Kết quả 1 đến 1 của 1
-
04-07-2014, 14:42 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2014
- Đang ở
- TP Vinh- Nghệ An
- Bài viết
- 40
- Cảm ơn!
- 7,802
- Thanked 1,114 Times in 39 Posts
Một số cảm nhận, suy nghĩ khi được đến thăm và luyện tập tại nhà Thầy
Kính chào thầy và các ACE trong diễn đàn.
Tôi là một người mới tham gia vào gia đình KCTL được gần 3 tháng, tôi đã được gặp Thầy mấy lần nhưng chưa được một lần đến thăm gia đình Thầy. Trong dịp 30/4, 1/5 tôi có tham gia đi Côn Sơn, mặc dù rất muốn lên thăm nhà Thầy trước khi đi nhưng nghĩ là Thầy bận nhiều việc để chuẩn bị cho chuyến đi nên lại thôi. Thời gian vừa qua tôi có chuyến công tác, trong lịch trình có ghé qua Hà Nội và nghỉ lại đó một đêm nên tôi rất muốn được đến thăm gia đình Thầy, cô; chiều 22/6/2014 tôi về đến Hà Nội, tôi mạnh dạn điện thoại cho Thầy nhưng do bận làm việc nên Thầy không mở máy, khoảng 30 phút sau thầy gọi điện lại cho tôi, tôi nêu ý nguyện là muốn được đến thăm gia đình Thầy, Thầy đồng ý và nói thêm là anh Hocdao và chị Y Xuân cũng đang ở đây. Khoảng 19 giờ tôi đến nhà Thầy, khi đến tôi được gặp Thầy, cô, anh Hocdao, chị Ngân Ước, Y Xuân, Phục Long đang ở nhà; cảm giác ngại ngùng, rụt rè ban đầu nhanh chóng qua đi, tôi cảm nhận được không khí ấm cúng, tình cảm trong gia đình Thầy, cô. Sau khi ăn cơm xong (khi tôi đến chưa ăn cơm nên Thầy cô nói ăn cơm cùng gia đình) Thầy trò ngồi nói chuyện; Thầy ân cần hỏi thăm việc luyện tập của gia đình tôi, của mọi người trong TP Vinh, Thầy cũng nói là Thầy đã hội tụ cả 5 mạch khí về Đền vua Quang Trung, nếu tổ chức luyện tập được ở đó thì rất tốt. Thầy trò nói chuyện được một lúc thì vợ chồng bạn Nguyễn Thành Công đến chơi; tôi lại xem cây gỗ hóa thạch và ngồi đó khoảng 5 phút rồi đứng dậy nhưng Thầy và anh Hocdao bảo phải ngồi lâu; tôi xin phép Thầy được ngồi thiền và chắp tay tâm niệm xin Thầy, xin Các Cụ bề trên giúp tu luyện và chữa bệnh và đưa hai tay để và cây gỗ hóa thạch, bắt đầu ngồi thiền. Vừa ngồi được và phút tôi đã cảm thấy nguồn năng lượng rất mạnh chạy khắp cơ thể, khu vực bách hội tê đi, các huyệt đạo ở đầu các ngón tay như mở rộng ra, từng đoạn trên hai cánh tay và một số vị trí trên cơ thể cứ giật giật liên tục (theo tôi nghĩ đó là các đường kinh đang được khai thông); khoảng 5 phút sau tự nhiên cảm thấy cả người và cây gỗ hóa thạch cứ lắc ngang với tâm lắc là gốc của cây gỗ hóa thạch.
Ngồi được khoảng 15 phút, tôi được Thầy mở cho nghe bài CLCB, lúc này cảm giác lắc không còn nữa nhưng tôi thấy 2 bàn tay mình dính chặt vào hai cây gỗ hóa thạch, hai cánh tay nặng dần, từng đoạn của các đường kinh vẫn tiếp tục giật, khu vực sau lưng bên phải và vùng tim thấy căng, nhức, cơ thể tôi như nhập vào cây gỗ, là một phần của hai cây gỗ hóa thạch (lúc này như đã nhập vào làm một); tiếp theo tôi thấy hai cây gỗ cứ lớn dần lên, lớn dần lên hóa thành một ngòn núi hình cầu, cơ thế tôi rộng ra, mỏng dần, mỏng dần và vẫn dính chặt vào ngọn núi đó ( tưởng tượng như một con ếch mỏng dính dang chân ôm lấy quả địa cầu). Đến đoạn "... mọi vết bẩn trên vải đã được tẩy rửa hoàn toàn... mọi loại bệnh tật trên cơ thể đã được loại bỏ, mọi dấu hiệu của bênh tật trên cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn..." tôi thấy lòng hai bàn tay có cảm giác mát và không dính chặt vào ngọn núi nữa tuy nhiên toàn bộ cơ thể vẫn mỏng như tấm vải và vẫn nằm trên ngọn núi đó, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện và kéo dài cho đến tận khi nghe hết bài CLCB. Tôi tâm niệm cảm ơn Thầy, cám ơn Các Cụ bề trên và mở mắt ra thì thấy Thầy và Phục Long đang ở trong phòng; như một người Cha, Thầy ân cần hỏi tôi về cảm giác trong khi luyện tập và hỏi tôi có ngủ lại không (lúc này đã 22h30); mặc dù rất muốn nhưng do còn có việc nên tôi xin phép Thầy ra về với hy vọng là sẽ còn được đến nhà Thầy nhiều lần nữa.
Được đến thăm và luyện tập tại gia đình Thầy có lẽ không chỉ là mong muốn của riêng tôi mà còn của tất cả mọi người trong gia đình KCTL chúng ta; tôi nghĩ rằng gia đình Thầy Cô sẽ luôn luôn mở rộng tấm lòng với mọi người tuy nhiên việc luyện tập ở nhà Thầy cũng có những khó khăn nhất định như: Nhà Thầy không được rộng lắm, không luyện tập được nhiều người một lúc; việc luyện tập liên tục ở nhà thầy sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của gia đình Thầy Cô; một số người mới tập sẽ ngại đến...v.v..Giá như gia đình KCTL có được một ngôi nhà riêng của chúng ta thì tốt biết bao; ngôi nhà đó sẽ là nơi cho tất cả mọi người trong gia đình KCTL đến tu luyện và chữa bệnh, là nơi Thầy đưa các Pháp bảo đến giúp mọi người tu luyện và chữa bệnh tốt hơn. Để xây dựng được một ngôi nhà như vậy sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết như: Chọn địa điểm xây dựng ở đâu? việc huy động và quản lý nguồn tài chính như thế nào? tổ chức làm như thế nào, làm một lúc hay phân chia ra nhiều giai đoạn, thủ tục pháp lý như thế nào?...v.v và v.v... Tuy có rất nhiều vấn đề khó khăn như vậy nhưng nếu tất cả mọi người trong gia đình KCTL chúng ta chung sức, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực trên tinh thần tự nguyện thì chúng ta sẽ xây dựng dược ngôi nhà cho gia đình KCTL của chúng ta. Tôi nghĩ rằng: chúng ta là một gia đình thực sự, chúng ta đã có được những lợi ích từ gia đình thì đồng thời chúng ta cũng nên có trách nhiệm kề vai gánh vác để xây dựng gia đình của chúng ta.
Đây là một vấn đề lớn nhưng tôi xin mạnh dạn nêu ra và rất mong muốn được tất cả mọi người trong gđ KCTL chúng ta cùng tham gia bàn bạc, thảo luận với mong muốn xây dựng gia đình KCTL chúng ta phát triển vững bền, có điều gì chưa đúng, chưa phù hợp rất mong Thầy và mọi người lượng thứ.
Con xin chúc Thầy và tất cả mọi người trong gđ KCTL sức khỏe, thành công.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TuMinh
anbich (05-07-2014),chieuthuvang08 (06-07-2014),dangthanhha (04-07-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),Diệu Hồng (06-07-2014),hagiangtptn (24-08-2014),haixuyentb (05-07-2014),Hùng Hiên (07-07-2014),Hạnh An (07-07-2014),HoangSyHiep (04-07-2014),Hoasentrang (04-07-2014),hoatran (04-07-2014),hoatuyet (07-07-2014),hongvulien (05-07-2014),lê chí công (25-08-2014),Lobbyvietnam (04-07-2014),longtadinh (04-07-2014),manhcao277 (04-07-2014),newebook (07-07-2014),nganuoc (05-07-2014),Nguyễn Thành Công (06-07-2014),nguyendinhtuan (04-07-2014),nguyentran (05-07-2014),nhatcuunhan (04-07-2014),Phương Nam (05-07-2014),quangdam (05-07-2014),tamminh (05-07-2014),tam_thuc (04-07-2014),Thanh Bình (04-07-2014),thanhphong (04-07-2014),THANHTINH (04-07-2014),thanhvinh (08-07-2014),Thiền sư KM (04-07-2014),Thien Nghia (29-10-2014),Trần Kim Cương (04-07-2014),tuluyenthantam (04-07-2014),tuongquan (04-07-2014),xuangiang14 (05-07-2014),youme (07-07-2014),Đại Minh (07-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (04-07-2014)