Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ngày lễ Vu Lan thật đáng nhớ
Threaded View
-
12-08-2014, 15:08 #1
Ngày lễ Vu Lan thật đáng nhớ
Đây là lần thứ 2 tôi được theo Thầy và mọi người trong gia đình KCTL dự buổi lễ báo ân thật đầm ấm và xúc động. Tôi đã được nghe Thầy kể về tích chuyện lễ Vu Lan vào buổi lễ năm trước, nhưng lần này khi nghe lại tôi lại thấy thấm thía hơn việc báo hiếu với ông bà tổ tiên, với những đấng sinh thành của tất cả các dòng họ, việc làm đó cao quý và thiêng liêng biết nhường nào.
Năm nay khác với năm trước, việc chuẩn bị đón lễ Vu Lan của tôi và gia đình có sự chuẩn bị có thể nói là chu đáo hơn. Trước ngày Rằm tháng Bảy vài ngày, tôi tranh thủ nhảy tàu về quê thắp hương nhà thờ và mộ các cụ trong dòng họ, báo cáo với các cụ về việc Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức lễ Vu Lan và mời các cụ về chứng giám lòng thành của con cháu với ông bà tổ tiên.
Ngay từ sáng sớm ngày Rằm, tôi đã lên ban thờ thắp hương khấn mời các cụ bề trên, các vong linh trong dòng họ tới dự buổi lễ. Trong lòng tôi trào dâng bao cảm xúc khi biết các cụ về đông đủ, mấy hôm nay, kể từ hôm tôi về quê để mời các cụ, cháu bé út nhà tôi đã có hiện tượng khác thường: cứ nửa đêm là khóc thét lên, vật vã đến gần sáng mới ngủ. Chỉ khi bố cháu từ quê trở về thì hiện tượng này mới chấm dứt, vì thực ra tôi cũng phải dùng đến HVLB và khấn các cụ để cho cháu bé ngủ yên giấc, từ hôm đó trở đi cháu không còn hiện tượng như vậy nữa (thật lạ phải không các bạn?)
Hôm nay gia đình tôi có 3 anh em đi đại diện cho các dòng họ, gia tộc của nhà mình và gia tộc thông gia, và tôi biết chỉ tính riêng gia đình nội ngoại của chúng tôi thôi các cụ cũng đã đông lắm rồi, vậy mà ngoài chúng tôi ra cũng phải có hơn trăm người tham dự thì số lượng các cụ về đông như thế nào, tôi thực sự không thể hình dung nổi.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi đã thấy trong mình năng lượng bị xáo trộn, cơ thể tự nhiên rùng mình nổi da gà cho dù thời tiết khá nóng bức, tôi vừa nhắm mắt thiền thì đã thấy vía của mình đang quỳ lạy các cụ rồi. Không nhìn rõ các cụ nhưng tôi thấy thấp thoáng các cụ áo the khăn xếp, có cả các cụ bà khăn mỏ quạ… tôi thấy rất đông nhưng lại rất trật tự, tôi còn thấy có một số chỗ ghế còn để trống, không hiểu là các cụ vì lý do nào đó không thể về được chăng?...
Khi buổi lễ chính thức cử hành, Thầy đọc danh sách các dòng họ tham dự buổi lễ, trong nền nhạc thiền du dương, vía của các con cháu được Thầy Nguyệt Quang Tử cho xuất ra và gặp gỡ vong linh các cụ trong dòng họ, đây đó những tiếng khóc nức nở không kìm nén được của một số người làm cho không khí đoàn tụ càng thêm xúc động và thiêng liêng… Cuối buổi lễ, Thầy cho phép tất cả các vong, những ai muốn theo Đạo Phật sẽ được theo Phật, có cửa để cho mọi người bước vào, ở đó có người của nhà Phật sẽ đưa mọi người đến cõi Phật để tu, ai có tâm nguyện theo Đạo Thiên Chúa, thì xếp hàng đi vào cửa Đạo Thiên Chúa, ở đây có người của Đạo Thiên Chúa đón, cũng như vậy, ai có ý nguyện theo con đường tu Tiên thì vào cửa Tiên, theo Thánh thì theo cửa Thánh… Còn những ai có tâm nguyện theo Đạo của Thầy thì cũng có người đón đi học Đạo của Thầy, còn những ai không muốn theo Đạo nào thì sau khi giao lưu với con cháu có thể ra về. Và Thầy cũng chúc cho tất cả các vong không theo Đạo nào khi quay trở về có cuộc sống ấm no và làm ăn chân chính…
Buổi lễ kết thúc với phần phỏng vấn của một số người tham dự, một số bệnh nhân đã được Thầy chữa bệnh trong thời gian qua và những tâm sự của những người đã và đang đi trên con đường KCTL. Nhìn nét mặt hồ hởi của mọi người tôi lại thấy thêm trân trọng những gì mình đang theo và lựa chọn, thầm hứa với Thầy sẽ không bao giờ rời xa con đường này nữa…
Chúng con xin tạ ơn Thầy, các vị bề trên, ban tổ chức trong không gian và ban tổ chức của lớp KCTL đã cho tất cả chúng con một buổi lễ hết sức long trọng, thiêng liêng và đầy ý nghĩa nhân văn.
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Cứ tin như thế, tin như thế
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14
anbich (13-08-2014),bean (13-08-2014),Diệu Hồng (13-08-2014),haixuyentb (12-08-2014),Hạnh An (13-08-2014),hiepqf3 (14-08-2014),Hoang Quyet (12-08-2014),hoanlinh (14-08-2014),hoatran (13-08-2014),hoatuyet (12-08-2014),kiencuong304 (14-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (13-08-2014),Lobbyvietnam (12-08-2014),longtadinh (12-08-2014),maiha (16-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (14-08-2014),nangbanmai (14-08-2014),newebook (14-08-2014),Nganpham (13-08-2014),nganuoc (12-08-2014),Ngoạn Hiền (13-08-2014),nhatcuunhan (12-08-2014),PhongThuyGia (13-08-2014),phule (14-08-2014),Phương Nam (13-08-2014),quangdam (13-08-2014),tamminh (12-08-2014),tam_thuc (13-08-2014),Thanh Bình (12-08-2014),thanhphong (13-08-2014),thanhvinh (13-08-2014),theoThầy (12-08-2014),Thiền sư KM (13-08-2014),Thien Nghia (13-08-2014),Trần Kim Cương (13-08-2014),TuMinh (13-08-2014),youme (12-08-2014),Đại Minh (15-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)