Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Tôi được về Thái Bình khi thiền bài DDC

    Con kính chào Thầy!
    Tôi chào gia đình KCTL và mọi người xem diễn đàn.
    Mỗi lần được về với Thầy, với lớp, được gặp mọi người khắp miền Tổ quốc. Tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi.Dù là người gặp lần đầu, tôi thấy ai cũng thân quen như đã được sống với mọi người một thời gian lúc nào rồi…Và lòng mong muốn được về quê, đến nhà, mọi người chơi là ước mơ của tôi thôi. Còn đến địa điểm nào chơi thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới, ngoài những chỗ gặp thường xuyên ở Hà nội, Côn sơn, Yên tử hoặc nhà Thầy.
    Thưa các bạn, Từ khi rời Côn sơn 1-5-2014 đến nay đã hơn 1 tháng,các bạn có cảm nhận gì ngoài các bài đưa lên diễn đàn không? Còn tôi thì có rất nhiều cảm giác lạ.Đúng như Thầy nói : “Cố gắng, chăm chỉ thiền đi, cái gì đến thì nó sẽ đên,cứ cảm nhận từ từ”thế là hôm nay tôi gặp chuyện lạ khi thiền bài DDC. Vía tôi đã được về quê Thái bình ,được gặp những người cựu chiến binh của gđ: kctl chống tà năm nào.
    Thưa các bạn,lại bàn về luyện tập DDC.( bài thực pháp) thì tôi đã luyện được 2 năm. Nhưng trước đây tôi chưa xem diễn đàn, chưa được giao lưu với mọi người, chưa được Thầy hướng dẫn…chỉ với lòng tò mò, hiếu thắng tự luyện nên đã vấp ngã nhiều lần.Từ khi được đọc bài của anh Thuận Tâm, hocdao,của các bạn TN, BC, ML.thì tôi đã cố gắng tập luyện sửa sai cho mình, tôi tiến bộ rất nhanh. Đã thực hiện : dụng ý dẫn khí chứ không dụng lực.Thời gian này tôi tập đã có phản xạ tự nhiên khi có mật lệnh Thầy hô đoạn :Khí từ BH –DD-BH.Tôi cảm nhận được khí chạy đều, chậm, mát mát theo 2 đường nhâm, đốc, và rât thoải mái, dễ chịu chứ không giống như mọi khi nữa..cách đây 1 tuần,tôi tập đến đoạn này,khí chạy được 2 vòng, với tâm trạng yêu thích tập luyện,nhớ Thầy và mọi người…tự nhiên tôi đơ 1 tí…rồi 1 “bộ phim thời sự xuất hiện rất rõ trước mặt tôi:Tôi cùng 1 số người NA,hôm nay có thêm cháu nội tôi(cháu 14 tuổi) đi tới Thái bình để được gặp thầy và mọi người.Xuống xe về Tb,tôi thấy 1 người không quen,cảm thấy rất xa lạ dẫn chúng tôi vào làng gần đến ngôi nhà nhỏ, tự nhiên tôi nghĩ: “ không phải người của kctl,chắc là bọn Tà”thế là tôi kéo mọi người đi ra, còn người lạ kia thì chạy luôn, không nói gì cả. Đến đoạn đường rộng thì được bác Hải(hai xuyêntb)cùng dẫn 1 đứa cháu trạc tuổi cháu tôi, Bác bảo: 2 đứa làm quen nhau đi, cùng rất nhiều người dân TB,nhưng hầu hết là các ông bà già –mọi người rât mến khách và thân thiện.Đoàn người rất đông đứng ở bên con đường lớn,có con mương nước đang chảy và cánh đồng lúa rộng mênh mông,trông thật là thích.bác Hải tươi cười vui vẻ nói với chúng tôi;Bác đón đoàn ở đây và dẫn đến chỗ địa điểm Thầy hẹn.Tôi thấy người rất đông, vui lắm ,rõ nhất là Y Xuân nhìn tôi mà không cười , nghiêm nghị nói :Bác chưa viết bài nhé, chúng cháu dõi theo bài của bác đấy”rồi cười với tôi .-Tôi cũng cười vui theo rồi nói ; “Ư, chưa viết thì hôm nay bác về sẽ viết.”….Thời gian đươc gặp mọi người thật là vui thích thì tôi được nghe mật lệnh của Thầy dẫn bài tiếp :Kkí từ BH-DD-NC –ÂĐ. Thì tôi rất tỉnh táo trở lại bài tập bình thường và tiếp thu bài rất tốt. Tập xong bài, từ đó đến nay ,mọi hình ảnh ấy cứ luôn hiên hữu trong tôi
    Thưa các bạn, chúng ta là những người đang tu luyên và đang đươc Thầy khai mở các luân xa,Không biết tôi được khai mở hay hoang tưởng ,nhưng tôi lúc nào đươc gặp Thầy và mọi người là tôi thấy yêu thích rồi- dù là hiện thực hay trong lúc thiền hay mơ thì tôi vẫn cứ vui, còn các bạn thì thế nào,hãy góp vui lên diễn đàn nhé.
    Tôi xin cảm ơn mọi người xem bài này.
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    An Tâm (13-06-2014),anbich (13-06-2014),chieuthuvang08 (13-06-2014),dangthanhha (12-06-2014),haixuyentb (12-06-2014),Hạnh An (13-06-2014),Hoasentrang (12-06-2014),hoatran (16-06-2014),hoatuyet (12-06-2014),lê chí công (12-06-2014),LinhTâm (13-06-2014),newebook (25-06-2014),nganuoc (13-06-2014),nguyentran (13-06-2014),PhongThuyGia (13-06-2014),Tamhuongthien (12-06-2014),tam_thuc (13-06-2014),Thanhduong (13-06-2014),thanhphong (29-08-2014),thanhvinh (13-06-2014),Thiền sư KM (12-06-2014),TruongKhoat (17-06-2014),TuMinh (13-06-2014),Vidieu (13-06-2014),xuangiang14 (13-06-2014),Đại Minh (13-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •