Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi tập bài TKKT trên Hồ Tây:

    Sáng hôm qua con có việc đi làm qua khu vực Hồ Tây.Nghe nói vào mùa hoa nở, sen Tây hồ toả hương thơm ngát một góc Hồ Tây. Cái mùi hương sen này thật kỳ diệu, nó cứ nhẹ nhàng, huyền ảo, thật sự rất khó tả chỉ có ai đã một lần tản bộ đi dạo quanh hồ sen vào buổi sáng sớm khi mà những tia nắng bình minh chưa kịp nó rạng,những hạt sương còn đọng trên từng lớp lá,nhìn ngắm chúng một cách thỏa thích. Được theo chân những bác thợ đi hái và được cầm trên tay những bông hoa sen ôi cái cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao.
    Thấy tình hình công việc xong sớm thế là con quyết định lượn một vòng qua đó xem sao.Tuy sen vẫn chưa vào chính vụ nhưng được dạo một vòng,cảm giác vẫn rất khoan khoái và rễ chịu.Trong đầu chợt nghĩ sao mình không tập thử một bài ở đây? Vì dạo này thời tiết khá nóng bức mà phòng trọ thì chật và đông người muốn chọn chỗ yên tĩnh để tập cũng khó.Con quyết định tìm lấy một chỗ ngồi thuận tiện vừa có thể hướng ra phía hồ sen vừa không quá ồn ào.Đầu tiên là ngồi xuống nhưng vì chân vẫn bị đau nên đành phải ngồi tư thế một chân co một chân duỗi.Khi đã thấy ổn định con bắt đầu bật bài TKKT lên tập.
    Cảm giác tập trên một không gian rộng khác hẳn khi tập ở phòng trọ chỉ có mấy phút con đã thấy cơ thể rất khoan khoái và rễ chịu và có mùi thơm thoang thoảng hương sen dưới hồ tỏa lên.
    Cơ thể bắt đầu cảm nhận thấy có một luồng khí chạy khắp ,khí chạy qua lòng bàn chân,khí chạy qua lòng bàn tay,khí chạy lên trên bách hội tê tê, mát mát, buồn buồn.khi mà khí chạy qua vết mổ ở đầu gối thấy chỗ đó nó giật giật buốt nhói con biết là mình đang được chữa bệnh vì khi tập con luôn xin thầy về chữa giúp. Rồi tự nhiên thấy ở khu Ấn Đường trên trán có cái gì đó giật giật,tưc tức sau đó có một luồng khí xoáy thật mạnh vào An đường và hình như có một con mắt mở ra.Một màn hình chữ nhật bắt đầu xuất hiện trên màn hình chưa rõ cái gì cả chỉ là những tín hiệu nhập nhằng loằng ngoằng.Trong đầu chợt nghĩ không biết đây có phải “khí hình” như thầy đã nói không nhỉ?Trong lòng thầm cảm ơn Thầy vì biết rằng Thầy vẫn luôn ở bên cạnh.Con biết đã có những lúc đã làm Thầy phiền lòng tập thì không chịu nghiên cứu cho kỹ lại cứ phát ngôn sáng tạo lung tung.Trong thâm tâm con luôn thầm hứa mình phải cố gắng luyện tập thật chăm chỉ cho thật tốt,mong muốn được góp một chút sức nhỏ bé để san sẻ đỡ nhưng công việc cho Thầy,giúp đỡ những người xung quanh để Thầy có thời gian được nghỉ ngơi.Tuy nhiên Thầy đã nói mọi việc hãy để tự nhiên cái gì đến nó sẽ đến đừng có mong cầu quá.”quyền năng lớn nhất - tình thương”.chứ không phải là để mang đi khoe khoang mà là phải đem quyền năng đó đi giúp đỡ mọi người cùng nhau tiến bộ.Sau buổi tập hôm đó con đã suy nghĩ rất nhiều không biết mình có nên viết lên diễn đàn không nhỉ? Nói thì rất dễ nhưng viết lại để người đọc hiểu được thì khó quá.
    Con mong Thầy và các anh chị trên diễn đàn chỉ bảo ,giúp con thêm tiến bộ để làm một người có ích. Con luôn hứa với lòng mình phải luyện tập thật chăm chỉ và khi những bông sen đầu mùa chớm nở con sẽ hái những bông hoa đẹp nhất dâng tặng lên Thầy.
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    An Tâm (06-06-2014),BONGMAYHOA (06-06-2014),haixuyentb (06-06-2014),Hanhthong (07-06-2014),Hạnh An (07-06-2014),Hoan (07-06-2014),Hoasentrang (06-06-2014),hoatran (07-06-2014),hoatuyet (07-06-2014),longtadinh (07-06-2014),manhcao277 (07-06-2014),Mộc Lan (09-06-2014),Nganpham (06-06-2014),nganuoc (07-06-2014),nguyentran (06-06-2014),nhanhuy (07-06-2014),nhatcuunhan (06-06-2014),Phương Nam (06-06-2014),quangdam (06-06-2014),sau_rungsau (07-06-2014),Tamhuongthien (06-06-2014),tam_thuc (07-06-2014),Thanh Bình (08-06-2014),thanhphong (29-08-2014),THANHTINH (10-06-2014),thanhvinh (16-09-2014),theoThầy (07-06-2014),Thien Nghia (06-06-2014),tiendung23680 (07-06-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),TuMinh (07-06-2014),Vidieu (07-06-2014),xuangiang14 (07-06-2014),youme (07-06-2014),Đại Minh (07-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (07-06-2014)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •