Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lần đầu theo Thầy đi làm bàn thờ
Threaded View
-
23-06-2014, 09:25 #1
Lần đầu theo Thầy đi làm bàn thờ
Kính thưa Thầy và tất cả mọi người của gia đình KCTL!
Trước hôm Thầy lập bàn thờ cho gia đình con, con đã có dịp theo Thầy đến làm bàn thờ cho gia đình bạn binh78. Chiều thứ bảy, chúng con đến Thầy để hỏi một số việc để làm bàn thờ của gia đình con vào ngày hôm sau. Lúc đó, Thầy chuẩn bị đi làm bàn thờ cho gia đình bạn binh78. Thầy nói với chúng con: Chiều nay Thầy đi làm bàn thờ cho một gia đình bên GL, các con có muốn đi theo không? Thật là một cơ hội hiếm có, chúng con bèn xin Thầy cho đi theo luôn. Đây là lần đầu tiên con được theo Thầy đi làm bàn thờ. Ngồi trên xe ô tô, Thầy nói vui: Nhà này khôn thật. Hôm nay đi theo Thầy để xem làm ăn thế nào, nếu được thì mai ký hợp đồng còn không thì cắt hợp đồng vẫn còn kịp.
Đến nhà bạn binh78 đã thấy mọi người trong gia đình đang tất bật chuẩn bị đồ lễ. Bước vào nhà, bỗng dưng con cảm thấy choáng đầu, người khó chịu vô cùng. Khi Thầy đứng dậy đi đến gần cầu thang để lên tầng trên, con thấy chân bên trái của Thầy khuỵu xuống, con đoán khí đất ở đây có vấn đề. Chúng con nhanh chóng cùng mọi người trong gia đình chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tiến hành buổi lễ. Do còn thiếu một số thứ nên gia đình bạn cần thêm một ít thời gian chuẩn bị. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con đi theo để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ có buổi “tiền trạm” này mà chúng con đã chuẩn bị cho buổi lễ tại gia đình con cẩn thận và chu đáo hơn.
Khi Thầy và Anh kiểm tra nơi đất ở, chúng con cùng ngồi thiền. Đầu con đau buốt, hai bên thái dương như có trống đánh. Chồng của con cũng bị đau, anh bảo những lúc đau quá, phải dựa lưng và đầu vào tường. Còn Thầy và Anh thì phải co chân lên vì buốt. Thầy nói nơi đây trước là đầm lầy, khi lấp đất người ta đã làm tắc mạch cá. Mạch bị tắc sùi bọt và khí độc lên làm cho khí đất nơi đây rất xấu. Thầy đã dùng LQNN & LQC quét hết khí độc, khí xấu ra khỏi khu đất. Dùng án trấn đất để trấn đất, trừ tà. Thầy và Anh còn phát hiện có một con cá vàng bị mắc kẹt ở mạch đất đã lâu. Thầy đã giải thoát cho cá vàng và cá vàng theo Thầy về...Sau khi Thầy làm xong, khí đất ở đây đã tốt lên. Con tuy vẫn còn đau đầu (vì con đang bị bệnh ở đầu) nhưng đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc vừa đến. Từ nay, gia đình bạn binh78 đã có thể an tâm sống trên khu đất có khí tốt và thờ phụng các Cụ tổ tiên theo đúng cách mà bạn đã chia sẻ trong bài viết của mình.
Có đi mới biết Thầy của chúng con không như các ông thầy khác. Thầy không đến để tụng kinh gõ mõ nhiều giờ đồng hồ, Thầy cũng không đòi hỏi gia chủ phải chuẩn bị thật nhiều lễ vật, lễ ngãi theo danh sách liệt kê mà nhiều gia đình nhiều khi có điều kiện mới chuẩn bị đủ. Mọi thứ cần và đủ cho một buổi lễ thật trang trọng đơn giản mà hợp lý, không rườm rà, phù hợp với kinh tế của mọi người. Thầy đến nhà thật bình dị. Đến là bắt tay làm. Xong việc là về, không ăn cơm nhà ai, không phiền hà bất cứ gia đình nhà nào. Được đi theo Thầy làm việc, con mới thấy Thầy làm việc thật tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và khoa học. Nhưng để buổi lễ diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi thì khâu chuẩn bị phải thật sự chu đáo. Qua việc Thầy làm bàn thờ cho gia đình con, bản thân con đã tự rút ra một số điều. Con sẽ chia sẻ với mọi người trong bài viết tiếp theo.
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
haixuyentb (23-06-2014),Hanhthong (23-06-2014),Hạnh An (23-06-2014),Hoa Cát Tường (07-04-2020),Hoan (23-06-2014),hoasen (23-06-2014),hocdao (23-06-2014),lê chí công (23-06-2014),LinhTâm (23-06-2014),maiha (26-06-2014),manhcao277 (23-06-2014),newebook (24-06-2014),nganuoc (23-06-2014),Ngô Minh Thành (31-07-2020),Nguyễn Thành Công (23-06-2014),nguyentran (23-06-2014),nhuhainguyen (23-06-2014),Phương Nam (23-06-2014),quangdam (26-06-2014),Tamhuongthien (23-06-2014),tam_thuc (23-06-2014),Thanh Bình (23-06-2014),theoThầy (23-06-2014),Trần Kim Cương (23-06-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (16-06-2015),Vượng Kim Ngưu (23-06-2014),xuangiang14 (23-06-2014),youme (23-06-2014),Đại Minh (23-06-2014)