Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Duyên âm - Tình trần!

    Chuyến đi Thanh Hóa lần này, mọi người đã viết nhiều về những trải nghiệm của chuyến đi. Còn tôi, lăn tăn với ý nghĩ, Tình là gì mà cứ luôn làm con người ta phải đau khổ, hạnh phúc thì chốc lát, nỗi đau thì dài lâu! Tại sao có những người cứ luôn mong nó đến, có người lại muốn đuổi nó đi, có người thì mong rằng kiếp sau và các kiếp sau nữa cũng luôn ở bên nhau, có người lại nghĩ, kiếp này trả nợ cho xong, mong rằng kiếp sau sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
    Duyên âm của bạn H, con bác Ất là mối tình duyên âm đầu tiên mà tôi thực sự được chứng kiến lúc Thầy giúp cắt duyên âm. H là con thứ 4, bạn là người rất thông minh, bố bạn kể rằng bạn đã từng đoạt giải quốc gia năm cấp 3, học đại học và sau đó đi Mỹ học Thạc sỹ về Toán kinh tế, do sức khỏe kém nên hiện bạn đang đi làm công nhân lắp ráp USB tại một công ty ở Thuanh Hóa. Đặc biệt là năm nay 34 tuổi rồi mà anh ta chả để ý gì đến chuyện vợ con, gia đình rất lo lắng, nhờ Thầy kiểm tra xem nguyên nhân tại đâu.
    Ngay trong lúc đang làm bàn thờ cho nhà bác Ất, khi bạn ấy vừa bước vào tham dự buổi lễ, tôi đã thấy hình ảnh của một người con gái cứ đi theo sau lưng bạn H, 1 tay thì gõ vào đầu, còn 1 tay thì đánh liên tục vào lưng bạn ấy... Bạn H thì cứ cúi gằm mặt xuống, sắc mặt thì u ám và không dám nhìn thẳng vào Thầy, mà nói đúng ra là thỉnh thoảng lại nhìn trộm Thầy một cái còn tay thì cứ liên tục xoay xoay cái điện thoại. Thầy phát hiện ra ngay và vừa làm bát hương vừa bắt đầu chữa cho bạn từ lúc đó, Thầy dùng giác hút chụp vào Bách hội hút tất cả độc khí, vong khí ra khỏi người của H. Một lúc sau Thầy thấy âm khí trong người H quá nhiều, có thể nói là dày đặc cho nên giác hút chưa hiệu quả nên Thầy chuyển sang dùng Hỏa để hủy khí âm, khí độc mà chữa cho bạn ấy.
    Sau khi làm bàn thờ xong, Thầy hỏi chuyện để tranh thủ cảm tình của H rồi Thầy nói: "Người cháu yếu quá để Thầy chữa cho" H đồng ý để Thầy chữa bệnh cho mình và dẫn Thầy sang một phòng khác. Được biết H rất ngại tiếp xúc với người lạ nhưng không hiểu Thầy đã làm gì mà khi có 5-6 người cùng đi vào phòng và ngồi xuống xung quanh nhưng H không phản ứng.
    Khi mọi người đã yên vị, Thầy yêu cầu đóng cửa lại và nói ngay:
    - Cô gái nào vẫn thường đi theo H thì bước ra đây!
    Chắc cô gái biết Thầy là ai cho nên cũng biết hôm nay mình gặp xui xẻo rồi nên tôi thấy cô ta bỏ chạy rất nhanh. Thầy yêu cầu: "Vong kia quay lại!", do vẫn không muốn quay lại nên cô gái đã bị hai người xách hai bên nách áp giải trở lại. Cô giãy dụa, muốn trốn mà không thể.

    Hình ảnh một đôi trai gái, tình cảm thắm thiết, tay trong tay, ôm chặt nhau, nhưng có sự khác biệt ở đôi trai gái này, đó là một bên là vong cô gái và một bên là vía của H. Cô gái này chắc cũng có đặc tính mà đàn bà thời nào cũng có, là mong muốn người đàn ông mà mình yêu luôn ở bên mình, để mình có cảm giác bình yên, tin tưởng, nên tôi cảm thấy, hình như cô gái này quản lí bạn H rất chặt, chắc cô ấy biết rằng, để đến được với H, chỉ có cách làm cậu ấy nhiễm âm khí thật nặng để sẽ chết cho nhanh vì chỉ có như thế thì họ mới có cơ hội đến được với nhau thật sự. Và không phải chỉ có cô gái, vía của bạn H cũng rất yêu cô gái ấy. Khi Thầy hỏi: “Vong có biết là hai người ở hai thế giới khác nhau, không thể yêu nhau không?”
    Cô gái chỉ khóc mà không trả lời. Thầy nói: "Ta không có thời gian đâu, nguyên cái tội bỏ chạy đã đủ để chém rồi đấy. Biết điều thì nói đi."
    Lúc này chắc cô gái đã nhận ra một điều là, với người đang ngồi trước mặt thì đừng có dại mà đùa cợt. Cô ta sợ quá vội quì xuống trả lời: “Anh ấy hứa sẽ không bao giờ bỏ con!” Nghe câu trả lời này, tôi chạnh lòng, trên thế gian này, hỏi có bao nhiêu người đàn ông có thể nói câu đó và luôn giữ lời??? Đấy cũng là câu nói đã làm cho bao nhiêu người phụ nữ tin tưởng và rồi họ lại bị tuyệt vọng cũng vì tin vào điều đó!

    Tôi không hiểu đôi trai gái này đã yêu nhau từ kiếp nào mà bây giờ họ vẫn đi tìm nhau???
    Khi Thầy yêu cầu không được tiếp tục mối tình này nữa, vì không thể yêu nhau khi âm dương cách biệt, thì hai người ôm nhau, khóc như mưa, như gió. Tình cảm này chắc đã làm Thầy cảm động, nên Thầy hứa: “Thôi được, Thầy hứa sẽ nhờ ông Tơ, bà Nguyệt ghi lại và sắp xếp để hai người sẽ là vợ chồng ở một kiếp khác!”
    Cô gái nuốt nước mắt rồi trả lời: Vâng!
    Nói vậy nhưng hai người vẫn ôm nhau chặt hơn và vẫn khóc. Thầy hỏi:
    - Vẫn không đồng ý hay sao?
    Cô gái vừa khóc vừa nói lí nhí:
    - Xin Thầy cho con gặp ông Tơ, bà Nguyệt cho chắc...!
    Với một tình cảm sâu nặng như vậy, mặc dù đã có lúc vì tình mà cô gái đã làm nhiều điều để bạn H bị ảnh hưởng bởi chính cô ấy đã hút đi rất nhiều dương khí của H và ngược lại làm H bị nhiễm âm khí rất nặng! Dù sao về cơ bản, đấy vẫn là một tình cảm đáng trân trọng, nên Thầy đã lại tiếp tục đồng ý cho đôi uyên ương này gặp ông Tơ, bà Nguyệt. Thầy nói: "Mời ông Tơ, bà Nguyệt". Chỉ khi gặp xong, thấy ông Tơ bà Nguyệt đã ghi chép tên cả hai người vào sổ, thì các bạn ấy mới thực sự yên tâm hơn. Thầy yêu cầu:
    - Hãy tự cắt sợi dây tơ hồng nối giữa hai người đi!
    Một hình ảnh chia ly thật cảm động, họ không dứt sợi dây mà họ chỉ cởi bỏ sợi dây đó ra khỏi người mình. Tôi nghe Thầy kể, thường thì các đôi khác họ sẽ dứt sợi dây chứ không cởi như thế. Cởi là có thể buộc lại, dứt có thể sẽ đứt!
    Cởi xong sợi dây tình cảm thì đôi trai gái quay lại ôm lấy nhau rồi hình ảnh cô gái mờ dần,mờ dần... và tan biến mất.


    Thầy Nguyệt Quang Tử giải bỏ âm khí ra khỏi cơ thể của bạn H.
    (Ảnh: Hùng)



    Bạn H sau khi được Thầy cắt duyên âm và đẩy âm khí ra khỏi người thì trông sắc khí sáng sủa hẳn. Trong bức ảnh chụp kỉ niệm với Thầy, mọi người có biết bạn H là ai trong đó không ?
    (Ảnh: Hanh Thông)
    Tuy H không hiểu điều gì vừa xảy ra với mình, nhưng bạn ấy thấy nhẹ lòng, người không thấy mệt mỏi nữa và trở nên nhanh nhẹn hơn. Hi vọng rằng từ nay, khi duyên âm kia không còn thì tình trần sẽ đến với bạn. Kết thúc cuộc cắt duyên âm này, tôi lại thấy chơi vơi với những gì mình chứng kiến. Tình là gì mà không chỉ kiếp này, không phải chỉ ở cuộc sống trần tục này, mà ở mọi không gian, mọi người đều có thể hạnh phúc hay đau khổ vì nó. Nhưng dù sao thì tình yêu bền chặt luôn phải xuất phát từ hai phía và dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Khi đó, dẫu ở bất cứ nơi nào, tình yêu vẫn luôn tồn tại. Hi vọng những người yêu nhau luôn được đến với nhau, đúng không gian, đúng thời gian. Những người đã gặp đúng một nửa của mình, hãy luôn giữ được sợi dây tình cảm của mình thật chắc, luôn giữ cho màu dây thật đỏ. Màu đỏ luôn là màu của sợi dây tình yêu thực sự, không phải chỉ là màu của hoa hồng!
    Mong cho tất cả những ông thầy làm việc cắt duyên âm cũng là những ông thầy không chỉ có tâm thật sự mà còn phải có tình thật sự.
    ( cám ơn các đồng môn về những hình ảnh quý giá)
    ./
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 24-07-2014 lúc 21:05.

  2. 82 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    An Tâm (24-07-2014),BONGMAYHOA (24-07-2014),chieuthuvang08 (28-07-2014),dangthanhha (24-07-2014),Diệu Hồng (24-07-2014),hagiangtptn (24-07-2014),haixuyentb (24-07-2014),Hanhthong (24-07-2014),Hạnh An (24-07-2014),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (24-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoasen (24-07-2014),Hoasentrang (24-07-2014),hoatran (24-07-2014),hoatuyet (24-07-2014),HoaXuan (24-07-2014),hocdao (24-07-2014),honglien (20-12-2015),hongvulien (24-07-2014),huongtamlinh (24-07-2014),kentquach (04-07-2015),lê chí công (24-07-2014),Liên Như (25-06-2015),linhle264 (24-07-2014),LinhTâm (24-07-2014),Lobbyvietnam (24-07-2014),longtadinh (24-07-2014),maiha (27-07-2014),manhcao277 (08-05-2015),manhtuongngo (24-07-2014),Minh Toàn (18-12-2022),newebook (24-07-2014),Nganpham (24-07-2014),nganuoc (24-07-2014),Ngô Minh Thành (25-01-2016),Nghệ Linh (25-04-2019),Ngoạn Hiền (09-08-2014),ngoctruc (24-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (24-07-2014),NguyetQuangTu (24-07-2014),nhatcuunhan (25-07-2014),PhongThuyGia (24-07-2014),phuonganhhp (13-01-2021),phuongngoc (21-08-2016),Phương Nam (24-07-2014),quangdam (26-07-2014),sau_rungsau (24-07-2014),Tamhuongthien (24-07-2014),tamminh (24-07-2014),tam_thuc (24-07-2014),Tâmminh (24-07-2014),Tịnh_Tâm (24-07-2014),Thanh Bình (24-07-2014),Thanhduong (24-07-2014),thanhphong (24-07-2014),thanhtam (24-07-2014),THANHTINH (25-07-2014),thanhvinh (25-07-2014),Thiền sư KM (24-07-2014),Thien Nghia (21-08-2014),tiendung23680 (26-07-2014),Tieutrucxinh (24-07-2014),Trần Kim Cương (26-07-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (25-07-2014),TuMinh (24-07-2014),Vidieu (24-07-2014),xuangiang14 (24-07-2014),youme (24-07-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (25-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    370
    Thanked 955 Times in 32 Posts

    Mặc định

    Tôi thực sự xúc động trước mối tình thủy chung này, dù âm dương cách biệt nhưng vía của bạn H vẫn yêu cô gái say đắm. Tình yêu là vậy, có ai định nghĩa được tình yêu đâu, và có ai hiểu đến tận cùng về tình yêu trên thế gian.

    Hỏi thế gian tình ái là chi

    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

    Nam Bắc hai đàng rồi ly biệt

    Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san

    Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ

    Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao

    Giờ chàng đang ở nơi nao

    Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng


    (PS: gửi theoThầy dù chưa được gặp bạn H, nhưng quan sát trên ảnh thì tôi nhận thấy bạn H là người đứng giữa mặc áo kẻ xanh thẫm)
    Hữu tâm ắt thành tựu
    Phi nhẫn bất thành nhân

  4. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới An Tâm

    Diệu Hồng (24-07-2014),haixuyentb (24-07-2014),Hanhthong (24-07-2014),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (24-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoatuyet (25-07-2014),HoaXuan (24-07-2014),honglien (20-12-2015),hongvulien (24-07-2014),lê chí công (24-07-2014),manhcao277 (25-07-2014),manhtuongngo (24-07-2014),Minh Toàn (18-12-2022),newebook (24-07-2014),nganuoc (24-07-2014),Ngô Minh Thành (25-01-2016),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (24-07-2014),nhatcuunhan (25-07-2014),Phương Nam (24-07-2014),quangdam (26-07-2014),tamminh (24-07-2014),tam_thuc (24-07-2014),Tịnh_Tâm (24-07-2014),Thanh Bình (24-07-2014),Thanhduong (24-07-2014),thanhphong (24-07-2014),theoThầy (24-07-2014),Thiền sư KM (24-07-2014),Thien Nghia (27-09-2014),Tieutrucxinh (25-07-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (25-07-2014),TuMinh (24-07-2014),Vidieu (24-07-2014),youme (24-07-2014),Đại Minh (24-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh
    Đơn giản lắm, câu trả lời vẫn thế
    Em yêu anh, vì ở đời không thể
    Còn gì hơn ngoài anh để em yêu!

    Đừng hỏi em yêu anh được bao nhiêu?
    Bởi tình em không phải là số lượng,
    Em chỉ biết nó bao la rộng lớn
    Trước tình em, trời biển cũng chào thua

    Nhưng với em, yêu thế vẫn chưa vừa
    Nếu em được hóa mình tròn chín kiếp,
    Thì anh ơi, em vẫn còn yêu tiếp
    Bởi trên đời chỉ có một Anh thôi!

    Chỉ có một Anh thôi!!! (ST)

    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  6. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    An Tâm (25-07-2014),Diệu Hồng (25-07-2014),haixuyentb (25-07-2014),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (26-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoatran (28-03-2020),lê chí công (25-07-2014),LinhTâm (19-03-2016),maiha (27-07-2014),manhcao277 (25-07-2014),Minh Toàn (18-12-2022),newebook (26-07-2014),Ngô Minh Thành (25-01-2016),nguyendinhtuan (28-07-2014),NguyetQuangTu (24-07-2014),nhatcuunhan (25-07-2014),phuonganhhp (02-04-2022),Phương Nam (25-07-2014),quangdam (26-07-2014),sau_rungsau (25-07-2014),tamminh (26-07-2014),tam_thuc (25-07-2014),Tâmminh (26-07-2014),Thanh Bình (25-07-2014),thanhphong (13-06-2015),theoThầy (24-07-2014),Thien Nghia (27-09-2014),Tieutrucxinh (25-07-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (25-07-2014),TuMinh (25-07-2014),Vidieu (25-07-2014),Đại Minh (26-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    47
    Cảm ơn!
    901
    Thanked 1,273 Times in 48 Posts

    Mặc định

    con chào thầy ạ!thầy ơi! cho con hỏi :đã là vong rồi mà vẩn chưa thoát khỏi cái vòng (tham,sân,si) sao thầy? Và người tu luyện đến độ nào thì được gọi là :đã thoát ra cái vòng ấy thưa thầy ?...

    Hỏi Càn Khôn -tình là chi
    Mà sao âm biệt dương ly còn gần
    Gieo Si, thêm họa tham, sân.
    Mặc cho con Tạo xoay vần thế gian
    Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 26-07-2014 lúc 04:40.
    Tình thương mới thực quyền năng lớn
    để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.

  8. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau

    haixuyentb (25-07-2014),Hoa Cát Tường (07-04-2020),hoangphi (02-03-2015),hoanlinh (26-07-2014),Hoasentrang (25-07-2014),hoatuyet (25-07-2014),honglien (20-12-2015),lê chí công (26-07-2014),longtadinh (26-07-2014),maiha (27-07-2014),Minh Toàn (18-12-2022),newebook (26-07-2014),Ngô Minh Thành (25-01-2016),nguyendinhtuan (28-07-2014),Phương Nam (25-07-2014),quangdam (26-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tamminh (26-07-2014),tam_thuc (25-07-2014),Thanh Bình (25-07-2014),thanhphong (13-06-2015),theoThầy (25-07-2014),Thien Nghia (27-09-2014),Tieutrucxinh (27-07-2014),tuluyenthantam (25-07-2014),TuMinh (25-07-2014),Vidieu (25-07-2014),Đại Minh (26-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •