Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Thạch Hầu & Thạch Vô Trị

    THẠCH VÔ TRỊ

    Hôm ấy, tôi được cùng lớp đi chơi tại 1 gia đình ở Hà Tây. Nhà của chủ nhà khá rộng rãi, nhà 5 gian kiểu cổ, có sân rộng, diện tích đến 1000m2. Ngôi nhà này khi xây xong Thầy đã đến làm bát hương rồi. Ngôi nhà rất đẹp, không khí đồng quê thoáng đãng. Khi bước vào cổng, tôi bỗng thấy một cảm giác hơi khó chịu, đầu tôi bị đau. Tuy nhiên, tôi tự trấn an rằng chắc do đi ô tô chứ Thầy đã làm bát hương thì chắc chắn cũng quét sạch khí xấu cho mảnh đất rồi.



    Theo quán tính, tôi đi một vòng quanh sân và vào nhà. Ngôi nhà được làm phong thủy khá hợp lý, từ chiếc hồ nhỏ thả cá, cây lộc vừng lớn, 2 tam cấp sân đến dáng nhà 5 gian 2 trái. Tôi bỗng nhận ra một điều là chỉ ở chỗ cổng là có vấn đề, sân hay nhà đều không sao cả. Tôi bước ra khỏi cổng, không khí mát lạnh, và rất khác biệt. Tuy nhiên vừa đi được nửa người quay vào cổng là lập tức thấy khó chịu ngay. Nhưng khi vào sân thì lại thấy bình thường. Tôi cứ đi ra đi vào cái cổng mấy lần để tìm hiểu, rồi đi lại xung quanh sân nghe ngóng xem có gì lạ, rồi lại vào nhà để chuẩn bị đồ ăn cùng mọi người. Trong đoàn cũng có một số người có vấn đề, một bạn cơ địa nhạy cảm thì nói có một nguồn năng lượng ẩn em ra không cho vào và bạn này đã bị rơi vào trạng thái sa xẩm mặt mày mất một lúc. Một chị trong đoàn lại nói: Khu này năng lượng nhiều quá, chị thấy đau đầu em ạ…
    Quan sát thì thấy ngôi nhà có khá nhiều đồ dùng bằng đá như bộ bàn ghế, phiến đá phong thủy và đặc biệt là quả cầu khá lớn để ở hiên nhà. Ra ngoài một lúc ngắm cảnh đồng quê và ruộng ngô, lúc tôi trở về thì đã thấy Thầy trò ngồi quanh quả cầu đá khá lớn và hình như đang có chuyện gì đó. Tôi mon men ra đó và bắt đầu phần nào hiểu được lý do sự đau đầu của tôi.
    Quả cầu của gia đình có một nguồn năng lượng cực mạnh, mạnh đến nỗi làm xáo trộn cả năng lượng trong chính khu nhà của gia đình đó, và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong những người sống trong gia đình.. Chủ nhà cho biết: Ông được một người tặng quả cầu đá này mang từ Yên Bái về.
    Thầy đang cho người kiểm tra và được biết quả cầu này do một bà tiên trông coi, tên bà là Thanh Liên. Thầy hỏi Thanh Liên về nguồn gốc lịch sử của quả cầu thì Thanh Liên nói đấy là nhận nhiệm vụ do một ông thầy giao cho chứ bản thân bà cũng không biết xuất xứ của khối đá làm quả cầu này.
    Thầy hỏi Thanh Liên:
    - Thanh Liên quản lý quả cầu này lâu chưa? Và đây có phải là nguồn năng lượng của ông thầy không?
    Thanh Liên trả lời:
    - Dạ, Thanh Liên quản lý chưa lâu và đây không phải năng lượng của ông Thầy
    Thầy lại hỏi:
    - Năng lượng của quả cầu có tự lớn mạnh lên không? và Thanh Liên có tự chỉ đạo năng lượng phát ra phía cổng không?
    Vì quả cầu này đã phát năng lượng hội tụ ở ngay trên nóc cổng và đây chính là nguyên nhân làm cho khu vực cổng bị xáo trộn năng lượng ghê gớm nhất.
    Thanh Liên đáp:
    - Thanh Liên không chỉ đạo gì, mà chỉ trông coi thôi hơn nữa, năng lượng quả cầu là tự lớn lên.
    Thầy cười rồi nói, đúng là viên đá đang chờ mình đến đây rồi Thầy hô: “Hút tất cả năng lượng đã phát hội tụ về viên đá”. Sau độ ba phút năng lượng đã hội tụ hết vào viên đá, Thầy lại hô tiếp: “Phong toả năng lượng”. Những bạn nhìn thấy nói lại: Thấy có một luồng sáng mạnh từ cổng bay về chui vào quả cầu đá rồi nằm im trong đó.
    Đột nhiên Thầy chỉ tay lên cao rồi nói: “Có nhiều người đứng trên kia thế”, ngay sau đó Thầy nói luôn: “Xin mời Thái Thượng Lão Quân”.
    Có tiếng ai đó thì thầm nói: “Đúng thái Thượng Lão Quân rồi Thầy ạ.”
    Thầy cười rồi nói tiếp: “Xin Thái Thượng cho biết nguồn năng lượng này là năng lượng gì ?”
    Quả đúng đấy là Thái Thượng Lão Quân. Lúc ấy tôi ước mình có thể được nhìn thấy người, những bạn trong lớp nhìn được thì không khỏi xuýt xoa.
    Thái Thượng Lão Quân không trả lời ngay câu hỏi của Thầy mà Cụ lại cười và như tự nói với chính mình: “Cứ tưởng rằng không có ai trị được nó thế mà bây giờ có người làm được rồi”
    Sau này tôi được mọi người kể lại cho biết, TTLQ nói: Nguồn năng lượng này không do ai tạo ra mà do trời đất hình thành nên, và ông Thầy của Thanh Liên cũng chỉ là người phát hiện ra viên đá rồi giao cho Thanh Liên trông coi mà thôi. Quả cầu đá này có năng lượng ấy là vì có năng lượng từ một viên đá khác mới dồn về. Trước đây trên trời có hai viên đá lạ chúng biết tự thu linh khí của trời đất nên năng lượng của chúng rất lớn, một viên tên là “thạch Hầu” viên đá này do nhận được một nguồn sinh khí nên nó sinh ra “khỉ đá”, viên còn lại không nhận được sinh khí nên nó cứ tồn tại và không ngừng tích tụ năng lượng từ đó đến giờ. Thỉnh thoảng viên đá này lại phát năng lượng ra, tuy nguồn năng lượng ấy không làm hại đến ai nhưng nó có thể làm xáo trộn một vùng năng lượng lớn. Trên Thiên đình có nhiều người cũng muốn khống chế nguồn năng lượng ấy nhưng không làm được, vì vậy mọi người mới đặt tên cho nó là “Thạch Vô Trị”
    Thầy hỏi ý kiến TTLQ điều chỉnh lại năng lượng viên đá, để nguồn năng lượng ấy có thể giúp ích được cho nhiều người.
    - Nó nghe lời ai thì người đó là chủ nhân của nó. Nói xong câu ấy thì Thái Thượng Lão Quân đi ngay.


    Thầy bắt đầu tiến hành “cải thiện và gọt giũa” năng lượng của viên đá.
    Thầy ngồi nhắm mắt, hai tay đặt vào quả cầu đá rồi hô: “Linh lực Nhật Nguyệt hiển linh trong ta, Nhật Nguyệt là ta, ta là Nhật Nguyệt. Đồng hóa năng lượng, đồng hóa năng lượng…Chuyển hóa năng lượng của viên đá thành nguồn năng lượng hữu ích cho mọi người”.
    Trong lúc Thầy đặt tay lên viên đá để làm việc, tôi ngồi ngay cạnh và nhắm mắt cảm nhận. Thật tiếc là lúc này tôi không có cảm nhận gì nhiều, chỉ cảm giác là xung quanh mình có nguồn năng lượng lớn, rất lớn…
    Mấy bạn nhìn được nghe được, thì thì thầm thầm với nhau: “Nó chảy vào người Thầy…”
    Xong việc Thầy nói với chúng tôi:
    - Đây là 1 quả cầu đá rất quý, nó mới nhận được một nguồn năng lượng cực lớn từ một thiên thạch , nhưng lại không thích hợp với ngôi nhà này. Các con cứ tưởng tượng xem, nếu nhà các con là 1 ngôi nhà nhỏ, cổ kính mà có ai đó tặng con một bộ salon thật to hàng trăm triệu thì con có dùng được không? Bởi vậy, xem xét đồ phong thủy trong nhà phải rất cẩn thận để lựa chọn một món phù hợp với nguồn năng lượng của gia đình mình.
    Nhưng liệu có mấy người có thể kiểm định được điều ấy nhỉ, những thầy phong thủy ngoài chợ thì chỉ biết bán hàng mà không biết thực sự món đồ ấy có phần linh hay không, dẫn đến nhiều nhà làm phong thủy xong lại thấy gặp nhiều xui xẻo và trục trặc trong cuộc sống.
    Là người thích tìm hiểu về phong thủy, chuyến đi lần này cho tôi được nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu.
    /.
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 23-03-2014 lúc 17:24.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    anbich (24-03-2014),BONGMAYHOA (24-03-2014),Diệu Hồng (24-07-2014),hagiangtptn (23-07-2014),haixuyentb (23-03-2014),Hạnh An (04-05-2014),HoangSyHiep (23-03-2014),hoanlinh (08-04-2014),hoasen (23-03-2014),hoatran (24-03-2014),hoclamnguoi (24-03-2014),hoctap (15-04-2014),hongvulien (23-03-2014),HUNGHOANG (11-05-2014),huongtamlinh (29-04-2014),KIM.H.GIANG (06-04-2016),lamveo (24-03-2014),lê chí công (12-04-2014),LinhTâm (23-03-2014),Lobbyvietnam (23-03-2014),longtadinh (23-03-2014),maiha (11-05-2014),manhcao277 (22-07-2014),manhtuongngo (23-03-2014),Mộc Lan (24-03-2014),newebook (23-03-2014),Nganpham (23-03-2014),nganuoc (23-03-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (23-07-2014),NguyetQuangTu (23-03-2014),nhatcuunhan (25-03-2014),nhuhainguyen (24-03-2014),PhongThuyGia (24-07-2014),Phương Nam (23-03-2014),sau_rungsau (23-03-2014),Tamhuongthien (23-03-2014),tamminh (23-03-2014),tam_thuc (23-03-2014),Tâmminh (22-07-2014),Thanh Bình (24-03-2014),Thanh Quang (06-01-2015),Thanhduong (23-03-2014),thanhphong (23-07-2014),THANHTINH (23-03-2014),thanhvinh (23-07-2014),theoThầy (24-03-2014),Thiền sư KM (25-03-2014),ThienNgoc (28-03-2014),tiendung23680 (31-07-2014),Tieutrucxinh (24-07-2014),tim_dao (23-03-2014),Trần Kim Cương (23-03-2014),tuluyenthantam (23-03-2014),turaunt (23-03-2014),Vidieu (23-03-2014),Vượng Kim Ngưu (23-03-2014),youme (24-03-2014),Đại Minh (23-03-2014),Đức Tin (21-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (24-03-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    328
    Cảm ơn!
    6,694
    Thanked 6,581 Times in 326 Posts

    Mặc định

    Những câu chuyện việc thực của Thầy và các anh chị được được đi cùng Thầy như thế này rất hữu ích cho mọi mọi về kiến thức, niềm tin và động lực tập luyện.

    Rất mong anh, chị nào có cơ hội được đi cùng Thầy cùng nhau chia sẻ, cùng xây dựng một diễn đàn (một bộ từ điển, một bộ giáo khoa) về khí công tâm linh đầy đủ nhất, chính xác nhất.
    YÊU THƯƠNG
    __HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾT
    SỨC MẠNH

  4. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam

    Hoasentrang (24-03-2014),manhcao277 (01-12-2016),nguyentran (23-07-2014),NguyetQuangTu (27-07-2014),thanhphong (23-07-2014),TuMinh (23-07-2014),Đại Minh (24-03-2014),Đức Tin (21-03-2024)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    660
    Thanked 155 Times in 22 Posts

    Mặc định

    cảm ơn bài viết của ban

  6. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyenthithu

    Hoasentrang (23-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •