Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
30-08-2024, 22:56 #8
Thực hành quét khí xấu ra khỏi ngôi nhà
Cách đây gần 2 tháng, đợt đó tôi về quê nhà nhân dịp cúng 100 ngày anh rể tôi mất. Tôi về từ chiều hôm trước, trước khi về tôi còn chạy lên phòng thờ nhà chị cảm nhận xem có bất thường gì không. Chiều về khi ngồi gần mẹ đẻ thấy mẹ có nhiều khí xấu tôi đã chữa trộm. Tôi tâm niệm HLHĐ xuất hiện trên đỉnh đầu của mẹ tôi để hút hết khí xấu, năng lượng xấu trên cơ thể thoát hết ra khỏi đỉnh đầu Bách Hội. Sau khi ăn tối xong tối thấy cơ thể mẹ vẫn nặng tôi tâm niệm xin HMBP giúp đỡ hấp thụ và chuyển hóa năng lượng xấu trên cơ thể của mẹ tôi thành năng lượng tốt. Một lúc sau cảm thấy cơ thể mẹ tôi đã khác trước không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Ngày hôm sau chuẩn bị làm lễ từ sáng, nhưng rồi do ngày mai chị gái tôi cũng lên Hà nội bay đi Đức, lên tôi tranh thủ đi mua thêm cho mẹ tôi cái điện thoại cục gạch để tiện liên lạc. Lâu nay mẹ tôi chỉ hay gọi qua zalo dẫn đến Sim cũ lâu không sử dụng lên số đã bị khóa lại, nên tôi lại đi đăng ký sim mới cho mẹ tôi luôn, vì ở quê lại vào ngày chủ nhật lên việc đăng ký sim mới không thuận tiện. Mãi đến 11h30 tôi mới về đến nhà thì cũng là lúc cả nhà đã ăn cơm. Ăn cơm xong tôi lên tầng 2 nhà chị nằm nghỉ một mình. Nhưng tôi lại thấy khó chịu bất thường, một mặt cơ thể cũng lại buồn ngủ và có chút rượu lên tôi cứ nằm ngủ thiếp đi. Tôi nằm một lúc thấy khó chịu quá đành bật dậy, cảm nhận sao thấy có cái quái gì sao lại khó chịu thế vậy. Tôi nghĩ hay có ai đó mới mang bùa chú về nhà chị, nhìn quanh tự dưng thấy một tấm bùa đặt ngay trên bàn phòng ngủ. Nhưng rồi, tôi thấy cũng chưa hẳn bởi có sức mạnh rất lớn phát ra từ phía khác. Tôi đi ra hành lang rồi đi sang phòng thờ, thì thấy năng lương tạo lên sự khó chịu lại từ bàn thờ chính. Tôi bần thần cái quái gì đang xảy ra vậy, tôi đi xuống dưới nói chuyện với chị gái và cháu trai, bảo em thấy khó chịu phát ra từ ban thờ. Thế rồi chị và cháu trai cùng lên xem có ai đó cố tình muốn hại đã cắm gì đó vào bát hương không? Nhìn một hồi, chỉ thấy ở bát hương thờ thần có dấu hiệu như bị bới một góc, tôi tìm nhưng không tìm thấy thứ gì.
Sau đó tôi ngồi tâm niệm con xin mời HVLB, con xin Thầy cho phép con sử dụng pháp bảo. LQNN xuất hiện ở hai lòng bàn tay kết hợp với LQC quét sạch bụi trần ở bát hương, quét sạch bụi trần ở ban thờ, quét sạch khí xấu năng lượng xấu trong ngôi nhà thoát hết ra ngoài không gian vũ trụ. HTC xuất hiện xin HTC kiểm tra giải bùa trong ngôi nhà của gia chủ. ATĐ xuất hiện ở hai lòng bàn tay bay về 4 góc đất trấn đất trừ tà, trấn đất trừ tà.
Sau đấy tôi thấy, vẫn còn điều gì đó chưa được hoàn chỉnh, tôi tâm niệm con xin Thầy xin bề trên để tâm để tính cho con tìm ra nguyên nhân. Ngay lập tức tôi chợt nhận thấy, hình như hai cái nậm rượu của nhà chị tôi có sự khác thường. Tôi sờ vào thấy hai cái nậm này có vấn đề, tôi cầm xuống bảo chị đổ đi rồi sửa sạch, thay rượu và nước mới, bảo chị mua bổ sung nến. Sau đấy tôi thắp hương làm lễ cầu xin bề trên và gia tiên dòng họ cùng bà cô ông mãnh độ trì cho gia chủ.
Sau đấy tôi thấy năng lượng tốt đã dần dần dồn về. Năng lượng ngôi nhà đã dần đần tốt lên, thì cũng đến giờ ba cậu cháu tôi lại chuẩn bị đồ đạc ra đón xe để trở lại Hà Nội. Sau đó hai tuần tôi có dịp quay về quê nhân dịp nhà có giỗ thì tôi cảm nhận thấy năng lượng ở nhà chị mình đã tốt hơn.
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
bần tăng (31-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),hongvulien (05-09-2024),Minh Toàn (01-09-2024),NguyetQuangTu (31-08-2024),phuongdet (31-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (31-08-2024),THANHTINH (04-09-2024),TuMinh (04-09-2024),youme (01-09-2024)