Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,507 Times in 272 Posts

    Mặc định Hành Trình Làm Việc Tại Thanh Hóa

    Con chào Thầy và gia đình KCTL
    Lời đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn tới Thầy và gia đình KCTL đã dành cho những người con của quê hương Thanh Hóa chúng con những ngày làm việc thật ý nghĩa. Chuyến đi của Thầy và các học trò KCTL về Thanh Hóa làm việc là một niềm vinh dự cho những người con của KCTL tại Thanh Hóa nói riêng và toàn thể nhân dân Thanh Hóa nói chung.

    Từ khi nhận được tin Thầy về Thanh Hóa làm việc gia đình chúng tôi vui mừng khôn tả, đây cũng là lần đầu tiên Thầy về Thanh Hóa làm việc và giúp đỡ trực tiếp những gia đình chúng tôi nên chúng tôi vừa vui vừa lo lắng. Chính cũng là lần đầu tiên Thầy về cùng với lịch làm việc dày đặc, các địa điểm làm việc cách xa nhau chính vì thế công tác chuẩn bị được những gia đình Thanh Hóa chuẩn bị từ khá sớm, để Thầy và đoàn yên tâm trong những ngày làm việc. Công tác đón đoàn đến sắp xếp lịch trình làm việc được lên kế hoạch từ trước với BCS lớp để chuyến đi được thuận lợi và hiệu quả.

    Ngày đầu tiên khi vừa vào tới Thanh Hóa, Do chặng đường từ Hà Nội về tới Thanh Hóa khá xa nên theo lịch Thầy và mọi người trong đoàn sẽ nghỉ ngơi để ngày tiếp theo bắt đầu làm việc, nhưng với Thầy việc chữa bệnh vẫn được đặt lên đầu. Trước tình hình sức khỏe của bệnh nhân Thầy đã bắt tay ngay vào việc chữa bệnh cho vợ của bác Tuân.Bên cạnh việc chữa bệnh Thầy còn còn kiểm tra một số vấn đề về mảnh đất Thanh Hóa. Trong quá trình Thầy làm việc tôi được biết rằng từ xa xưa Thanh Hóa là mảnh đất địa linh nhân kiệt vậy nên đã có kẻ xấu yểm bùa, chính vì thế đã để lại nhiều hậu quả cho nhân dân nơi đây. Trước những thông tin đó tôi vo cùng lo lắng bởi vì bản thân gia đình chúng tôi hằng ngày vẫn làm ăn, sinh sống trên những mảnh đất này nhưng rồi tôi cũng trấn an bản thân mình rằng đã có Thầy và các học trò về làm việc chắc chắn Thầy sẽ giúp đỡ chúng tôi.


    THẦY​ CHỮA BỆNH CHO VỢ BÁC TUÂN
    Ngày hôm sau, Thầy và đoàn tiếp tục trở lại gia đình bác Tuân làm việc và chữa bệnh. Quả cũng là một cơ DUYÊN và phúc đức rất lớn nên gia đình nhà bác Tuân đã được Thầy tận tình giúp đỡ. Đầu tiên là việc chữa bệnh cho bác gái sau đó Thầy và các anh chị học trò trực tiếp tôn cấp bát hương, làm bàn thờ, xử lý độc cho ngôi nhà và chữa bệnh cho cả bé trai cháu trai của bác Tuân nữa. Không chỉ dừng ở đó, gia đình bác còn được Thầy trực tiếp ra khu mộ của dòng họ để giải quyết những vấn đề tâm linh. Sau khi làm việc việc tại nhà bác Tuân những người trong dòng họ nhà bác đã vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Thầy, tất cả gia tiên đã “phát năng lượng kết thành một bông hoa hồng tặng cho Thầy với lời cảm ơn về những việc Thầy đã làm lớn hơn cả sự mong đợi”

    THẦY CHỮA BỆNH CHO CHÁU TRAI BÁC TUÂN
    THẦY ĐANG GIẢI QUYẾT PHẦN LINH CHO KHU MỘ
    Ngày tiếp theo Thầy và đoàn tiếp tục về Nga Sơn làm việc và chữa bệnh. Những người con của quê hương Nga Sơn đã được biết tới KCTL qua chị Vidieu, phần lớn những người tập là các ông bà, các bác đã có tuổi. Được nghe kể về Thầy nhiều, được hướng dẫn tập các bài Thiền của Thầy nhiều, chưa một lần được gặp nhưng niềm tin của các cụ rất lớn hằng ngày vẫn kiên trì luyện tập đều đặn. Được biết Thầy về Nga Sơn làm việc các cụ ai cũng vui, phấn khởi lắm Thầy chưa về đến nhà các cụ đã ra tận đầu ngõ để đón Thầy.Chứng kiến lúc Thầy gặp các cụ ông cụ bà tôi thấy vô cùng xúc động.

    CÁC CỤ ÔNG CỤ BÀ RA ĐÓN THẦY (Ảnh: manhtuongngo)

    Tuy đã có tuổi, không được tiếp cận diễn đàn hay hạn chế việc đọc sách nhưng các cụ vẫn tin vào Thầy và KCTL, đó là một điều tuyệt vời và các cụ cũng được Thầy dành cho những món quà rất lớn đề bù đắp. Thầy đã chữa bệnh cho từng cụ, ngoài ra sau khi chữa bệnh xong Thầy còn tặng mỗi cụ một viên “Linh Đan” để giúp chữa bệnh. Mỗi khi đi làm việc ở đâu Thầy thường giải quyết triệt để nhiều vấn để ở đó, trong quá trình làm bàn thờ cho gia đình cậu chị Vidieu Thầy đã giúp đỡ nhiều sinh vật, giúp hồi sinh và đưa về biển, ngoài ra Thầy còn giúp đỡ cho nhiều tướng, quân của bà Triệu năm xưa đã hi sinh chính trong mảnh đất này.
    Sau khi Thầy và đoàn làm việc xong tại Nga Sơn, đoàn lại tiếp tục về Hậu Lộc. Tại Hậu Lộc gia đình tôi mời Thầy và đoàn qua thăm nhà, được Thầy kiểm tra hai khu đất của gia đình chúng tôi.
    Nhà tôi có hai mảnh đất, một ở ngoài phố là chỗ chúng tôi đang ngồi đây và một ở trong làng cách nhau gần 2km. Vì không có thời gian để đi đến trực tiếp xem cả hai mảnh đất trong dịp này và cũng vì vậy chúng tôi được chứng kiến một cách làm việc kỳ lạ của Thầy và học trò. Đang ngồi uống nước, tự nhiên Thầy nhắm mắt lại rồi hô: “Thảm bay đưa mọi người lên cao đi, bây giờ Thầy sẽ phát khí xuống cả hai mảnh đất, các con nhìn xem mảnh nào tốt hơn nhé.” Anh hocdao nói: “Mảnh trong làng tốt hơn.”, Chị theoThầy nói: “Trên mảnh đất ở trong làng có một ngôi nhà phần linh to mà sáng lắm, còn mảnh đất ở đây thì tối hơn”. Cuối cùng thì Thầy kết luận: “Muốn có sức khỏe, phúc đức thì nhờ vào mảnh đất ở trong làng, còn mảnh đất này thì chỉ là chỗ để kiếm tiền sinh sống thôi.”. Mẹ tôi nói: “Thầy ơi, không biết tại sao ở đây con cứ ngủ ở gian ngoài thì không sao nhưng vào ngủ ở gian trong thì thấy rất khó chịu”. Thầy nói: “Đúng là như vậy, mảnh đất này có hai luồng khí gặp nhau ở đây nên tạo ra một ngã ba, phía bên trong khí đang bị loạn nên khó chịu là phải.” Anh hocdao nói với bố tôi: “Ông thần linh ở đây bảo, chỉ có Thầy mới trấn nổi mảnh đất này thôi…” Thầy đã hứa là sẽ thiết kế phong thủy cho nhà tôi khi gia đình tôi làm nhà...
    Trước khi đoàn rời Hậu Lộc tới Cẩm Thủy Thầy và đoàn đã ghé thăm đền thờ bà Triệu Thị Trinh. Tại đây đoàn đã dâng hương làm lễ với lòng thành kính cảm ơn bà Triệu năm xưa đã đứng lên đánh giặc giúp dân giúp nước.

    Ngày cuối cùng đoàn lên làm việc tại suối cá. Trước khi lên suối cá chúng tôi được Thầy cho biết rằng một nửa số cá đó được Thánh Mẫu tặng cho Thầy dùng để chữa bệnh nên chúng tôi háo hức lắm. Khi về suối cả cả đoàn ai cũng vui và thích thú với những chú cá, cả đoàn cùng nhau chụp ảnh những chú cá, cùng nhau chụp những bức ảnh cùng Thầy và mọi người để làm kỷ niệm.

    Kết thúc chuyến đi của đoàn, những những con của KCTL ở Thanh Hóa dường như không muốn đoàn trở về Hà Nội, ai cũng luyến tiếc những ngày tháng làm việc tại Thanh Hóa được Thầy và đoàn giúp đỡ. Những cái bắt tay, những lời chào tạm biệt tiễn mọi người lên xe như muốn kéo dài mãi. Cũng từ chuyến đi những mầm non KCTL tại Thanh Hóa cũng được ươm mầm, những mầm non này sẽ phát triển để có thể giúp ích cho chính mảnh đất Thanh Hóa này. Trong chuyến đi này, tôi cảm nhận được tình cảm của những gia đình KCTL tại Thanh Hóa tôi cũng hi vọng rằng, sự đoàn kết và tình cảm này sẽ là động lực để chúng tôi xây dựng KCTL tại Thanh Hóa phát triển hơn và làm được nhiều việc tốt hơn.
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 23-07-2014 lúc 12:15.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    An Tâm (23-07-2014),dangthanhha (23-07-2014),Diệu Hồng (24-07-2014),haixuyentb (23-07-2014),Handi (29-07-2014),Hạnh An (23-07-2014),hoasen (23-07-2014),Hoasentrang (23-07-2014),hoatuyet (24-07-2014),hocdao (23-07-2014),hongvulien (23-07-2014),huongtamlinh (23-07-2014),kiencuong304 (23-07-2014),lê chí công (23-07-2014),LinhTâm (23-07-2014),Lobbyvietnam (23-07-2014),longtadinh (23-07-2014),Nganpham (23-07-2014),nganuoc (23-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (23-07-2014),NguyetQuangTu (23-07-2014),nhatcuunhan (24-07-2014),PhongThuyGia (24-07-2014),Phương Nam (23-07-2014),quangdam (26-07-2014),sau_rungsau (24-07-2014),Tamhuongthien (23-07-2014),tamminh (23-07-2014),Tâmminh (23-07-2014),Thanh Bình (23-07-2014),Thanhduong (23-07-2014),thanhphong (23-07-2014),thanhvinh (23-07-2014),theoThầy (23-07-2014),Thiền sư KM (23-07-2014),Trần Kim Cương (23-07-2014),Vidieu (23-07-2014),xuangiang14 (24-07-2014),youme (23-07-2014),Đại Minh (23-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •