Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
22-07-2014, 15:33 #1Y Xuan Guest
Suối cá thần và những điều bất ngờ
Trong chuyến đi về Thanh Hóa làm việc của Thầy, học trò chúng tôi được đi theo để học tập đồng thời được đến tham quan suối Cá thần ở Cẩm Thủy khám phá những điều thú vị, hấp hẫn, huyền bí xung quanh câu chuyện về suối Cá thần mà người dân nơi đây gọi là Mó Ngọc.
Tôi đã có dịp lên suối Cá thần, ngồi quán nước dọc đường vào suối, dăm ba câu chuyện với người dân địa phương tôi được nghe người dân ở đây kể lại những câu chuyện hư hư, thực thực về dòng suối cá này. Những câu chuyện về suối cá thần được nghe kể lại và những hình ảnh về suối cá cũng khép lại cùng với chuyến đi năm đó của tôi. Cho đến dịp này khi theo Thầy về Thanh Hóa, có dịp quay lại thăm suối cá thần tôi thêm hiểu điều mà chúng ta vẫn nói “điều gì đến rồi nó sẽ đến” và đến đúng lúc, đúng thời điểm. Quan trọng là có Thầy, khi ở bên Thầy thì điều kỳ diệu mới đến với mỗi chúng ta.
Trên đường đi từ Hậu Lộc lên Cẩm Thủy, Thầy đưa chúng tôi vào dâng hương và chụp ảnh ở Đền thờ Bà Triệu. Mặc dù không có trong kế hoạch nhưng khi biết chúng tôi được lên Đền thờ Bà Triệu dâng hương, chúng tôi ai cũng vui mừng vì đi với Thầy có rất nhiều điều bất ngờ đón đợi.
Ngay tại sân trước đền, khi tôi đang loay hoay với mấy đứa trẻ con thì nghe tiếng Thầy gọi mấy chị em “Nganuoc, theoThầy, tamminh và Y Xuan” ra đây chụp ảnh với Thầy. Thầy nói: "Đây là 4 trong 5 người của KCTL có mặt trong đoàn các nàng tiên cá ở suối cá thần đã ra chào Thầy trưa nay khi Thầy đến suối cá thần thăm Thánh Mẫu". Tôi nghe tiếng Thầy rõ ràng mà không tin vào tai mình đành hỏi lại Thầy “Ơ ..ơ …ơ có cả con ư Thầy”, Thầy gật đầu cũng là lúc nước mắt tôi ứa ra vì hạnh phúc bất ngờ.
Các nàng "người cá" chụp ảnh cùng Thầy tại đền Bà Triệu (Ảnh: Hanhthong)
Rồi Thầy lại gọi mấy đứa trẻ của lớp LTHT đi cùng dịp này ra chụp ảnh với Thầy, Thầy nói: "Mấy đứa trẻ này đã được Thầy giới thiệu để múa cho Đệ Tam Thánh Mẫu xem ở trong động Thủy Tiên - động Suối cá Thần trưa nay đấy."
Các cháu ở lớp LTHT chụp ảnh cùng Thầy ở đền Bà Triệu (Ảnh: Hanhthong)
Rời Đền thờ Bà Triệu lên Cẩm Thủy, ngồi trên xe tôi nghĩ miên man về điều bất ngờ vừa đến với mình? Tôi hỏi thật hay mơ, mơ hay thật.? Tôi cũng như tất cả các bạn, khi còn là cô bé con rất thích câu chuyện Nàng tiên cá của nhà văn Andersen và rất thích Nàng tiên cá trong chuyện cổ tích, giờ đây điều đó đang là hiện thực.
Sáng hôm sau chúng tôi có mặt ở suối cá thần, mọi người dừng chân ngắm cảnh, xem đàn cá bơi lội tung tăng; tranh thủ làm dáng chụp ảnh để ghi lại những kỷ niệm bên Thầy.
Các “Nàng tiên cá” chụp ảnh cùng với Thầy (Ảnh: hocdao)
Dòng nước trong và rất sạch, mật độ cá nhiều nhưng không có mùi tanh của cá. Dưới làn nước suối trong xanh những con cá bơi lội tung tăng, cá rất nhiều nhưng chúng không cắn nhau hay quẫy nước tung tóe mà cứ hiền hòa bơi lội ra vào hang theo chu kỳ “sáng ra bơi lội, tối vào hang”. Chúng tôi hỏi đùa nhau “con cá nào là chị con cá nào là em ấy nhỉ”. Thế này nhé: “Con cá nào to nhất, béo nhất là chị nganuoc đấy, con nào bơi ngang, miệng há ra "lói...lói...niên tục" là theoThầy; con nào cứ cắm đầu cắm cổ bơi nhanh chắc chắn là tamminh; con nào mà thấy các con khác đang ăn cơm còn mình từ từ đi vào bếp xem còn gì không để bưng ra là Y Xuan rồi”.
Các cháu Quỳnh Anh và Chíc chụp ảnh với Thầy (Ảnh: hocdao)
Các cháu bé cũng rất gan dạ đi ra chiếc cầu bắc qua suối để chụp ảnh với Thầy và xem đàn cá bơi lội dưới suối. Các con chưa bao giờ được xem đàn cá nhiều đến như thế; lại có cả chiếc cầu tre bắc qua suối nữa chứ. Vui thật.
Được ở bên Thầy, bên anh chị em đồng môn luôn là niềm hạnh phúc, vui vẻ với tất cả chúng tôi và chúng tôi ai cũng đều ước mong mãi mãi được như vậy.
Chia tay Thầy, chia tay đồng môn con trở về với cuộc sống đời thường hòa mình trong dòng người xuôi ngược, con tin ở một nơi nào đó Thầy vẫn đợi chúng con và chúng con sẽ lại trở về bên Thầy./.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 24-07-2014 lúc 17:17.
-
57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dangthanhha (23-07-2014),Diệu Hồng (24-07-2014),haixuyentb (22-07-2014),Hanhthong (23-07-2014),Hạnh An (23-07-2014),HoangSyHiep (22-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),Hoasentrang (23-07-2014),hoatuyet (24-07-2014),hoclamnguoi (03-08-2014),hongvulien (22-07-2014),huongtamlinh (23-07-2014),kiencuong304 (23-07-2014),lê chí công (22-07-2014),LinhTâm (22-07-2014),Lobbyvietnam (22-07-2014),longtadinh (23-07-2014),maiha (22-07-2014),manhtuongngo (22-07-2014),Nganpham (22-07-2014),nganuoc (22-07-2014),Nguyễn Thành Công (23-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),NguyetQuangTu (22-07-2014),nhuhainguyen (22-07-2014),PhongThuyGia (24-07-2014),quangkhai_gialai (04-08-2014),sau_rungsau (22-07-2014),Tamhuongthien (23-07-2014),tamminh (23-07-2014),tam_thuc (22-07-2014),Tịnh_Tâm (23-07-2014),Thanh Bình (22-07-2014),Thanhduong (23-07-2014),thanhphong (23-07-2014),THANHTINH (23-07-2014),thanhvinh (23-07-2014),theoThầy (22-07-2014),Thiền sư KM (22-07-2014),tiendung23680 (26-07-2014),Tieutrucxinh (24-07-2014),Trần Kim Cương (23-07-2014),tuluyenthantam (22-07-2014),TuMinh (23-07-2014),Vidieu (22-07-2014),xuangiang14 (24-07-2014),youme (22-07-2014),Đại Minh (22-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)