Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Lần đầu con được đi thăm mộ cụ Trưởng Cần.

    Con đã nghe nói rất nhiều về Cụ Trưởng Cần và linh khí rất tốt ở khu mộ của Cụ, nên khi đọc bài viết của em Vidieu viết về ngày mất của cụ là ngày 4/6 Âm lịch. Trong lòng con đã ấp ủ được viếng thăm mộ cụ cùng với lớp KCTL thì thật là điều vinh dự của con.
    Con nghĩ ngày giỗ của cụ thì thế nào lớp cũng đi thăm chỉ có điều là không biết khi nào. Nên buổi tối ngày thứ bảy con goi điện cho anh Sơn để hỏi thăm về kế hoạch của lớp thì được biết là sáng chủ nhật mọi người sẽ đi, nhưng chốt danh sách và xe hết rồi. Con thấy buồn quá, nhưng vẫn cố hỏi anh giờ xuất phát của lớp để con nghĩ cách khác. Thế rồi con nghĩ là sẽ đi xe máy và gọi điện rủ vài người thi được chi Jbr đồng ý đi. Cả đêm con cứ thao thức, mơ mơ màng màng. Hết mơ đến Thầy rồi lại mơ được đến thăm mộ cụ.
    Sáng chủ nhật, trời mát mẻ. Khi chúng con đến nơi đã thấy các ACE đến rồi, và đang chuẩn bị làm lễ. Chúng con dâng hương hoa trước mộ cụ rồi cùng lễ. Không khí thật trang trọng và tĩnh lặng. Sau đó chúng con cùng nhau ngồi thiền bên mộ cụ. Con cảm thấy thật thư thái, nhẹ nhàng. Cơ thể chuyển động như mọi ngày, hết nghiêng sang trái, rồi lại sang phải, lúc thì cúi gập người xuống lúc lại ngửa ra phái sau. Ngồi được khoảng 30 phút thì anh Sơn hô từ từ dừng lại. Con thấy tiếc quá, nên mới nói chi Jbr ngồi thêm bài nữa. Sau khi chào các anh chị ra về chúng con bật bài TKKT nên để ngồi tiếp., và xin phép cụ cho chúng con được bật bài của Thầy. Có bài luyện của Thầy con cảm thấy vào nhanh hơn, thật thoải mái và dễ chịu. Kết thúc bài luyện chúng con lễ tạ Cụ ra về. Khi ra về thì chúng con gặp trời mưa, mưa rất to, ướt hết cả người. Tuy bị dầm mưa hơn tiếng đồng hồ nhưng về vẫn cảm thấy khỏe mạnh.
    Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi bên con luôn có Thầy và các cụ ở bên. Con xin cám ơn Thầy, Cụ Trưởng Cần và các cụ bề trên.

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    chieuthuvang08 (02-07-2014),Hanhthong (02-07-2014),HoangSyHiep (04-07-2014),hoasen (01-07-2014),Hoasentrang (01-07-2014),hoatran (01-07-2014),hoatuyet (01-07-2014),LinhTâm (02-07-2014),maiha (01-07-2014),manhcao277 (01-07-2014),manhtuongngo (07-08-2014),nganuoc (01-07-2014),Ngoạn Hiền (03-07-2014),nguyentran (01-07-2014),phuongngoc (27-08-2016),Phương Nam (02-07-2014),quangdam (03-07-2014),Tamhuongthien (02-07-2014),thanhphong (01-07-2014),THANHTINH (01-07-2014),theoThầy (01-07-2014),TuMinh (01-07-2014),Vidieu (01-07-2014),xuangiang14 (02-07-2014),youme (01-07-2014),Đại Minh (02-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •