Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Ngôi Nhà Chung Của Chúng Ta
Hybrid View
-
21-08-2014, 23:18 #1
Ngôi Nhà Chung Của Chúng Ta
TÂM THƯ - NGUYỆT QUANG TỬ
Ngay từ những năm mới có được những thành quả bước đầu trong tu luyện, cách đây 7 đến 8 năm rồi. Giai đoạn này tôi thường xuyên có mặt ở linh địa Côn Sơn, khi ấy tôi đã có một mơ ước: “Giá mà mình có được một mảnh đất ở Côn Sơn rồi mình làm một cái nhà sàn mà tập luyện cùng với học trò. Đến khi mình chia tay với trần tục để về quê thì cái nhà ấy sẽ để lại cho học trò, để cho các thế hệ học trò lấy chỗ mà cùng tu luyện với nhau, lấy chỗ mà tụ tập với nhau. Cái nhà đó cũng là một kỷ niệm để lại nơi trần thế…”. Nghĩ thế xong rồi, cười…Chẳng biết đến bao giờ mình mới làm được điều đó. Thú thực thời gian ấy tôi chưa bao giờ có nổi mười triệu đồng! Ước mơ ấy đúng là quá viển vông!
Còn bây giờ, chắc là ông trời đã động lòng mà phù hộ…
---------------------------
Chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà có kiểu dáng kích thước và trên một mảnh đất có diện tích tương tự như thế này tại linh địa Côn Sơn.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
103 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
An Tâm (22-08-2014),anbich (22-08-2014),Bảo Bảo (22-08-2014),BONGMAYHOA (22-08-2014),dangthanhha (22-08-2014),Diệu Hồng (22-08-2014),dochanh (19-09-2014),Dungnph (22-08-2014),hagiangtptn (23-08-2014),HaiNguyen (22-09-2014),haixuyentb (22-08-2014),Handi (22-09-2014),Hanhthong (21-08-2014),Hạnh An (22-08-2014),Hoan (29-08-2014),Hoang Quyet (25-08-2014),HoangSyHiep (22-08-2014),hoanlinh (22-08-2014),hoasen (22-08-2014),Hoasentrang (21-08-2014),hoatran (22-08-2014),hoatuyet (22-08-2014),hocdao (22-08-2014),hongvulien (22-08-2014),Hua Toan (22-08-2014),HUNGHOANG (02-01-2017),kiencuong304 (22-08-2014),kienvang00012003 (22-08-2014),lacviet (18-09-2014),lê chí công (21-08-2014),Liên Như (21-08-2014),linhle264 (25-08-2014),LinhTâm (22-08-2014),Lobbyvietnam (22-08-2014),longtadinh (22-08-2014),maiha (23-08-2014),manhcao277 (22-08-2014),manhtuongngo (22-08-2014),Mộc Lan (22-08-2014),minhnhat (27-09-2014),namnguyenduc (09-01-2017),nangbanmai (25-08-2014),newebook (22-08-2014),Nganpham (24-08-2014),nganuoc (22-08-2014),Ngoạn Hiền (22-08-2014),Nguyễn Thành Công (24-08-2014),nguyendinhtuan (26-08-2014),nguyenngochuyen205 (07-11-2016),nguyentran (23-08-2014),nhatcuunhan (23-08-2014),nhuhainguyen (22-08-2014),phan thanh mai (09-08-2017),PhongThuyGia (22-08-2014),Phương Nam (22-08-2014),quangdam (23-08-2014),quangkhai_gialai (18-09-2014),sau_rungsau (23-08-2014),Tamhuongthien (22-08-2014),tamminh (22-08-2014),tam_thuc (22-08-2014),tantrao (22-08-2014),Tâmminh (22-08-2014),Tịnh_Tâm (22-08-2014),Tử Minh (22-08-2014),Thanh Bình (22-08-2014),Thanh Quang (24-09-2014),Thanhduong (22-08-2014),thanhphong (23-08-2014),THANHTINH (22-08-2014),ThanhTrung90 (24-01-2015),thanhvinh (22-08-2014),thànhtâm (23-08-2014),theoThầy (22-08-2014),Thiền sư KM (22-08-2014),Thien Nghia (22-08-2014),Thutrang (31-08-2015),tiendung23680 (22-08-2014),Tieutrucxinh (22-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),Trần Kim Cương (22-08-2014),TruongKhoat (22-08-2014),tubi (06-05-2015),tuluyenthantam (23-08-2014),TuMinh (22-08-2014),turaunt (26-08-2014),Vidieu (22-08-2014),Vượng Kim Ngưu (22-08-2014),xuangiang14 (22-08-2014),youme (22-08-2014),Đại Minh (22-08-2014),Đức Tin (12-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (24-08-2014)
-
22-08-2014, 11:42 #2
… tôi cứ tiết kiệm dần dần và cộng với sự may mắn đã đến, để hôm nay tôi có được 1 tỉ, trước mắt tôi xin đóng góp 1 tỉ ấy vào việc xây dựng ngôi nhà chung này. Có nhiều học trò, bạn bè và những người bệnh đã có nhã ý cùng chung tay xây dựng Ngôi nhà Khí công Tâm linh của chúng ta. Tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hào hiệp đó.
Từ chỗ nghĩ rằng mơ ước của mình là viển vông cho đến khi mơ ước ấy có điều kiện để trở thành hiện thực thì lòng tham lại nổi lên, tôi lại mơ ước tiếp “Nếu mình xây dựng được một không gian, một khu vườn có sức mạnh chữa bệnh giúp dân như khu vườn ở Long An, có năng lượng lớn có thể chữa bệnh như năng lượng ở khu mộ Thầy Trưởng Cần thì tốt biết bao nhiêu! Nếu người bệnh được luyện tập trong một môi trường năng lượng tốt như vậy, cùng với sự cố gắng luyện tập của họ, thì nhất định bệnh tật sẽ bị đẩy lùi nhanh hơn, nhất định sự đau khổ do bệnh tật gây ra sẽ được giảm bớt đáng kể. Nếu học trò được luyện tập trong môi trường ấy thì nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn.”
Thế rồi tôi chợt nhớ ra câu thơ mà mình đã viết từ hơn mười năm trước:
Cứ tin như thế, tin như thế,
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều.
Cao xanh thấu hiểu và ủng hộ chúng ta đến đâu thì tôi xin học trò và những người bệnh sẽ đến học tập, chữa bệnh tại khu vườn này trả lời giúp.
NQT
Còn bây giờ phải làm những việc cụ thể vì “Quyền năng chỉ đến với người hành đạo”.
Hôm nay Ngày 22 Tháng 8 Năm 2014
Nguyệt Quang Tử đã mở hòm lần thứ nhất:
Hiện nay, chúng ta đã có: 1.185.000.000 đ
Danh sách những người đã góp sức là:
1/ Nguyệt Quang Tử.
2/ Tiểu trúc Xinh
3/ nhuhainguyen
4/ Đinh Quang Hiệp
5/ Đại Minh & Khánh Ly
6/ tranquang1510
Ghi chú: Cứ sau một tháng chúng ta sẽ mở hòm một lần
/Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 25-08-2014 lúc 11:27.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
88 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
An Tâm (22-08-2014),anbich (22-08-2014),Bảo Bảo (22-08-2014),dangthanhha (23-08-2014),Diệu Hồng (22-08-2014),Dieu Minh (22-08-2014),dochanh (19-09-2014),Dungnph (22-08-2014),hagiangtptn (23-08-2014),HaiNguyen (22-09-2014),haixuyentb (22-08-2014),Handi (22-09-2014),Hanhthong (22-08-2014),Hạnh An (22-08-2014),Hoan (29-08-2014),Hoang Quyet (25-08-2014),HoangSyHiep (22-08-2014),hoanlinh (22-08-2014),hoasen (22-08-2014),Hoasentrang (22-08-2014),hoatran (22-08-2014),hoatuyet (22-08-2014),hongvulien (22-08-2014),Hua Toan (22-08-2014),HUNGHOANG (02-01-2017),kiencuong304 (18-02-2021),KimTinh (23-12-2014),lê chí công (22-08-2014),Liên Như (22-08-2014),LinhTâm (22-08-2014),Lobbyvietnam (22-08-2014),longtadinh (22-08-2014),maiha (23-08-2014),manhcao277 (22-08-2014),manhtuongngo (22-08-2014),mekong (02-10-2019),namnguyenduc (09-01-2017),nangbanmai (25-08-2014),newebook (22-08-2014),Nganpham (22-08-2014),nganuoc (22-08-2014),Ngoạn Hiền (26-09-2014),Nguyễn Thành Công (24-08-2014),nguyendinhtuan (26-08-2014),nguyenngochuyen205 (07-11-2016),nguyentran (23-08-2014),nhatcuunhan (23-08-2014),nhuhainguyen (22-08-2014),phan thanh mai (09-08-2017),PhongThuyGia (22-08-2014),Phương Nam (22-08-2014),quangdam (23-08-2014),quangkhai_gialai (18-09-2014),rascator (22-08-2014),sau_rungsau (23-08-2014),Tamhuongthien (22-08-2014),tamminh (22-08-2014),tam_thuc (22-08-2014),Tâmminh (22-08-2014),Thanh Bình (22-08-2014),Thanh Quang (24-09-2014),Thanhduong (24-08-2014),thanhphong (23-08-2014),THANHTINH (22-08-2014),ThanhTrung90 (24-01-2015),thànhtâm (23-08-2014),theoThầy (22-08-2014),Thiền sư KM (22-08-2014),Thien Nghia (22-08-2014),tiendung23680 (22-08-2014),Tieutrucxinh (22-08-2014),TruongKhoat (22-08-2014),tuluyenthantam (23-08-2014),TuMinh (22-08-2014),Vidieu (26-08-2014),Vượng Kim Ngưu (22-08-2014),youme (22-08-2014),Đại Minh (22-08-2014),Đức Tin (12-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (24-08-2014)