Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
12-08-2014, 10:35 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 451
- Thanked 953 Times in 65 Posts
Con như thấy ông bà nội thật gần bên mình!
Từ cuối tháng 6 âm lịch, con đã rất mong chờ được tham gia lễ báo ân do Thầy cùng các anh chị trong gia đình KCTL tổ chức.
Và vào ngày rằm tháng 7 vừa qua, con đã được toại nguyện. Vì là lần đầu tiên được tham gia buổi lễ này nên con rất tò mò và háo hức. Song trên hết vẫn là tấm lòng của một người cháu đối với gia tiên, dòng họ, đối với những người đã khuất.
Buổi lễ đã bắt đầu trong không khí thật trang nghiêm và thành kính.
Ngay khi Thầy bắt đầu làm lễ và giải thích về ý nghĩa của lễ báo ân, con bỗng có cảm giác như ông bà nội đang ở rất gần bên mình. Mặc dù, khi ông bà mất con còn rất nhỏ, nhưng những ký ức về ông, đặc biệt là về bà con còn nhớ khá rõ nét bởi hồi còn sống ông bà luôn yêu thương anh em con nhiều hơn cả.
Con nhớ, cách đây cũng đã lâu lâu, có lần con đi cùng một người bạn đến một điện thờ, bỗng có người bảo thấy có một bà cụ trông rất giống em đi theo em. Lúc đó con đã như reo lên, đúng là bà nội rồi.
Sau đó, ngồi chuyện trò cùng bà, con hỏi bà ở dưới đó có thiếu thốn gì không. Bà bảo bà chẳng thiếu gì cả, thấy cháu đi, vui thì đi theo thôi.
******Trong tiếng nhạc thiền, Thầy vừa hô xuất vía, nước mắt con bắt đầu tuôn rơi. Rồi trong giây phút ngắn ngủi đó, có những lúc con đã nấc lên nghẹn ngào, con đã kịp nhận lỗi với những người thân bên dòng họ Phạm của mẹ vì sự ít quan tâm của mình.
Con cũng đã xin tổ tiên, ông bà phù hộ để họ Đỗ sớm có thể khởi công xây dựng lại nhà thờ dòng họ. Con cũng đã nói với những giọt máu sa sảy của mẹ là hãy thông cảm và phù hộ cho mẹ luôn khỏe mạnh… Tất cả những điều này, con hoàn toàn không có sự chuẩn bị từ trước.
Lúc đó, mặc dù cảm xúc trào dâng, nhưng con cảm thấy thân mình khá nhẹ nhõm, mát mẻ, đầu bớt đau hẳn, dù trước đó đầu con rất nặng và quay cuồng do bị say xe. (Con cũng không hiểu sao, cả hai lần đi chung với đoàn con đều bị say xe, dù chặng đường chẳng hề xa- huhu).
Đến khi ra về, cảm giác vui vui như vẫn còn trong con. Con xin được cảm ơn Thầy cũng các anh chị đã góp phần làm nên thành công của một buổi lễ thật nhiều ý nghĩa.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Cuộc sống làm người là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành!
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003
anbich (13-08-2014),BONGMAYHOA (18-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (13-08-2014),haixuyentb (12-08-2014),HoangSyHiep (14-08-2014),Hoasentrang (12-08-2014),hoatuyet (12-08-2014),KhanhChi (12-08-2014),Liên Như (12-08-2014),longtadinh (12-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (14-08-2014),nangbanmai (12-08-2014),Nganpham (12-08-2014),nguyendinhtuan (12-08-2014),nguyentran (12-08-2014),nhatcuunhan (12-08-2014),PhongThuyGia (12-08-2014),phule (14-08-2014),Phương Nam (13-08-2014),quangdam (13-08-2014),Tamhuongthien (12-08-2014),tam_thuc (13-08-2014),Tịnh_Tâm (12-08-2014),Thanh Bình (12-08-2014),thanhphong (12-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),thanhvinh (13-08-2014),theoThầy (12-08-2014),Thiền sư KM (13-08-2014),tiendung23680 (12-08-2014),tranquang1510 (06-09-2014),Trần Kim Cương (13-08-2014),Tule (15-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (12-08-2014),youme (12-08-2014),Đại Minh (12-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)