Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    13
    Cảm ơn!
    441
    Thanked 408 Times in 13 Posts

    Mặc định Được Thầy giải nghiệp kiếp?

    Năm 2005 tôi bị thoát vị đĩa đệm và đã được Thầy Nguyệt Quang Tử chữa khỏi (trước đây tôi đã chia sẻ rồi). Đau lưng thì chữa khỏi vì tôi bị ngã xe nên thoát vị đĩa đệm còn vai phải và đầu gối thì chữa mãi không khỏi, mỗi lần Thầy chữa cho thì đỡ đau nhưng được mấy ngày lại đau lại. Thầy nói đây là bệnh nghiệp kiếp, bây giờ phải tập nhiều để khi nào cơ thể đủ năng lượng thì bệnh sẽ lộ ra đến khi đó mới chữa được.
    Tháng 10/2006 tôi theo bạn tôi đến học lớp KCTL của Thâỳ, hết buổi học thấy các bác chia sẻ người thì thấy mình được vào vườn đào, người thì vào rừng, người thì thấy khí chạy chỗ này chỗ kia… tôi mơ hồ như mình đang được nghe chuyện cổ tích vậy.
    Thầy cho tôi rất nhiều băng carset để về nhà thiền, về nhà tôi cũng ngồi thiền nhưng đau người mỏi chân, hết co lại duỗi như tra tấn, mọi người ngồi thiền cảm nhận nọ kia mình thì chả thấy gì! Thôi bỏ, đi tiêm mấy mũi cho nó nhanh vậy. Tiêm? Cũng đỡ nhưng chỉ được mấy tuần lại đau như cũ. Lại đến nhờ Thầy rất may là Thầy còn thương Thầy lại chữa cho chứ chưa đuổi, mỗi lần Thầy chữa tôi cảm nhận rõ khí độc chạy ra rất nhiều nhưng Thầy bỏ tay ra là chỉ mấy ngày sau nó lại quay trở lại như cũ. Thầy cũng thở dài: “Thôi đi tìm thầy khác mà chữa”. Tôi biết là Thầy đã cố gắng giúp tôi chữa bệnh nhưng vì tôi không kiên trì và nói thật là cũng đã có lúc mất lòng tin nên bệnh của tôi cứ kéo dài mãi không khỏi.

    Rất may năm 2013 lớp KCTL đi về đền Trần, Thầy cho tôi đi cùng. Trước hết cô vô cùng cám ơn các bạn lớp KCTL đã tiếp cho cô niềm tin về KCTL. Ngồi trên xe cùng các bạn lớp KCTL tôi đã kịp hỏi được tên 3 bạn đó là Y Xuân, Trần Nam và ĐQH thật kỳ lạ mới chào hỏi làm quen mà cứ như đã thân quen nhau từ lâu rồi, mấy cô cháu chuyện trò rất vui vẻ. Tôi bắt đầu chia sẻ cô biết Thầy 7 năm nay rồi nhưng nói thật là cô thiền chả cảm nhận được gì cả thấy mọi người nhìn nọ nhìn kia, mình thì ngồi mỏi hết cả người mà chả được gì chắc là mình không có duyên. Lúc học, Thầy nói: “Mỏi thì thẳng chân ra hoặc nằm thiền cũng được”, nhưng tôi nghĩ Thầy động viên mình. Y Xuân nói cô ơi! Bệnh của cháu nặng lắm cháu mà không thiền thì không được thế này đâu, cháu ngồi thiền gục cả người xuống vẫn thiền, bây giờ cô về cứ mở nhạc ra ngồi thiền đi, ĐQH chia sẻ cô cứ mở nhạc ra cô ngồi, cô không phải làm gì cả tất cả đã có Thầy và bề trên làm rồi, ngồi liên tục mấy ngày sẽ thấy rất đau rồi dần dần sẽ hết. ĐQH bắt đầu chia sẻ trường hợp của bạn ấy và những người trong gia đình, nghe các bạn trẻ chia sẻ tôi tin lắm vì những người nhiều tuổi nói tôi còn nghi ngờ là họ bị tự kỷ ám thị. Bọn trẻ có kiến thức không dễ gì mà chúng nó lại tin Thầy đâu. Sau chuyến đi đó tôi cảm nhận được sự ấm áp tình người của gia đình KCTL từ đó tôi chăm chỉ tập hơn, mà không tập cũng không được mỗi lần gọi điện thoại Y Xuân lại hỏi cô ơi tập thế nào rồi, rất may là hàng tuần tôi lại được tiếp xúc với các bạn lớp KCTL được chia sẻ, được các bạn quan tâm tiếp sức nên sức khỏe của tôi tốt hơn. Hôm 30/4 lớp tổ chức đi luyện tập ở linh địa Côn Sơn tôi có tham vọng lên trên đó nhờ Thầy kiểm tra chữa bệnh cho, nhưng lạ thay ở nhà thì đau không đi nổi sao lên lên trên đó đi suốt ngày leo cao bao nhiêu bậc mà chẳng thấy đau gì cả. Hóa ra Thầy nói có 80 thầy thuốc trong không gian về chữa bệnh cho cả đoàn. Thật bất ngờ! Có ai tin không? Tôi thì rất tin.
    Từ hôm đi Côn Sơn về tôi chăm chỉ tập hơn, và tôi cũng cảm nhận được nhiều hơn không thấy mỏi chân, không cảm thấy bài tập quá dài nữa. Nhưng 2 tuần nay đầu gối của tôi đau kinh khủng, đến lớp hocdao chữa cho thì đỡ ngay tôi lại khoanh chân ngồi thiền được rồi tối về tôi lại bị đau, nó nhức như có nhọt ở đầu gối không sao chịu nổi. Đau nhưng lại thấy vui vui vì nghĩ chắc là bệnh của mình đã hiện rõ nguyên nhân rồi đây. Lại đến Thầy kêu cứu, Thầy chữa cho tôi 2 buổi… vẫn thế!... Ở nhà Thầy thì đỡ tối về nhà lại đau, Thầy vẫn chưa kiểm tra được. Buồn, chán nản, đúng là (muốn thiền thiền phải có duyên) cái gì đến rồi nó sẽ đến.

    9h sáng ngày 7/6/2014 tôi đến nhà Thầy để chữa cái đầu gối đau. Học trò trong không gian của Thầy báo cáo: “Đây là bệnh nghiệp kiếp…” Thầy ngồi nhắm mắt lim dim, tay thì đặt lên đầu gối đau của tôi rồi nói:
    - Thầy nhìn thấy có một cô bé chừng 13-14 tuổi đang đi trong rừng thì vướng phải một cây dây leo cuốn vào chân. Lạ nhất là cây này lớn rất nhanh quấn quanh người, bộ rễ của nó ăn xuyên vào cơ thể để nhằm hút tủy. Các rễ cây chọc vào quanh các khớp xương khá nhiều, dễ cây này có độc nên gây ra bệnh đau xương…Thầy đang về kiếp đó gặp cô bé còn đang bị dây leo cuốn quanh người. Thầy diệt cây dây leo độc đó rồi Thầy chữa bệnh cho cô bé ấy, cô bé ấy đã khỏe mạnh trở lại rồi đấy.
    Trong khi Thầy đang chữa bệnh cho cô bé ở kiếp kia thì tôi thấy người tôi đau quằn quại và nóng rát ở vùng vai mà thường ngày tôi vẫn đau, còn cái đầu gối thì càng đau dữ dội. Kỳ lạ thay chỉ một lát sau khi Thầy nói đã chữa cho cô bé kia xong rồi thì cơ thể tôi bắt đầu bớt nóng rát ở những vùng đau, rồi dần dần mát trở lại và cơ thể rất dễ chịu. Hình như căn bệnh đã bị bóc ra khỏi người tôi.
    Thầy còn gọi Tường Vân Tinh Mộc Trận để chữa dứt điểm bệnh cho tôi. Thầy nói:
    - Trận này Thầy chưa dùng bao giờ, đây là trận khí xông hơi. Người ta dùng quả của các cây thuốc phù hợp với bệnh cần chữa rồi đun sôi lên, lấy hơi thuốc đó xông vào người. Trận có tên như vậy vì khi hơi nước xông lên trông như là mây, đây lại là hơi thuốc tốt nên được ví với mây lành -Tường vân, còn Tinh mộc chính là tinh hoa của dược thảo.
    Khi được xông như vậy tôi thấy người nóng bừng lên và mồ hôi toát ra giống như những lần mình đun lá xông vậy, người tôi nóng khoảng 5-7 phút thì mát dần, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và bệnh tật dường như biến mất.
    Lúc đó Thầy mới giải thích cho tôi và mọi người nghe thế nào là nghiệp kiếp. Thầy nói:
    - Ta đang ngồi ở nhà, đột nhiên có ai đó chiếu một luồng ánh sáng vào người làm ta ngứa ngáy rất khó chịu…Nhìn xung quanh thì không thấy có gì tác động, bởi vì nguồn sáng đó đã tắt mất rồi. Ta đi chữa bệnh ngứa và khỏi... Lần sau “cái thằng chiếu đèn” nó lại chiếu vào ta một cái, thế là ta lại ngứa…rồi lại đi chữa và lại khỏi…Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, có thể nhiều năm và thậm chí là nhiều kiếp.
    Chỉ khi nào hội đủ được hai điều kiện là năng lượng ta đến lúc được giải nghiệp kiếp và gặp được người có khả năng giải nghiệp kiếp. Lúc đó ông Thầy sẽ đến tận nơi phát ra nguồn sáng, bắt “cái thằng chiếu đèn” và phá bỏ cái đèn ấy đi. Làm xong việc bắt “cái thằng chiếu đèn”thì ông Thầy lại quay về chữa cho mình hết ngứa. Thế là từ đó trở đi mình không bao giờ bị ngứa cái kiểu ấy nữa.
    Từ trước đến nay tôi rất mơ hồ không hiểu bệnh nghiệp kiếp thật hư như thế nào? Bây giờ thì sau khi nghe Thầy giải thích, tôi đã hiểu thế nào là nghiệp kiếp! Thực ra nghe Thầy nói thì thấy nó rất đơn giản nhưng thực tế thì: Có bao nhiêu người làm được việc ấy?
    May cho tôi là vẫn còn có niềm tin để theo Thầy ngần ấy thời gian, may cho tôi là gặp được Thầy có tình thương bao la, có tấm lòng bao dung không thì tôi đã bị đuổi từ lâu rồi Hihi! Và mãi mãi phải mang bệnh từ kiếp này sang kiếp khác.
    Đến bây giừ tôi cũng hiểu rõ hơn câu thơ của Thầy: Muốn tu muốn luyện, phải chuyên tâm này.

    Con cám ơn Bề trên! Cám ơn Thầy! Cám ơn gia đình KCTL! Đã cho tôi một mái ấm tình người.

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phongha

    An Tâm (09-06-2014),chieuthuvang08 (10-06-2014),dangthanhha (09-06-2014),Diệu Hồng (08-06-2014),haixuyentb (09-06-2014),Hanhthong (09-06-2014),Hạnh An (09-06-2014),HoangSyHiep (08-06-2014),hoasen (09-06-2014),Hoasentrang (08-06-2014),hoatran (10-06-2014),hoatuyet (09-06-2014),hocdao (09-06-2014),hongvulien (08-06-2014),huongtamlinh (08-06-2014),kiencuong304 (09-06-2014),lê chí công (08-06-2014),Lobbyvietnam (09-06-2014),longtadinh (09-06-2014),manhcao277 (09-06-2014),manhtuongngo (09-06-2014),Mộc Lan (09-06-2014),newebook (09-06-2014),Nganpham (08-06-2014),nganuoc (08-06-2014),nguyendinhtuan (12-06-2014),NguyetQuangTu (08-06-2014),nhatcuunhan (09-06-2014),Nhất Tâm (09-06-2014),nhuhainguyen (09-06-2014),phuonganhhp (27-11-2021),Phương Nam (09-06-2014),quangdam (14-06-2014),Tamhuongthien (09-06-2014),tamminh (09-06-2014),tam_thuc (08-06-2014),tanrau (12-01-2017),Tịnh_Tâm (08-06-2014),Thanh Bình (09-06-2014),Thanhduong (09-06-2014),THANHTINH (10-06-2014),thanhvinh (09-06-2014),thànhtâm (09-06-2014),theoThầy (08-06-2014),Thiền sư KM (09-06-2014),Thutrang (24-05-2017),Trần Kim Cương (09-06-2014),TuMinh (09-06-2014),Vidieu (09-06-2014),Vượng Kim Ngưu (09-06-2014),xuangiang14 (09-06-2014),youme (08-06-2014),Đại Minh (08-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (08-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •