Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Phẫu thuật thay dây thần kinh trong 10 phút

    Dịp cuối tháng 7 này, chúng tôi được theo Thầy về Thanh Hoá làm việc. Mỗi chuyến đi là một lần đi học thực tế đầy bổ ích cho đám học trò chúng tôi. Trong lần này, tôi được xem Thầy chữa bệnh và phẫu thuật thay dây thần kinh cho con trai của anh H ở TP. Thanh Hoá. Gia đình anh nằm ở trung tâm của một vùng khí xấu đã từ rất lâu rồi. Độc bám dính vào mọi thứ trong nhà từ tường nhà cho đến những vật dụng trong nhà. Và các thành viên trong gia đình thì không thể nào tránh khỏi sự ảnh hưởng của độc.
    Cậu bé thứ hai nhà anh H bị độc đánh vào hệ thần kinh làm cho hành vi bị rối loạn, hay gào thét quậy phá, kết quả học hành không tốt.


    Thầy đùa vui bệnh nhân nhí

    Trước khi chữa bệnh, Thầy dí dỏm hỏi đùa bệnh nhân nhí những câu hỏi vui để giải toả tâm lý căng thẳng. Bởi tâm lý thoải mái, khả năng tiếp nhận năng lượng đi vào cơ thể để chữa bệnh mới đạt hiệu quả cao.



    Thầy đặt tay lên lưng cháu bé, sử dụng 4 nguyên tố: Thuỷ, Hoả, Phong, Lôi. Đầu tiên, Hoả đi vào cơ thể đốt cháy hết các vùng bệnh trong cơ thể thành tro... Thuỷ chảy cuộn phá vỡ nốt các kết cấu vùng bệnh và cuốn đi, Lôi vẽ nhanh lại các khiếm khuyết của cơ thể. Vùng thần kinh bị độc tấn công làm một số dây thần kinh bị hỏng, Thầy nhấc hết các dây thần kinh bị hỏng và thay vào đó là các dây thần kinh thích hợp. Cuối cùng Thầy cho các con thuốc đi vào cơ thể để tiếp tục chữa bệnh. Đây là một phương pháp mới vô cùng hiện đại của Thầy và cháu bé may mắn là bệnh nhân đầu tiên. Mọi công đoạn chữa bệnh diễn ra trong vòng 10 phút. Còn tin hay không tuỳ bạn???
    Chữa bệnh xong, cậu bé quỳ xuống trước mặt Thầy và cảm ơn. Quả thật là sự ngạc nhiên đối với chúng tôi. 10 phút trước khi bố mẹ bảo chào Thầy còn bẽn lẽn cúi mặt chẳng dám nhìn mà giờ đã có hành động người lớn như thế. Tất cả chúng tôi đều cười, vui mừng cho cháu, vui mừng cho gia đình. Quả là phúc đức gia đình cháu lớn và sự cố gắng của cả gia đình tìm đến Thầy cũng đã được đền đáp xứng đáng. Hai câu thơ ấy luôn đúng, quan trọng là lòng tin và sự cố gắng của chúng ta đến đâu:
    "Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều."
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 64 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    anbich (21-07-2014),BONGMAYHOA (21-07-2014),chieuthuvang08 (21-07-2014),dangthanhha (21-07-2014),haixuyentb (20-07-2014),Hanhthong (21-07-2014),Hạnh An (28-02-2017),hoanlinh (21-07-2014),hoasen (21-07-2014),Hoasentrang (20-07-2014),hoatran (24-03-2020),hoatuyet (21-07-2014),hocdao (21-07-2014),lê chí công (21-07-2014),LinhTâm (21-07-2014),Lobbyvietnam (21-07-2014),longtadinh (20-07-2014),maiha (22-07-2014),manhcao277 (20-07-2014),newebook (21-07-2014),Nganpham (20-07-2014),nganuoc (20-07-2014),Nguyễn Thành Công (21-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (22-07-2014),NguyetQuangTu (21-07-2014),nhatcuunhan (20-07-2014),nhuhainguyen (22-07-2014),PhongThuyGia (21-07-2014),phuonganhhp (13-01-2021),Phương Nam (21-07-2014),quangdam (21-07-2014),Tamhuongthien (20-07-2014),tamminh (21-07-2014),tam_thuc (20-07-2014),Tâmminh (20-07-2014),Tịnh_Tâm (20-07-2014),Thanh Bình (21-07-2014),Thanhduong (21-07-2014),thanhphong (21-07-2014),thanhtam (21-07-2014),THANHTINH (21-07-2014),thanhvinh (22-07-2014),thànhtâm (20-07-2014),theoThầy (21-07-2014),Thiền sư KM (21-07-2014),Thuanhoang (21-07-2014),tiendung23680 (21-07-2014),Tieutrucxinh (22-07-2014),Trần Kim Cương (21-07-2014),tuluyenthantam (20-07-2014),TuMinh (21-07-2014),Vidieu (21-07-2014),xuangiang14 (21-07-2014),youme (21-07-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    72
    Cảm ơn!
    5,159
    Thanked 1,865 Times in 66 Posts

    Mặc định

    Chiều nay 20/07/2014. Khi tiễn Thầy và gia đình KCTL lên xe tôi lại được gia đình anh Hạnh cho quá giang về Thanh Hóa và gặp lại gia đình bác như ĐẠIMINH vừa viết bài, tôi thấy sắc thái và sự linh hoạt của bé thật sự thay đổi, khuôn mặt và đôi mắt của cháu không còn ngây ngô như trước khi Thầy bắt đầu chữa bệnh, con thật sự xúc động Thầy ạ. Chúng con xin cảm ơn Thầy. Thầy đã giúp chúng con “ĐỠ ĐẦN” nhưng mà chúng con "VẪN ĐẦN" Thầy ạ. Học trò chúng con xin Thầy bớt giận để giúp chúng con, “ĐỠ ĐẦN” hơn Thầy nhỉ.

  4. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh

    anbich (21-07-2014),dangthanhha (21-07-2014),haixuyentb (21-07-2014),Hanhthong (21-07-2014),Hoasentrang (21-07-2014),hoatuyet (21-07-2014),lê chí công (21-07-2014),LinhTâm (21-07-2014),Lobbyvietnam (21-07-2014),maiha (22-07-2014),manhcao277 (21-07-2014),Nganpham (21-07-2014),nganuoc (21-07-2014),Nguyễn Thành Công (21-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (22-07-2014),NguyetQuangTu (22-07-2014),nhuhainguyen (22-07-2014),quangdam (21-07-2014),tam_thuc (21-07-2014),Thanh Bình (21-07-2014),thanhphong (21-07-2014),THANHTINH (21-07-2014),thanhvinh (22-07-2014),theoThầy (21-07-2014),Thiền sư KM (21-07-2014),Thuanhoang (21-07-2014),tiendung23680 (21-07-2014),Tieutrucxinh (22-07-2014),TuMinh (21-07-2014),Vidieu (21-07-2014),xuangiang14 (21-07-2014),youme (21-07-2014),Đại Minh (21-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •