Chữa bệnh Tay - Chân - Miệng bằng KCTL
Mùa hè mang lại những tiếng cười rộn rã cho trẻ em, sự vui tươi hồn nhiên của trẻ nhỏ cũng là niềm vui của người lớn nếu không có sự xuất hiện của bệnh tật. Gần đây, những loại bệnh oái oăm đã xuất hiện cướp đi bao mạng sống, bao sinh linh bé nhỏ, bao gia đình tan nát vì mất con vì những căn bệnh lạ mà Tây Y không có phương thức chữa trị ... Có lẽ bản thân tôi cũng như mọi người, thực sự cảm thấy bất an trong cuộc sống chứa nhiều rủi ro bất trắc này. Niềm tin lớn nhất mà tôi và các bạn, những người theo học môn KCTL là được học, được tập luyện để nâng mức năng lượng để có thể chữa bệnh cho mọi người hoặc chí ít cũng có thể tự chữa bệnh cho bản thân mình và người thân trong gia đình.
Sau khi bọn trẻ nghỉ hè, tôi đã cho các cháu đi chơi một vài chỗ, thực sự trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy vì không cho đi chơi thì chúng buồn, cho đi thì rất có thể sẽ nhiễm bệnh từ một nguồn nào đó... Thời điểm đó là đầu tháng 6, đúng như suy nghĩ của tôi, ngay sau hôm đi chơi về lần lượt cả mấy đứa đều lăn ra ốm (đã lâu rồi chúng không bị như vậy), sốt khoảng 38-39 độ C, ngay ngày hôm sau chúng đã hết sốt ngay (tôi thường tập TKKT vào sáng sớm khi chúng chưa dậy và ngồi tập luôn ở phòng bọn trẻ để vía chúng cùng tập!). Duy có bé út nhà tôi, tuy là hết sốt nhưng vài ngày sau tôi thấy trên khuỷu tay, khuỷu chân, lòng bàn tay, lòng bàn chân bắt đầu nổi những nốt mụn nước đỏ, trong khoang miệng và lưỡi cũng xuất hiện vài nốt nhiệt. Kiểm tra sơ bộ tôi thấy có thể đây là triệu chứng của căn bệnh Tay - Chân - Miệng mà báo chí vẫn đưa tin hàng ngày, search thông tin trên mạng thì thấy gần như trùng khớp với hiện tượng của con mình, việc đầu tiên tôi nghĩ ngay đến là chữa bệnh cho con bằng phương pháp KCTL, tôi lẳng lặng nói nhỏ với con: ngồi thiền với bố nhé, để bố chữa bệnh cho con!
Mọi khi cháu chẳng bao giờ ngồi với bố quá 10 phút, vậy mà hôm nay cháu ngồi yên cho bố chữa. Tôi bắt đầu ngồi thiền, cho con ngồi ngay phía trước. Tâm niệm xin Thầy cho phép con được sử dụng pháp bảo để chữa bệnh, xin mời HVLB, xin Thầy cho phép được dùng nguồn năng lượng của Thầy để chữa bệnh cho cháu, xin vòng thanh khí của HTDS thanh lọc triệt để cơ thể cháu... Tâm niệm xin Thăng Thiên BPHL hút mọi hư, kết khí, độc khí ra khỏi cơ thể, xin lưới CĐCS bắt hết mọi vi khuẩn, virus gây nên căn bệnh của cháu... Tâm niệm xin Thầy cho khí thuốc chữa khỏi triệt để tận gốc căn bệnh...
Sau một lúc khá lâu, tôi cũng không nhớ là bao lâu (chắc khoảng 20-25 phút), khi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thư thái, biết là việc chữa bệnh đã kết thúc, tôi chắp tay tạ ơn Thầy, tạ ơn bề trên đã giúp đỡ con chữa bệnh cho cháu.
Thực sự trong thâm tâm tôi vẫn chưa an tâm về căn bệnh của cháu nên tôi đã bật nhạc thiền sau khi cháu ngủ với mong muốn cơ thể cháu được thanh lọc liên tục và thật ngạc nhiên, tôi đã vô cùng sung sướng và thở phào nhẹ nhõm khi kiểm tra lại vào sáng hôm sau: toàn bộ những nốt mụn đỏ hôm trước đã se gần hết, chỉ còn lại vài nốt nhỏ và đến hôm sau nữa là hết hoàn toàn và không để lại một dấu vết nào như chưa bao giờ cháu mắc bệnh.
Khí Công Tâm Linh mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui và hạnh phúc, con không biết phải nói gì hơn ngoài việc xin hứa với Thầy, với bề trên sẽ cố gắng tập luyện hàng ngày, nâng mức năng lượng bản thân để có thể làm được nhiều việc lớn lao hơn trên con đường tu luyện của mình.
Cứ tin như thế, tin như thế
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...