Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định Ngôi nhà chung và Tấm lòng của Thầy tôi.

    Tôi được phép đến thăm Thầy khi Thầy trở lại Hà Nội sau những ngày Thầy về Linh địa Côn Sơn để lo việc xây ngôi nhà chung...Bấm chuông,Thầy ra mở cửa,vẫn là cảm giác ấm áp bao trùm được thể hiện trên khuôn mặt nhân hậu của Thầy.Tôi theo Thầy vào nhà,được Thầy mở video về buổi lễ động thổ ở linh địa Côn Sơn cho xem,tôi như chìm đắm trong buổi lễ trang trọng,được chứng kiến Thầy nói lên những tình cảm ưu ái của các Cụ đối với KCTL,như được cùng Thầy và các anh chị cuốc những nhát đất đầu tiên trên mảnh đất linh thiêng,mảnh đất mà sau này sẽ là ngôi nhà trường tồn vĩnh viễn cùng thế hệ của chúng ta và những thế hệ sau này. Là nơi để nhioeeuf thế hệ của gia đình KCTL sẽ trở về để luyện tập cho sức khỏe thân thể và sức khỏe tinh thần,để luyện "con thành người". Kết thúc buổi lễ,Thầy tắt máy,hai Thầy trò ngồi nói chuyện về việc xây cất nhà ,về dự định thiết kế sân,vườn,suối...
    Tôi nói đó là sự nghiệp cả đời Thầy gây dựng,Thầy cười: " Cả đời chưa làm nổi điều gì to lớn cho vợ con",một câu nói đùa của Thầy mà sao thấy xót xa quá,...! Chưa làm được gì cho vợ con,nhưng tâm huyết của mình với bao nhiêu tích cóp Thầy lại mang đi làm thiện cho muôn người,muôn loài...Tôi thấy tâm mình chợt tĩnh lại,sợ sẽ làm cho tâm lý sến sẩm,lại quay ra nhắc lại câu nói của Thầy:"Thầy ơi,chắc cô và em muốn cả gia đình đầu tư vào Phúc Đức đấy ạ!",Thầy lại ừ,và cười thật hiền lành...
    Mỗi lần được đến nhà Thầy,được Thầy chữa bệnh,hay chỉ là được đến thăm Thầy thôi cũng luôn có cảm giác như người mình trở nên nhẹ nhàng bay bổng,như trái tim mình càng trở nên ấm áp lạ kỳ,mọi lo toan của cuộc đời như không tồn tại nữa,...tôi xin phép Thầy ra về ,suốt cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều,cảm xúc cứ trào dâng mãi và quyết định viết lên những cảm nhận như hiện tại,vẫn biết nói về tấm lòng của Thầy như thể nói về " những bài ca đi cùng năm tháng",nhưng tôi vẫn muốn viết lên để thay lời cảm ơn ngàn lần tới Thầy,Thầy kính yêu của tất cả thành viên trong gia đình KCTL!

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    BONGMAYHOA (15-09-2014),dangthanhha (14-09-2014),Diệu Hồng (14-09-2014),dochanh (15-09-2014),Handi (15-09-2014),Hạnh An (15-09-2014),Hoan (16-09-2014),HoangSyHiep (14-09-2014),hoanlinh (16-09-2014),hoasen (15-09-2014),hoatran (17-09-2014),hoatuyet (14-09-2014),july (16-09-2014),kienvang00012003 (15-09-2014),lê chí công (14-09-2014),Liên Như (16-09-2014),LinhTâm (15-09-2014),longtadinh (14-09-2014),manhcao277 (14-09-2014),nangbanmai (15-09-2014),Nganpham (14-09-2014),nganuoc (14-09-2014),Ngoạn Hiền (20-09-2014),nguyenthithu (17-09-2014),NguyetQuangTu (14-09-2014),nhuhainguyen (15-09-2014),phule (16-09-2014),Phương Nam (15-09-2014),sau_rungsau (14-09-2014),tamminh (15-09-2014),tam_thuc (14-09-2014),Tâmminh (14-09-2014),Thanh Bình (14-09-2014),thanhphong (14-09-2014),thanhtam (17-09-2014),thanhvinh (15-09-2014),theoThầy (16-09-2014),Thiền sư KM (14-09-2014),Thien Nghia (15-09-2014),tiendung23680 (17-09-2014),Tieutrucxinh (16-09-2014),tranquang1510 (16-09-2014),tuluyenthantam (14-09-2014),TuMinh (15-09-2014),Vidieu (15-09-2014),xuangiang14 (15-09-2014),youme (14-09-2014),Đại Minh (14-09-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-09-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •