Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: tập chữa bênh bằng kctl
-
05-07-2014, 18:17 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Bài viết
- 47
- Cảm ơn!
- 901
- Thanked 1,273 Times in 48 Posts
tập chữa bênh bằng kctl
con xin chào thầy ạ!mình xin chào tất cả ACEtrong GĐ cùng các vị khách cuả diễn đàn kctl.vừa qua trong diễn đàn nhiều ACE dính phải hàn dộc(Cảm hàn).và cũng đã có nhiều cách chữa đã được đăng tải trên DĐ.
vậy hôm nay con xin đưa vào diễn đàn một phương pháp giải hàn độc mà bản thân đã mắc phải.từ hôm mình ra giải hạn từ đầu năm khi về nhà được mấy hôm thì bị dính hàn độc.cơn nóng lạnh ập đến toàn thân rã rời,sốt li bìba ngày liền.trong ba ngày ấy.tuy ốm nhưng mình đều tập các bài TVB,TKKT,NCTP.sau khi tập xong các bài trên cơ thể có cảm thấy nhẹ đi một ít.đặc biệt bài NCTP.được một thời gian ngắn cơn sốt lại ập đến nặng thệm.hơi thở càng ngày càng nặng nề.đặc biệt vùng bể thận nó dún mõi rất khó chịu.cơn sốt lên cao mình không thể ngồi thiền được và cũng là lần đầu minh ngọa thiền với bài tkkt.(lúc đó chắc mình có nghĩ đến cái chết rồi... và không có cách nào khác nữa vì nhà mình xa bệnh viện lắm.chỉ có thiền và cầu thầy về giúp...không ngờ ở trong thời gian bài TKKTấy.hơi thở mình từ từ trở lại bình thường.cơn sốt hạ nhanh.khi đã hạ sốt mình có bảo bà xã đun cho một nồi nước xông. khi đưa nồi nước xông lên lạ thay khi mở vung để xông thi thấy không có hơi, thấy lạ mình có bảo bà xã sao đun nước chưa sôi.bà í bảo sôi rồi.mình không tin và đích thân vào bếp đun lại.khi nước đã sôi ùng ục minh tiến hành xông trở lại.các bạn biết không,cũng như lần đầu khi mở vung (hết cở ra)chẳng thấy hơi đâu(có chăng rất ít hơi )biết mình dính hàn độc nặng lúc đỏ đã là ngày sốt thứ năm rồi đấy.chính vào lúc nguy cấp nhất mình lại có quyết định sáng suốt.biết được cơn sốt sẻ giảm sau khi thiền xong và thời gian quay trở lại của nó.nắm được quy luật đó.mình quyết định thay đổi cách tập.cứ 20 phút mình tập một lần bài NCTP.trước khi tập mình không quên cầu thầy về giúp
và mình tập tổng cộng ba lần như thế.khi đã tập đủ ba lần mình cảm thấy hết sốt vùng thận không thấy mỏi nửa và mình ngủ được.đến nửa đêm chợt tỉnh và thấy cơ thể toát ra một thứ mồ hôi nhầy nhụa đặc sệt như nhựa vá xe thật kinh khủng.nhưng
đổi laI đã thấy người nhẹ nhàng hơn.và cơn sốt đa biến mất kể từ đó các bạn ạ.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 20-07-2014 lúc 13:08.
Tình thương mới thực quyền năng lớn
để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau
Hanhthong (07-07-2014),Hùng Hiên (07-07-2014),Hạnh An (08-07-2014),HoangSyHiep (08-07-2014),hoatuyet (07-07-2014),lê chí công (07-07-2014),longtadinh (08-07-2014),maiha (07-07-2014),nganuoc (08-07-2014),nguyendinhtuan (11-07-2014),PhongThuyGia (08-07-2014),Phương Nam (07-07-2014),Tamhuongthien (08-07-2014),Tâmminh (30-08-2014),Thanh Bình (07-07-2014),thanhvinh (08-07-2014),Thiền sư KM (07-07-2014),tuluyenthantam (07-07-2014),TuMinh (08-07-2014),Vượng Kim Ngưu (08-07-2014),youme (08-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (07-07-2014)