Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Vu Lan 2014- Chúng tôi được trải nghiệm.

    Con kính chào Thầy.
    Tôi chào gia đình:kctl và mọi người xem diễn đàn.
    Sau lễ Vu Lan 2013 thật đặc biệt đối với tôi_hình ảnh,cách làm việc của Thầy luôn ấn tuợng sâu sắc trong tim tôi mãi…
    Thầy tôi làm việc không kéo dài thời gian,không lập đàn để mời nhiều Pháp Sư về để tụng kinh,gõ mõ,cúng chiêu hồn.Không thấy Thầy mở địa ngục.Thậm chí cũng không đọc địa chỉ của người đi dự lễ và cả nơi nghĩa trang mà các vong linh hàng ngày đang ở…
    Tôi là nguời rất quan tâm tìm hiểu đến những việc thờ cúng,báo ơn cho tổ tiên ông bà, cha mẹ và những người đã khuất.Tôi đã đi dự rất nhiều buổi lễ Vu Lan.Kể cả những đài lễ lớn do tổ chức nhà nuớc làm cầu siêu cho các vong linh liệt sĩ có công với nuớc và các vong linh trăm gia bách họ…Họ làm kéo dài cả tuần_mặc dù thời tiết miền trung rất khắc nghiệt,nóng bức_người thì rất đông…Thế mà ấn tượng hình ảnh,cảm nhận rõ nét của Vu Lan 2013 do thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức luôn in đậm hiện hữu trong đầu tôi mãi.
    Sắp đến mùa Vu Lan 2014,tôi lại háo hức,chờ đợi,mong mỏi.(tôi rất sợ Thầy không làm nữa,vì Thầy đã nói chỉ làm một lần là xong rồi)thật vui mừng khi xem diễn đàn mà HĐ thông báo.Không chỉ mình tôi mà cả 4 chị em:tôi,chị Lê Minh,Bà Phú,Cô Hiền đều rất phấn khởi.Theo kinh nghiệm năm ngoái nên chúng chuẩn bị khá kĩ luỡng.Nhất là bà Phú.Chúng tôi là những người rất chăm chỉ tu luỵên,tuyệt đối tin tưởng theo cách chữa bệnh bằng KCTL và học tập đi theo con đường tâm linh,báo hiếu của Thầy ,chứ không mê tín dị đoan.
    Đoàn Nghệ An chúng tôi đi có 10 người.Đến nhà Thầy lúc 5h30 phút sáng.Do TT làm trưởng đoàn.Sau “ màn chào hỏi” Thầy và mọi người.Chúng tôi đặt hoa tươi lên bàn thờ và tâm niệm khấn xin bề trên phù hộ cho chúng tôi thiền một bài để tăng thêm năng lượng và tiếp thu lễ Vu Lan được tốt.(tiếp theo đó và các nghi lễ thì tôi không kể nữa,vì các bài viết,hình ảnh,video của các học trò giỏi đã nói lên trên diễn đàn rồi.
    + Cảm nhận Vu Lan 2014 của tôi:
    Năm nay tôi rất háo hức chuẩn bị kỹ lưỡng và hơi tham nữa.Từ năm ngoái tới nay,khi nào có dịp thắp hương ở nhà,nhà thờ nội,ngoại tôi đều tâm niệm:xin tổ tiên,ông bà,cha mẹ chăm chỉ tu luyện tốt.Để khi nào thuận tiện có dịp sẽ nhờ Thầy NQT giúp chữa bệnh hoặc được đi tu luyện nơi mình thích.Trứơc lúc ra ngoài này,tôi thắp hương đã nhận được tín hiệu rất tốt_ Tôi rất mừng .
    Buổi lễ Vu Lan trân trọng bắt đầu.Tiếng nhạc thiền vang lên thật du dương như muốn kết tình người giữa âm và dương lâu ngày gặp nhau.Tôi rất bình tĩnh,mong đợi như năm ngóai.Tôi là ngừơi rất hay nhạy cảm trước hương khói linh thiêng.Thế mà năm nay,tôi buồn hay vui.thất vọng hay mừng nữa…Tôi cứ cầu xin bề trên cho gặp người này, người kia…Thời gian trôi đi thật nhanh,đã thấy nhiều người khóc vui mừng khi gặp và giao lưu với người thân của mình.Có cả tiếng gọi cha ,gọi mẹ rất to ,càng làm cho tôi thêm nóng ruột và mong đợi.Tôi cứ tiếp tục xin,bình tĩnh chờ mong:nhưng khi con tim tôi giao động,như có nhiều bàn tay vô hình chạm vào tôi chào hỏi­_lúc đó tôi rất mừng khi được gặp người thân.nước mắt tôi đang ngấn lệ,tôi chuẩn bị giao lưu hỏi là ai?thì tự nhiên cảm nhận ấy biến mất rất nhẹ nhàng.Ngừời tôi lại tỉnh khô,nước mắt không hề có một giọt xuống má.Cảm nhận như vậy đến với tôi ba lần,thì luồng suy nghĩ chuyển hướng của tôi rất nhanh:
    -Hay là mọi người đến chào hỏi với tôi rồi về giao lưu với Bà Phú ,CôHiền(B.Phú,C.Hiền với tôi là chị em trong một dòng họ rất gần)
    -Hay là ngừơi thân của tôi đang đi tu luyện hoặc đã đuợc đầu thai???.
    Năm nay tôi thấy buổi lễ trôi đi thật nhanh.Tôi hơi thất vọng một chút_Cảm giác đó trôi đi rất nhanh.lại một cảm nhận rõ ràng đến với tôi: Tôi thấy người rất vui,lâng lâng khó tả,như đã đựợc thỏa mãn ước mơ một điều gì mà mình mong đợi.Thì được nghe Thầy nói:Hôm nay có hơn 8000 vong về đây.Còn một số vong đang bận tu luyện không về được…Thế là trải nghiệm một năm của tôi thật là thú vị.Nhiều người tôi gặp năm ngoái,và cả một năm tôi tâm niệm xin thì hôm nay chắc sẽ có nhiều ngừơi đang bận tu luyện để vượt thiên.Còn một số ngừơi về chào hỏi tôi xong rồi thì đến giao lưu với Bà Phú và Cô H(B.Phú là ngừời có cảm nhận nhiều trong năm nay,nguời mà khóc rất nhiều,gọi mẹ rất to,mà anh HĐ phải đến tiếp thêm năng lượng-(ảnh:Hanh Thông).
    +Cảm nhân của những người bạn của tôi đi lần đầu:
    - Chị Lê Minh: Nước mắt chảy dài suốt thời gian Thầy làm lễ,tuy không cảm nhận thấy rõ ai.Nhưng với sự cảm nhận riêng của chị là:Các dòng họ đều về cả và rất hoan hỷ.
    - Cô Hiền: Lòng thấy tràn ngập niềm vui và sung sướng như khi gặp người thân đi xa về.Mặc dù Cô H sức khỏe rất yếu,hay say xe thế mà hôm nay như có ai phù hộ cho sức khỏe nên cô H rất vui và khỏe.
    - Còn Bà Phú thì: Nói không hết sự vui mừng nữa.Hình ảnh được gặp người thân,được báo hiếu cho những ngừời ở phía bên kia của mình thật lung linh,huyền vi diệu .không có một nhà văn,nhà thơ,họa sỹ giỏi nào mà tả nổi.Chỉ có những ai đã từng trải nghsiệm thì mới thấu hiểu niềm vui đó.(tôi đã được trải nghiệm)
    Thưa các bạn,mấy ngày hôm nay tôi về xem diễn đàn đã biết thêm rất nhiều thông tin của nhiều người viết.Chị em chúng tôi rất vui.Chúng tôi nghĩ một công việc rất bình thừơng mà phong tục bao đời nay mà mọi ngừơi vẫn làm.Thế mà chỉ có Thầy tôi lại làm được một việc :hiệu quả thực tế rất lớn,thật phi thừơng.Nhưng lại rất đơn giản gọn nhẹ.Tôi tin chắc rằng:trên đất nước Việt Nam này sẽ không có lễ báo ân nào mà đầy ý nghĩa,hiệu quả cao như Thầy NQT và lớp KCTL tổ chức.
    Con thay mặt mọi người ,và tất cả các vong ,các họ cảm ơn sâu sắc tới Thầy_Ban tổ chức lớp,cùng tất cả mọi người đã làm nên một lễ Vu Lan đầy ý nghĩa.Rất cảm ơn YXuân,Ngân Ước,Linh…đã giúp đỡ chúng tôi với buổi ăn ngon,đầm ấm tại nhà Thầy.

    Tk
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    An Tâm (18-08-2014),anbich (16-08-2014),haixuyentb (17-08-2014),Hanhthong (16-08-2014),Hoang Quyet (01-09-2014),HoangSyHiep (16-08-2014),hoatran (16-08-2014),hoatuyet (17-08-2014),kienvang00012003 (16-08-2014),Lê Minh (25-10-2014),Liên Như (16-08-2014),LinhTâm (16-08-2014),longtadinh (16-08-2014),manhtuongngo (16-08-2014),Mộc Lan (16-08-2014),nangbanmai (18-08-2014),Nganpham (16-08-2014),nganuoc (16-08-2014),Ngoạn Hiền (21-08-2014),nguyentran (18-08-2014),phule (16-08-2014),Phương Nam (16-08-2014),tam_thuc (18-08-2014),Tâmminh (16-08-2014),Thanh Bình (16-08-2014),Thanhduong (16-08-2014),thanhphong (16-08-2014),THANHTINH (17-08-2014),thanhvinh (18-08-2014),theoThầy (16-08-2014),Thiền sư KM (16-08-2014),Thien Nghia (16-08-2014),Tieutrucxinh (16-08-2014),tranquang1510 (22-08-2014),Trần Kim Cương (16-08-2014),TruongKhoat (18-08-2014),TuMinh (16-08-2014),xuangiang14 (18-08-2014),youme (16-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    660
    Thanked 155 Times in 22 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn chị Diệu Hồng .Cảm ơn bài viết của chị

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyenthithu

    Diệu Hồng (18-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •