Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định Lần đầu tiên gặp THẦY

    THẦY ơi, chuyến đi Chùa Non nước và Đền Sóc đã cho con hiểu thêm nhiều điều. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên con được gặp THẦY, được gặp các bạn đồng môn. Cảm giác đầu tiên khi gặp THẦY là một trạng thái vừa mừng, vừa lo. Mừng vì được trực tiếp diện kiến THẦY, nghe THẦY nói chuyện và giảng giải về mọi điều. Lo vì mình chỉ là một cậu học trò non nớt, hầu như chưa có một kiến thức gì trên con đường tu tập theo THẦY, chỉ sợ không được đi theo THẦY.
    Thế rồi cả một ngày đi cùng THẦY và các bạn là một ngày con được khai sáng. Được quây quần bên THẦY ăn cơm của MẪU Phù đổng Thiên vương ban tặng, được thiền và chữa bệnh trong Trận pháp Bát quái của Phù Đổng Thiên Vương, được nhận linh đan từ lò luyện bát quái, được tập trong Trận pháp linh khí chùa Non Nước, hưởng Phật Quang từ PHẬT TỔ, được THẦY gửi vía học theo ĐỨC PHẬT. Con thầm cảm ơn cái duyên con được gặp THẦY để mình được hưởng tất cả những điều đó.

    THẦY ơi, trước khi gặp THẦY con muốn nói, muốn hỏi nhiều lắm. Nhưng tại sao đứng trước THẦY con lại run đến vậy. Con nghĩ chắc là do cái tâm của con còn bị những ám muội của cuộc sống đời thường bám vào, vì cái trí của con còn yếu kém và ích kỷ. Con thầm nhủ mình còn phải cố gắng nhiều ... nhiều ...lắm, phải sống với cái tâm thật sáng, phải làm nhiều điều thiện, phải nỗ lực luyện tập không ngừng, phải luôn hướng theo những lời dạy bảo hàng ngày của THẦY. Con cảm ơn THẦY.

    Kính lạy THẦY

    nhuhainguyen
    TL

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    lê chí công (09-06-2014),maiha (19-05-2014),Nganpham (07-04-2013),thanhphong (10-11-2015),trungthanh (10-01-2015),Đại Minh (28-06-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •