Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Lần đầu được theo Thầy đi làm việc tại Thanh Hóa

    Được tin Thầy sắp đi làm việc tại Thanh Hóa vào cuối tháng 7, mong muốn được học hỏi và trải nghiệm nên con đã xin phép Thầy và được Thầy đồng ý cho đi cùng. Thật là háo hức và hồi hộp, vì lần đầu tiên đi theo Thầy và lớp để làm việc, nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nhưng được sự chỉ bảo tận tình của anh chị em trong đoàn nên con học hỏi được nhiều điều. Khi đi thực tế thì mới hiểu rõ được những việc Thầy và các anh chị em đã làm cho dân chúng như thế nào. Sau khi làm bàn thờ cho gia đình anh H xong, Thầy ngồi kể lại cho chúng tôi nghe về khí độc của cả vùng này kinh khủng thế nào: Khí độc quá, lâu năm quá đến mức khí dính bám vào tường nhà lâu ngày thành những lớp keo rửa không sạch được. Thầy phải cho người dán một lớp giấy giống như giấy dán tường vào rồi lại bóc ra để lấy dần keo độc đi, cứ làm như thế nhiều lần rồi lại rửa đi rửa lại thì mới sạch. Phần nền nhà thì bóc hết lớp đất khá dày ở bên trên đi rồi đổ bê tông và bên trên cùng là một lớp keo chống thấm...
    Nhà anh H thật phúc đức đã mời được Thầy về giải quyết không chỉ cho gia đình anh mà cho cả dân chúng ở quanh khu vực ấy. Thầy thật vĩ đại, Thầy có nói 1 câu làm con xúc động quá: “ Tôi làm không chỉ cho riêng gia đình nhà anh, mà làm cho cả vùng này, chẳng qua nhà anh mời tôi đến thì tôi làm cho nhà anh trước, còn những nhà khác thì tôi đang cho người đi làm”. Không những thế tôi càng khâm phục Thầy hơn khi Thầy chẩn đoán bệnh, đưa ra phác đồ điều trị đến lúc chữa bệnh xong chỉ trong vòng có 10 phút ( bài phẫu thuật thay dây thần kinh…. của Đại Minh chia sẻ trên diên đàn). Chỉ có thể là Thầy Nguyệt Quang Tử mới làm được điều đó. Thầy đi đến đâu là nơi đấy được an vui, hạnh phúc.
    Đi bên Thầy con như đứa trẻ ngô nghê mới tập nói Thầy ạ, Nên có lúc con thấy cũng sợ nhỡ nói sai bị Thầy mắng, nhưng nghĩ lại phải bị mắng thì mới trưởng thành được. Và những lúc được nghe Thầy kể chuyện con thấy Thầy thật nhân từ, dí dỏm. Những câu chuyện Thầy kể về thế giới tâm linh huyền bí, về lịch sử hào hùng của dân tộc…làm chúng con cứ há hốc mồm lên nghe một cách say xưa. Con thấy mình thật may mắn được gặp và theo Thầy, con nguyện được theo Thầy mãi mãi Thầy ạ. Con xin cám ơn Thầy đã cho con chuyến đi thật bổ ích và lý thú, cám ơn cô chú anh chị em Thanh Hóa đón tiếp đoàn thật chu đáo.
    Con xin kính chúc Thầy sức khỏe và các cô, chú anh chị em ngày càng tập luyện chăm chỉ và hiệu quả.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    haixuyentb (22-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoatuyet (22-07-2014),hongvulien (22-07-2014),lê chí công (22-07-2014),LinhTâm (22-07-2014),longtadinh (22-07-2014),maiha (22-07-2014),manhcao277 (22-07-2014),manhtuongngo (23-07-2014),newebook (22-07-2014),Nganpham (22-07-2014),nganuoc (28-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (22-07-2014),NguyetQuangTu (23-07-2014),nhatcuunhan (22-07-2014),Phương Nam (22-07-2014),Tamhuongthien (22-07-2014),tamminh (23-07-2014),thanhphong (23-07-2014),theoThầy (22-07-2014),Thiền sư KM (22-07-2014),Trần Kim Cương (22-07-2014),tuluyenthantam (22-07-2014),TuMinh (22-07-2014),Vidieu (22-07-2014),youme (22-07-2014),Đại Minh (22-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •