Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một Gia Tộc Đoàn Kết & Đức Độ.
-
21-07-2014, 16:15 #1
Một Gia Tộc Đoàn Kết & Đức Độ.
Được biết Thầy có kế hoạch vào Thanh Hóa làm việc vào cuối tháng 7 này, tôi đã xin phép tham gia cùng và được Thầy cùng lớp KCTL đồng ý. Thật là vui và háo hức, tôi đợi từng ngày để được lên đường... Trước ngày đi 1 ngày thì trời báo bão, Hà Nội cứ nắng rồi lại mưa, thế nhưng Thanh Hóa đón Thầy với nắng vàng rực rỡ cuối hè.
Sáng ngày 18/7/2014, chúng tôi theo Thầy tới nhà anh H để làm bàn thờ như đã hẹn. Khi bước vào nhà anh H, nhiều người trong chúng tôi đã cảm nhận thấy đau đầu, buồn nôn, người chao đảo. Chúng tôi đã được biết trước là khu đất này rất xấu, nhưng xấu tới mức mà người ít nhận biết như tôi còn cảm thấy nôn nao thì cũng thật đáng ngại! Để cho việc làm bàn thờ tại nhà anh H được thuận lợi, Thầy đã cho phong tỏa năng lượng ngôi nhà này lại; để các khí xấu, khí độc từ xung quanh không ảnh hưởng gia đình. Thầy kể lại với mọi người xung quanh rằng hôm qua khi tới khu đất này kiểm tra, Thầy đã thấy khu vực này là một vùng đầm lầy rộng lớn, khí rất xấu. Thầy đã gọi thiên binh, thiên tướng về hỏi tại sao lại để tình trạng đất xấu trên diện rộng như vậy? Các thiên binh, thiên tướng trả lời là họ đã biết nhưng họ không làm được. Bởi vậy hôm nay khi trở lại để làm bàn thờ, Thầy đã cử người làm cho khu đất nhà anh H trước, rồi sẽ tiếp tục làm cho toàn bộ khu vực này. Đúng là Thầy đi tới đâu, thì cũng có việc gì đó đang chờ Thầy giải quyết, và chỉ có Thầy mới giải quyết được triệt để những công việc khó khăn như vậy. Không chỉ gia đình anh H, mà cả một vùng quê Thanh Hóa rộng lớn này đã được Thầy giúp đỡ rồi. Hi vọng rằng vùng quê lam lũ này sẽ sớm được hồi sinh, người dân nơi đây sẽ bớt khổ cực hơn...
Sau đó Thầy tiến hành công việc làm bàn thờ như mọi lần. Khi Thầy mời gia tiên nhà anh H về ngự tại bát hương để con cháu được thờ phụng, thì Thầy đã nhìn thấy dòng họ nhà anh H về rất đông, có nhiều Cụ bà mặc áo lụa rất đẹp. Thầy khen là dòng họ này rất khá giả, có phúc có đức. Chính nhờ dòng họ có phúc như thế, nên gia đình anh H dù ở trên khu đất xấu như vậy rất lâu rồi mà nhiều người vẫn mạnh khỏe. Trong gia đình anh hiện có mẹ anh bị ốm nặng và con trai nhỏ của anh bị mất thăng bằng về tâm lý. Trước đó, mẹ anh H đã được anh Thuận Tâm giúp đỡ hướng dẫn tập luyện, và dịp 30/4/2014 Thầy đã tiến hành chữa bệnh cho mẹ anh H từ xa. Đến hôm nay Thầy lại tiếp tục chữa bệnh cho con trai của anh H. (Đường link các bài viết về việc chữa bệnh cho mẹ anh H & con trai anh H). Đây quả là niềm vui vô bờ bến đối với gia đình anh H. Mong rằng những gia đình hiền lành, sống lương thiện như gia đình anh H sẽ luôn gặp được nhiều điều may mắn như vậy.
(Bàn thờ nhà anh H sau khi được Thầy làm)
Chiều hôm đó, chúng tôi theo Thầy ra khu mộ phần dòng họ Nguyễn Đình nhà anh H theo đúng nguyện vọng của các Cụ trong dòng họ. Thầy kiểm tra và biết được khu mộ phần này bị chìm dưới nước, do đó Thầy đã cho xây 4 bức Thiên tường để nâng toàn bộ khu vực này lên trên. Sau đó, Thầy gọi án trấn đất về để trấn giữ mộ phần cho dòng họ Nguyễn Đình.
(Thầy đang xử lý khu mộ phần dòng họ Nguyễn Đình)
Ảnh: Hanhthong
Các Cụ trong dòng họ Nguyễn Đình rất cảm động, thưa với Thầy rằng: "Chúng con tạ ơn Thầy, vì chúng con đã được những gì hơn chúng con mong muốn" . Rồi chúng tôi được Thầy kể lại là sáng nay khi làm bàn thờ tại nhà anh H, tất cả các Cụ trong dòng họ đã đồng lòng kết tinh năng lượng dưới dạng bông hoa để kính tặng Thầy. Chúng tôi lặng người đi vì xúc động. Những cảm xúc biết ơn chân thành đúng là không thể dùng lời nói để diễn đạt được... Ngay lúc này đây, tôi đã hiểu thế nào là đoàn kết tạo nên sức mạnh. Với một dòng họ đoàn kết như vậy, nên con cháu của dòng họ Nguyễn Đình đã luôn được các Cụ che trở, giúp đỡ và dẫn dắt họ tìm được đến với Thầy. Và cũng nhờ có dòng họ Nguyễn Đình đoàn kết, mà người dân Thanh Hóa nơi đây lần đầu tiên đã được đón Thầy tới thăm.
Được đi theo Thầy làm việc, được chứng kiến những việc Thầy đã làm vì những người đang sống, giúp đỡ những người đã khuất; cũng như thấy những tình cảm biết ơn chân thành của các gia đình đã được Thầy giúp đỡ; chúng tôi lại được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Rồi những miền quê còn khó khăn của đất nước mình sẽ được đón nhận tình thương của Thầy...Và rồi nhất định Khí công Tâm linh sẽ về với họ.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi youme, ngày 22-07-2014 lúc 09:07.
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
An Tâm (21-07-2014),chieuthuvang08 (22-07-2014),dangthanhha (22-07-2014),Diệu Hồng (22-07-2014),haixuyentb (22-07-2014),Hanhthong (21-07-2014),Hạnh An (21-07-2014),HoangSyHiep (22-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),Hoasentrang (21-07-2014),hoatuyet (22-07-2014),hocdao (22-07-2014),july (22-07-2014),kiencuong304 (22-07-2014),lê chí công (21-07-2014),LinhTâm (23-07-2014),Lobbyvietnam (21-07-2014),maiha (22-07-2014),manhcao277 (22-07-2014),manhtuongngo (07-08-2014),newebook (22-07-2014),Nganpham (03-08-2014),nganuoc (21-07-2014),Ngoạn Hiền (14-08-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (22-07-2014),NguyetQuangTu (21-07-2014),nhatcuunhan (21-07-2014),PhongThuyGia (22-07-2014),Phương Nam (22-07-2014),Tamhuongthien (22-07-2014),tamminh (22-07-2014),Tâmminh (21-07-2014),Thanh Bình (22-07-2014),Thanhduong (21-07-2014),thanhphong (22-07-2014),THANHTINH (22-07-2014),theoThầy (22-07-2014),tiendung23680 (22-07-2014),TuMinh (22-07-2014),Vidieu (22-07-2014),Đại Minh (22-07-2014)