Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
01-07-2014, 23:23 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 451
- Thanked 953 Times in 65 Posts
Hãy cảnh giác với những trò đùa… đầy cố ý!
Buổi tối mưa buồn, vào FB tự nhiên có người muốn kết bạn. Thử ghé qua trang, thấy một cậu trẻ măng nhưng treo đầy hình ảnh đậm màu lễ bái, lòng có chút “gợn gợn” liền bỏ qua lời mời.
Được một lát, tự nhiên thấy đối tượng nhảy vào chát và sử dụng cách xưng hô khá lạ. Mình "bắt sóng" một cách lịch sự: Chào anh! Rồi tự “chữa cháy” bằng cách giải thích: Do đường đột quá nên chả biết xưng hô thế nào cho phù hợp, vậy bây giờ nên xưng là “thầy” hay anh đây?
Qua một hồi chát chít, thấy đối tượng xưng hô khá lung tung, lộn xộn, lúc thì cô, lúc thì bạn… nhưng mình vẫn gọi là “thầy”. Rồi tự nhiên đối tượng gợi ý, nếu muốn xem hay hỏi gì đó thì gọi cho tôi theo số máy... Mình lấy lý do, chỗ mình đang mưa, điện thoại lại sắp hết xiền nên không thể gọi.
Mặc dù vậy, mình vẫn “gạ gẫm” nào là có lẽ do duyên này nọ để “thầy” xem cho. Thoạt đầu, “thầy” cứ nhất nhất nói mai sẽ xem, nhưng mình lấy lý do buổi trưa mọi người ngủ mình ngồi gõ máy lạch cạch không tiện, thì “thầy” lại bảo là sáng mai tôi sẽ xem cho, tôi đã nói là làm.
Mình lại kêu, ban ngày đi làm mà ngồi chát FB chắc sếp cắt cổ. Thế là “thầy” kêu mình khai ngày tháng năm sinh, và cả giờ sinh nữa. Nửa phút sau “thầy” phán năm nay tuổi này có nhiều khó khăn. Tháng riêng có bị bệnh tật, đổ máu gì không. Mình trả lời là không.
Nghe thầy “uhm” một cái, mình liền chặn luôn, thôi có chuyện gì vui vẻ, tốt lành thì thầy nói chứ khó khăn thì con thấy đầy rồi. Mấy phút sau “thầy” quăng vào mặt mình một đống thông tin. Thú thật, những thông tin kiểu này, mình tự nhập vào các trang trên mạng thì ra cả ổ.
Đọc qua mình bảo có nhiều cái đúng đúng, còn lại thì chưa biết. Hiih, vì đọc trên đó điền địa tưng bừng, còn mình hiện giờ thì đang nghèo kiết xác. Mình commnet lại thế khi thấy “thầy” hỏi có đúng không.
Rồi quay qua, “thầy” bảo mình có người âm theo. Mình thản nhiên kêu, cắt rồi mà. “Thầy” này liền hỏi lại rất lịch sự: Vui lòng cho biết đã làm lễ ở thầy nào. Mình trả lời, một người quen làm cho.
Thế là “thầy” chỉ bảo “vậy nhé” và không nói thêm điều gì. Mình liền bồi thêm, chả nhẽ ngoài chuyện đó, các chuyện khác của con toàn tốt hết sao. “Thầy” liền phán “Tôi thấy toàn bám bám theo nên không dám ra tay”.
Đến đoạn này, mình thấy bức xúc quá, liền lịch sự chào “thầy” rồi biến.
Thú thật, mình cũng đã may mắn có duyên gặp được những Thầy tốt, nên thấy khá bất bình với mấy kiểu phán này, nên quyết định phải viết ngay vài dòng để cảnh báo mọi người, đặc biệt là các cô gái trẻ. Cũng là phụ nữ, nên mình hiểu, đa phần chị em đều khá thích nghe về mấy chuyện mơ hồ. Tuy nhiên, nếu không có sự tự tin vào chính bản thân mình thì rất dễ trở thành miếng mồi ngon… thì khổ.
PS: Thú thật với Thầy, lúc đầu lòng con cũng có chút “sợ sợ” vì mình đã chót khai thật ngày tháng, năm sinh ra… lỡ họ làm gì mình thì “chít”. Nhưng sau đó con lại nghĩ, nếu im lặng là mình hèn nhát và đang tiếp tay cho cái xấu. Và con đã quyết định viết và đăng ngay trên FB của mình, bởi con có niềm tin, tin vào chính mình và những người đang “bảo vệ” mình. Còn những chuyện kia, chỉ là trò lừa đảo không hơn không kém. Người có tài, có đức, không ai làm cách ấy phải không Thầy.
Hiih, khi biên tập, Thầy có thể cắt đi hộ con cái đoạn PS này nhé! Con chúc Thầy và các thành viên trong gia đình khí công luôn mạnh khỏe.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Cuộc sống làm người là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành!
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003
haixuyentb (02-07-2014),Hạnh An (02-07-2014),HoangSyHiep (04-07-2014),hoasen (02-07-2014),hoatuyet (03-07-2014),longtadinh (02-07-2014),maiha (02-07-2014),manhtuongngo (04-07-2014),newebook (08-07-2014),nganuoc (02-07-2014),Ngoạn Hiền (03-07-2014),nguyendinhtuan (03-07-2014),nguyentran (02-07-2014),nhatcuunhan (02-07-2014),PhongThuyGia (02-07-2014),Phương Nam (05-07-2014),quangdam (03-07-2014),Tamhuongthien (02-07-2014),tam_thuc (02-07-2014),thanhphong (02-07-2014),thànhtâm (03-07-2014),theoThầy (02-07-2014),Thiền sư KM (04-07-2014),Trần Kim Cương (02-07-2014),TuMinh (02-07-2014),xuangiang14 (04-07-2014),Đại Minh (02-07-2014)