Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tôi được THẦY DẠY CHỮA BỆNH.
Threaded View
-
12-07-2014, 15:14 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Tôi được THẦY DẠY CHỮA BỆNH.
Vào dịp đầu tháng 6, tôi có chuyến đi công tác dọc các tỉnh miền Trung. Ngày đầu tiên chúng tôi nghỉ ở thành phố Vinh. Có chú em cùng đoàn, cứ than vãn "Dạo này men gan của em lại tăng cao quá, nhưng kế hoạch lên rồi, không ở nhà được. Mấy năm trước cũng đã bị rồi, phải nằm viện mất 1 tháng ". Nhìn thấy sự mệt mỏi lộ trên mặt chú em tôi biết là cậu ta rất mệt. Trong gan cậu ta thì rất nhiều độc, một loại độc màu trắng nhờ, đặc sánh bọc lấy gan. Với tình trạng này mà không giúp thì chắc chắn cậu ta không thể hoàn thành chuyến đi dài ngày này được. Vậy là tôi nói: "Anh sẽ giúp chú".
Ngay tối đầu tiên ở thành phố Vinh, sau khi ăn tối và chia tay mấy người bạn, trở về phòng, tôi cho chú em ngồi thanh khí với bài thanh khí khai tâm. Hết bài thanh khí, kiểm tra kỹ tình trạng thì thấy đúng là gan rất nhiều độc, không những bọc bên ngoài mà còn ngấm vào cả bên trong. Toàn bộ lá gan bị nhiễm độc nặng. Chưa hết, nguyên nhân của chất độc này là do một loại kiến độc, màu đen làm tổ ở khoảng bờ trên của gan. Tổ kiến khá to. Cũng may nhờ có mấy con kiến đang rời tổ, bò trên bề mặt của gan thì mới phát hiện ra. Thực ra những con kiến và cái tổ kiến đó là một dạng năng lượng độc tồn tại trên gan của bệnh nhân với mật độ lớn. Với tình trạng này, nếu không được phát hiện sớm, có thể anh bạn này sẽ xuất hiện khối u ở gan và dẫn tới ung thư.
Với nguyên nhân gây bệnh như vậy thì phải có cách xử lý nguyên nhân hợp lý. Giải độc cho gan thì đã biết rồi. Nhưng còn tổ kiến độc, nếu đụng vào, không cẩn thận sẽ làm cho kiến trong tổ bung ra thì rất nguy to, kiến độc sẽ lan ra khắp cơ thể. Khi đó thì đúng là "chữa lợn lành thành lợn què". Đang chưa biết cách xử lý tổ kiến ra sao, nên tôi đành phong tỏa năng lượng, xin thuốc giải độc gan và hút bớt độc trên gan. Chữa bệnh ở vùng Thận để tăng cường chức năngThận, giúp cơ thể đào thải các chất độc trong máu qua thận tốt hơn. Còn tổ kiến sẽ hỏi Thầy để xử lý sau vậy.
Ngày hôm sau, một ngày với hành trình dài từ Vinh vào đến Đà Nẵng. Sau khi ổn định chỗ nghỉ, chú em đã báo cáo:
- Ngày hôm nay em đỡ mệt nhiều, nước tiểu đã dần trong ra. Kỳ diệu quá anh ạ.
Tôi chỉ cười và nói:
- Chưa xong đâu!
Nói rồi bảo chú em tiếp tục ngồi thiền bài TKKT, tôi cũng ngồi tập cùng. Vì cả ngày với chuyến đi mấy trăm cây số, tôi cũng muốn thanh lọc cơ thể cho sạch bụi trần. Tuy nhiên, tổ kiến trong gan bệnh nhân vẫn tạm thời treo nợ, vì chưa nghĩ ra cách và chưa hỏi được Thầy.
Tôi có một ngày ở Đà Nẵng theo kế hoạch, trước khi đi Thầy có dặn qua Đà Nẵng thì bố trí thời gian, kiểm tra và chữa cho mẹ của Hồng Vũ Liên. Vì thế, buổi sáng hôm sau đó, tôi đã hẹn và gặp mẹ của Hồng Vũ Liên (Chuyện về chữa bệnh đã có bài viết của Hồng Vũ Liên). Qua kiểm tra phát hiện có một ổ côn trùng trong họng của mẹ Hồng Vũ Liên. Loại côn trùng này trông rất giống những con bọ trong quả sung chín, những con bọ này không những bò mà còn có thể nhảy được rất nhanh. Chúng tụ lại thành một cái ổ, ở giữa ổ là một đám độc. Ổ bọ này chính là nguyên nhân gây bệnh viêm họng và ho cho mẹ Hồng Vũ Liên đến nay mới bộc lộ. Sau khi kiểm tra xong, tôi liên gọi điện cho Thầy, được Thầy hướng dẫn và còn nhập về để hỗ trợ tôi chữa cho bệnh nhân. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, nguyên nhân gây bệnh đã được loại bỏ. Sau khi chữa xong, mẹ Hồng Vũ Liên mở mắt ra và nói: "Thấy họng nó thông rồi, không còn vướng nữa". Tiễn hai mẹ con Hồng Vũ Liên về, tôi ngồi ghi lại nhật ký chữa bệnh. Đang ghi chép thì tôi ngẩn người ra, dùng cách này có thể lấy được ổ kiến độc trong gan của anh bạn kia. Anh bạn kia gặp may rồi. Không chậm trễ, tôi gọi anh bạn lại để chữa luôn.
Bằng cách Thầy dạy "Đóng băng nó lại rồi nhấc cả tổ ra ngoài", tôi đã lấy được ổ kiến độc trong gan của anh bạn ra một cách an toàn. Bắt hết những con kiến bò ở ngoài tổ. Bây giờ thì yên tâm đưa gan ra ngoài mà ngâm, tẩm cho hết độc. Tuy nhiên, độc trong gan khá nhiều nên phải làm nhiều lần mới có thể hết được. Được cái anh bạn này cũng chăm chỉ tập luyện nên khả năng chuyển hóa năng lượng rất tốt. Đến chiều hôm sau, vừa đặt chân đến đất An Khê (Gia Lai), cậu ta đã cho biết là tình hình sức khỏe rất tốt, bụng không đầy nữa, ăn ngon, không còn mệt mỏi. Tôi cười và nói: Số chú mày may lắm đấy.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi mới thấy thấm thía lời dạy của Đạt Ma Sư Tổ:
"Bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền. Trực chỉ nhân tâm. Kiến tánh thành Phật". Cách học đạo là như vậy, không có văn tự, không truyền thụ những điều đã có sẵn trong giáo lý... Những điều mà Thầy đang dạy chúng tôi cũng không nằm trong giáo lý, trong quyển sách trần tục nào cả. Cách dạy của Thầy cũng không giống với cách dạy trong nhiều nhà trường hiện nay, nơi mà nhiều người trong chúng ta đang học hoặc đã từng học.
Cứ làm đi, bài học sâu sắc nhất, hiệu quả nhất sẽ xuất hiện đúng vào lúc cần thiết.View more the latest threads:
- Khí công tâm linh chữa bệnh mề đay
- Chữa bệnh đau bụng cho con gái lớn
- KCTL chữa bệnh rối loạn tiêu hóa từ xa
- Khí công tâm linh chữa trào ngược dạ dày
- Khỏi bệnh ngứa nhờ tập thiền đúng cách.
- Chữa bệnh đau bụng cho bé trai
- Khắc phục bệnh trĩ, bệnh đại tràng, bệnh dạ...
- KCTL chữa bệnh trực tràng tiêu hóa
- Tâm niệm xin Thầy chữa bệnh dạ dày cho con
- Thầy chữa bệnh cho tôi qua vía
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
78 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
anbich (12-07-2014),Bạch Vi (16-02-2017),BONGMAYHOA (13-07-2014),chieuthuvang08 (15-07-2014),dangthanhha (12-07-2014),Diệu Hồng (14-07-2014),dochanh (20-07-2014),dulichkhonggian (02-11-2014),haixuyentb (13-07-2014),Hanhthong (24-07-2014),Hạnh An (14-07-2014),Hoang Quyet (13-07-2014),HoangSyHiep (14-07-2014),hoanlinh (13-07-2014),Hoasentrang (13-07-2014),hoatran (14-07-2014),hoatuyet (13-07-2014),hongvulien (12-07-2014),july (14-07-2014),kiencuong304 (17-07-2014),lê chí công (15-07-2014),Liên Như (19-09-2015),linhle264 (15-07-2014),LinhTâm (12-07-2014),Lobbyvietnam (14-07-2014),longtadinh (12-07-2014),maiha (18-07-2014),manhcao277 (13-07-2014),manhtuongngo (16-07-2014),newebook (14-07-2014),Nganpham (12-07-2014),nganuoc (12-07-2014),Ngoạn Hiền (13-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyentran (12-07-2014),NguyetQuangTu (13-07-2014),nhatcuunhan (13-07-2014),PhongThuyGia (14-07-2014),Phương Nam (12-07-2014),sau_rungsau (12-07-2014),Tamhuongthien (12-07-2014),tamminh (13-07-2014),tam_thuc (14-07-2014),tantrao (12-07-2014),Tâmminh (30-08-2014),Tịnh_Tâm (12-07-2014),Thanh Bình (13-07-2014),Thanh Quang (17-11-2014),Thanhduong (18-07-2014),thanhphong (13-07-2014),thanhtam (12-07-2014),THANHTINH (13-07-2014),thanhvinh (14-07-2014),theoThầy (13-07-2014),Thiền sư KM (13-07-2014),Thien Nghia (12-07-2014),Thutrang (10-05-2017),tiendung23680 (15-07-2014),Tieutrucxinh (12-07-2014),tranquang1510 (17-07-2014),Trần Kim Cương (12-07-2014),Trần Tình (23-07-2014),TruongKhoat (17-07-2014),tuluyenthantam (10-09-2021),TuMinh (13-07-2014),Vidieu (12-07-2014),Vượng Kim Ngưu (12-07-2014),xuangiang14 (13-07-2014),youme (14-07-2014),Đại Minh (13-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-07-2014)