Kết quả 1 đến 2 của 2
-
27-03-2014, 14:38 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2012
- Bài viết
- 5
- Cảm ơn!
- 792
- Thanked 205 Times in 5 Posts
Khí công tâm linh và câu Thần chú
Khi đọc những chia sẻ của anh Thuận Tâm về câu thần chú "Thầy ơi..." trong khi luyện tập KCTL, tôi cũng muốn chia sẻ những cảm nhận của mình trong quá trình luyện tập vì tôi cũng hay dùng câu thần chú này, thật thú vị khi có người cùng chia sẻ.
Khi mới tập KCTL tôi thường vừa luyện tập vừa tìm đọc những bài chia sẻ của ACE và những bài viết của Thầy , biết rằng trận khí của Thầy bảo vệ cơ thể tránh được những khí xấu thâm nhập cơ thể và luôn có Thầy bên cạnh nên tôi rất yên tâm luyện tập.
Tôi bắt đầu tập ngày 3 buổi: sáng, chiều, đêm với niềm tin tưởng mình sẽ khỏi bệnh. Tôi bị thoái hoá các khớp, tê bì 2 bàn tay, đốt sống ngang lưng luôn đau thường phải có gối đệm sau lưng khi ngồi, có ai đã phải mang gối đệm lưng khi đi làm chưa nhỉ? Với tôi đó là chuyện thường ngày. Nay tôi đã nghỉ hưu không còn vất vả vì những việc đó nữa và có nhiều thời gian để luyện tập. Trải qua những buổi tập toàn thân đau mỏi , chân tê khủng khiếp luôn phải đổi chân rồi xoa bóp mới có thể tập tiếp được. Vì ngồi tập hết 1 bài đối với những người không bị bệnh xương khớp có lẽ cũng đau mỏi chứ với những người mắc bệnh xương khớp thì tôi thấu hiểu và cảm thông hơn ai hết. Tôi đã phải dùng đến kem giảm đau để xoa bóp mới có thể ngồi tập được. Đôi lúc nản chí nghĩ rằng mình không thể tập được vì mình không có duyên với môn này. Nhưng sau buổi tập đêm tôi thường nghe thơ của Thầy và thường chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật ngon lành, không mộng mị. Trước kia khi chưa tập KCTL tôi thường khó ngủ, có việc gì phải lo toan thường trằn trọc không ngủ được, đôi khi gặp những giấc mơ có thể nói là ác mộng thường la hét, vùng vẫy. Nhưng khi tập rồi tôi không bao giờ gặp những cơn ác mộng như thế nữa, tôi có thể dậy sớm tập thể dục mà không thấy mệt mỏi , chỉ ngần ấy thôi cũng là động lực là niềm tin cho tôi vượt qua những khó khăn để luyện tập. Tôi biết có những người chỉ vì bệnh mất ngủ đã phải khổ sở, tốn kém bao thuốc thang nhưng không hiệu quả.
Hơn 1 tháng luyện tập trong mùa hè: nóng bức, đau mỏi , kết quả đạt được hơn cả sự mong đợi của tôi, tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên cảm nhận được khí xoáy vào bách hội và xoáy dọc cơ thể chỉ khoảng 5 phút cuối của buổi tập thôi nhưng cũng làm tôi vui mừng đến khó tả. Buổi tiếp theo tôi cảm nhận được 1/2 bài, buổi tiếp theo nữa tôi đã cảm nhận được suốt bài tập. Vài ngày sau trong khi tập tôi thường nghe thấy có tiếng nói của 1 người trò chuyện cùng, có lần tôi nghe được lời dăn dò :"Con bị thoái hoá 2 khớp gối nặng, không nên đi bộ nhiều, cứ ngồi tại chỗ, 2 chân duỗi thẳng gót chạm sàn rồi nâng lên hạ xuống từng chân 1, hoặc nâng rồi đặt 2 chân cùng lúc cũng có tác dụng như khi đi bộ vậy". Tôi bắt đầu tò mò và hỏi lại :"Vậy Ông là ai mà lại dạy con luyện tập " . không nói gì .Tôi liền bảo:"Vậy con cứ gọi Ông là sư phụ, là Thầy nhé?".
Có 1 buổi ngồi tập 2 chân tôi tê mỏi quá tôi rất muốn ngồi kiểu kiết già để 2 chân tê đi đến lúc cảm giác như mình không còn chân nữa, có lẽ sẽ tập được lâu hơn, tôi hỏi thì được câu trả lời là: "'Ngốc ạ ! chưa phải lúc".
Rồi tôi bắt đầu biết cách xoa bóp, điểm các huyệt trên cơ thể mình khi tôi ngồi tập, bắt đầu là các huyệt trên mặt, tai, cổ, vai, dọc 2 bên thân mình từ nách theo 2 bên sườn, xuống 2 mặt ngoài chân, đến bàn chân đi lên theo mặt trong của chân lên tận đùi. Đan điền cũng được điểm rất mạnh .( Hôm sau tôi thấy những chỗ tôi điểm xuất hiện những nốt tím bầm). Tôi cứ điểm bằng các đầu ngón tay, nhưng mắt thì vẫn nhắm lại tai nghe theo nhạc bài luyện .
Riêng 2 bàn chân khi tập tôi cứ dùng 2 ngón cái bấm dọc gan bàn chân như chia bàn chân thành 2 phần vậy, tại huyệt dũng tuyền hai ngón cái tôi cứ bấm theo hai hình tròn quanh huyệt, rồi lại bấm ở gót chân và các ngón chân, cả mu bàn chân nữa. Tôi lại nghe được lời dặn dò: "Chú ý lắng nghe để khi không có bài luyện cũng có thể nhớ mà tự xoa bóp".
Chỉ sau 1 tháng tập và duy nhất chỉ 1 bài Thanh khí khai tâm tôi thấy cơ thể mình đã có những thay đổi bất ngờ, tôi đi tắm biển khi bơi mệt quá tôi nằm nghỉ trên mặt nước, kiểu bơi ngửa ấy, đầu tiên tôi còn động chân tay, nhưng tôi thấy người tôi rất nhẹ cứ như có hơi trong người, tôi nằm im thì thấy mình cứ nổi trên mặt nước, nhưng phải nằm thật thăng bằng đầu, cổ phải thẳng thì nằm được rất lâu, tôi thấy thật thú vị, sau này thì tôi không cần nằm thăng bằng nữa có thể khoanh 2 tay trước bụng, chân gập lại nhưng người vẫn cứ nổi trên mặt nước, người nhẹ nhàng bơi và lặn thật thoải mái .
Da tôi có sự thay đổi diệu kỳ, nó trở nên mềm mại hơn, rõ nhất là hai bàn tay da tay không còn khô ráp nữa, da gót chân cũng trở nên mềm mại, những vết nứt ở gót chân cũng mất dần, đến nay sau 2 năm tập KCTL da bàn tay và chân của tôi trở lại như tuổi ngoài 30 . Đó là điều kỳ diệu của KCTL .
Luyện tập hàng ngày là điều không thể thiếu đối với tôi, dù bận đến đâu, dù 1, hoăc 2 giờ đêm tôi vẫn tập bài TKKT trước khi đi ngủ. Khi tập tôi thường dùng câu Thần chú :"Thầy ơi ! con xin Thầy..." và tôi cũng được chỉ dạy chữa đau dây thần kinh liên sườn cũng chỉ băng cách xoa bóp và day, ấn không cần dùng thuốc, cách chữa 2 lòng bàn tay cứ tê, đau...hoặc khi bị rối loạn tiền đình, hoặc hoa mắt chóng mặt chỉ cần bật bài luyện lên, không quên câu Thân chú THẦY ƠI khi tập xong thì bệnh cũng tan biến rồi , đã vài lần tôi tự chữa cho mình như thế rồi đấy .Tôi biết rằng Thầy luôn bên những người chăm chỉ luyện tập, có trái tim nhân hậu.
Ngày mùng 5 tết 2014 mấy chị em tôi đi Yên Tử, nhà tôi cũng gần Yên Tử nên hàng năm chị em tôi thường đi lễ vào những ngày đầu năm .Hôm đó ở dưới chân núi thì trời quang mây tạnh nhưng lên đến An Kỳ Sinh thì trời đầy sương mù, cách nhau khoảng chục mét là không còn nhìn rõ mặt nhau nữa, tóc ai cũng ướt sũng vì hơi sương, đường lên Chùa Đồng vì vậy càng khó lên hơn nữa lượng người đi lại rất đông chẳng còn biết đâu là đường nữa mà mọi người cứ chỗ nào len , lách len được là đi, mặc dù đi bằng cáp treo, chỉ khoảng vài trăm mét leo núi thôi, nhưng với tôi cũng không đơn giản . Đi vài trăm mét tôi thấy chân mình bắt đầu đau 2 khớp gối, càng leo lên đường càng khó đi, có những bước đầu gối chạm cằm, sau khi leo qua 1 tảng đá để đi lên đầu gối phải của tôi đau nhói , càng đi lại càng đau, tôi phải ngồi nghỉ rồi mới đi tiếp được nhưng cảm giác đau cứ tăng dần lên. Tôi bỗng thấy lo lắng nếu cứ đà này chắc tôi không thể đi tiếp mà xuống còn khó khăn hơn .Tôi liền nghĩ đến Thầy và tâm niệm: "Thầy ơi ! Thầy giúp con lên được đến Chùa Đồng rồi về được đến nhà" Thật là kỳ diệu tôi cứ bám những tảng đá để leo lên, cảm giác đau cứ giảm dần rồi mất hẳn không còn cảm giác đau nữa.
Tôi đã trải nghiệm nhiều lần ,khi có những việc cần đến yếu tố tâm linh tôi cứ THẦY ƠI ...và lần nào tôi cũng được Thầy giúp đỡ tôi nghe được những câu chỉ bảo của Thầy. Tôi tin là như vậy. Khi tôi chưa tập KCTL tôi chưa được gặp Thầy, chưa biết mặt Thầy, khi xem ảnh Thầy trên diễn đàn tôi có nhận xét: Thầy giống 1 người tôi quen biết, người ấy có 1 nhược điểm .Rồi tôi quên ngay cả câu nhận xét của mình, khi tập KCTL hơn 1 tháng , khi tôi cảm nhận được bài luyện , nghe được tiêng nói ,1 hôm sau khi hết bài tập tôi nghe được những lời như tự sự ,không trách mắng, cũng không giận hờn nói về vấn đề khi tôi lần đầu tiên nhìn ảnh Thầy mà tôi đã nhận xét. Tôi thật sự bối rối, và tự trách mình thật nhiều.
Thế đấy, dù ở rất xa, dù chưa được gặp lần nào, nhưng những ai có duyên khi biết đến KCTL, đã từng tập luyện hãy tin rằng Thầy luôn bên chúng ta, giúp đỡ chúng ta khi ta gặp khó khăn . Hãy chăm chỉ tập luyện để có trái tim nhân hậu, tấm lòng nhân ái thì : "Mãi mãi bên con đã có Thầy ".
Và các bạn hãy thử dùng câu Thần chú THẦY ƠI! xem thế nào nhé.
,View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới anbich
chieuthuvang08 (04-08-2014),Diệu Hồng (02-08-2014),haixuyentb (27-03-2014),Hạnh An (04-08-2014),HoangSyHiep (07-08-2014),hoanlinh (27-03-2014),hoasen (27-03-2014),Hoasentrang (27-03-2014),HoaThai (01-06-2015),hoatran (28-03-2014),hoatuyet (04-08-2014),july (27-03-2014),kiencuong304 (29-03-2014),lê chí công (28-03-2014),linhle264 (02-08-2014),Lobbyvietnam (27-03-2014),longtadinh (27-03-2014),manhcao277 (27-03-2014),manhtuongngo (02-08-2014),Mộc Lan (28-03-2014),Một điều lành (22-03-2023),newebook (27-03-2014),Nganpham (28-03-2014),nganuoc (27-03-2014),Ngoạn Hiền (27-03-2014),nhatcuunhan (27-03-2014),Phương Nam (28-03-2014),quangdam (29-03-2014),Snowflower (29-03-2014),Tamhuongthien (27-03-2014),tam_thuc (02-08-2014),Thanh Bình (02-08-2014),Thanhduong (27-03-2014),thanhphong (02-08-2014),THANHTINH (27-03-2014),thanhvinh (13-05-2014),theoThầy (27-03-2014),ThienNgoc (28-03-2014),Vidieu (27-03-2014),youme (27-03-2014),Đại Minh (27-03-2014)
-
01-08-2014, 16:55 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2014
- Bài viết
- 24
- Cảm ơn!
- 660
- Thanked 155 Times in 22 Posts
cảm ơn chị Anbich . cảm ơn bài viết của chị