Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    6,197
    Thanked 634 Times in 31 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi tập trước và sau khi được gặp Thầy.

    Con Kính Chào Thầy cùng tất cả mọi người, con xin phép được kể về cảm nhận khi luyện tập trước và sau khi con được gặp Thầy.
    Ngày 04/08/2014 sau khi nhận được tin nhắn của Thầy thì thanhphong liền gọi điện cho Thầy để hỏi Khi nào thì Thầy có ở nhà, Thầy nói hôm đó Thầy ở nhà cả ngày, và Thầy hỏi mai mấy giờ con đến. Đêm hôm đó hơn 12h đêm thanhphong mới bắt đầu tập bài TKKT rồi mới đi ngủ và tâm niệm xin Thầy giúp đỡ để gia đình con được bình an trên đường đến nhà Thầy, vì đoạn đường khoảng 100km mà lại phải đi bằng xe máy. Như được Thầy tiếp thêm năng lượng nên suốt buổi tập cả người có một cảm giác rất là thư thái và nhẹ nhàng, đặc biệt là không có cảm giác buồn ngủ khi tập vào giữa đêm khuya. Kết thúc buổi tập khi Thầy vừa hô "từ từ dừng lại ... " xong bỗng nhiên có một cơn mưa rất to xuất hiện mà mọi hôm trời không mưa to vào giờ này, lúc đó thanhphong nghĩ không lẽ Thầy làm cho mưa to lúc này để ngày mai mình đi không bị mắc mưa?
    Sáng 05/08/ phải thức dậy lúc 5h nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu mà rất thoải mái dù chỉ ngủ được có 4 tiếng, thật là kỳ diệu. khoảng 6h thanhphong cùng vợ và bé gái bắt đầu lên đường, đúng là tối qua mưa thật lớn rồi nên bây giờ không còn mưa nữa. Trong suốt đoạn đường từ Bà Rịa đến Sài Gòn quả đúng là thanhphong không bị mắc mưa, đường có nhiều đoạn ướt sũng do mưa vừa tạnh, không lẽ mình may mắn đến vậy sao, đi đến đâu là mưa tạnh đến đó kỳ lạ thật...

    Đến Sài Gòn vào nhà Thầy đúng là một cảm giác...vừa mừng lại vừa lo, thật là khó tả. Được Thầy quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe, tình trạng công ăn việc làm... thanhphong vô cùng xúc động. Sau đó thanhphong mạnh dạn trình bày tình trạng bệnh của bé gái và được Thầy trực tiếp chữa bệnh cho bé. Bé nhà thanhphong đã gần ba tuổi nhưng chỉ nhỏ như đứa bé gần hai tuổi mặc dù cơ thể cháu phát triển cân đối và khá nhanh nhẹn. Thầy nhắm mắt lại tập trung rồi bỗng nhiên Thầy rùng mính 1 cái rồi mở mắt ra, Thầy cầm điện thoại lên nói chuyện với anh hocdao học trò của Thầy "con nhìn thử xem con của thanhphong đang ở nhà Thầy đây, coi thử có gì trong người nó không, 3 tuổi rồi mà bằng nữa bé Kem". Thầy và học trò hội ý một lát thì mình nghe được Thầy nói "có một cái hang dơi, để Thầy lấy ra rồi Thầy giao cho con xử lý, nếu thả được thì cho nó vào cánh rừng nào đó, nếu dơi ác thì đem hóa vàng (theo mình chắc là hỏa thiêu)". Giải quyết xong hang dơi Thầy giơ tay ra về phía con gái thanhphong(lúc này bé đang đứng chơi với bé Kem) Thầy hô "bình nước VTCL tưới thẳng xuống đỉnh đầu bách hội phục hồi tất cả các vết thương", sau đó Thầy mở mắt ra và nói "xong rồi". Thầy giải thích: trong người bé có cả 1 hang dơi, lại là dơi hút máu nên bé không lớn nổi, phân của nó gây ngứa ở da nên tay chân bé nổi rất nhiều mẫn ngứa. Thầy còn nói: có thể hang dơi đã có ở trong người của bé từ kiếp trước. Trò chuyện với Thầy thêm một lát thấy Thầy rất bận, Thầy giải quyết rất nhiều công việc, Thầy chữa bệnh từ xa ... Chúng tôi chào Thầy và ra về mang trong lòng một niềm vui khó tả....

    Thật là một may mắn lớn cho nhà con vì đã gặp được Thầy, nếu không gặp được Thầy chắc có lẽ bé sẽ mang bệnh này đến cả nhiều kiếp sau nữa. Và một điều vui mừng hơn nữa là tương lai của bé sau này sẽ được phát triển khá hơn vì lúc nào cũng có Thầy soi đường dẫn lối. Gia đình con xin đội ơn Thầy.

    Và cũng như mọi hôm thanhphong tập bài TKKT trước khi ngủ, và một bất ngờ đã xảy ra ngay đoạn đầu tiên Thầy hô "tập trung lên đỉnh đầu BH, từ trên rất cao ..." thanhphong cảm thấy vùng đỉnh đầu căng ra, khí đi vào cơ thể qua BH rất mạnh, mạnh hơn mọi ngày rất nhiều, khí xoáy dọc trục sinh lực theo từng đợt từng đợt cuồn cuộn như sóng biển. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thanh phong nhớ lại khi còn ở nhà Thầy có 1 lúc Thầy nhắm mắt quay về phía thanhphong, có lẽ Thầy đã âm thầm hiệu chỉnh lại cơ thể cho mình rồi cũng nên, thật là khó có thể biết hết những việc Thầy làm, lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ mà không cần báo đáp, Thầy luôn luôn dang rộng vòng tay để cứu giúp tất cả mọi người mọi lúc mọi nơi.

    Con có một băn khoăn giống như các anh chị học trò của Thầy là khi Thầy bệnh và bị độc phát ai sẽ có đủ khả năng chữa được cho Thầy đây? Gia đình con một lần nữa xin được cảm ơn Thầy.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhphong

    anbich (08-08-2014),hagiangtptn (29-08-2014),HoangSyHiep (09-08-2014),huongtamlinh (09-08-2014),huusuantam (09-08-2014),july (09-08-2014),manhcao277 (09-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (08-08-2014),nganuoc (08-08-2014),nhatcuunhan (09-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),tam_thuc (08-08-2014),Tâmminh (08-08-2014),Thanh Bình (09-08-2014),thanhtam (10-08-2014),theoThầy (08-08-2014),thiện tai (05-09-2021),tuluyenthantam (08-09-2024),TuMinh (08-08-2014),youme (09-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •