Kết quả 1 đến 1 của 1
-
05-08-2014, 23:41 #1Khánh Ly Guest
Tình thương mới thực quyền năng lớn!
Bà ngoại tôi năm nay 94 tuổi và đã nằm một chỗ gần 4 năm rồi. Cách đây hơn 2 tuần, ngoại tôi bị sốt và không ăn uống gì được. Đút cháo hay thuốc bà cũng chỉ ngậm trong miệng, rồi lại chảy ra gối hết. Sốt cao nhiều ngày không hạ được, lại không thể cho bà ăn uống gì nên cả gia đình rất lo lắng. Các loại thuốc từ kháng sinh nặng, kháng viêm đến thuốc đặc trị bệnh phổi (do bà nằm một chỗ lâu năm) được sử dụng mọi biện pháp từ cho uống đến bôi vào thái dương nhưng đều không có tác dụng. Thậm chí mọi người còn định dùng ống xông thức ăn cho bà nhưng ở quê tình trạng thiếu thốn y bác sỹ, không ai làm được thủ thuật này. Vì vậy, tình trạng của bà ngày một trầm trọng hơn. Bà mệt đến mức chẳng buồn mở mắt, tay chân mềm nhũn, hơi thở yếu dần.
Ông y sỹ già vào kiểm tra nhiệt độ, huyết áp rồi bảo con cháu rằng bà khó qua được, mọi người nên có tâm lý chuẩn bị. Thông tin từ quê báo lên khiến tôi shock nặng, tự dưng gào lên khóc?!! Sau khi trấn tĩnh bản thân, trong cơn quẫn bách tôi đành liều nhắn tin cho Thầy và hỏi Thầy xem liệu tôi có thể làm được gì cho bà. Cùng lúc đó, mọi người đang rậm rịch chuẩn bị đồ đạc về quê kẻo không được nhìn bà lần cuối. Bố bắt tôi ở lại trông nhà, xem tình hình thế nào rồi mới về nhưng tôi đã mất bình tĩnh nói to rằng nhất định tôi phải về. Tôi không muốn sau này hối hận vì không được ở bên cạnh lúc bà mất.
Đợi mãi không thấy tin nhắn báo đã gửi được, nhưng ngồi trên xe về quê mà trong tôi vừa buồn, lo lắng lại vừa thấy không sốt ruột?!! Đi được nửa đường thì Thầy nhắn lại: “Về thăm bà”. Tôi thở phào, nhắn báo cho Thầy biết tôi đang về quê rồi nhắm đôi mắt ướt nhòe cho giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống. Tôi tự an ủi mình: thế là yên tâm rồi, chí ít nếu không về kịp thì sẽ có người của Thầy ở bên bà lúc lâm chung.
Về đến quê cũng đã 7h30 tối, mọi người cùng đi chuẩn bị cơm nước và bàn luận chuyện sẽ làm hậu sự ra sao. Bà vẫn thiếp đi và không chịu nuốt dù chỉ một chút sữa. Tôi chữa cho ngoại bằng chiếc vòng đá hóa thạch của tôi nhưng tình hình của bà vẫn không có tiến triển gì. Thu dọn cơm nước xong thì tôi thấy đầu nhức nhức như có ai đang gõ vào bên trong, chột dạ, tôi liền đi vào cạnh giường bà thì hết đau!?! Ngồi bần thần một lúc, tôi lại nhắn cho Thầy biết tình hình bà sốt 39 độ, huyết áp 160, và tôi đã chữa nhưng chưa được. Thầy nhắn gợi ý tôi xin LB. Thú thực lúc trước chữa tôi cũng xin LB, nhưng tâm trí lại dao động, không biết bây giờ mình có thể xin được không? Vậy nên lúc đó tôi cũng không có cảm giác gì. Lần này được lời như cởi tấm lòng, tôi hồ hởi xin LB và cảm nhận trên tay lan tỏa cảm giác mát lạnh và hơi trĩu xuống. Tôi mời Thầy về hướng dẫn và hỗ trợ rồi yên tâm chữa cho bà theo cách mà tôi đã chữa thành công với bạn đời đồng môn của tôi:
- Khai mở hệ thống huyệt đạo, khai thông toàn bộ hệ thống kinh mạch, lạc mạch, khai thông huyết mạch cho tới từng ti vi huyết quản…
- Khai mở, hiệu chỉnh, cân bằng, ổn định hoạt động của hệ thống luân xa trên cơ thể. Các Luân xa nằm đúng vị trí, có chiều quay và độ mở thích hợp để xả bớt nhiệt lượng trong cơ thể ra, ngay lập tức hạ nhiệt độ xuống 38 độ.
- Xin LCĐCS đi vào cơ thể, bắt hết tất cả vi rút, vi trùng, vi khuẩn gây hại cho cơ thể bệnh nhân
- Xin nước VTCL rửa sạch và làm lành những tổn thương do vi rút, vi trùng, vi khuẩn gây ra và làm mát cơ thể.
- Mời Ngũ LT về: BLT đi vào phế, HLT đi vào tỳ , XLT đi vào tâm, TLT đi vào thận, ThLT đi vào can. Ngũ LT thanh hóa các tạng phủ…
Chữa xong tôi chắp tay cảm tạ Thầy và kiểm tra thì thấy có mồ hôi ướt phần tóc gáy. Một lát sau vào kiểm tra lại tình hình của bà lần nữa thì thấy nhiệt độ cơ thể không còn nóng như trước và bà đã uống được chút sữa. Lúc bắt đầu chữa là 11h kém 15, chữa xong thì cũng đã muộn nên sáng hôm sau tôi mới nhắn tin báo cáo Thầy. Bà chỉ còn hơi sốt nhẹ và đã ăn được mấy thìa nước cháo, tỉnh táo hơn và có thể mở mắt nhìn mọi người đi lại xung quanh.
Mọi người trong nhà tôi được phen hú vía, chỉ trước đó vài giờ đã chuẩn bị tâm lý, tắm rửa nước thơm, thay quần áo đẹp cho bà và đã chuẩn bị thông báo tin buồn… Thế mà kỳ diệu thay, bà lại dần hồi tỉnh sau cơn sốt mê man kéo dài nhiều ngày. Hôm tôi về quê là thứ 6 ngày 1/8, đến hôm nay tình hình sức khỏe của bà vẫn ổn định.
Tôi suy ngẫm và càng thấm thía câu: “Tình thương mới thực quyền năng lớn”. Chỉ cần có tình thương và niềm tin vào Thầy và lực lượng trong không gian của Thầy thì mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra!
/View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
anbich (06-08-2014),chieuthuvang08 (06-08-2014),Diệu Hồng (07-08-2014),Hanhthong (06-08-2014),Hạnh An (06-08-2014),Hoan (06-08-2014),HoangSyHiep (06-08-2014),hoanlinh (08-08-2014),hoasen (08-08-2014),Hoasentrang (06-08-2014),hoatran (07-08-2014),hoatuyet (07-08-2014),hocdao (06-08-2014),huusuantam (06-08-2014),july (09-08-2014),KhanhChi (07-08-2014),kiencuong304 (06-08-2014),kienvang00012003 (06-08-2014),KIM.H.GIANG (06-08-2014),lê chí công (06-08-2014),LinhTâm (07-08-2014),Lobbyvietnam (06-08-2014),longtadinh (06-08-2014),manhcao277 (06-08-2014),manhtuongngo (07-08-2014),Mộc Lan (06-08-2014),nangbanmai (06-08-2014),newebook (06-08-2014),Nganpham (06-08-2014),nganuoc (06-08-2014),Ngoạn Hiền (09-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),nguyentran (08-08-2014),NguyetQuangTu (06-08-2014),nhatcuunhan (07-08-2014),PhongThuyGia (06-08-2014),Phương Nam (07-08-2014),sau_rungsau (06-08-2014),Tamhuongthien (06-08-2014),tamminh (06-08-2014),tam_thuc (06-08-2014),Tâmminh (06-08-2014),Thanh Bình (06-08-2014),thanhphong (07-08-2014),thanhtam (07-08-2014),theoThầy (06-08-2014),Thiền sư KM (06-08-2014),Thien Nghia (07-08-2014),Tieutrucxinh (08-08-2014),tranquang1510 (04-09-2014),tranthanhlong181982 (08-08-2014),TranThuy (07-08-2014),Trần Kim Cương (06-08-2014),TuMinh (06-08-2014),Vô ưu (07-08-2014),youme (06-08-2014),Đại Minh (06-08-2014)