Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định Thất Sơn Thần Quyền & việc Giải Vong

    Con xin chào Thầy và các ACE diễn đàn KCTL.

    Tôi có một người bạn tên là HT, năm nay bạn đã 20 tuổi. Từ khi biết HT tôi cũng được nghe bạn kể trước kia đã học môn Thất Sơn Thần Quyền, sau khi đọc những bài viết về việc Thầy giải vong cho những người học môn võ này tôi hiểu thêm được về môn võ này và vô cùng lo lắng. Tôi xin kể lại câu chuyện của bạn tôi.

    Cách đây 6 năm HT bắt đầu nhập môn Thất Sơn Thần Quyền ,sư phụ là người quen của gia đình, HT gọi là Cậu. Khi nghe cậu dạy võ, HT rất thích nên xin cậu cho theo học. Sau khi cậu đồng ý thì phải làm một lễ gọi là lễ nhập môn, trong môn phái người ta gọi là truyền năng lượng nhưng thực ra đó là việc gọi vong vào trong người. Và rồi khi vào tập được nửa năm thì HT được thầy đó cho lên đai, khi lên đai thì lại tiếp tục truyền năng lượng bằng cách đốt đai lấy tro hòa vào nước để uống. Sau một thời gian ông thầy đó bị tai nạn nên phải sống thực vật từ đó các môn sinh không còn theo học nữa. Do không hiểu biết nên HT và gia đình cũng không hiểu rõ môn võ này như thế nào, cũng tưởng là học võ để cơ thể khỏe mạnh hơn nên cho con theo học nhưng ai ngờ hậu quả của nó lại lớn đến vậy. Từ khi ông thầy bị tai nạn sống thực vật gia đình cũng muốn làm lễ xuất môn để ra khỏi môn võ này nhưng không ai đứng ra làm được, và nói thật là không ai có đủ quyền năng để làm được, nên gia đình vẫn không biết giải quyết thế nào.

    Từ khi biết bạn HT tôi thấy sức khỏe của bạn khá yếu, hay ốm, cơ thể lúc nào cũng nóng như lò lửa, chiều cao của HT là 1m66 mà cơ thể nặng có 41kg, cơ thể cao nhưng gầy. Sau khi đọc bài viết của Thầy giải vong cho người học TSTQ ở Chúc Sơn rồi ở Thái Bình tôi đã in cuốn sách “Những bài viết của học trò Nguyêt Quang Tử” và đưa cho gia đình đọc, gia đình rất lo lắng và biết phần nào sự nguy hiểm của việc học môn võ này. Thế rồi tôi bắt đầu hướng dẫn cho bạn tập bài Thanh Khí Khai Tâm, tập một đến 2 bài HT bắt đầu có nhiều hiện tượng lạ khi tập như rất khó thở, khi tập có nhiều tiếng lùng bùng bên tai, cảm thấy nhiều người đang đứng đằng sau nhìn vào và phá không cho tập. Tôi vẫn khuyên HT chịu khó và kiên trì tập, hôm nào không tập được thì mở bài TKKT hoặc thơ của Thầy lên nghe, phải tập TKKT một thời gian mới có thể nhờ Thầy kiểm tra được.
    Sau một thời gian tập, HT viết thư kể về việc tập môn TSTQ và tình trạng sức khỏe của mình cho Thầy, sau đó Thầy đồng ý giúp đỡ, tôi và gia đình HT biết tin cũng vui lắm, tôi biết rằng chỉ có Thầy mới có thể giúp được HT.

    Chiều ngày 12/8/2014 tôi xin phép Thầy đưa bạn tới thăm Thầy và nhờ Thầy kiểm tra, đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn đến nên HT hồi hộp và sợ, nhưng rồi khi được Thầy hỏi thăm về việc học TSTQ và tình hình sức khỏe, Thầy rất ân cần và vui vẻ nên tâm lý của HT cũng đỡ lo lắng hơn.
    Khi Thầy và anh hocdao bắt đầu làm việc, HT ngồi nhắm mắt ở tư thế Thiền. Tôi ngồi yên lặng để lắng nghe và theo dõi Thầy làm việc.
    Thầy giao cho anh hocdao trực tiếp làm, anh hocdao bắt đầu nhìn vào cơ thể, một lát sau anh hocdao báo cáo: Trong người có hai vong, một vong là nữ, cao, võ thuật khá cao và một vong nam là một thiếu niên đang ngồi thiền. Có một lá bùa dán ở ngực và có một thanh kiếm cắm ở giữa lá bùa găm vào ngực.
    Anh hocdao tiếp tục nhìn vào bên trong, một lát xong anh hocdao chỉ tay vào ngực HT mà hô: Giải bùa.
    -Thầy nói: khi con hô giải bùa, lá bùa thì tan đi nhưng còn thanh kiếm thì chỉ rung rung cái chuôi.
    - Anh hocdao báo cáo tiếp: Con dùng phất trần nhưng kiếm chỉ rung nhẹ.
    - Thầy nói: Nó không phụ thuộc vào pháp bảo mà phụ thuộc vào quyền năng.
    - Anh hocdao nói: Rất lạ là thanh kiếm có chuôi đen nhưng đầu mũi kiếm rất sáng.
    - Thầy nói: Ai là người đã đặt bùa trên người của HT về đây.
    - Anh hocdao: Có một ông già tóc bạc, mặc bộ quần áo mầu trắng, chống gậy bước về.
    - Thầy hỏi: Ông là tổ sư của môn TSTQ này à? Ông có quan hệ như thế nào với cô HT này?
    - Thưa Ngài: Tôi chỉ là một nhánh của môn TSTQ thôi.
    -Thầy nói: Ông có phải là sư phụ của cô HT này không?
    - Thưa Ngài: Lâu rồi tôi không dạy người trần tục.
    -Thầy nói: Ông có phải là người tạo ra lá bùa này không?
    - Phải.
    -Thầy hỏi: Tên ông là gì?
    - Thưa Ngài: Tôi là Thiện Thành.
    -Thầy hỏi: Giờ ông đang tu luyện ở đâu?
    -Thưa ngài tôi đã về núi ở ẩn.
    -Thầy hỏi: Có phải Dương Tiễn là người sáng lập ra môn TSTQ này không?
    - Dương Tiễn là người khởi xướng thưa ngài.
    -Thầy hỏi: Thế hiện nay ai là người quản lý môn này?
    -Thưa Ngài: Chúng tôi có một hội đồng quản lý.
    -Thầy hỏi: Ai là người đứng đầu hội đồng đó?
    - Thưa Ngài: Hội đồng đó lúc thì 5 người, lúc thì 6 người có quyền ngang nhau.
    -Thầy nói: Thế khi họp không có người làm chủ thì làm sao quyết được?
    - Thưa Ngài: Điều này chưa từng xảy ra.
    -Thầy nói: Tức là lúc nào cũng thống nhất ý kiến với nhau? Thế hội đồng đó tên là gì?
    - Thưa Ngài: Hội đồng điều hành nội bộ.
    -Thầy nói: Ông là một trong những người nằm trong hội đồng đó đúng không? Ông phát tín hiệu mời tất cả những người ấy về đây.
    -Anh hocdao: Có 4 người mặc áo trắng nữa về và ông cụ ngày nữa là 5.
    -Thầy nói: Bốn người mới về xưng tên đi.
    -Anh hocdao: Một người tên Mạnh, một người tên Long, một người tên Thuận, một người tên Trung.
    -Thầy nói: Hôm nay mời mọi người về tôi có ý kiến thế này, môn TSTQ được truyền xuống trần tục lúc đầu với mục đích tốt nhưng hiện nay thì bị sai lệch đi nhiều, các vị trước kia truyền xuống trần vì một nhiệm vụ nào đó nhưng có nhiều người thầy bây giờ không đủ tư cách, những người đi học học thì vì mục đích học cho oai, hiếu kỳ, hoặc đi học về rồi dùng để đánh nhau, học xong để khoe mẽ với thiên hạ. Hiện nay ở trần tục đang phát triển rất nhiều. Hôm nay tôi gọi các ông về đây để giải hết những cái này đi, các thầy ở dưới trần tục có tham lam thì cũng ko làm gì được nữa, cách làm như thế này bây giờ trở thành hại dân rồi đấy.
    - Những cái Ngài nói là đúng sự thật, tuy nhiên ở trần tục bây giờ các loại bùa đã biến tướng rất nhiều rồi, e rằng khó thu lại hết.
    Thầy nói: Đúng, bây giờ ở trần tục nhiều môn phái đã biến tướng, lần này ở đây tôi không truy trách nhiệm nhưng bản thân các ông cũng có một phần trách nhiệm ở đấy.
    - Vâng!
    -Thầy nói: Bây giờ các ông không nên phổ biến môn này nữa, mà nên tìm cách hạn chế nó lại, chỗ nào giải được thì giải đi.
    - Ngài ơi! Từ lâu rồi chúng tôi không phát triển nữa!
    -Thầy nói: Có thể lâu rồi không phát triển nữa nhưng giờ không đi tuyên truyền nữa mà phải ngăn chặn nó lại.
    - Ngài ơi việc này bây giờ cần phải có bàn tay của người trần tục thì mới làm được.
    -Thầy nói: Giờ cụ thể chúng tôi có thể giúp được gì nào?
    - Với ngài thì làm được tất cả.
    -Thầy nói: Nhưng tôi không làm trực tiếp tất cả được, tôi chỉ tham gia được vào việc gì, còn việc này phải giao cho học trò hay ai đó làm chứ?
    Thầy nói tiếp: Mời người nào là đại diện của Hội đồng Nhân phủ về đây.
    -Anh hocdao nói: Có một người to và rất sáng về rồi.
    -Thầy nói: Tôi có ý kiến với Hội đồng Nhân phủ như thế này nhé, hiện nay có 5 người trước đây đã truyền bá giờ là quản lý môn TSQT, có nhiều thầy ở trần tục giờ đã xấu xa, tham lam… người đi học thì sĩ diện, học là để đi đánh nhau. Đề nghị 5 người này sẽ làm việc với Hội đồng nhân phủ, về bàn bạc cách giải quyết, có đề xuất gì thì nói với tôi sau. Hội đồng nhân phủ thấy việc này có nên làm không?
    - Thưa ngài việc này hội đồng nhân phủ cũng đã biết tới, nhưng việc phát triển là do người trần tục gây nên, nên việc xóa bỏ nó là rất khó.
    -Thầy nói: Đúng là do người trần tục gây nên, nhưng bản chất sâu xa chúng ta cũng phải có trách nhiệm, đành rằng lúc truyền xuống trần tục với mục đích tốt bây giờ nó phát triển sai nên nó trở thành xấu. Nhưng chúng ta không đưa xuống thì làm sao nó phát triển được. Bây giờ tôi không quy trách nhiệm các vị phải giải quyết hết, mà bàn nhau cách giải quyết thực tế như thế nào?
    -Vâng thưa ngài.
    -Thầy nói: Trước hết, giờ các vị giải quyết cái bùa cho cá nhân cô này đi đã.

    -Anh hocdao nói: Cả 5 vị của Hội đồng quản lý TSTQ hợp sức lại phát năng lượng rút thanh kiếm ra nhưng đều đã bị đánh bật ra ngoài.
    -Thầy nói: Như vậy đây là một pháp bảo rồi đấy, chuôi kiếm mầu đen nhưng phần đầu kiếm lại rất sáng.
    -Anh hocdao nói: Thanh kiếm không phải do các ông ấy tạo ra.
    -Thầy nói: Nếu là do các ông ấy tạo ra thì các ông ấy bảo nó đã nghe theo, nó là một cái khác còn mạnh hơn cả các ông ấy.
    -Thầy nói: Giờ các ông có ý kiến gì không?
    - Thưa ngài không phải do chúng tôi tạo ra.
    -Thầy nói: Bây giờ mà đổ lỗi cho môn TSTQ, cho các vị là bị oan rồi có đúng không?
    - Cũng không phải thưa ngài.
    Thầy chỉ tay về phía người HT hô: Hiện rõ thanh kiếm, hiện rõ khí của thanh kiếm lên. Thầy nói tiếp: khí đen vần vũ bay xung quanh chuôi.
    -Anh hocdao nói: Chuôi kiếm là của thanh kiếm khác, trên chuôi kiếm có khắc chữ.
    -Thầy nói: Hồng Liên tham gia việc này đi con, con kiểm tra thanh kiếm này có phải là lắp ghép không? Vậy chuôi kiếm ở đâu mũi kiếm ở đâu? Và Thầy ra lệnh HT Kiếm bao vây thanh kiếm này không cho chạy thoát. Tìm bắt kẻ đã tạo ra thanh kiếm này về đây
    -Anh hocdao: Chuôi kiếm có chữ Ma Phong Kiếm, còn lưỡi kiếm là của thanh kiếm khác... Người của mình đã lấy thanh kiếm ra khỏi người cô này rồi. Thưa Thầy đã bắt được người tạo ra thanh kiếm này về đây rồi.
    -Thầy hỏi: Có phải người nằm trong Hội đồng TSTQ ở trần tục không?
    -Anh hocdao: Người này đã mai danh ẩn tích từ lâu rồi, ông ta không phải người của TSTQ mà chỉ lợi dụng vào TSTQ thôi!...
    -Thầy hỏi: Ngươi tạo ra thanh kiếm này nhằm mục đích gì?
    ……. Thôi hãy tạm giam nó lại!

    - Thầy nhìn vào HT rồi nói: những vong nào trong người cô HT này ra hết đây.
    -Anh hocdao: có 3 vong Thầy ạ.
    -Thầy hỏi: Các vong tự nguyện vào người người ta hay bị bắt ép.
    - Chúng con được giao nhiệm vụ.
    -Thầy nói: Trước đó được đào tạo rồi đúng không?
    - Chúng con được họ nuôi, nhưng không được đào tạo gì cả, ai có thế nào thì dùng thế ấy.
    -Thầy hỏi: 3 vong tên là gì?
    -Anh hocdao : Cô gái tên là Lan, thiếu niên tên là Quang, người nữa tên là Mậu.
    -Thầy hỏi : Các vong có nguyện vọng gì không ?
    - Chúng con không có công ăn việc làm, xin Thầy cho chúng con có công ăn việc làm để làm ăn sinh sống.
    Thầy giao cho Hồng Liên đưa về quê quán, bố trí công ăn việc làm cho các vong này.

    Thầy hỏi HT: Từ nãy đến giờ con có cảm giác như thế nào, HT trả lời Thầy : không còn cảm giác có nhiều người nhìn mình như mọi khi nữa. Sau đó Thầy đặt tay lên lưng HT, Thầy khai mở huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống luân xa, giải tỏa hư độc khí kết tụ khí xấu trong cơ thể ra ngoài.


    Một lúc sau anh hocdao nói : HT bị rất nhiều vong ở bên ngoài đi theo Thầy ạ. Họ đứng ở bên ngoài vì không vào nhà mình được!
    -Thầy nói : Gọi tất cả các vong đi theo vào đây ?
    - Thầy hỏi: Các vong có phải đi theo người này không ? Ai sai đi ?
    - 3 vong kia gọi chúng con đi theo.
    -Thầy nói: 3 vong kia vào đây ta hỏi, tại sao gọi các vong khác đi theo?
    Muốn đi theo để giúp nhau đúng ko?
    - Chúng con muốn có chỗ ở, muốn có công việc làm như họ!
    Thầy gọi HL vào giải quyết cho các vong này, tìm nơi ăn chốn ở, việc làm cho tất cả các vong đó.
    Thầy hỏi HT: Bây giờ con cảm thấy thế nào?
    - Dạ! Bây giờ con đã thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, không còn khó thở nữa, cảm nhận được khí đã thoát ra ở các đầu ngón tay rất rõ ạ.

    Quả thật chứng kiến Thầy và anh hocdao tận tình giúp đỡ, giải quyết triệt để vấn đề cho bạn HT, chúng tôi xin cảm ơn Thầy, anh hocdao và các anh chị trong không gian đã giúp đỡ. Nếu không có Thầy không biết tình hình sức khỏe của bạn HT sẽ như thế nào và những vấn đề xấu nào sẽ tiếp tục xảy ra.
    Lời cuối con xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy sức khỏe và bình an.
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 10-04-2016 lúc 02:58.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    An Tâm (18-08-2014),Anh Tuấn (11-12-2015),chantam (17-08-2014),Diệu Hồng (16-08-2014),hagiangtptn (18-08-2014),haixuyentb (17-08-2014),Handi (18-08-2014),hauyen (09-05-2015),Hạnh An (18-08-2014),Hoa Cát Tường (25-07-2020),hoanlinh (19-08-2014),hoatran (18-08-2014),hoatuyet (17-08-2014),hocdao (16-08-2014),honglien (18-06-2015),hongvulien (16-08-2014),huangbruce (16-08-2014),july (17-08-2014),kiencuong304 (18-08-2014),lê chí công (16-08-2014),Liên Như (31-05-2016),LinhTâm (16-08-2014),Lobbyvietnam (16-08-2014),longtadinh (16-08-2014),maiha (16-08-2014),manhcao277 (16-08-2014),Mùa Xuân Đến (15-08-2016),Mộc Lan (16-08-2014),Minh Toàn (12-05-2016),Nganpham (17-08-2014),nganuoc (16-08-2014),Ngô Minh Thành (04-12-2015),Nghệ Linh (15-08-2016),Ngoạn Hiền (18-01-2016),NguyetQuangTu (16-08-2014),NHẤT TÂM (01-01-2016),PhongThuyGia (16-08-2014),sau_rungsau (16-08-2014),Tamhuongthien (17-08-2014),tamminh (18-08-2014),tam_thuc (16-08-2014),tanrau (03-10-2016),Tịnh_Tâm (16-08-2014),Thanh Bình (16-08-2014),Thanhduong (18-08-2014),thanhphong (16-10-2015),ThanhTrung90 (24-01-2015),Thien Nghia (16-08-2014),Thutrang (05-05-2015),tiendung23680 (16-08-2014),Tieutrucxinh (18-08-2014),Trần Kim Cương (16-08-2014),tuluyenthantam (18-08-2014),TuMinh (17-08-2014),viviannguyen (16-08-2014),xuangiang14 (18-08-2014),youme (16-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •