Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Gia đình tôi được Thầy trấn đất, lập lại bàn thờ

    Màn hình điện thoại phát sáng, số điện thoại của Phục Long hiện lên và giọng nói quen thuộc “nhà chị ở đâu? Em và a Sơn đang qua?”. Thật bất ngờ, tôi biết chắc chắn có cả Thầy nữa…Thầy đến vì lo cho gia đình học trò…

    Câu chuyện bắt đầu khi gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới tại Định Công. Lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà mới tôi đã có cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Khi ấy, cứ nghĩ rằng mình đang mang bầu nên đang từ chỗ thoáng đãng sang nơi đông đúc thì có cảm giác như vậy. Sau khi sinh xong, tôi liên tiếp gặp các cơn ác mộng, lúc thì bị ai đó bóp cổ, lúc thì vía bị bắt đi… Sau giấc mơ vía bị bắt đi, tôi nhờ Thầy kiểm tra thì ra khu nhà tôi ở đang có rất nhiều khí độc.

    Trước đây, Thầy có giúp gia đình tôi lập bàn thờ. Sau khi chuyển đến nơi ở mới, bố mẹ tôi có ý muốn mời Thầy qua lập lại bàn thờ nhưng do mới chuyển tới nhà mới, nhà cửa còn bề bộn, tôi lại sinh bé, rồi Thầy lại liên tiếp có chuyến làm việc tại các tỉnh xa nên gia đình chưa biết mời Thầy khi nào thì phù hợp. Tôi biết, Thầy có vô vàn công việc phải giải quyết nên để tiết kiệm thời gian cho Thầy, gia đình thống nhất nhân dịp đầy tháng cho bé Vĩnh Khang, gia đình mời Thầy lập lại bàn thờ luôn. Hôm nay, Thầy đến thật bất ngờ và ngoài dự kiến, tôi hiểu, gia đình cũng hiểu. Mẹ tôi còn nói: “Thầy thương nên Thầy mới đến bất ngờ như thế”

    Từ nhà Thầy tới nhà tôi chỉ khoảng 30 phút, khi nhận được điện thoại của PL tôi cũng chỉ kịp thông báo cho anh lobby, cho bố mẹ, nói với con trai là Ông NQT, cậu Thuấn, bác hocdao đang tới nhà mình đấy và thay đồ cho bé mà cũng không kịp đón Thầy từ cửa như mọi lần, bố mẹ cũng bối rối không biết phải đón Thầy ra sao…Thầy vừa vào tới nhà đã làm việc luôn, đầu tiên Thầy dùng LQNN kết hợp với LQC quét sạch khí xấu, năng lượng xấu. Rồi Thầy đưa án trấn đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà. Trong lúc Thầy làm việc Vidieu nghe thấy loáng thoáng Thầy nói với anh hocdao và PL “ ở đây là vùng bùn lầy, nhưng bùn rất sạch…có con trâu thì phải”. Anh hocdao và PL nói “Dưới bùn có một con trâu vừa được Thầy đưa lên..."Có con trâu mẹ đang đứng trên bờ nhìn con trâu con…”, "Đó chỉ là năng lượng của trâu bố và trâu mẹ thôi...", "Đây là một con trâu rất đặc biệt chứ không phải trâu thường đâu..."...
    Thầy hỏi trâu con: "Vì sao con lại ở đây ?"
    - Bố con bảo con ở đây để tu luyện.
    HL nói: " Có thể nó là con con trâu của Thái Thượng Lão Quân."
    - Con của Kim Ngưu à ?
    - Không, nó là con của một con Ngân Ngưu Thầy ạ!
    Thôi được rồi, hãy đưa nó về đàn Linh thú của mình rồi sau này trả lại cho Cụ.

    Sau đó Thầy gọi Thần linh v à các vị Thần trong khu vực về ngự tại bát hương của gia đình Vidieu.
    Xong việc, Thầy đi ngay...Nhưng không quên có quà và lơi chúc "hay ăn chóng lớn" cho bé Vĩnh Khang, trong khi gia đình tôi vẫn đang bối rối chưa biết phải làm gì. Còn Vidieu thì lại một đêm trằn trọc, không ngủ được giống như những lần trước được Thầy giúp đỡ…

    Thầy là thế đó, người tốt thì khi làm việc giúp người chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trả ơn như thế nào. Trong khi người được giúp đỡ thì luôn mong có ngày trả được ơn Thầy. Ấy vậy mà Thầy chỉ cần ở tôi “ Con không phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần nuôi con thật tốt và học cho thật giỏi”.

    Gia đình con cảm ơn Thầy nhiều nhiều lắm Thầy ạ!
    Gia đình Vidieu cảm ơn anh hocdao, cảm ơn em Phục Long hôm nay đã cùng Thầy đến giúp gia đình.

    ./.

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    dangthanhha (27-08-2014),hagiangtptn (27-08-2014),haixuyentb (27-08-2014),Hanhthong (28-08-2014),Hạnh An (28-08-2014),Hoan (29-08-2014),HoangSyHiep (28-08-2014),hoasen (27-08-2014),hoatran (27-08-2014),hoatuyet (27-08-2014),hocdao (29-08-2014),hongvulien (27-08-2014),kiencuong304 (27-08-2014),kienvang00012003 (28-08-2014),LinhTâm (27-08-2014),Lobbyvietnam (27-08-2014),longtadinh (28-08-2014),manhcao277 (27-08-2014),Mộc Lan (27-08-2014),newebook (27-08-2014),Nganpham (29-08-2014),nganuoc (27-08-2014),Ngoạn Hiền (27-08-2014),nguyendinhtuan (30-08-2014),nguyentran (27-08-2014),NguyetQuangTu (28-08-2014),nhatcuunhan (27-08-2014),phule (16-09-2014),Phương Nam (27-08-2014),tamminh (27-08-2014),tam_thuc (27-08-2014),Tâmminh (27-08-2014),Thanh Bình (28-08-2014),thanhphong (27-08-2014),thanhvinh (27-08-2014),thànhtâm (28-08-2014),Thiền sư KM (28-08-2014),Thien Nghia (27-08-2014),Tieutrucxinh (27-08-2014),Trần Kim Cương (27-08-2014),TuMinh (27-08-2014),xuangiang14 (27-08-2014),youme (27-08-2014),Đại Minh (28-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2014)

  3. #2
    VoHoan Guest

    Mặc định

    Chúc mừng gia đình Vidieu đã được thầy trấn đất trừ tà.
    Chúc bé Vĩnh Khang ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn nha.

  4. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    Hoan (29-08-2014),LinhTâm (28-08-2014),nganuoc (28-08-2014),nguyendinhtuan (30-08-2014),nguyentran (28-08-2014),Phương Nam (29-08-2014),Thanh Bình (28-08-2014),thànhtâm (28-08-2014),Thien Nghia (28-08-2014),Vidieu (28-08-2014),Đại Minh (28-08-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Gia đình con cảm ơn Thầy NQT. Ngày hôm qua con và Vĩnh Khang đã có giấc ngủ ngon và sâu hơn rồi Thầy ạ. Đêm qua, bé cũng ít khóc và mơ màng như các đêm trước. Con hỏi a Lobby "Anh cũng ngủ ngon giấc hơn đúng không?” và a gật đầu

    Gửi chị vohoan: Em cảm ơn chị đã gửi lời chúc mừng tới gia đình em và bé Vĩnh Khang!

  6. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    Hoan (29-08-2014),HoangSyHiep (28-08-2014),LinhTâm (28-08-2014),Nganpham (29-08-2014),nganuoc (28-08-2014),nguyendinhtuan (30-08-2014),Phương Nam (29-08-2014),Thanh Bình (28-08-2014),thànhtâm (28-08-2014),Thien Nghia (29-08-2014),Đại Minh (28-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •