Kết quả 1 đến 4 của 4
-
25-07-2014, 21:59 #1
Từ bài viết "Duyên âm - Tình trần đến Quan hệ giữa các không gian
Thầy ơi, có cách nào để giảm bớt sự ảnh hưởng từ thế giới khác không thầy, con thấy như thế này thì thật không công bằng với người trần tục. Ở thế giới khác có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người trần tục mà họ cũng không hề hay biết, và cũng chẳng thể dùng quyết tâm được.
View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
BONGMAYHOA (26-07-2014),haixuyentb (28-07-2014),HoangSyHiep (26-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoatuyet (28-07-2014),lê chí công (27-09-2014),newebook (26-07-2014),Nganpham (26-07-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),Phương Nam (28-07-2014),quangdam (26-07-2014),tamminh (26-07-2014),tam_thuc (28-07-2014),thanhphong (26-07-2014),theoThầy (26-07-2014),Thiền sư KM (28-07-2014)
-
26-07-2014, 11:12 #2FirePhoenix Guest
Tôi xin phép được chia sẻ với bạn một chút trước khi bạn nhận được câu trả lời của Thầy nhé!
Bạn đang hỏi về việc làm thế nào để giảm bớt sự ảnh hưởng từ thế giới khác? Nếu vậy khi bạn được chữa bệnh bằng năng lượng từ thế giới khác? Không biết bạn còn thắc mắc này không nhỉ? Đã là tác động, ảnh hưởng thì có tốt, có xấu. Nếu đã giảm thì xấu giảm và tất nhiên tốt cũng giảm. Hơn nữa, ảnh hưởng của thế giới khác tới những người khác nhau là hoàn toàn khác nhau, và với từng sự việc khác nhau cũng rất khác nhau.
Ví dụ trong trường hợp này, vong và vía có mối quan hệ tình sâu nghĩa nặng, đó là sự "bật đèn xanh" vô hình từ phía người con trai để vong của người con gái có thể tác động đến mức như vậy, khiến cơ thể anh ta nhiễm âm khí. Ví như bạn yêu ai, thì người đó có nhiều khả năng làm bạn bị tổn thương nhất, đúng không? Còn tôi, trước đây tôi cũng cắt duyên âm (nhiều duyên âm là khác) nhưng tôi chẳng bị sao cả, chẳng có âm khí gì nhiễm vào tôi hết.
Ý tôi muốn nói ở đây là, tùy từng sự việc, từng hoàn cảnh, từng con người, từng mối quan hệ, sự tác động của thế giới khác - không gian khác tới mỗi chúng ta sẽ khác nhau, phụ thuộc vào:
- Mức độ tương thích năng lượng
- Mức độ nghiêm trọng của sự việc
- Sức mạnh của năng lượng từ thế giới khác
- Sức mạnh năng lượng bản thân chúng ta
- Một số yếu tố mang tính đặc thù
Khi người con trai sống ở dương gian và cô gái ở cõi âm đó có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với nhau, từ hai phía, sự tương thích năng lượng của họ lớn hơn bình thường. Nếu chỉ từ một phía, mức độ ảnh hưởng sẽ giảm đi nhiều.
Duyên âm nếu chỉ là do yêu thương nhau mà không đến được với nhau, do âm trần cách biệt, sẽ khác với chuyện tình cảm xen lẫn những éo le, uẩn khúc, uất ức... thậm chí là oan khiên. Khi đó, mức độ tác động sẽ theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Người trần có thể bị bệnh nặng, trầm trọng, thậm chí chết.
Nếu "duyên âm" của chúng ta không phải vong bình thường, mà lại là một vong có năng lượng lớn, thậm chí có quyền năng cao, thậm chí tu luyện có thành quả... thì mức độ ảnh hưởng còn lớn hơn nữa nếu họ chủ tâm muốn tác động chúng ta.
Nếu năng lượng của ta cũng đủ lớn, dương khí của ta mạnh, linh khí của ta tốt, thì sự tác động từ thế giới khác tới ta sẽ được kiểm soát tốt hơn.
Ngoài ra còn những yếu tố đặc thù, ví dụ việc đó là một phần của "số phận" của chúng ta, là một việc không thể tránh khỏi. Nếu nhìn đó như 1 thử thách trong cuộc sống, hoặc nhìn sâu hơn, như một cơ duyên để ta giải quyết mối quan hệ không nên tồn tại đó, cho cuộc sống của ta sau này, cho sự nên duyên đúng người - đúng lúc vào một kiếp khác. Nếu nhìn như vậy, ta có khi còn thấy cảm ơn!
Riêng tôi, không hiểu sao, tôi chỉ cảm thấy sợ người trần, chứ tôi lại không sợ người âm. Nhân chia sẻ với bạn về chủ đề này, bản thân tôi, là một minh chứng sống về việc bị tác động rất nhiều bởi thế giới khác. Trừ đứt tay chảy máu, còn lại hầu hết các nguyên nhân ốm - đau của tôi đều có căn nguyên từ không gian khác, chứ không phải tại nơi chúng ta đang sống. Tôi tiếp nhận năng lượng từ thế giới khác vô cùng nhanh chóng, và cũng chính vì thế tôi được chữa bệnh, được truyền năng lượng cũng vô cùng hiệu quả. Còn mặt trái ư, có những lúc tôi cũng bị ảnh hưởng bởi khí xấu, khí độc cũng khá nhanh. Nhưng càng ngày tôi càng kiểm soát tốt hơn và giảm dần hậu quả của chúng. Bạn ơi, việc gì chả thế, luôn luôn có mặt tốt và những điều mà chúng ta phải khắc phục. Ta cứ chỉ muốn được các cụ phù hộ độ trì, mà lại không bao giờ chấp nhận có gì xấu tác động được vào chúng ta. Như thế, ta có "khôn lỏi" quá không? Tất nhiên trong trường hợp bạn trai như trong câu chuyện, là bạn ấy hoàn toàn không biết nguyên nhân cho đến khi gặp Thầy, nhưng bạn có thấy thế đã là may mắn lắm rồi không? Nếu không gặp Thầy, mãi mãi cái nguyên nhân đó không được hé lộ (hoặc được kết luận theo một cách hoàn toàn khác), mối duyên của hai người có thể mãi mãi sẽ không trọn vẹn, rồi cuộc sống của họ cũng ngày một tồi tệ đi. Thế nên, đừng vội thấy bất công vì sao ta không biết mà ta vẫn phải chịu, trên đời có hàng triệu thứ như vậy (ngay trong đời thường chứ cứ gì từ không gian khác), hãy nhìn vào mặt tích cực rằng, à, nay ta đã biết rồi, đã có người giúp ta "giải" được rồi.
Đó là may mắn!
-
63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bason (10-08-2014),BONGMAYHOA (26-07-2014),chieuthuvang08 (28-07-2014),dangthanhha (28-07-2014),Diệu Hồng (28-07-2014),dochanh (03-08-2014),dulichkhonggian (17-11-2014),haixuyentb (28-07-2014),Hạnh An (26-07-2014),HoangSyHiep (26-07-2014),hoanlinh (26-07-2014),hoasen (27-07-2014),Hoasentrang (26-07-2014),hoatuyet (28-07-2014),hocdao (28-07-2014),hongvulien (26-07-2014),kiencuong304 (28-07-2014),lê chí công (26-07-2014),LinhTâm (29-07-2014),maiha (27-07-2014),manhtuongngo (31-07-2014),minhquan (13-10-2014),newebook (28-07-2014),nganuoc (28-07-2014),Ngoạn Hiền (09-08-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyenthithu (30-09-2014),nguyentran (27-07-2014),NguyetQuangTu (26-07-2014),nhuhainguyen (29-07-2014),PhongThuyGia (28-07-2014),Phương Nam (28-07-2014),quangdam (26-07-2014),sau_rungsau (28-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tam_thuc (28-07-2014),tantrao (26-07-2014),Tâmminh (26-07-2014),Thanh Bình (26-07-2014),thanhphong (26-07-2014),THANHTINH (28-07-2014),thànhtâm (04-08-2014),theoThầy (26-07-2014),Thiền sư KM (28-07-2014),Thien Nghia (19-08-2014),Thuanhoang (28-07-2014),tiendung23680 (26-07-2014),Tieutrucxinh (27-07-2014),tranquang1510 (28-07-2014),tuluyenthantam (26-07-2014),TuMinh (26-07-2014),Vidieu (26-07-2014),Vượng Kim Ngưu (26-07-2014),xuangiang14 (28-07-2014),youme (26-07-2014),Đại Minh (26-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-07-2014)
-
26-07-2014, 22:29 #3
NQT trả lời tuluyenthantam:
Anh cho rằng câu chuyện trên không công bằng với người trần tục à?
Theo anh thì chỉ có người trần tục là chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ với các thế giới khác thôi à?
Hình như anh cũng có quan điểm cho rằng người trần tục là quan trọng nhất, con người trần tục là cao cấp nhất, là văn minh nhất cho nên luôn luôn là người chỉ huy cao nhất?
Sự so sánh ấy là kiến thức của những kẻ ấu trĩ, nói đúng ra là những kẻ ấy đã so sánh con người trần tục với cây cỏ và các con thú vật khác hay rộng hơn là những kẻ ấy đã so sánh con người trần tục với những sinh vật khác mà con người trần tục đã biết được. Thế còn những thứ mà con người trần tục chưa biết được thì sao? Liệu có người trần tục nào dám tuyên bố: "Kể cả những cái ta đã biết và những cái ta chưa biết thì con người vẫn là chúa tể" không?
Bây giờ nói cụ thể hơn, thực tế hơn nhé:
- Dựa vào cái gì để có nhiều kẻ trần tục đã đập tan rất nhiều chùa chiền, đình, miếu và những nơi được cho rằng thần linh đang ở đấy? Có phải là dựa vào sự ngu dốt và hợm mình không?
- Dựa vào cái gì mà rất nhiều khu nghĩa trang đang được coi là "mồ yên mả đẹp" mà người trần tục cho đào bới lên để đem đi chỗ khác, thậm chí có chỗ chúng còn không chôn cất lại cho tử tế mà lại đổ lung tung vào với nhau cho xong việc!
- Thử hỏi trong tất cả các loài sinh vật mà người trần tục đã biết thì loài nào dã man nhất, tàn ác nhất? Loài nào đã từng giết đến tuỵêt chủng nhiều loài khác? Loài nào đã tự giết ngay các cá thể trong chính cái loài của mình nhiều nhất?
Nào, anh hãy suy nghĩ đi xem từ trước đến nay loài nào đã phải gánh chịu nhiều bất công nhất và rồi đây loài nào đáng phải nhận sự trừng phạt thích đáng nhất?
./
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bason (10-08-2014),BONGMAYHOA (28-07-2014),chieuthuvang08 (28-07-2014),dangthanhha (28-07-2014),Diệu Hồng (28-07-2014),dochanh (03-08-2014),haixuyentb (28-07-2014),HoangSyHiep (26-07-2014),hoasen (27-07-2014),Hoasentrang (27-07-2014),hoatuyet (28-07-2014),hocdao (28-07-2014),hongvulien (26-07-2014),july (27-07-2014),kiencuong304 (28-07-2014),lê chí công (27-09-2014),LinhTâm (29-07-2014),Lobbyvietnam (27-07-2014),maiha (27-07-2014),manhtuongngo (31-07-2014),minhquan (13-10-2014),newebook (28-07-2014),nganuoc (28-07-2014),Ngoạn Hiền (09-08-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyenthithu (30-09-2014),nguyentran (27-07-2014),nhuhainguyen (29-07-2014),PhongThuyGia (28-07-2014),Phương Nam (28-07-2014),sau_rungsau (28-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tam_thuc (28-07-2014),Thanh Bình (28-07-2014),Thanh Ha (27-07-2014),Thanhduong (29-07-2014),thanhphong (28-07-2014),thanhvinh (28-07-2014),thànhtâm (04-08-2014),theoThầy (27-07-2014),Thiền sư KM (28-07-2014),Thien Nghia (19-08-2014),Thuanhoang (28-07-2014),Tieutrucxinh (27-07-2014),tranquang1510 (28-07-2014),Trúc Trần (19-12-2014),tuluyenthantam (27-07-2014),TuMinh (28-07-2014),Vượng Kim Ngưu (27-07-2014),xuangiang14 (28-07-2014),youme (26-07-2014),Đại Minh (28-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (27-07-2014)
-
27-07-2014, 00:40 #4
Con thưa Thầy.
Con xin lỗi thầy và mọi người vì đặt một câu hỏi mà khi đọc lên, nhiều người hiểu nhầm ý của con.
Sau khi đọc xong bài của chị theoThầy, và những bài về duyên âm, về người bị vong nhập, con thấy họ cũng rất khổ vì chuyện đó.
Và con có ý nghĩ là nếu mà có một cách nào đó, như giới hạn khả năng của vong, hoặc có 1 bức chắn nào đó giữa 2 thế giới người và vong, tuy có sự tương tác nhưng chỉ trong những vị trí và thời điểm nào đó thôi ạ.
Nhưng sau khi đọc bài viết của chị FireFonix, và lời dạy của thầy con mới biết thêm nhiều điều.
Có trường hợp thì ảnh hưởng xấu, có trường hợp thì ảnh hưởng tốt, nếu năng lượng của mình mạnh thì những ảnh hưởng xấu cũng giảm đi nhiều.
Và con nghĩ là có một cách tốt mà mọi người đều có thể làm được là: chúng ta nên tập luyện thường xuyên các bài tập, không những ra tăng sức khỏe, giảm bệnh tật mà còn tăng cường mức năng lượng của mình lên. Hơn nữa, phải làm nhiều việc tốt, có ích để khi tòa án phán xét, sẽ lấy việc tốt trừ đi việc xấu. Có như thế thì kiếp sau mới đỡ khổ.
Nếu con có lời nào không phải xin thầy và mọi người bỏ qua cho con.YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
chieuthuvang08 (28-07-2014),dangthanhha (28-07-2014),Diệu Hồng (28-07-2014),haixuyentb (28-07-2014),Hoasentrang (28-07-2014),hoatuyet (28-07-2014),hocdao (28-07-2014),lê chí công (27-09-2014),LinhTâm (29-07-2014),maiha (27-07-2014),newebook (28-07-2014),Nganpham (28-07-2014),nganuoc (28-07-2014),Ngoạn Hiền (09-08-2014),nguyendinhtuan (28-07-2014),nguyenthithu (30-09-2014),nguyentran (27-07-2014),NguyetQuangTu (27-07-2014),nhuhainguyen (29-07-2014),PhongThuyGia (28-07-2014),Phương Nam (28-07-2014),sau_rungsau (28-07-2014),Tamhuongthien (28-07-2014),tam_thuc (28-07-2014),Thanh Bình (27-07-2014),thanhphong (28-07-2014),thanhvinh (28-07-2014),thànhtâm (04-08-2014),theoThầy (27-07-2014),Thiền sư KM (28-07-2014),Tieutrucxinh (28-07-2014),TruongKhoat (28-07-2014),TuMinh (28-07-2014),Vidieu (27-07-2014),xuangiang14 (28-07-2014),Đại Minh (28-07-2014)