Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Con tập Tiêu Vạn Bệnh

    Từ một giấc mơ lạ...
    Đêm hôm trước con mơ một giấc mơ rất lạ. Mơ mà như thật. Con đang nằm ngủ thì nhìn thấy hai người đàn ông, không rõ già trẻ, dùng một con dao nhọn rạch lưng của con. Con đau đến độ choàng tỉnh dậy trong đêm. Con tưởng nhà có trộm, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn ngủ ngon lành, con mới biết là mình đang mơ. Nhưng lạ thật, vết rạch dài khoảng 7 cm trên lưng con nhói đau. Lúc đó khoảng 3h sáng. Rồi con cũng thiếp đi và mơ tiếp. Lần này con thấy mình đang ở trong một ngôi làng với phong cảnh đồi núi quanh co với những căn nhà gỗ thật đẹp, và con đang ở trong một khu chợ. Dường như ai đó đang theo dõi con, người đàn ông lấp ló sau cánh cửa. Lúc đó con đang chọn mua rau cho một bà cụ già. Con thấy cụ đưa cho một túi giá đỗ nhưng cọng dài như cọng đỗ tương trắng ngần. Rồi cụ đưa cho con một cây súp lơ xanh. Có điều cây súp lơ này không giống như bình thường. Cây súp lơ xanh này có thân trắng muốt và chia làm 5, 6 nhánh gì đó. Trên mỗi nhánh mới có chùm hoa lơ xanh. Con chỉ mơ tới đó rồi giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi của anh. Lúc này là 5h30 sáng.

    Khi con tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên là lưng nhói đau một vệt dài. Lạ thật. Con mơ mà. Sao lại đau nhỉ. Như thường lệ, con cùng anh tập TKKT rồi đi làm. Đến cơ quan làm việc mà con đau nhức buốt vùng bệnh cả ngày không chịu được. Cả ngày hôm đó con không làm được việc gì ra hồn, đầu óc cứ đơ ra, mà không biết tại sao nữa.

    Đến những cảm nhận khi tập Tiêu Vạn Bệnh

    Về đến nhà sau buổi làm, con thấy cơ thể mệt mỏi và vùng đau lại nhức buốt. Con quyết định mở bài TIÊU VẠN BỆNH để tập, với hy vọng vùng đau sẽ khỏi. Con nhớ đợt đi Côn Sơn, tại khách sạn Lan Anh, con đã được tập bài này. Con ngồi tĩnh tâm rồi bắt đầu tập.

    Chiều hôm qua trời mưa rất mát, vậy mà con có cảm giác như ngồi ở phòng xông hơi vậy. Tiếng Thầy hô:
    HUỆ TÂM–NGŨ HÀNH-BÁT QUÁI ĐẠI LÂM THẠCH DƯỢC THẢO TIÊU VẠN BỆNH” trận khí xuất hiện…Con thấy mình đang ngồi ở giữa một cơn lốc xoáy, cơn lốc xoáy vòng quanh cơ thể con, bao bọc cơ thể con. Cơn lốc xoáy nhanh rồi quay chậm dần, chậm dần. Và một rừng cây thuốc xuất hiện...rồi con nhìn thấy hình ảnh Thầy giữa trận thuốc... rồi đến MỘC VƯƠNG THẢO, HỎA VƯƠNG MỘC, THỔ VƯƠNG MỘC, KIM VƯƠNG MỘC, THỦY VƯƠNG MỘC tạo thành vòng Ngũ hành Vương mộc bao quanh “Nhất tâm tiêu bệnh mộc”... Rồi từ đó con bắt đầu ngửi thấy có mùi thuốc, mùi của các loại lá được đun lên, được xông khói, rất thơm, lúc thì đặc quện, lúc thì như mùi thuốc bắc vậy. Hơi thuốc từ dưới đất bốc lên ngùn ngụt, bao quanh trùm lên con, mờ mở ảo ảo...trong khói thuốc người con như được xông hơi, hơi ấm nóng lan tỏa trong cơ thể con thật dễ chịu. Hơi thuốc xộc vào mũi, vào mắt, vào miệng con.
    Khi Thầy hô: Trận khí thuốc xoáy mạnh vào cơ thể, xoáy thật mạnh vào cơ thể. Làm cho cơ thể nở to ra, nở thật to ra, thật to ra. Cơ thể nở tung ra, cơ thể tan biến vào không gian trận thuốc. Tan biến cơ thể đi, tan biến hoàn toàn cơ thể đi. Cơ thể chúng ta đang được thanh lọc triệt để trong không gian trận thuốc...
    thì con thấy cơ thể mình tan ra, nhẹ nhàng và bồng bềnh trong trận thuốc...Tiếng nhạc thiền du dương làm cho con tan biến mệt mỏi.
    Khi các vị Thần Y nhập trận, cùng với khí thuốc, các Thần Y sử dụng liệu pháp cấy ghép thay thế tế bào... nhằm hoàn thiện triệt để những khuyết tật của thực thể do các vùng bệnh để lại...
    Con tâm niệm xin Thầy và các vị Thần y chữa lành vùng bệnh cho con... thì bất chợt thấy bàn tay của ai đó đang đắp thuốc vào vùng lưng bị rạch đau nhức buốt của con. Con cảm nhận vùng đó nóng nhất so với các nơi khác trên cơ thể của con.

    Cơ thể con đang được thanh lọc, con cảm nhận thấy khí chạy lan xuống vùng đầu và vùng má phải của con, tê tê, nhột nhột. Bàn tay và bàn chân tê, các ngón tay và chân đều buốt. Người con như say vậy. Hiện tượng này chưa từng xảy ra với con. Rồi cơ thể con nhẹ bẫng cho đến khi Thầy hô “Từ từ dừng lại”.

    Đêm qua con ngủ rất ngon giấc, không mơ mộng gì nữa. Sáng nay cựa mình thức dậy, vùng bệnh không cảm thấy đau hay nhức buốt nữa, mà chỉ thấy ran rát thôi. Con sẽ tập tiếp cho đến khi hết bệnh.

    Một trận khí thật tuyệt vời! Con xin tạ ơn Thầy đã dành cho chúng con những món quà vô giá. Con xin cảm ơn Thầy, các vị bề trên, các bác sỹ... đã chữa bệnh cho con!

    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    Diệu Hồng (12-06-2014),haixuyentb (13-06-2014),Hạnh An (12-06-2014),HoangSyHiep (21-06-2014),hoanlinh (02-08-2014),hoasen (12-06-2014),kiencuong304 (13-06-2014),lê chí công (11-06-2014),Liên Như (26-02-2015),LinhTâm (16-08-2014),longtadinh (12-06-2014),manhcao277 (12-06-2014),manhtuongngo (11-06-2014),Mộc Lan (12-06-2014),newebook (12-06-2014),Nganpham (01-08-2014),Ngoạn Hiền (01-08-2014),nguyendinhtuan (12-06-2014),nguyentran (30-06-2014),nhatcuunhan (01-08-2014),Phương Nam (12-06-2014),Tamhuongthien (11-06-2014),tam_thuc (12-06-2014),Tâmminh (01-08-2014),Thanh Bình (12-06-2014),thanhphong (02-08-2014),THANHTINH (11-06-2014),thanhvinh (12-06-2014),Thien Nghia (12-06-2014),Thutrang (10-01-2015),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (12-06-2014),TuMinh (12-06-2014),Vidieu (12-06-2014),xuangiang14 (12-06-2014),youme (12-06-2014),Đại Minh (13-06-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    660
    Thanked 155 Times in 22 Posts

    Mặc định

    cảm ơn bạn .cảm ơn bài viết của bạn

  4. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyenthithu

    hoatuyet (04-08-2014),thanhphong (02-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •