Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
25-02-2019, 12:02 #5
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Cậu em trai tôi năm nay học năm cuối đại học. Sau bao lần "đấu tranh" với bố mẹ để đòi được ra ở riêng gần trường theo cuộc sống sinh viên cùng với cậu bạn học, cuối cùng cậu cũng được đồng ý. Mặc dù hoàn toàn ủng hộ việc ra ở gần trường cho tiện việc học năm cuối, nhưng tôi cũng có chút lo lắng. Cậu em tôi cảm nhận khá tốt, từ ngày bé, bố mẹ tôi đã suốt ngày phải đưa cậu đi khám bệnh đau đầu ở các bệnh viện lớn mà bác sỹ hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân vì các chỉ số hết sức bình thường, nguyên nhân đến tận ngày Thầy về giúp làm bàn thờ ở nhà tôi thì tôi mới biết chính xác do nguyên nhân khí đất xấu chứ không phải bệnh "giả vờ" như bác sỹ kết luận oan với cậu em trai tôi. Vì vậy, điều làm tôi lo lắng nhất là việc tìm được căn nhà có khí đất không xấu. Quả thực công việc tìm được một căn nhà với giá sinh viên + khí đất không xấu cũng nhiều gian nan. Căn giá hợp lý thì cậu em tôi kêu khó chịu khi ở đấy, căn dễ chịu thì giá lại quá cao. Cuối cùng cậu em tôi cũng tìm được một căn nhà 2 tầng gần 20m2, cách trường chỉ 10p đi bộ mà cậu đến có cảm giác yên tâm, chỉ có điều lăn tăn là trên tầng 2 có một bàn thờ cũ và có lá bùa dán chính giữa nhà.
Lá bùa chính giữa ngôi nhàHôm rằm tháng giêng, hai vợ chồng tôi phụ chuyển đồ ra nhà mới cho cậu em, bước vào nhà không thấy khó chịu nhưng bước lên tầng 2 thì thấy khó chịu nhưng không quá nhiều. Tôi bắt đầu mở bài Nam Mô A Di Đà Phật của Thầy và đi dọn dẹp chuẩn bị bàn thờ. Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị bàn thờ xong, tôi và KL bắt đầu ngồi làm thực hành.
- Việc đầu tiên như thường lệ là mời HV Lệnh bài.
- Nếu có các vong đang sống tại khu đất xin HVLB giúp đỡ họ được có nơi ở khác tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, không phải sống cùng với khu vực của người trần tục.
- Xin mời LPTK, xin LPTK hóa giải hết toàn bộ bùa trong khu đất.
- Xin mời LQNN xuất hiện, LQNN quét hết toàn bộ khí xấu, năng lượng xấu, kết tụ khí xấu ra khỏi khu đất.
Chỉ sau khoảng 10p, tôi đã thấy người dễ chịu, không còn cảm giác bị tác động vào nữa. Tôi chắp tay xin cảm tạ Thầy và các vị bề trên đã giúp đỡ.
Ngồi được một lát, KL lại kêu lên: "Tại sao em lại thấy khó chịu thế nhỉ? Bách hội đau tức, bụng lạnh quá.". Tôi cũng cảm nhận thấy lại có sự tác động khác vào người mình, không rõ từ đâu. Tôi lại nhắm mắt tiếp tục tâm niệm, ngay sau đó KL kêu lên: " Anh làm gì thế? Em thấy hết khó chịu rồi? Cảm nhận thấy ấm áp".
Tôi cười hì hì rồi trả lời: "anh mời Thầy về giúp đỡ". Ngay từ khi tôi nhắm mắt tâm niệm, tôi đã cảm thấy một dòng khí ấm về bao trùm khu vực, mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút, ngôi nhà trở lên ấm áp hơn rất nhiều. Cậu em trai tôi cũng lên tiếng: " Quả thật bây giờ em cảm giác rất giống như ở nhà, không còn cảm giác lo lắng nữa, chắc em dám ngủ ở đây một mình rồi." Tôi tự nhận thấy mình thiếu sót khi còn mời thiếu LQC, án trấn đất trấn và đọc lời dẫn sai khi không nói rõ khu đất của gia chủ. Trong lần sau tôi sẽ tự cố gặp sửa vấn đề này tốt hơn.
Khi đi ra khỏi nhà em, tôi nhìn sang các nhà khác xem sao, nhà nào cũng dán chi chít bùa ngoài cửa. Ở thời điểm nhà nào cũng cúng bái đặt bùa làm , được ở trong một không gian tốt do Thầy giúp đỡ thì cuộc sống đã được nhé nhàng hơn rất nhiều rồi. Chúng con xin cảm ơn Thầy!"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
haixuyentb (01-03-2019),Hạnh An (28-02-2019),Hieuhoc (27-02-2019),huongtamlinh (27-02-2019),Hương Nhu (28-12-2020),manhcao277 (27-02-2019),mekong (02-10-2019),Nganpham (28-02-2019),nganuoc (27-02-2019),Ngô Minh Thành (27-04-2020),Nghệ Linh (29-12-2020),Phương Nam (27-02-2019),THANHTINH (29-12-2020),theoThầy (01-03-2019),Thien Nghia (27-02-2019),Trung Nghĩa (09-03-2019),trungthanh (27-02-2019),tuluyenthantam (28-02-2019),TuMinh (28-02-2019),Vidieu (02-03-2019),youme (27-02-2019),Đào Hương 95 (28-12-2020),ĐINHQUANG HIỆP (26-02-2019)