Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    72
    Cảm ơn!
    5,159
    Thanked 1,865 Times in 66 Posts

    Mặc định Sự lặp lại đầy duyên phước.

    Con kính chào Thầy, chào ace trong gia đình KCTL!
    Thưa Thầy, cách đây đúng 1 năm, tức là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2013, chính buổi sáng ấy, con đã mạnh dạn gửi tin nhắn riêng đến Thầy để xin Thầy cho con được theo Thầy học làm người và rồi mọi sự cầu mong của con đã được Thầy đồng ý…
    Và cứ thế tôi luôn luôn được Thầy tận tâm giúp đỡ . Hơn thế nữa tôi là người may mắn nhất trong dòng họ , được Thầy và những người học trò của Thầy về lập lại bàn thờ và trấn đất: làm lại bát hương thờ Thần linh, bát hương thờ bà Cô ông Mãnh và bát hương thờ Gia tiên để gia đình và con cháu chúng tôi được thờ phụng và thành kính dâng hương đúng nghĩa
    Ơn nghĩa của Thầy chúng con luôn luôn chỉ biết ghi lòng tạc dạ …
    Cho đến hôm nay, ngày 29/7/2014, đối với tôi là một ngày “ Định mệnh” nhưng đầy may mắn.
    Giờ nghĩ lại , tôi cảm thấy rất sợ vì sự việc diễn ra quá nhanh.
    Câu chuyện vắn tắt thế này:
    Chiều hôm đó tôi có dùng bữa với mấy người bạn ở Bình Dương ( tất nhiên có uống chút rượu). Cơm nước xong, mấy anh em rủ nhau đi hát hò cho vui vẻ. Khoảng 2 giờ sau chúng tôi ra về, tôi còn chở một đứa em của người bạn về phòng ở ,xong tôi quay xe về Sài Gòn luôn. Lúc này trời có mưa nhỏ. Chạy xe máy gần 1km tới ngay vòng xoay, tôi bật đèn xi nhan rẽ phải, giờ này đoạn đường rất vắng người qua lại , đường hai chiều rất rộng, vừa ôm cua rẽ phải , cảm giác xe tôi bị hẫng đi và té ngã trượt dài. Tôi buột miệng kêu lên:” Thầy ơi, cứu con”. Một lúc sau, tôi cố đứng dậy nhưng cảm giác ở chân phải rất nặng , nhấc lên không được kèm theo khuỷu gối tay trái đau rát. Trời tối không người qua lại, hai bên là rừng cao su tối đen. Tôi cố lết đến chiếc xe máy , máy xe đã tắt , chỉ còn lại đèn xi nhan lập lòe. Lúc này người như kiệt sức, không thể nâng xe lên được, và đành phải xin Thầy giúp con...Cuối cùng thì tôi cũng ngồi lên xe được với một cơ thể run lạnh rồi nổ máy xe đi tiếp Suốt quãng đường gần 40km mà tôi cảm giác nó quá dài . Về tới nhà đã gần 1 giờ sáng ,tôi gọi cửa để xe máy ở ngoài và lết vào nhà, kiểm tra người thi thấy đầu gối phải và cánh tay trái trầy xước sưng vù. Sáng ngày 31/7, tôi nhận được tin nhắn của Thầy thì được biết Thầy đã vô Sài Gòn. Tôi mừng quá liền gọi điện cho Thầy nhưng không được. lúc sau Thầy gọi lại, tôi trình bày sự việc với Thầy là:” con bị té xe Thầy ạ”. Tôi vừa nói xong Thầy bảo:”bị chân phải đúng không?” tôi trả lời :”vừa đầu gối chân phải vừa khuỷu tay trái, Thầy ạ". Thầy nói:” đừng tắt điện thoại để Thầy chữa cho”( tôi nghĩ thầm chưa nói bị đau chỗ nào mà thầy đã biết) nửa giờ sau tôi nhắn tin lại cho thầy “phần bên trong của khớp gối phải đã giảm đau rõ rệt, phần ngoài da thì còn sưng và rát nhưng con đã đứng dậy được và đi chậm từng bước” Thầy nhắn lại tin nhắn “OK”tôi thấy đã yên tâm phần nào.
    Sáng ngày mùng 1/8/2014
    Thầy cùng cô Khoa và bé Kem ghé qua nhà tôi mà tôi không hề biết trước, lúc này tôi bước xuống phòng đón Thầy . Nhưng kì lạ bé Kem không chịu vô nhà cứ đứng ngoài cổng đòi về, tôi linh cảm có điều gì bất ổn vì khi đi Thầy nói bé Kem thích qua nhà tôi chơi. Cuối cùng Thầy phải bế bé Kem mới chịu vô nhà ,vừa trò chuyện Thầy nói may cho tôi vì có Thầy đến kịp. Lúc vừa rồi Thầy đã nhìn thấy một con rắn rất to đang thò đầu từ trên cao xuống tận sân và nhìn vào cửa nhà, nhưng Thầy đã giúp gia đình chúng tôi giải quyết một cách ổn thỏa và hợp lí .

    Xong việc Thầy kể lại cho chúng tôi nghe :
    Vào đêm 29/7/2014 (tôi bị ngã xe) có một con Rắn Thần đang mang bầu , trong bụng đã có rắn con , trong lúc bò qua đường do mệt quá nên nằm nghỉ . Lúc đấy tôi đi ngang vô tình cán xe qua bụng rắn mẹ làm bụng rắn mẹ bị thương và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đàn rắn con ở trong bụng. Do đau quá rắn mẹ đã quất mạnh đuôi và đập vào xe máy của tôi nên tôi té ngã . Do bị trọng thương của rắn mẹ và rắn con là quá lớn nên rắn mẹ đã quay về nhà tôi với ý định đòi nợ…
    Thầy đã chữa lành vết thương cho rắn mẹ đồng thời hồi sinh lại đàn rắn con , đúng lúc đó thì rắn bố cũng về. Thầy đã đưa gia đình nhà Rắn Thần về rừng và được ở một nơi phù hợp và an toàn nhất .
    Xong việc ở nhà tôi , tôi lại được qua nhà Thầy để nhờ Thầy chữa giúp . Tính từ tối 29 đến nay là tròn 5 ngày mà chân tôi đã hồi phụ quá sức tưởng tượng của mọi người trong gia đình tôi .
    Thưa Thầy , nhiều lúc con nghĩ lại nếu như một ai đó vô tình không may gặp phải trường hợp này , thì đúng thật là “Đại họa” cho họ . Phúc lớn cho con đã được gặp Thầy và cũng là phúc lớn cho mẹ con nhà Rắn Thần đã hóa giải được điều oan nghiệt đó .
    Nghiệm lại bài viết của Thầy về chuyện “Rắn trắng báo oán” mà con lạnh hết cả người . Đúng thật nhờ ơn Thầy mà “Trong họa lại có phúc”.
    Con chấp tay thành kính đa tạ Thầy .
    Thưa Thầy : Ngày mùng 1/8/2013 là ngày sinh nhật của con và cũng là ngày con gửi tin nhắn cho Thầy để xin Thầy cho đi học làm người .
    Và ngày mùng 1/8/2014 cũng là ngày sinh nhật của con và là ngày Thầy đã tới nhà con để giúp con thoát khỏi “Đại họa” này .
    Đúng là sự trùng hợp khó nói Thầy ạ .
    Con chỉ biết cảm ơn Thầy thật nhiều và cầu chúc cho Thầy cùng toàn thể gia đình luôn luôn được bình an và mạnh khỏe .

  2. 67 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh

    anbich (03-08-2014),BONGMAYHOA (04-08-2014),chieuthuvang08 (04-08-2014),dangthanhha (03-08-2014),Diệu Hồng (02-08-2014),dochanh (03-08-2014),haixuyentb (03-08-2014),Hạnh An (04-08-2014),Hoan (02-08-2014),HoangSyHiep (06-08-2014),hoasen (03-08-2014),Hoasentrang (04-08-2014),hoatuyet (04-08-2014),hoclamnguoi (03-08-2014),huongtamlinh (04-08-2014),july (03-08-2014),lê chí công (03-08-2014),LinhTâm (03-08-2014),Lobbyvietnam (03-08-2014),longtadinh (03-08-2014),maiha (03-08-2014),manhtuongngo (03-08-2014),Mộc Lan (06-08-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),newebook (03-08-2014),Nganpham (03-08-2014),nganuoc (02-08-2014),Ngoạn Hiền (05-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),nguyentran (03-08-2014),NguyetQuangTu (03-08-2014),nhatcuunhan (03-08-2014),nhuhainguyen (03-08-2014),PhongThuyGia (04-08-2014),phule (21-08-2014),Phương Nam (04-08-2014),Tamhuongthien (04-08-2014),tamminh (03-08-2014),tam_thuc (04-08-2014),Tâmminh (03-08-2014),Thanh Bình (03-08-2014),Thanhduong (03-08-2014),thanhphong (03-08-2014),thanhtam (03-08-2014),THANHTINH (04-08-2014),thanhvinh (04-08-2014),theoThầy (03-08-2014),Thiền sư KM (04-08-2014),Thien Nghia (07-08-2014),tiendung23680 (06-08-2014),Tieutrucxinh (04-08-2014),tranquang1510 (04-09-2014),Trần Kim Cương (04-08-2014),tuluyenthantam (04-08-2014),TuMinh (03-08-2014),youme (03-08-2014),Đại Minh (03-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (03-08-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    36
    Cảm ơn!
    3,180
    Thanked 596 Times in 36 Posts

    Mặc định

    Mừng anh hoanlinh được thầy giải đại họa. Chúc anh sang tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, tập luyện tốt.

  4. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook

    chieuthuvang08 (04-08-2014),HoangSyHiep (06-08-2014),hoanlinh (04-08-2014),hoclamnguoi (03-08-2014),lê chí công (03-08-2014),manhtuongngo (03-08-2014),Nganpham (03-08-2014),nganuoc (03-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),phule (21-08-2014),Phương Nam (04-08-2014),thanhphong (04-08-2014),Thien Nghia (18-10-2014),TuMinh (03-08-2014),Đại Minh (03-08-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    2,250
    Thanked 465 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Đọc chuyện của anh em có suy nghĩ thế này. Hầu như chúng ta đều là người trần mắt thịt đi đường thì cứ đúng phần đường của mình mà đi, làm sao nhìn thấy trong không gian có gì mà tránh. Em mong là các con vật trong không gian (ví như rắn thần), có mệt thì cũng mong đừng nằm dưới đường để tránh sự việc không tốt xảy ra cho cả hai bên. Chúc anh nhanh bình phục.

  6. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha

    HoangSyHiep (06-08-2014),hoanlinh (04-08-2014),hoatuyet (04-08-2014),hoclamnguoi (03-08-2014),lê chí công (03-08-2014),manhcao277 (03-08-2014),manhtuongngo (03-08-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),newebook (03-08-2014),Nganpham (03-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),nguyentran (03-08-2014),Phương Nam (04-08-2014),thanhphong (04-08-2014),Thien Nghia (07-08-2014),youme (04-08-2014),Đại Minh (03-08-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Khu Đô Thị Pháp Vân Tứ Hiệp
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    203
    Thanked 198 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Mình cũng sinh 1/8 đây hi. Xin chúc mừng người có cùng ngày sinh với mình đã tai qua nạn khỏi

  8. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranthanhlong181982

    chieuthuvang08 (04-08-2014),HoangSyHiep (06-08-2014),hoanlinh (04-08-2014),LinhTâm (06-08-2014),newebook (04-08-2014),Nganpham (05-08-2014),Phương Nam (04-08-2014),thanhphong (04-08-2014),Thien Nghia (07-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •