-2014),nguyendinhtuan (30-08-2014),nguyenthithu (05-10-2014),nguyentran (30-08-2014),nhatcuunhan (30-08-2014),nhuhainguyen (02-09-2014),Tamhuongthien (31-08-2014),tam_thuc (30-08-2014),Tâmminh (30-08-2014),Tịnh_Tâm (30-08-2014),Thanh Bình (30-08-2014),Thanhduong (31-08-2014),thanhphong (30-08-2014),THANHTINH (01-09-2014),thanhvinh (03-09-2014),theoThầy (30-08-2014),Thien Nghia (30-08-2014),tranquang1510 (30-08-2014),Trần Kim Cương (01-09-2014),tuluyenthantam (31-08-2014),TuMinh (30-08-2014),Vidieu (31-08-2014),Vượng Kim Ngưu (30-08-2014),xuangiang14 (02-09-2014),youme (30-08-2014),Đại Minh (30-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •