Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    2,898
    Thanked 1,262 Times in 57 Posts

    Mặc định Bệnh nhiệt miệng phần thực và nguyên nhân phần linh

    Khoảng cuối tháng 6 con tôi bị ốm, trong miệng cháu có những vết loét giống như bị nhiệt miệng, ban đầu chỉ có hai ba nốt. Vợ chồng tôi cho cháu đi khám thì bác sỹ kết luận bị nhiệt miệng do virut gây nên và cho thuốc về bôi.

    Đến ngày thứ hai thì tôi thấy bệnh con tôi không thuyên giảm mà còn phát triển nặng thêm. Toàn bộ trong miệng, lưỡi có nhiều nốt lở, và bắt đầu lan ra ngoài môi . Linh tính mách bảo vợ chồng nghĩ đây chắc không phải bệnh thực, có thể do nguyên nhân phần linh nên diễn biến bệnh rất nhanh.

    Chúng tôi liền gọi ngay cho Thầy cầu cứu và rất may lúc này Thầy có nhà và bảo chúng tôi cho cháu đến ngay. Khi đến đấy cũng vừa gặp chị Theo Thầy ở đấy. Thầy bảo bế cháu vào phòng trong có điều hòa cho mát để Thầy chữa cho. Tôi thấy Thầy lấy chén
    ngọc và rót nước vào (Đây là chén mà khi thầy rót nước hay là nước gì thì cũng thành thuốc) và bảo con tôi uống.

    Thầy và chị theoThầy bắt đầu làm việc.

    Thầy bảo chị tT: Con kiểm tra nguyên nhân gây bệnh của cháu.

    Chị tT: Trong miệng cháu có một cây dây leo và ra hoa, hoa của nó có hình như cái phễu và hoa này nó thu khí đôc và các virut vào trong miệng. Gây ra các nốt lở loét, tại các vết thương có nhiều con vi trùng, viruts. Trên người Bảo Châu cũng có cây đang phát triển quấn quanh lưng nhưng chưa ra hoa.

    Chị TT nói tiếp: Cái cây này ở bộ phận nào nó cũng mọc dễ, nó cắm sâu vào cơ thể và hút lấy năng lượng từ cơ thể người bệnh.

    Thầy : . Dùng lưới CĐCS để bắt hết các con virut, vi khuẩn ra.
    Chị TT: Thầy ơi dùng lưới không bắt được hết chúng.

    Thầy liền hô: Các rô bốt sinh học xuất hiện đi vào cơ thể, dùng banh, kẹp gắp hết các con viruts ra và làm sạch các vết thương.

    Thầy tiếp tục hô : Hỏa xuất hiện trên hai lòng bàn tay, đốt hết các dị vật trong cơ thể, chỉ đốt hoa độc chứ không đốt các thứ khác.

    Chị TT : Thầy ơi hình như loài này không sợ lửa chỉ sợ âm thanh.

    Thầy liền lấy cái mát xa lưng đập vào tay để phát ra âm thanh. Một lúc sau chị TT nhìn thấy các cây này bắt đầu héo đi, xoăn lại và khô đi. Thầy liền bảo khi cây chết đi phải cho bóc ra ngay.

    Thầy bảo: Tại sao khi nghe con nói các cây này sợ âm thanh thì Thầy nghĩ ngay đến cái mát xa lưng này. Vì hôm trước Thầy dùng cái này đập vào lưng thì thấy độc nó chạy toán loạn lên.

    Thầy bảo các anh chị trong không gian: Các con thu lại các âm thanh này, chọn một tần số thích hợp, làm một cái máy phát các âm thanh này rồi nhân bản ra. Mang đi phát tất cả mọi nơi để tiêu diệt loài cây độc này.

    Cái cây dây leo mọc trên người Bảo Châu cũng khô héo đi. Cổ họng cũng hết đau.

    Thầy bảo con tôi: Con ngủ đi, dậy là khỏi.

    Trong lúc mọi người nói chuyện thì chị Theo Thầy nhìn thấy cơ thể tôi khí đen bốc lên dầy đặc. Tôi cũng có cảm giác buồn nôn khó chịu, liên tục nôn khan. Trước khi đến nhà Thầy, phần lưng bên phải của tôi rất đau, có cảm giác như có vật gì đó xuyên qua, khi nhấc tay lên là đau. Thầy bảo tôi ngồi thiền ôm hai khúc gỗ hóa thạch
    để hút hết độc khí ra. Tôi cảm nhận khí đi ra theo hai tay, các đầu ngón tay căng lên, trước ngực khí thoát ra qua chỗ đau rất ngứa. Ngồi thiền hơn 30 phút tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác buồn nôn, phần lưng cũng đỡ đau hơn trước.
    Con gái tôi sau khi được Thầy chữa trị tận gốc phần linh thì cũng đã phải vệ sinh bôi kháng sinh tại chỗ để diệt khuẩn vì phần thực- miệng, môi tổn thương nặng. Tuy đau miệng không ăn được gì nhưng cháu vẫn tươi tỉnh không có dấu hiệu mệt lả vì đã được hỗ trợ năng lượng phần linh.

    Cả gia đình con hôm đấy được Thầy chữa bệnh. Chúng con không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn Thầy, chị theoThầy. Câu hỏi của Thầy làm con luôn canh cánh trong lòng rằng "nếu hôm nay cả hai vợ chồng đều làm Khách, không được hưởng Bảo hiểm Nguyệt Quang Tử nữa thì bệnh hôm nay sẽ giải quyết thế nào?!..."
    Con đang kiên trì tu tập hàng ngày để khi xứng đáng lại có thể được trở thành học trò tốt của Thầy!

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304

    anbich (11-07-2014),chieuthuvang08 (15-07-2014),dangthanhha (11-07-2014),Diệu Hồng (11-07-2014),haixuyentb (11-07-2014),Hạnh An (14-07-2014),Hoan (11-07-2014),HoangSyHiep (11-07-2014),hoasen (13-07-2014),Hoasentrang (12-07-2014),hoatuyet (13-07-2014),hocdao (12-07-2014),hongvulien (12-07-2014),july (12-07-2014),lê chí công (11-07-2014),LinhTâm (16-07-2014),longtadinh (12-07-2014),manhcao277 (11-07-2014),newebook (12-07-2014),nganuoc (12-07-2014),Ngoạn Hiền (13-07-2014),NguyetQuangTu (13-07-2014),nhatcuunhan (11-07-2014),Phương Nam (11-07-2014),sau_rungsau (13-07-2014),Tamhuongthien (11-07-2014),tantrao (12-07-2014),Thanh Bình (12-07-2014),thanhphong (12-07-2014),thanhtam (12-07-2014),THANHTINH (12-07-2014),thànhtâm (20-07-2014),theoThầy (12-07-2014),Thien Nghia (12-07-2014),Trần Kim Cương (11-07-2014),TuMinh (13-07-2014),Vidieu (11-07-2014),Vượng Kim Ngưu (11-07-2014),xuangiang14 (11-07-2014),youme (14-07-2014),Đại Minh (14-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •