Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Lễ Báo ân đầu tiên của con!

    Một buổi Lễ trang nghiêm và thành kính. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi con được tham dự Lễ Báo ân do Thầy tổ chức năm nay. Đã từng được theo Thầy dự Lễ giải hạn đầu năm, tham gia chuyến du lịch chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn, nhưng được tận mắt chứng kiến và tham gia buổi Lễ Báo ân vào ngày rằm tháng bảy tại chùa Linh Quang (xã VC, huyện HĐ, Hà Nội) con mới thực sự cảm thấy không khí buổi lễ thật sự khác biệt.
    Một không gian thật ấm cúng, chan hòa tình thương yêu của những người con, người cháu trần tục dành cho ông bà tổ tiên của dòng họ mình, những người đã khuất đã để lại cho con những cảm xúc nghẹn ngào khó quên. Những tâm trạng vui, buồn, thương, nhớ, những cung bậc cảm xúc tình cảm được thể hiện qua từng ánh mắt hồi hộp, dõi tìm, ướt nhoèn nước mắt...của những người tham dự buổi lễ. Dù không nói ra, nhưng tất cả những người tham gia dự lễ đều cảm thấy buổi lễ này thực sự có ý nghĩa. Có lẽ buổi lễ này là buổi lễ được mọi người mong đợi nhất trong năm. Bởi lẽ đây là dịp để con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà tổ tiên.

    Sự tích ngài Mục Kiều Liên hiếu thảo với mẹ đã được Thầy kể lại thật ngắn gọn và súc tích. Lời Thầy dạy chúng con thật ấm áp, chân tình. Dù đã đọc sách về kinh phật, nhưng qua lời Thầy kể, chúng con đã học được được nhiều điều về lòng hiếu thuận, về ý nghĩa thiêng liêng của ngày rằm tháng bảy... để sống sao cho phải đạo.

    Lúc bước vào chùa con đã có một cảm giác lâng lâng khó tả. Cảm giác như gia tiên của dòng họ tứ thân phụ mẫu của chúng con đang cùng chúng con về dự lễ. Hôm qua trước khi đi, chúng con đã thắp hương tại bàn thờ gia đình để mời các cụ về dự lễ Báo ân tại chùa do Thầy tổ chức. Tiếng Thầy chầm chậm đọc danh sách các gia chủ và dòng họ về dự lễ làm con thấy hồi hộp vô cùng. Đầu con nặng dần, nặng dần và chìm vào cảm giác thiền định khi tiếng nhạc cất lên. Đột nhiên con lạnh hết cả sống lưng, cái lạnh lan dần sang hai tay và hai chân con rồi ấm dần, ấm dần...đầu vẫn nằng nặng, cảm giác thật khó tả.

    Một không gian dành cho người đã khuất của các dòng họ đã được Thầy lập sẵn trong không gian, chỉ ngay ngoài sân chùa kia thôi, thật gần, thật gần. Chỉ bước qua cánh cửa chùa là chúng con có thể sang bên kia để giao lưu với các cụ được rồi. Cái ranh giới giữa một bên là thế giới trần tục với một bên là thế giới của vong cứ chập chờn trước mặt con. Hôm nay con sẽ được gặp lại gia đình thân yêu. Có những người của gia đình bên chồng, con chưa từng biết mặt, có những người đã gắn bó với tuổi thơ của con bao nhiêu năm qua,... con nghĩ chắc là đông lắm. Vì cả bốn dòng họ tụ tập về đây. Thầy bảo cũng có người bận việc không về được, nhưng đã phát năng lượng về gặp mặt cháu con. Khi Thầy hô xuất vía để sang không gian khác, con thấy đầu mình lâng lâng, tròng trành, rồi từ khóe mắt, những dòng nước mắt nóng hổi từ từ lăn dài trên má. Con khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Tiếng khóc cứ nấc lên từng đợt, Con tâm niệm xin được gặp ông bà nội con, chú ruột con, chị gái con,... các cụ và ông bà nội bên chồng con... Sự ấm áp bắt đầu lan tỏa trong người con. Con nói chuyện với các cụ trong tâm thức vì con không nhìn thấy, nhưng con biết Thầy và người của Thầy trong không gian sẽ giúp cho con gửi những tâm nguyện của mình với các cụ trong dòng họ.

    Những cánh cửa của đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tiên, đạo Thánh và đạo của Thầy đã rộng mở để đón các vong của dòng họ đi theo con đường chính đạo. Con mong ước gia tiên của bốn dòng họ sẽ tìm được những cánh cửa phù hợp cho riêng mình. Cảm nhận chỉ còn ít phút nữa thôi là con sẽ phải xa mọi người khiến con càng khóc to hơn. Vai con rung lên từng đợt, nước mắt chan hòa, rồi lặng dần, lặng dần, sự bình tâm chợt đến thật đột ngột khiến con không hiểu vì sao.

    Trở về với thực tại, con vẫn còn chưa hết bồi hồi, xúc động. Tiếng Thầy hỏi mọi người : "Có ai đang ân hận vì hồi còn sống đã không hiếu thảo với tổ tiên ông bà không?"
    khiến con lặng người đi. Thầy đang nhắc nhở chúng con, những người đang sống về lòng hiếu thảo. Phải chăng Thầy đang dạy chúng con sống trên đời này đối với cha, với mẹ mình phải một mực tôn kính, hiếu thuận. Hãy làm người con tốt ngay ở thế giới này, chứ đừng để đến lúc cha, mẹ mình đã khuất núi, dù có cúng mâm cao cỗ đầy, thì cũng không có giá trị gì nữa. Lúc đó có ân hận thì mọi việc cũng đã quá muộn rồi.
    « Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc ». Câu hát ấy cứ đọng lại trong con trong suốt dọc đường về. Con tự nhủ với lòng mình « Ngày mai, con sẽ phải sống tốt hơn ngày hôm qua. Thầy ạ ! »

    Với tấm lòng thành kính, chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy đã tổ chức buổi lễ đầy tình yêu thương này. Chúng con xin cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ cho chúng con để cuộc giao lưu giữa thế giới trần tục và thế giới tâm linh được thuận lợi. Chúng con cũng xin cảm ơn Ban Tổ chức, các anh chị trong lớp đã tận tâm để tổ chức thành công một buổi lễ trang trọng và ý nghĩa cho tất cả mọi người.

    Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 11-08-2014 lúc 16:50.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    An Tâm (12-08-2014),anbich (11-08-2014),BONGMAYHOA (11-08-2014),Diệu Hồng (12-08-2014),haixuyentb (11-08-2014),Hanhthong (11-08-2014),Hạnh An (11-08-2014),HoangSyHiep (14-08-2014),hoatran (11-08-2014),lê chí công (11-08-2014),Liên Như (12-08-2014),LinhTâm (13-08-2014),longtadinh (11-08-2014),Mộc Lan (12-08-2014),nangbanmai (11-08-2014),Nganpham (11-08-2014),Ngoạn Hiền (13-08-2014),nguyendinhtuan (12-08-2014),nguyentran (12-08-2014),nhatcuunhan (11-08-2014),PhongThuyGia (12-08-2014),phule (16-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),quangdam (13-08-2014),Tamhuongthien (11-08-2014),tamminh (11-08-2014),Tâmminh (11-08-2014),Thanh Bình (11-08-2014),THANHTINH (13-08-2014),theoThầy (11-08-2014),Thutrang (07-08-2015),tiendung23680 (11-08-2014),tranquang1510 (11-08-2014),Trần Kim Cương (13-08-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (12-08-2014),TuMinh (11-08-2014),Vượng Kim Ngưu (11-08-2014),youme (11-08-2014),Đại Minh (11-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •