Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 62 Times in 1 Post

    Mặc định Chuyện của hai năm trước

    Con kính chào Thầy!
    Con là Hảo đây ạ,con xin gửi lời cảm tạ tới Thầy,kính chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe.
    Xin phép Thầy cho con gửi và dòng tâm sự của mình để chia sẻ với các anh chị trong diễn đàn Từ Khí Công đến Tâm Linh ạ.
    Xin chào các anh các chị .Tôi là Hảo, giáo viên dạy môn Toán tại Hà Nội.
    Hôm nay,tôi vô cùng bồi hồi,xúc động khi nghĩ về một kỉ niệm sâu sắc mà cả đời tôi không bao giờ quên.
    “Hôm đó, vào một buổi trưa mùa hè tháng sáu, cách đây hai năm,tôi nhận được cuộc điện thoại của một người bạn thân. Bạn tôi nói rằng Thầy nhận giúp đỡ.
    Sự thực là hồi đó tôi chưa có máy vi tính nên chẳng hiểu gì về môn Khí Công Tâm Linh và cũng chưa hiểu mấy về Thầy .Mọi chuyên đều do bạn tôi kể lại.Vả lại,tôi bị bệnh đã được một năm và cũng đi khắp các nơi,chỗ nào có người mách thầy giỏi là tôi đi hết. Bệnh không những không khỏi mà còn nặng hơn nên tôi không còn niềm tin với ai cả. Nhưng nể tấm lòng tốt của bạn nên tôi đã quyết định đến gặp Thầy.
    Bệnh của tôi là thế này các anh chị ạ: Mọi người trong gia đình tôi thường ốm đau liên miên, đi khám mà không phát hiện ra là bệnh gì.Tôi là giáo viên dạy Toán nên rất bảo thủ . Chuyện kéo dài hàng chục năm,tôi không thể chịu nổi nên đã đi áp vong để hỏi các cụ xem gia đình mình có chuyện gì nhưng sau đó đã bị bệnh nhảm nhí mà mọi người hay gọi là ma theo.Vào ngày 12/7 âm lịch, cách đây 3 năm khi tôi và mẹ chồng đang chuẩn bị làm lễ cúng gia tiên thì bỗng dưng tôi thấy người hơi choáng.Tôi ngồi xuống đất và bắt đầu sướt mướt khóc,một lát sau người nhập vào tôi xưng là bà cô,tôi có cảm giác người này là người nhiều tuổi. Rồi nhiều vong khác xưng là người nọ người kia trong gia đình,cuối cùng là một đứa bé trai xưng là con tôi. Ban đầu,tôi tưởng tưởng thật nên không có phản ứng gì,đôi lúc còn nghĩ mình có thể có khả năng đặc biệt (thật nực cười).Gia đình tôi cũng coi đó là chuyện bình thường nhưng mỗi lúc bệnh một nặng lên. Trong người tôi luôn luôn có ba nhân vật lạ : một là bà lão khoảng 60t,một cô thiếu nữ và một bé trai.Chẳng khác nào trong phim Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Chỉ khác là tất cả,theo sự cảm nhận của tôi họ đều là những người sang trọng . Một thời gian sau hai người nữ đã không xuất hiện nữa còn bé trai thì cứ theo tôi mãi. Bé này cứ đòi thứ nọ thứ kia,mọi thứ tôi làm cả chỉ riêng việc bé này đòi lập bát hương để thờ thì tôi không đồng ý vì lúc này tôi đã phát hiện ra không phải là con mình.Cuối cùng tôi phải xin nhà trường cho nghỉ một thời gian để đi chữa bệnh.
    Đến nhà Thầy, tôi thấy một ông cụ vẻ mặt phúc hậu đang ngồi làm việc trên máy vi tính cách chỗ tôi ngồi khoảng hai mét. Lạ thay, thật khác những chỗ tôi đã đến,tôi không thể nào nhìn cụ được dù cho cố gắng hết sức. Mắt tôi chớp liên hồi như nhìn vào mặt trời buổi trưa hè, đầu tôi thì quay ra cửa và miệng nói với chồng: “Về đi , ông này ghê gớm lắm”. Tôi vẫn biết những ai ở bên mình nhưng không làm chủ được được bản thân nữa.Tôi bắt đầu léo nhéo giọng trẻ con. Chồng tôi ngại quá nên bảo:”Đừng nói nữa”,tôi kiềm chế mãi nhưng miệng vẫn nói luyên thuyên. Sau đó tôi nghe tiếng Thầy :”Cứ để cho cô ấy nói”.Tiếp theo tôi thấy người thì chụp ảnh, người thì ghi âm và Thầy hỏi :”Có muốn Thầy chữa bệnh không?” Vừa nói, Thầy vừa cầm ghế ngồi sau lưng tôi,hai bàn tayThầy để phía sau hai bên gáy tôi.Khoảng vài phút sau tôi Thấy một luồng khí nóng chạy từ trên đỉnh đầu xuống sống lưng. Khoảng độ mười phút thì tôi lăn ra phòng khách nhà Thầy và ngủ. Đến nay, tôi cũng không biết lí giải tại sao mà khi tôi ngủ tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh,tôi cũng nghe thấy tiếng ngáy của chính mình.Khoảng mười lăm phút sau khi tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã thay đổi .Thầy mỉm cười nhìn tôi và hỏi :“Con khỏe chưa”,còn tôi thì nhìn Thầy với một tấm lòng biết ơn vô bờ. Vậy là từ lúc Thầy bắt đầu chữa bệnh cho tôi cho đến khi tôi trở lại khỏe mạnh bình thường chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.Các học trò của Thầy thì tỏ ra bình thường vì họ đã chứng kiến Thầy chữa bệnh cho nhiều người còn nặng hơn tôi rất nhiều .Còn vợ chồng tôi và mấy người khách của Thầy có mặt hôm đó ai cũng vô cùng ngạc nhiên,một sự ngạc nhiên thú vị.Sau ngày hôm đó, tôi trở lại trường và dạy học bình thường như chẳng có gì sảy ra .Không những vậy tôi cảm thấy mình còn thông minh hơn trước ,các bài giảng của tôi cũng hay hơn nhiều . Tập bài TKKT theo Thầy hướng dẫn được 3 tháng thì bệnh mất ngủ cách đó hơn chục năm của tôi cũng khỏi từ bao giờ mà tôi không biết.Thật may quá,vậy là một công nhưng đôi việc. Thầy đã chữa cho tôi cả hai bệnh liền.
    Sau đó tôi còn được tận mắt chứng kiến nhiều việc làm cứu người của thây nữa. Đặc biệt là có người bị giống tôi nhưng nặng hơn nhiều, đã hôn mê mà bệnh viên chữa 3 ngày không tỉnh… Thế mà Thầy đã chữa khỏi! Tôi thật khâm phục sự tài giỏi và tấm lòng nhân ái của thầy.”
    Lâu rồi mới có dịp trở lại thăm Thầy,Thầy đi vắng ,thật tiếc quá. Chị Ngân Ước là học trò của Thầy,chị tiếp khách rất chu đáo nhưng không nhận ra tôi vì tôi khác xưa nhiều quá, mãi đến khi tôi giới thiệu tôi là cô giáo đã được thầy chữa bệnh cho hai năm về trước ,hôm đó chị là một trong số các học trò trợ giúp Thầy thì ánh mắt của chị bỗng sáng lên vẻ ngạc nhiên .Chị Ngân Ước khen tôi trẻ trung hơn và xinh hơn trước nhiều.Tôi vô cùng hạnh phúc,vô cùng biết ơn Thầy đã chữa bệnh cho tôi để tôi được như ngày hôm nay.
    Con xin một lần nưa cảm ơn Thầy: ”Bác sĩ Nguyệt Quang Tử”
    Xin cảm ơn các anh, các chị ngày hôm đó đã trợ giúp Thầy chữa bệnh cho tôi.
    Cảm ơn Vũ Hiên đã giúp chị gặp được Thầy.Cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên tôi, động viên tôi trong những ngày tôi gặp nạn.
    Xin cảm ơn các anh các chị trong diễn đàn và cảm ơn các bạn đã đọc dòng tâm sự chia sẻ của tôi.
    Lần sửa cuối bởi Lê Thị Hảo, ngày 13-08-2014 lúc 13:20.

  2. 62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lê Thị Hảo

    An Tâm (12-08-2014),dangthanhha (12-08-2014),Diệu Hồng (13-08-2014),hagiangtptn (13-08-2014),haixuyentb (11-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (12-08-2014),HoangSyHiep (14-08-2014),hoanlinh (19-08-2014),Hoasentrang (11-08-2014),hoatran (11-08-2014),hoatuyet (12-08-2014),hocdao (16-08-2014),huongtamlinh (11-08-2014),july (11-08-2014),kienvang00012003 (11-08-2014),lê chí công (16-08-2014),linhle264 (04-10-2014),LinhTâm (13-08-2014),Lobbyvietnam (11-08-2014),longtadinh (11-08-2014),maiha (11-08-2014),manhcao277 (11-08-2014),manhtuongngo (12-08-2014),Mộc Lan (14-08-2014),Nam Thảo Chi (26-05-2017),Nganpham (11-08-2014),nganuoc (11-08-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyentran (12-08-2014),nhatcuunhan (11-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),quangdam (13-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (12-08-2014),tam_thuc (13-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),Thanh Bình (11-08-2014),thanhphong (12-08-2014),thanhtam (17-08-2014),THANHTINH (15-08-2014),thanhvinh (18-08-2014),thànhtâm (17-08-2014),theoThầy (16-08-2014),Thiền sư KM (12-08-2014),Thien Nghia (12-08-2014),tiendung23680 (11-08-2014),tranquang1510 (11-08-2014),tranthanhlong181982 (19-08-2014),Trần Kim Cương (13-08-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (18-08-2014),Vượng Kim Ngưu (11-08-2014),xuangiang14 (18-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    660
    Thanked 155 Times in 22 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn chị Hảo . Cảm ơn vì bài viết của chị đã làm động lực để tôi và có thể còn có những người khác nữa thêm vững bước trên con đường đã chọn là KHI CÔNG TAM LINH.
    Chúc chị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc

  4. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyenthithu

    Lê Thị Hảo (17-08-2014),manhcao277 (18-04-2017),manhtuongngo (16-08-2014),Nganpham (16-08-2014),thanhphong (16-08-2014),thànhtâm (17-08-2014),tranthanhlong181982 (19-08-2014),TuMinh (01-09-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •