Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Con đường tôi đến với KCTL

    Con kính chào Thầy ạ !
    Đầu thư con chúc Thầy và Cô cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc !
    Thầy luôn là chỗ dựa tinh thần cho các học trò ở gần và ở xa trong gia đình KCTL, dìu dắt và dạy dỗ chúng con trên đường đời, đường đạo.
    Con tên là Đặng Thị Thanh H. Sinh ngày 26.01.19.... Hiện con đang sống tại xã Thanh Liệt huyện Thanh Trì (xã có đền thờ Thầy Chu Văn An Thầy ạ), và con đang làm việc tại Giảng Võ - Hà Nội.
    Thưa Thầy, con được biết đến diễn đàn KCTL vào giữa năm 2013 khi con tìm hiểu về âm binh nhưng có lẽ do thời điểm ấy chưa đủ duyên nên con chỉ tìm hiểu đúng bài viết về âm binh mà không tìm hiểu các vấn đề khác trong trang mạng của Thầy. Cho đến cuồi tháng 4-2014 khi em họ bằng tuổi con gọi điện hỏi ý kiến về việc cắt duyên âm thì con mới vào mạng tìm hiểu và lúc này duyên lành của con mới bắt đầu. Bản tính con thích các hiện tượng tâm linh, muốn tìm hiểu tại sao lại có các hiện tượng huyền bí ấy, cuối năm 2011 con bắt đầu theo pháp tu Tịnh Độ và tìm hiểu về Phật pháp rất nhiều nhưng còn rất nhiều điều về thế giới tâm linh con chưa tìm được câu trả lời rõ ràng và khoa học cho đến khi con biết đến diễn đàn. Và cũng như bao thành viên khác con đọc các bài viết một cách say mê trong nhiều ngày, rồi con tìm hiểu đến các bài tập. Con vô cùng vui mừng khi thấy các thành viên chia sẻ kết quả luyện tập và các bệnh nhẹ đều tự khỏi sau một thời gian luyện tập, và con tìm các down load bài tập về để tập mà không hề có 1 thắc mắc nào, con thấy mình tin tưởng tuyệt đối. Thưa thầy mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng con rất nhiều bệnh, năm 2004 con bị ngã đập đầu bên trái xuống đường sau 1 va quyệt nhẹ, vết sưng giờ vẫn còn, và từ ấy trở đi các bệnh của con luôn phát ra bắt đầu từ bên trái mặc dù như con biết não trái thì ảnh hưởng đến cơ thể bên phải. đau chân, đau tay, đau lưng rồi đau đầu… các bệnh ấy như mãn tính mặc dù con đã tìm đến nhiều biện pháp luyện tập nhưng mỗi phương pháp chỉ hiệu qủa được 1 bệnh và không thuyên giảm được nhiều như bài tập của Thầy.
    Con bắt đầu tập bài Thanh khí khai tâm từ 09/05/2014. Con rất nhớ lời dạy của Thầy: Tập ngồi thì thu được kết quả ngồi, tập nằm thì thu được kết quả nằm, tập nghiêm túc thì thu được kết quả nghiêm túc. Nên dù có tê chân hay mỏi lưng thì con cũng cố ngồi tập hết bài, nếu có trót không tập hết bài thì sẽ tập bù vào thời gian khác trong ngày. Con xin trình bày với Thầy kết quả đạt được của con:
    Sau buổi tập đầu tiên con thấy BH tê tê, trong lúc tập người rung lắc nhẹ, và AĐ tức tức nặng nặng con biết trận khí đã ảnh hưởng đến con. Sau khi tập con ngủ rất ngon, ngày hôm sau cơ thể rất sảng khoái, đầu óc nhẹ nhàng. Những ngày sau đó con tập đều 1 lần/ngày trước khi đi ngủ. Các bệnh trong người con đều thuyên giảm đồng thời, lần đầu tiên trong đời các bệnh của con đều giảm cùng 1 lúc mà không phải uống mấy loại thuốc liền lúc như thế. Con vô cùng vui mừng Thầy ạ.
    Ngày thứ 8 con cảm nhận được khí xuống BH khi thầy hô 1 luồng thanh dương khí… ở cuối bài TKKT. Ngày thứ 13 thì con cảm nhận được rõ khí xoáy xuống BH và 2 lòng bàn tay rất mạnh, khí xuống người nặng trĩu, lúc đó con hoảng hốt thầm gọi: Thầy ơi, Thầy ơi, mặc dù con đã đọc các hiện tượng này trên diễn đàn nhưng khi xảy ra với con thì con vẫn rất bất ngờ Thầy ạ. Và tiếp đến là các hiện tượng như kiến bò xuất hiện rất nhiều ở đầu, mặt, tay, bàn chân, buồn ở lòng bàn tay, bàn chân…Có khí lạnh lan tỏa từ dưới lưng lên trên khi tập và mỗi lần khai mở được huyệt gì con đều cảm nhận rất rõ các luồng khí xoáy mạnh vào huyệt đó. Và từ hôm đó trở đi con chỉ cần nghĩ đến khí là con thấy đầu mình nặng nặng ngay lập tức.
    Hết tháng thứ nhất con định viết bài chia sẻ trên diễn đàn nhưng con lại đợi con muốn kết quả luyện tập của mình được nhiều hơn con mới chia sẻ. Là người biết đến diễn đàn sau 4 năm thành lập, 1 núi kiến thức con chưa đọc nên cứ vừa tập con vừa tìm hiểu, đầu tiên là các bài viết của |Thầy, rồi các anh chị học trò của Thầy… để lấp dần những cái mình chưa biết.
    Sang tháng thứ 2 con bắt đầu tập thêm các bài Hộ, con gặp nhiều hiện tượng lạ (nhưng chưa có gì đặc biệt Thầy ạ), đang vui mừng vì nghĩ chắc năng lượng được nâng cao hơn thì các kết quả sẽ có nhiều hơn con lại bị rơi vào trạng thái buồn ngủ khi tập, lúc ấy con cố gắng vượt qua bằng cách khi ngồi tập bám sát vào lời hô của Thầy,vào tiếng nhạc khi hư tĩnh, tập thêm vào buổi sáng và động viên mình càng như thế thì càng phải tập để bù lại lúc mình buồn ngủ. hiện tượng ấy xuất hiện 1 tuần rồi con không bị buồn ngủ nữa. Nhưng hiện tựong buồn ngủ thi thoảng lại xuất hiện Thầy ạ, lúc có lời dẫn của Thầy thì ko buồn ngủ nhưng lúc hư tĩnh thì lại bị buồn ngủ, và đang thiu thiu con lại giật mình như trận khí biết con đang ngủ nên đánh thức con dậy vậy….Ngày 04/06/2014 buổi chiều con có 1 giấc mơ lạ: Con thấy khí xoáy mạnh vào 1 điểm gần huyệt Linh Đài bên lưng trái (điểm con vẫn bị đau-khó chịu khi ngồi tập nhiều khi làm ảnh hưởng đến sự tập trung của con), lúc ấy con như bị bóng đè (con rất hiếm khi bị bóng đè lúc ngủ Thầy ạ), con muốn vùng dậy nhưng không dậy được thế là trong giấc mơ con cứ thế gọi Thầy ơi, Thầy ơi. Sau đó hiện tượng khó chịu tại điểm ấy có đau tăng lên nhưng chỉ ảnh hưởng nhiều khi con ngồi tập Thầy ạ, bình thường con vẫn cảm nhận được nhưng đấy là cái đau con không có gì nghiêm trọng và con nghĩ là cứ tập rồi sẽ có ngày khỏi. Thưa Thầy con có 2 vết mổ: mổ bướu cổ vào năm 2001(ngay dưới Thiên đột)và một vết mổ sinh. Không biết có phải do hai vết mổ này mà các đường kinh của con bị ảnh hưởng không mà qua hơn 2 tháng luyện tập con chưa thấy các huyệt TĐ, Đản trung, khí hải khúc cốt, hội âm có biến chuyển gì. Con tự động viên mình cứ kiên trì luyện tập rồi cái gì đến sẽ đến như lời dạy của Thầy.
    Nhiều lúc con đã xuất hiện những ý nghĩ vô cùng xấu khi luyện tập- bình thường ý nghĩ này không có trong cuộc sống với những người xung quanh con- con là ngừoi thẳng tính và luôn muốn mọi cái xảy ra một cách công bằng nhất, và các hành động việc làm của con cũng hướng đến điều đó, nhưng con không kiểm soát được nó, con tìm cách động viên mình cứ kệ nó rồi nó sẽ qua nhưng ý nghĩ ấy làm con sợ hãi, và con luôn nghĩ khi được gặp Thầy con sẽ dập đầu lạy Thầy ba lậy vì những ý nghĩ xấu ấy. Con đã tự nhủ với bản thân mình rằng càng như thế càng phải tập luyện để bù đắp lại với công lao của Thầy, và khi Thầy đưa bài giải cứu Nữ thần tự do lên mạng con đã mong muốn nhờ Thầy cho con bài tập để tách đôi phần tốt và phần xấu trong người con ra để tiêu diệt phần xấu. May quá các anh chị trên diễn đàn đã chia sẻ, tập luyện kiên trì và chăm chỉ chính là cách để loại dần cái xấu trong con ngừoi mình và bây giờ những ý nghĩ xấu ấy đã hầu như không còn hành hạ tư tưởng con nữa.
    Kính thưa Thầy, khoảng 18/6/2013 con tự nhiên bị ù tai trái, mặc dù không ốm, không đau họng, đầu tiên là ù nhẹ sau đó ù nặng, các âm thanh đến tai bị chuyển thành tiếng nheo nhéo làm cho tai trái không nghe được và còn làm nhiễu cả sang tai phải, thính lực của con giảm rất nhanh. Con đi khám tại bệnh viện Bạch Mai thì được chuẩn đoán là: điếc tiếp nhận tai trái tạm thời, do dây thần kinh dẫn lên tai bị yếu. Bác sĩ đã kê đơn thuốc uống 10 ngày và yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, ăn đủ chất không thức khuya, làm việc căng thẳng. Trong thời gian này con có kết hợp thêm bấm huyệt vì con nghĩ do bị thoái hóa đốt sống cổ mà dây thần kinh dẫn lên tai bị ảnh hưởng. Sau 10 ngày uống thuốc và bấm huyệt thì tiếng nheo nhéo đã mất đi, nhưng tai vẫn hơi ù nhẹ và thính lực không còn như trước,đi khám lại bác sĩ đã rất ngạc nhiên vì thấy con bình phục nhanh hơn so với dự kiến. Sau đợt điều trị ấy tai con vẫn hơi nặng nặng cho đến khi tập bài Thanh khí khai tâm của Thầy thì con thấy tai nhẹ hơn nhiều.
    Bắt đàu từ sáng hôm qua thì tiếng ù trong tai lại xuất hiện, và ngày càng tăng nhanh, hiện tượng giống như năm trước và con nghĩ là bệnh cũ của con tái lại. Tối qua con có tập bài Thanh Khí khai tâm và lần đầu tiên con rất tâm niệm nhờ Các Cụ bề trên và Thầy chữa bệnh giúp con (con chưa dám nhờ Thầy và Các Cụ vì con nghĩ mình chưa xứng đáng, và mình chưa phải là bệnh trọng). Con cảm thấy có khí phát vào lưng trái- phần bị đau của con - làm cho vùng lưng rất dễ chịu. và con nhận được rất nhiều năng lượng so với các lần tập trước. Sáng nay con tập bài Tiêu vạn bệnh và vẫn tâm niệm Thầy cùng Các Cụ chữa bệnh giúp con nhưng có lẽ thời gian con tập luyện chưa nhiều nên không tiếp nhận được nhiều năng lượng từ trận thuốc Tiêu vạn bệnh của Thầy.
    Con xin Thầy kiểm tra tai trái giúp con, cho con biết luyện thêm bài gì để cho tai khỏe lên bên cạnh bài TKKT (như trong bài LTTP thì con thấy Thận liên quan đến tai nên con định sẽ tập bài Hộ Thận thường xuyên hơn). Trong khi tập con sẽ tâm niệm nhờ Thầy và Các Cụ chữa bệnh cho con. Có gì con xin Thầy chỉ bảo thêm cho con. Số điện thoại của con là: 0904.7299.., nếu được thì Thầy gọi cho con Thầy nhé.
    Con chờ hồi âm của Thầy.
    Con cảm ơn Thầy và một lần nữa con kính chúc Thầy, Cô và gia đình mạnh khỏe ạ !
    Con: Đặng Thị Thanh H
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bason (11-08-2014),chieuthuvang08 (28-07-2014),dangthanhha (27-07-2014),Diệu Hồng (28-07-2014),haixuyentb (26-07-2014),Hạnh An (28-07-2014),HoangSyHiep (26-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoasen (27-07-2014),Hoasentrang (27-07-2014),hoatran (28-07-2014),hoatuyet (28-07-2014),lê chí công (26-07-2014),longtadinh (28-07-2014),maiha (27-07-2014),manhcao277 (26-07-2014),manhtuongngo (28-07-2014),Mộc Lan (28-07-2014),Nganpham (26-07-2014),nganuoc (28-07-2014),Ngoạn Hiền (05-08-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nhatcuunhan (26-07-2014),Phương Nam (28-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tamminh (28-07-2014),tam_thuc (26-07-2014),Tâmminh (26-07-2014),thanhphong (28-07-2014),THANHTINH (28-07-2014),Thiền sư KM (29-07-2014),tiendung23680 (31-07-2014),Trần Kim Cương (26-07-2014),TruongKhoat (28-07-2014),tuluyenthantam (26-07-2014),TuMinh (28-07-2014),Vượng Kim Ngưu (26-07-2014),youme (26-07-2014),Đại Minh (29-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (27-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •