Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
05-10-2014, 06:26 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- thành phố Thái Bình
- Bài viết
- 58
- Cảm ơn!
- 6,391
- Thanked 1,659 Times in 61 Posts
Đọc bài của Hoa sen trắng chú Haxuyêntb thực sự xúc động không cầm nổi nước mắt ,chỉ ai có những tình cảm tương tự thì mới thấy được . Không phải nước mắt lúc nào cũng dể dàng chảy vậy đâu Hoasentrang ạ ! Cảm ơn cháu !
View more the latest threads:
- Chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi?
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian...
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian
- Sự so sánh
- Phép màu không ở đâu xa
- Chúc mừng Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
- Một câu chuyện nhỏ
- Chúng con kính chúc Thầy nhân ngày Thầy...
- Chúng con kính chúc Thầy năm mới 2026
- Chúc mừng năm mới
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haixuyentb
dangthanhha (05-10-2014),HoangSyHiep (05-10-2014),Hoasentrang (05-10-2014),hoatuyet (06-10-2014),july (06-10-2014),lê chí công (05-10-2014),Nganpham (05-10-2014),nganuoc (05-10-2014),nhuhainguyen (06-10-2014),Phương Nam (05-10-2014),Tamhuongthien (06-10-2014),Thanh Quang (11-10-2014),thanhphong (06-10-2014),Thiền sư KM (06-10-2014),Tieutrucxinh (05-10-2014),trungthanh (12-10-2014),tuluyenthantam (05-10-2014),TuMinh (05-10-2014),xuangiang14 (06-10-2014),youme (05-10-2014)

Trả lời kèm Trích dẫn