Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Đang ở
    Tp.Vinh- Tỉnh Nghệ An
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    126
    Thanked 355 Times in 8 Posts

    Mặc định Nhớ Côn Sơn – Kiếp Bạc

    Nhớ Côn Sơn – Kiếp Bạc

    Trong dip 30- 4 vừa qua lần đầu tiên trong đời tôi được theo đoàn khí công - tâm linh của thầy Nguyệt quang Tử về thăm Côn Sơn – Kiếp bạc . Ra đi với tâm trạng vui vẻ háo hức với nhiều ước nguyện và thực sự chuyến đi có nhiều ý nghĩa để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên .
    Phong cảnh Côn Sơn – Kiếp Bạc sơn thủy hữu tình , Bát cổ uy nghi trầm lắng, con người nơi đây thân thiện hiền hòa pha chút lam lũ của miền sơn cước. Đặc biệt hơn khi đoàn đi thăm các địa danh, được thầy giới thiệu lịch sử vùng đất địa linh nhân kiệt nơi đây, các chư vị tôn thần được nhân dân ta tôn thờ nơi bát cổ, những con người đức độ tài ba đã có nhiều đóng góp làm rạng danh cho non sông đất nước, dân tộc Việt Nam đã hóa thánh,thần hội tụ về nơi linh địa . Cùng thầy thắp nén hương thơm với lòng thành kính, biết ơn, cảm phục dâng lên chư vị và luôn cầu mong được chư vị phù hộ độ trì sản sinh thật nhiều, thật nhiều những con người tài đức để tiếp tục đưa đất nước Viêt Nam , con người Viêt Nam phát triển hơn nữa .
    Thật xúc động khi đoàn lên viếng mộ của Thầy Chu Văn An, giọng thầy uy nghi, trầm lắng “ chúng con dâng năm thức hương ... kết thành đài mây...kính dâng lên thầy... ” và thầy đã đọc thơ cho mọi người nghe. Lời thơ như trút hết tâm can làm cho cả đoàn học trò im phăng phắc như nuốt từng lời của thầy. Cảnh vật thiên nhiên cũng như thấu hiểu ,trầm lắng thiêng liêng. Có ai đó nghẹn ngào không kìm nén được xúc động đã òa khóc . “ khóc đi con ... “ cử chỉ ân cần ôm trò vào lòng thầy nói . Lòng tôi như se lại, trên khóe mắt thấy cay xè, cơ thể như có một luồng sinh khí yêu thương dâng trào chạy khắp cơ thể . Tôi không tự mình lau nước mắt mà cứ để cho cảm nhận đó chìm sâu vào cơ thể . Tĩnh tâm đưa ánh mắt qua nhìn mọi người , ồ không phải mình tôi và ai đó đã khóc mà cả đoàn trò của thầy cùng tâm trạng. “ khóc đi con, khóc đâu phải là hèn nhát “ .
    Chuyến du ngoạn về với Côn Sơn – Kiếp Bạc cùng đoàn Khí công tâm linh của thầy thật nhiều ý nghĩa, mình như được lớn lên, trong sáng hơn .
    Côn Sơn – kiếp Bạc chốn tâm linh
    Tạo hóa nơi đây có vô tình ?
    Suối tiên, giếng ngọc, gương Bát Cổ
    Để khách hành hương soi lại mình ?
    Lần sửa cuối bởi HongThai, ngày 26-05-2014 lúc 23:44. Lý do: chính tả

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HongThai

    chieuthuvang08 (28-05-2014),Diệu Hồng (29-05-2014),haixuyentb (27-05-2014),Hạnh An (28-05-2014),Hoasentrang (27-05-2014),hoatran (27-05-2014),hoatuyet (27-05-2014),hocdao (28-05-2014),kiencuong304 (27-05-2014),Lobbyvietnam (27-05-2014),longtadinh (27-05-2014),maiha (27-05-2014),manhcao277 (27-05-2014),nganuoc (27-05-2014),Ngoạn Hiền (02-09-2014),nguyendinhtuan (27-05-2014),nguyenthithu (23-09-2014),nguyentran (26-05-2014),NguyetQuangTu (26-05-2014),Phương Nam (27-05-2014),quangdam (27-05-2014),tam_thuc (27-05-2014),tanrau (03-07-2016),Thanh Bình (27-05-2014),thanhvinh (27-05-2014),Thiền sư KM (27-05-2014),Thien Nghia (27-09-2014),Thuanhoang (27-05-2014),tiendung23680 (29-05-2014),TuMinh (28-05-2014),Vidieu (27-05-2014),youme (27-05-2014),Đại Minh (28-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •