Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,223 Times in 458 Posts

    Mặc định Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch

    Sau khi đăng tải thông tin trên diễn đàn, nhóm từ thiện của diễn đàn KCTL đã nhận được liên hệ đầu tiên từ Thái Nguyên. Đây là 1 bệnh nhi 2 tuổi, bị HỞ HÀM ẾCH TRONG, tuy không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ nhưng lại ảnh hưởng đến việc ăn uống, sinh hoạt. Hiện mỗi lần cháu ăn rất đau đớn và không ăn được nhiều.

    Nhóm từ thiện đã có đầy đủ thông tin, hình ảnh, hoàn cảnh gia đình về trường hợp này, chúng tôi đã xin ý kiến Thầy và đã được Thầy đồng ý. Chuẩn bị tiến hành thủ tục với bệnh viện và gia đình sắp xếp để ra Hà Nội thực hiện ca mổ đầu tiên

    Tên trẻ : Ngô Hương Giang


    (10h sáng nay bé có mặt ở Hà Nội)

    - Tuổi (DOB): 10/12/2012, cháu 2 tuổi

    - Tên bố mẹ: Bố Ngô Văn Xuyên, Mẹ Phạm Thị Hạnh

    - Địa bàn thôn xã huyện: Xóm Đầu Cầu, xã Cát Nê, tỉnh Thái Nguyên


    (Ảnh chụp khoang miệng của bé Giang)

    -Hoàn cảnh gia đình : Bố cháu mồ côi từ nhỏ sống cùng với bác trai và bác dâu. Hiện tại, gia đình cháu Hương Giang không có nhà riêng mà sống nhờ tại nhà bác của bố cháu và gia đình cháu chỉ có 2 sào ruộng. Bố cháu Giang làm nghề cắt tóc, mẹ cháu Giang đang là sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên ( khoa Sư phạm mầm non - năm cuối). Cháu Giang hiện được bố mẹ cháu gửi bà ngoại nuôi dưỡng và chăm sóc.

    Biết bệnh của con từ khi mới sinh, biết rằng sẽ ảnh hưởng đến ăn uống nhưng vì chưa có tiền nên giờ cháu 2 tuổi mà vẫn chưa được mổ. Bởi vậy, khi biết có chương trình hỗ trợ miễn phí tiền mổ và chi phí ra HN nên gia đình mừng lắm. Bố cháu đã sắp xếp để đưa cháu ra HN ngày hôm nay. Lịch trình và chi tiết ca mổ sẽ được cập nhật thường xuyên để các anh chị em trên diễn đàn có thể theo dõi.

    Trong quá trình bé Giang nằm viện, nếu có điều kiện, các anh chị có thể tới thăm và động viên cháu, gia đình cháu hoặc có thể hỗ trợ tặng cháu quần áo cũ/mới, sữa, bánh kẹo...

    Lịch dự kiến như sau:
    Sáng 21/7/2014
    9h có mặt tại Hà Nội
    10h: Đưa vào viện Việt Nam Cu Ba để làm thủ tục nhập viện để tiến hành các xét nghiệm. Cháu phải nhịn ăn từ Thái Nguyên để có thể hoàn tất các xét nghiệm này.
    Cả buổi chiều: Tiến hành xét nghiệm để chuẩn bị cho ca mổ.

    (chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh về trường hợp này)
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 21-07-2014 lúc 15:34. Lý do: up ảnh
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    anbich (21-07-2014),BONGMAYHOA (22-07-2014),chieuthuvang08 (21-07-2014),dangthanhha (21-07-2014),haixuyentb (21-07-2014),Hanhthong (21-07-2014),Hoang Quyet (09-08-2014),HoangSyHiep (06-08-2014),hoanlinh (04-08-2014),hoasen (21-07-2014),hoatuyet (21-07-2014),hocdao (04-08-2014),july (21-07-2014),kiencuong304 (21-07-2014),lê chí công (21-07-2014),LinhTâm (21-07-2014),Lobbyvietnam (21-07-2014),longtadinh (04-08-2014),maiha (22-07-2014),manhtuongngo (04-08-2014),Nganpham (21-07-2014),nganuoc (21-07-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),nguyentran (22-07-2014),NguyetQuangTu (21-07-2014),nhatcuunhan (21-07-2014),Phương Nam (22-07-2014),quangdam (21-07-2014),tamminh (21-07-2014),tam_thuc (21-07-2014),tantrao (21-07-2014),Tâmminh (21-07-2014),Tịnh_Tâm (21-07-2014),Thanh Bình (21-07-2014),Thanhduong (21-07-2014),thanhphong (21-07-2014),thanhtam (04-08-2014),THANHTINH (21-07-2014),thanhvinh (22-07-2014),theoThầy (21-07-2014),Thiền sư KM (21-07-2014),tiendung23680 (21-07-2014),Tieutrucxinh (22-07-2014),Trần Kim Cương (21-07-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (05-08-2014),TuMinh (22-07-2014),Vidieu (21-07-2014),xuangiang14 (21-07-2014),youme (21-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (04-08-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,223 Times in 458 Posts

    Mặc định

    Cập nhật tin tức:

    Sáng nay, bé Giang đã làm xét nghiệm cho ca mổ, các chỉ số bình thường.
    Lịch hẹn của bác sĩ là sáng thứ 4 tiến hành mổ cho cháu
    Vì gia đình đi 3 người lên HN, gồm mẹ, bố và bà ngoại nên bố bé Giang xin phép được đến ở nhờ nhà người quen để sáng thứ 4 nhập viện mổ để tiết kiệm chi phí.
    Bởi vậy, nếu các thành viên diễn đàn có định đến thăm và chơi với cháu thì để cháu mổ xong nhé
    Sau khi mổ, cháu sẽ cần sữa vì vẫn chưa ăn được trong 1 thời gian ạ.
    Địa điểm thực hiện mổ: Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, phố Hai Bà Trưng, HN

    Ngày 23/7
    8h sáng gia đình cháu đã có mặt tại bệnh viện. Vì hôm trước bác sĩ nói hôm nay mổ nên thành phần đi theo cháu khá đông. Có bà cháu (chị của bà nội cháu) đi cùng, bố mẹ cháu và ông trẻ (em ruột ông nội cháu đang làm thợ hồ trên HN cũng nghỉ 1 buổi làm đến thăm.

    Tôi theo cháu vào phòng khám bệnh và được biết, bệnh hở hàm ếch trong khiến cháu ăn uống từ khi sinh ra rất khổ, ăn xong hay bị trào ngược lên mũi. Hồi nhỏ cháu khóc 3 tháng liên tục thì gia đình cứ nghĩ khóc dạ đề, đi khám bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Khi lớn hơn 1 chút, lên bệnh viện tỉnh khám mới phát hiện ra bị hở hàm ếch trong và nói phải lớn hơn mới mổ được. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cũng đành chịu vì chưa thể lo cho con.

    Hôm nay bác sĩ khám nói, bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến ăn uống mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến đường nói. Nếu tốt thì nói ngọng, nếu xấu hơn là khó phát âm. Cháu Giang đã 20 tháng mà vẫn chưa nói được từ nào, gia đình cứ nghĩ là cháu chậm nói chứ không nghĩ là do ảnh hưởng của hàm ếch trong. Ngay cả khi mổ xong, tuy xử lý được phần trào ngược nhưng phần nói vẫn bị ảnh hưởng, khả năng vẫn bị nói ngọng khá cao. Bởi vậy, nhóm đã xin cho cháu tham gia lớp học nói cho bệnh nhi sau mổ hàm ếch.

    Cuối cùng, 10h sáng cháu cũng hoàn thành thủ tục khám và nhập viện chính thức để chờ sáng mai thứ 5 mổ. Hiện cháu đang ở phòng 202 giường 12 khoa Răng hàm mặt, tầng 2 bệnh viện Việt Nam- Cu Ba.

    Ghi chú: Hiện cháu còn nhỏ, hiếu động nhưng không có đồ chơi, nếu gia đình nào có con nhỏ có đồ chơi có thể ủng hộ cháu nhé.


    (Bác sĩ đang thăm khám bệnh cho bé Giang)

    (chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới để các anh chị tiện theo dõi)
    Nhóm từ thiện
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 23-07-2014 lúc 11:45. Lý do: (cập nhật tin tức)
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  4. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    BONGMAYHOA (22-07-2014),chieuthuvang08 (04-08-2014),haixuyentb (04-08-2014),Hanhthong (05-08-2014),hoanlinh (04-08-2014),hoatuyet (05-08-2014),hocdao (04-08-2014),lê chí công (21-07-2014),LinhTâm (22-07-2014),longtadinh (22-07-2014),manhcao277 (22-07-2014),manhtuongngo (04-08-2014),newebook (05-08-2014),Nganpham (05-08-2014),nganuoc (09-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),nguyentran (04-08-2014),Phương Nam (22-07-2014),tamminh (22-07-2014),tam_thuc (09-08-2014),Thanhduong (21-07-2014),thanhtam (04-08-2014),THANHTINH (05-08-2014),theoThầy (04-08-2014),Thiền sư KM (04-08-2014),Tieutrucxinh (22-07-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (05-08-2014),TuMinh (22-07-2014),Vidieu (22-07-2014),xuangiang14 (05-08-2014),youme (22-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (04-08-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,223 Times in 458 Posts

    Mặc định

    Bệnh nhi được tài trợ mổ hàm ếch đầu tiên đã ra viện

    Ngày 31/7 cháu Giang (Thái Nguyên) bệnh nhi đầu tiên được tài trợ trong chương trình mổ hở hàm ếch miễn phí của Thầy Nguyệt Quang Tử đã ra viện. Sức khỏe của cháu đã tốt lên rất nhiều so với ngày nhập viện và những ngày sau mổ vừa qua. Chúng tôi, nhóm quyên góp từ thiện của diễn đàn KCTL cũng "thở phào" nhẹ nhõm vì đã xong 1 việc Thầy giao phó.

    Cháu Giang là bệnh nhi bị hở hàm ếch trong, đây là bệnh không ảnh hưởng đến thẩm mỹ bên ngoài như sứt môi nhưng lại ảnh hưởng đến đường ăn và thở của cháu, cháu cũng sẽ bị nói ngọng suốt đời. Bởi vậy, bị hàm ếch trong chữa còn mệt mỏi hơn là chỉ sứt môi hay hàm ếch ngoài.

    Bố cháu mồ côi từ năm 4 tuổi, mẹ mất vì đột tử, cha mất vì tai nạn nên được ở với bác ruột, bác ruột hiện nay đang làm giúp việc trên HN. Mẹ cháu gia đình cũng thuần nông, đông anh em, hiện đang học sư phạm Thái Nguyên. Hai vợ chồng lấy nhau cũng không có nhà, đang đi ở nhờ, chồng làm cắt tóc, vợ vẫn đi học, bé Giang được bà ngoại nuôi và chăm sóc. Từ khi sinh ra, cháu đã hay quấy khóc, ăn vào thì trớ ra ngoài, lúc thì sặc lên mũi rất khổ sở. Gia đình đi khám đến lần thứ 3 mới phát hiện cháu bị hàm ếch trong và dị tật ảnh hưởng đến đường nói, thanh quản, bệnh viện khuyên nên đi mổ. Tuy nhiên, chi phí mổ cao so với thu nhập của gia đình nên mãi chưa thu xếp cho bé Giang đi mổ được, và Giang vẫn phải hàng ngày chịu cảnh ăn uống khổ sở và chậm nói.

    Khi gửi hồ sơ lên diễn đàn, được sự đồng ý của Thầy, nhóm từ thiện đã liên hệ bác sĩ để mổ cho bé. Nhóm lựa chọn được bác sĩ Phạm anh Tú (chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình BV Việt Nam- Cu ba), người tham gia mổ hàm ếch rất nhiều với nhóm Phẫu Thuật Nụ Cười (Hoa Kỳ). Mọi thứ được làm thủ tục rất nhanh, cháu Giang được nhập viện để mổ ngay sau đó.

    Vào ngày cháu mổ, chúng tôi cũng hồi hộp vì cháu còn quá nhỏ, lại mổ bên trong hàm, cắt cả 2 bên. Tuy nhiên, Giang rất kiên cường, ca mổ diễn ra thuận lợi, có điều cháu phải nhịn ăn 1 ngày nên cứ lả đi vì mất sức. Buổi chiều chúng tôi vào thăm, cháu bắt đầu sốt nhẹ, đôi mắt lờ đờ vì mệt và đói. Tôi cũng lo, vì sốt thường là do viêm nhiễm, có thể cháu bị nhiễm trùng vết mổ. Tôi gọi cho bác sĩ thì bác sĩ chỉ dẫn cách làm vệ sinh họng, cách bơm sữa cho bé ăn. Bố mẹ bé cũng làm nhưng cứ bơm được bao nhiêu thì cháu lại "phun sữa" ra bấy nhiêu, bé khóc không thành tiếng, có lẽ vì mất sức. Nhìn cháu cứ thiêm thiếp trên giường, người sốt, chân lại còn mọc mụn nước nên tôi cũng lo. Tôi bèn đọc thần chú "Thầy ơi" để nhờ giúp đỡ, sau đó tôi cũng được bạn Trannam tiếp sức, hướng dẫn tôi từng bước tăng cường đề kháng cho bé, xin một viên linh đan để bé có sức khỏe tốt hơn. Tôi hơi lo vì không có nhiều cảm nhận như mọi lần, nhưng sau đó cũng thấy môi của cháu hồng lên, tuy vẫn khô nẻ vì thiếu nước.

    Chiều hôm sau, tôi có hỏi bố mẹ Giang thì được biết cháu đã hết sốt, mụn nước cũng hết, đã bơm được sữa vào miệng tuy chưa đươc nhiều, cháu vẫn mệt và đau miệng, không muốn ăn. Tuy nhiên, cháu đã ngồi dậy được. Cháu cũng được sự quan tâm của các anh chị em, chị NganUoc và chị Tamminh cũng qua thăm cháu, cho cháu đồ chơi nên Giang thích lắm, bố mẹ cháu nói chưa bao giờ có được một bộ đồ chơi cho riêng mình.

    Ngày tiếp theo, cháu Giang vẫn rất đau miệng, không chịu ăn nhiều như những đứa trẻ khác, và vòm miệng có 1 lớp bám trắng như mủ. Tôi cũng lo, bố mẹ cháu cũng lo, nhỡ ra mà viêm hoặc bục chỉ, hoặc thủng họng thì khổ. Vô tình hôm ấy, tôi gặp anh hocdao, nghe tôi chia sẻ anh bèn kiểm tra cho cháu. Anh nhìn thấy bé Giang có một ổ độc ở miệng, cả hai bên hàm nữa. Và anh đã hút sạch độc, xử lý làm sạch miệng cho bé. Quả là may mắn.

    Ngày thứ 4 sau mổ, bé Giang thực sự trở lại bình thường, cháu đã tự đi lại, chơi đùa, ăn được 100ml sữa mỗi lần và không bị trào ngược ra ngoài nữa. Đúng 1 tuần sau mổ, bé Giang được bác sĩ cho ra viện.

    Gia đình bé muốn được qua thăm và cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, tuy nhiên Thầy lại đi công tác, bố mẹ cháu cứ tần ngần khi biết tin không được gặp Thầy. Họ được nhận một món quà lớn trong đời, thậm chí họ chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Khi tâm sự với chúng tôi, bố mẹ cháu, bà nuôi của bố cháu cũng chia sẻ, gia đình quá mừng rỡ vì nhận được sự tài trợ mổ lần này, ở tuyến bệnh viện Thái Nguyên thì họ nói phải đợi cháu lớn mới mổ được, nhưng nếu để lâu thì sợ cháu mất khả năng nói vì ca hàm ếch trong của cháu là hiếm gặp. Mổ ngay thì gia đình chưa lo đủ kinh phí ra Hà Nội. Họ chỉ mong ngóng ngày ra viện để được đến cảm ơn Thầy mà cuối cùng lại không được gặp.

    Họ nhờ chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Thầy, diễn đàn KCTL đã giúp đỡ cháu Giang và gia đình trong những ngày vừa qua. Tôi cảm nhận được sự chân thành, sung sướng niềm hạnh phúc của họ khi thấy bé Giang hoàn toàn bình phục. Chặng đường tiếp theo còn dài, họ phải cùng Giang tập nói vì tuy đã mổ nhưng cháu Giang sẽ vẫn phải tập để không bị ngọng suốt đời.




    Còn chúng tôi, những người phụ trách hướng dẫn tài trợ ca mổ này cũng yên tâm, nhẹ nhõm, vui vì đã quỹ từ thiện của Thầy đã giúp thêm cho 1 số phận, để những nụ cười được bừng lên trên những khuôn mặt trẻ thơ.
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 04-08-2014 lúc 23:24. Lý do: chính tả
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  6. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    An Tâm (04-08-2014),anbich (04-08-2014),BONGMAYHOA (05-08-2014),chieuthuvang08 (04-08-2014),Diệu Hồng (04-08-2014),hagiangtptn (30-08-2014),haixuyentb (04-08-2014),Hanhthong (05-08-2014),HoangSyHiep (06-08-2014),hoanlinh (04-08-2014),hoasen (05-08-2014),hoatuyet (05-08-2014),hocdao (04-08-2014),kiencuong304 (05-08-2014),longtadinh (04-08-2014),manhcao277 (04-08-2014),manhtuongngo (04-08-2014),newebook (05-08-2014),Nganpham (05-08-2014),nganuoc (09-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),nguyentran (04-08-2014),nhatcuunhan (05-08-2014),PhongThuyGia (05-08-2014),Phương Nam (05-08-2014),Tamhuongthien (05-08-2014),tamminh (05-08-2014),tam_thuc (09-08-2014),Tâmminh (06-08-2014),Thanh Bình (06-08-2014),Thanhduong (05-08-2014),thanhtam (04-08-2014),THANHTINH (05-08-2014),theoThầy (09-08-2014),Thiền sư KM (04-08-2014),Thien Nghia (07-08-2014),Tieutrucxinh (04-08-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (05-08-2014),TuMinh (04-08-2014),xuangiang14 (05-08-2014),youme (04-08-2014),Đại Minh (04-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (04-08-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    370
    Thanked 955 Times in 32 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng cháu đã được phẫu thuật thành công, chúc cháu luôn luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và phát triển ngôn ngữ đầy đủ.
    Hữu tâm ắt thành tựu
    Phi nhẫn bất thành nhân

  8. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới An Tâm

    haixuyentb (09-08-2014),Hanhthong (05-08-2014),HoangSyHiep (06-08-2014),Hoasentrang (04-08-2014),hoatuyet (05-08-2014),hocdao (04-08-2014),lê chí công (05-08-2014),manhcao277 (05-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (05-08-2014),nganuoc (09-08-2014),nguyendinhtuan (08-08-2014),Phương Nam (05-08-2014),tamminh (05-08-2014),Tâmminh (06-08-2014),Thanh Bình (10-08-2014),thanhphong (06-08-2014),THANHTINH (05-08-2014),theoThầy (09-08-2014),Thien Nghia (07-08-2014),Tieutrucxinh (04-08-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (05-08-2014),TuMinh (09-08-2014),xuangiang14 (05-08-2014)

  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,295 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Sau khi cháu Hương Giang được thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ hàm ếch trong, cháu Giang đã về nhà an toàn và khỏe mạnh. Bố của cháu Giang là Ngô Văn Xuyên, thay mặt cho gia đình cháu Giang xin gửi lời cảm ơn tới Thầy Nguyệt Quang Tử và diễn đàn Khí Công Tâm Linh:

    Thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014.
    THƯ CẢM ƠN
    Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử và Diễn Đàn Khí Công Tâm Linh.
    Trước tiên, con thay mặt toàn thể người thân trong gia đình gửi tới Thầy và diễn đàn Khí công Tâm Linh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
    Con xin trân trọng gửi tới Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh lời cám ơn trân thành về sự giúp đỡ của Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh trong suốt thời gian vừa qua. Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương và chính quyền tỉnh Thái Nguyên, con đã gặp được Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh để mổ hàm ếch cho con gái con là Ngô Hương Giang 20 tháng tuổi. Đến nay ca mổ đã thành công tốt đẹp, cháu đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe như bình thường. Gia đình con rất khó khăn nên nếu không được sự tài trợ và giúp đỡ của Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh thì chưa biết đến khi nào cháu mới mổ được. Vì vậy, một lần nữa con xin cảm ơn Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh đã giúp đỡ để cháu có được ngày hôm nay.
    Gia đình con muốn vào thăm và gửi lới cảm ơn Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh, nhưng do Thầy có việc đột xuất nên con viết thư ngắn ngủi này để cảm ơn và biết ơn Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh rất nhiều. Có một dịp nào đó con hy vọng sẽ đươc gặp Thầy và các anh chị trong diễn đàn Khí Công Tâm Linh để được gửi lời cảm ơn trân thành nhất.
    Và cuối cùng, con xin chúc Thầy và Diễn Đàn Khí Công Tâm Linh sức khỏe và sự phát triển của diễn đàn. Con xin cảm ơn!
    Ngô Văn Xuyên.

    Lần sửa cuối bởi Hanhthong, ngày 10-08-2014 lúc 11:35.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  10. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (12-08-2014),haixuyentb (09-08-2014),hoasen (10-08-2014),july (09-08-2014),lê chí công (09-08-2014),Lobbyvietnam (09-08-2014),longtadinh (09-08-2014),manhcao277 (09-08-2014),newebook (11-08-2014),Nganpham (09-08-2014),nhatcuunhan (10-08-2014),Phương Nam (11-08-2014),tamminh (10-08-2014),tam_thuc (09-08-2014),Thanh Bình (10-08-2014),thanhphong (10-08-2014),theoThầy (09-08-2014),trungthanh (27-11-2014),TuMinh (09-08-2014),Vượng Kim Ngưu (10-08-2014),youme (09-08-2014),Đại Minh (09-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •