Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    6,197
    Thanked 634 Times in 31 Posts

    Mặc định Ảnh hưởng của Bài luyện KCTL tới người bên cạnh.

    Con Chào Thầy, xin phép Thầy cho con được đóng góp một câu chuyện được không ạ?

    Cách đây khoảng 1 tuần, thằng em ruột của con cũng vô tình bị tai nạn khá nghiêm trọng, do say rượu rồi tông vào đuôi xe Inova. Thương tích đáng chú ý nhất là bị rách đùi, cằm và môi dưới. May mắn là không có chiếc xương nào bị gãy, tuy vậy con cũng rất lo và nghĩ rằng: bình thường đã ốm yếu mà bây giờ còn bị xứt môi nữa, thế là bây giờ hết đẹp trai như trai như trước nữa rồi, không biết nó có nghĩ quẩn không nữa. Lúc nó đang được cấp cứu bỗng nhiên con cảm giác 2 bàn tay của con nóng lên, lát sau thì cảm thấy tê tê giống như đang tích tụ năng lượng . Sau khi cấp cứu xong nó còn bất tỉnh,trong vô thức con đến bên cạnh nó rồi đặt 2 bàn tay lên bụng nó, tuy con chưa cảm nhận được dòng khí từ tay con truyền qua bụng nó nhưng hình như có hiệu quả tức thì, 5 phút sau thì nó bắt đấu tỉnh lại. Lúc đó con vui quá, vậy là yên tâm rồi. Qua ngày hôm sau con dự định thử dụ nó nghe bài TKKT xem sao nhưng kết quả là nó nhất định ko chịu nghe. Tuy vậy con nhớ lời Thầy dạy là lúc con nghe thì những người xung quanh cũng có thể có những ảnh hưởng tích cực, con liền đeo tai phone vào và nghe.Và chuyện lạ đã xảy ra ngay ngày hôm sau. Lần đó con cũng nghe bằng tai phone, khi nghe được khoảng 10 phút thì con như bị người vô hình nào đó dẫn đi, đi hết cả 1 vòng bệnh viện. Lúc đó con mừng quá vì con nghĩ rằng có thể tất cả mọi người trong bệnh viện đều đã được Thầy và học trò của Thầy chữa bệnh. Mới ngày hôm qua con còn được nghe thằng em của con nói "em vậy mà còn may, thấy mấy người nằm ở giường kế bên còn tội hơn em nhìu, người thì chấn thương sọ não dẫn tới liệt nữa người, người thì tay nhặt lá chân đá lon bia" . Lúc đó con thực sự mừng thầm "có thẻ thằng em này được Thầy khai Tâm cho rồi đây".

    Nhân đây con cũng xin cám ơn Thầy hôm qua đã gọi điện thoại và về xem bệnh cho con gái của con. Có 1 điều lạ là lúc con thiền thì cảm giác về khí rất mạnh, nhưng khi vía của Thầy về thì con cảm nhận được hình như trong người con ko có 1 dòng khí nào cả, cơ thể của con lúc đó vô cùng nhẹ nhỏm, giống như là mình đã trút bỏ được rất nhìu gánh nặng trên người bấy lâu nay. Con cũng không hy vọng Thầy hoặc bất kỳ ai sẽ gánh dùm con những thứ mà lẽ ra con phải gánh, con chỉ ước mong 1 ngày nào đó dưới sự dạy bảo của Thầy, con sẽ tốt nghiệp tấm bằng KCTL và có thể san sẻ bớt những gánh nặng của Thầy .

    Con cám ơn Thầy rất nhìu và mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe.

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhphong

    An Tâm (02-06-2014),BONGMAYHOA (03-06-2014),chieuthuvang08 (13-06-2014),Hạnh An (03-06-2014),HoangSyHiep (08-06-2014),hoasen (03-06-2014),hoatran (03-06-2014),hoatuyet (02-06-2014),hongvulien (02-06-2014),lê chí công (04-06-2014),Lobbyvietnam (03-06-2014),longtadinh (02-06-2014),manhcao277 (02-06-2014),Nganpham (07-06-2014),Ngoạn Hiền (11-06-2014),nguyendinhtuan (03-06-2014),nhatcuunhan (02-06-2014),Tamhuongthien (03-06-2014),tam_thuc (02-06-2014),Tịnh_Tâm (02-06-2014),Thanh Bình (25-06-2014),thanhvinh (03-06-2014),TuMinh (02-06-2014),Đại Minh (02-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •