Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Thầy tôi có phải là ông Bụt?
Hybrid View
-
29-05-2014, 23:19 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Thầy tôi có phải là ông Bụt?
Đây là suy nghĩ tôi đã suy nghĩ lâu rồi, Thầy tôi có phải là ông Bụt?
Trong các câu chuyện cổ tích đi sâu vào tâm trí của tôi, của hàng triệu người Việt Nam, ông Bụt thật tuyệt vời, ông xuất hiện khi Tấm khó khăn trong truyện Tấm Cám, khi anh chàng si tình tuyệt vọng vì không thể tìm được cây tre có đủ trăm đốt để làm sính lễ hỏi vợ trong truyện Cây tre trăm đốt,…Trong tâm trí mọi người, khi gặp những điều bế tắc, đau khổ, đường cùng, chắc ai cũng từng mơ ước giá như trong cuộc đời này có ông Bụt. Chắc chắn trong lòng nhiều người, Thầy tôi được kính trọng, tôn thờ như là Phật, Bồ Tát, hay như ông Bụt.
Thầy xây dựng KCTL, phát triển nó, đem KCTL đi chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân, giúp đỡ bao gia đình. Vì vậy, hiển nhiên, suy nghĩ đó không phải không có cơ sở. Ở nhiều bài viết, tôi đọc và thấy vui khi được mọi người ca ngợi Thầy. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại có suy nghĩ khác, không biết có ai sẽ phật lòng khi tôi nói ra điều này, khi đọc sự ca ngợi đó, thỉnh thoảng tôi có cảm giác ...Chúng ta không nên nói như thế!.
Với những người tin vào KCTL, sự ca ngợi đó là bình thường, vì đó không phải điều không thể hiểu và chính vì hiểu nên mọi người mới có cảm giác rất đặc biệt với Thầy. Nhưng điều đó liệu có bị phản tác dụng, liệu có làm cho những người mới đọc bị choáng ngợp, và từ đó họ sẽ có suy nghĩ: "Thầy trò nhà này ảo quá, cố tình ca ngợị lẫn nhau!..."
Liệu mình có nên tiết chế từ ngữ khi ca ngợi Thầy cho hợp với cuộc sống trần tục này không? Liệu mình có nên giữ 1 phần tình cảm đó trong tim, để tránh cho những người mới làm quen với KCTL phải đặt câu hỏi?...! Thực tế, câu chuyện của anh HongThai đã chứng minh điều tôi suy nghĩ lâu nay: “Tôi quyết định về mở trang khí công tâm linh của thầy để tìm hiểu và thực tình bước đầu tìm hiểu thấy nhiều nội dung có vẻ xa vời, không tưởng, nên bản thân không thực sự tin ?” Chính từ câu này mà tôi quyết định viết nên suy nghĩ của mình.
Với quan điểm của riêng tôi, Thầy đơn giản là Thầy, trước khi Thầy là bất cứ ai, thì tư cách đầu tiên của Thầy là Người trần tục - Một người trần tục có thể làm được nhiều điều không chỉ ở trần tục. Tôi luôn nhìn và học ở Thầy những điều đơn giản, bình thường mà rất khó để làm, trước khi muốn học điều cao, xa hơn. Mọi người đọc xong, liệu có đồng ý với tôi về quan điểm này không?
Khi nói chuyện với chúng ta Thầy luôn luôn dùng những từ đơn giản dễ hiểu để diễn đạt một vấn đề không hề đơn giản mà.
Tại sao chúng ta lại cứ dùng những từ cao xa quá mức để mô tả về một con người đơn giản như Thầy nhỉ?
Hãy để Thầy ở vị trí đơn giản, là người Thầy số 1 trong tim mình, trong cuộc đời mình, mãi mãi!
-
62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
An Tâm (30-05-2014),BONGMAYHOA (30-05-2014),Diệu Hồng (31-05-2014),dulichkhonggian (21-11-2014),haixuyentb (30-05-2014),Hanhthong (18-06-2014),Hạnh An (31-05-2014),Hoan (01-06-2014),Hoang Quyet (13-06-2014),hoanlinh (30-05-2014),hoasen (30-05-2014),Hoasentrang (30-05-2014),hoatran (30-05-2014),hoatuyet (30-05-2014),hocdao (30-05-2014),kiencuong304 (01-06-2014),kienvang00012003 (30-05-2014),lê chí công (30-05-2014),LinhTâm (30-05-2014),longtadinh (30-05-2014),maiha (31-05-2014),manhcao277 (30-05-2014),manhtuongngo (30-05-2014),Mộc Lan (02-06-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),newebook (30-05-2014),Nganpham (30-05-2014),nganuoc (30-05-2014),Ngoạn Hiền (13-06-2014),nguyendinhtuan (13-06-2014),nguyentran (30-05-2014),NguyetQuangTu (29-05-2014),nhuhainguyen (30-05-2014),Phương Nam (30-05-2014),quangdam (01-06-2014),Tamhuongthien (30-05-2014),tamminh (30-05-2014),tam_thuc (30-05-2014),tantrao (30-05-2014),Tịnh_Tâm (31-05-2014),Thanh Bình (30-05-2014),THANHTINH (30-05-2014),thanhvinh (30-05-2014),Thiền sư KM (30-05-2014),Thien Nghia (16-06-2014),Thuanhoang (30-05-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),Trần Kim Cương (13-06-2014),tuluyenthantam (14-06-2014),TuMinh (30-05-2014),Vidieu (30-05-2014),Vượng Kim Ngưu (30-05-2014),xuangiang14 (31-05-2014),youme (30-05-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (30-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (31-05-2014)
-
30-05-2014, 08:51 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Đang ở
- Hưng Yên
- Bài viết
- 129
- Cảm ơn!
- 4,390
- Thanked 2,136 Times in 132 Posts
Em thích cái suy nghĩ này của chị Theo Thầy. Đôi khi tình cảm, sự kính trọng nên để trong lòng đừng nên phô trương quá. Vì nếu một ai đó thật sự kính trọng và biết ơn Thầy thì 1 câu nói không thế nào nói hết lên được sự kính trọng, tình cảm cũng như sự biết ơn đó. Nếu cứ viết ra một vài câu ca tụng như vậy đôi khi lại mang lại suy nghĩ trái chiều cho những người mới tham gia diễn đàn. Họ sẽ nghĩ là Thầy trò tự ca tụng nhau, kiểu như đang theo học Thầy muốn nịnh Thầy thì làm gì chả ca tụng.... Thậm chí là có người sẽ nghĩ là Thầy bắt mọi người viết bài ca tụng như vậy để "show" với thiên hạ. Bản thân e cũng có suy nghĩ đó từ khi mới tham ra diễn đàn. Nếu sự ca tụng của chúng ta không nói nên hết được tình cảm, sự kính trọng giành cho Thầy mà đôi khi nó còn mang lại sự nghi ngờ từ phía những người mới tham ra diễn đàn thì thử hỏi chúng ta có có nên làm như vậy nữa không?
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới longtadinh
Diệu Hồng (31-05-2014),dulichkhonggian (21-11-2014),haixuyentb (30-05-2014),Hanhthong (18-06-2014),Hạnh An (31-05-2014),Hoang Quyet (13-06-2014),hoasen (31-05-2014),Hoasentrang (30-05-2014),hoatran (30-05-2014),hoatuyet (30-05-2014),newebook (30-05-2014),Nganpham (30-05-2014),nganuoc (30-05-2014),nguyendinhtuan (13-06-2014),nguyentran (30-05-2014),NguyetQuangTu (30-05-2014),nhuhainguyen (30-05-2014),Phương Nam (31-05-2014),quangdam (01-06-2014),Tamhuongthien (31-05-2014),tamminh (30-05-2014),tam_thuc (30-05-2014),Thanh Bình (30-05-2014),THANHTINH (01-06-2014),thanhvinh (13-06-2014),theoThầy (30-05-2014),Thiền sư KM (31-05-2014),Thien Nghia (16-06-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),TuMinh (01-06-2014),Vidieu (30-05-2014),xuangiang14 (31-05-2014),youme (30-05-2014),Đại Minh (30-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (31-05-2014)
-
30-05-2014, 17:03 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 312
- Thanked 333 Times in 17 Posts
em cũng nghĩ như 2 anh chị.
Sự kính trọng thầy theo em nên để trong tâm sẽ hay hơn. Điều đó bằng muôn vàn lời nói...
Với cá nhân em thì thầy không phải là Bụt nhưng em kính trọng và biết ơn hơn Bụt. Vì Bụt chỉ ở trong câu chuyện cổ tích em chưa gặp bao giờ, còn thầy em đã gặp bằng xương, bằng thịt. Thời gian thầy trò nói chuyện cũng không nhiều vì thầy rất bận nhưng những triết lý sống và sự dạy bảo của thầy em luôn khắc cốt ghi tâm...
Nhiều lúc trong quá trình tu tập em chán nản, nghi ngờ, thậm chí có lúc muốn buông xuôi vì kết quả không như mình mong muốn nhưng nghĩ đến những câu thầy nói: "thắp đuốc lên mà đi", "việc gì đến sẽ đến" và em biết thầy dù ở xa vẫn luôn luôn ở bên các học trò của mình...Điều đó lại cho em nghị lực để tiếp tục...và đúng là "điều gì đến sẽ đến"
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dochanh
Diệu Hồng (31-05-2014),Hanhthong (18-06-2014),Hạnh An (31-05-2014),hoasen (31-05-2014),Hoasentrang (30-05-2014),hoatran (31-05-2014),hoatuyet (30-05-2014),LinhTâm (31-05-2014),Nganpham (30-05-2014),nganuoc (30-05-2014),nguyendinhtuan (13-06-2014),nguyentran (30-05-2014),NguyetQuangTu (30-05-2014),nhuhainguyen (31-05-2014),Phương Nam (31-05-2014),quangdam (01-06-2014),Tamhuongthien (31-05-2014),tamminh (31-05-2014),tam_thuc (01-06-2014),Thanh Bình (30-05-2014),THANHTINH (01-06-2014),theoThầy (30-05-2014),Thiền sư KM (31-05-2014),Thien Nghia (16-06-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),TuMinh (01-06-2014),xuangiang14 (31-05-2014),youme (30-05-2014),Đại Minh (31-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (31-05-2014)
-
31-05-2014, 10:13 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Chị theoThay nói đúng mà. Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị và rất cảm ơn chị! Bài viết của chị nói đúng bản chất vấn đề. Em thấy mình cũng nằm trong số chưa tiết chế được cảm xúc cũng như ngôn từ khi nói về Thầy. Nhưng em tuyệt nhiên không thấy hổ thẹn vì những điều mà em đã thể hiện bởi nó xuất phát từ chính suy nghĩ, cảm xúc cũng như ơn cứu mạng, lòng biết ơn của em về Thầy mặc dù em chưa làm được gì cho sự biết ơn ấy.
Chợt nhớ lại một câu chuyện vô tình mà em nghe được khi Thầy kể cho các Học trò của Thầy về Natra và biết được số điểm Soi gương và chức vụ trong không gian của Natra mà thấy choáng. Vậy mà trong "Câu chuyện về Đại Xích Tiên Ông" Thầy mới đăng có nói công lực của Natra còn thua xa Đại Xích Tiên Ông - một kẻ định gây dựng lại Tà đạo vì vậy nếu đánh tay đôi chắc chắn Natra không thể thắng được. Nhưng Thầy lại dễ dàng đánh thắng được ông ta. Và còn rất nhiều các việc làm khác nữa tương tự của Thầy mà chẳng ai hiểu rõ... Vậy thực chất Thầy là ai??? Điều này em cũng như hầu hết mọi người trong diễn đàn (có thể trừ Đệ tử và Học trò của Thầy) thì tất thảy đều không biết rõ câu trả lời. Chính vì vậy, những gì mà em cũng như nhiều người đã biết, đã viết, đã thể hiện cảm xúc về Thầy liệu đã đúng và đủ hay chưa?
Như chị nói: "Liệu mình có nên giữ 1 phần tình cảm đó trong tim, để tránh cho những người mới làm quen với KCTL phải đặt câu hỏi?". Em xin trả lời: "Nên".
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
Diệu Hồng (01-06-2014),Hanhthong (18-06-2014),hoatuyet (02-06-2014),hocdao (31-05-2014),LinhTâm (13-06-2014),longtadinh (31-05-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),Nganpham (31-05-2014),nganuoc (01-06-2014),Ngoạn Hiền (13-06-2014),nguyendinhtuan (13-06-2014),nguyentran (13-06-2014),NguyetQuangTu (01-06-2014),Phương Nam (13-06-2014),quangdam (01-06-2014),Tamhuongthien (31-05-2014),tam_thuc (01-06-2014),Thanh Bình (13-06-2014),THANHTINH (01-06-2014),theoThầy (31-05-2014),Thiền sư KM (01-06-2014),Thien Nghia (16-06-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),TuMinh (01-06-2014),Vidieu (01-06-2014),youme (01-06-2014),Đại Minh (31-05-2014)
-
31-05-2014, 14:37 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Bài viết
- 59
- Cảm ơn!
- 448
- Thanked 746 Times in 62 Posts
Chị Theo Thầy nói rất phải. Hồi mới đầu khi em mới biết đến diễn đàn, em cũng từng có suy nghĩ học trò của Thầy nên khen Thầy, còn lời khen ấy em không tin cho lắm . Thực ra điều khiến em có niềm tin vào Thầy lại chính là quá trình tập thiền có hiệu quả, quá trình cùng tham gia các hoạt động của lớp tổ chức, quá trình Thầy giúp đỡ dạy bảo các học trò, mọi người trong diễn đàn. Phân tích 1 cách lí trí thì khi đưa 1 sự kiện, 1 việc làm gì đó của Thầy, người viết cứ trình bày khách quan sự việc, và tấm lòng cảm ơn đến Thầy( viết 1 cách chân thành, giản dị), giống như nhà báo viết 1 bài báo vậy, còn thích hay ko thích để người đọc tự có cảm nhận. Những việc Thầy làm đều là những việc giúp đỡ người khác, hiển nhiên dù viết 1 cách khách quan ko cần đưa lời khen vào, thì người đọc cũng sẽ vẫn thiện cảm và trân trọng. Còn đưa lời khen vào, người chưa hiểu sẽ cho là "tự khen nhau" và dẫn đến giảm bớt niềm tin vào sự việc ( như em lúc đầu cũng vậy thậm chí còn cho rằng việc này 1 mà nói thành 10). Những suy nghĩ này của em mong mọi người nhìn nhận ở khía cạnh muốn cho diễn đàn thực sự có hiệu quả, Thầy là Thầy của em, là người em rất yêu quý và kính trọng, em còn muốn tìm ngàn lời để cảm ơn mỗi khi Thầy giúp đỡ em trong việc chữa bệnh, học tập. Nhưng diễn đàn này là tâm huyết của Thầy, em chưa làm được gì để trả ơn Thầy, nay chỉ dám mạnh dạn đưa ra suy nghĩ này để góp phần xây dựng lớp học của chúng ta.
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhle264
Diệu Hồng (01-06-2014),Hanhthong (18-06-2014),hoatuyet (02-06-2014),lê chí công (31-05-2014),LinhTâm (13-06-2014),longtadinh (31-05-2014),Nganpham (31-05-2014),nganuoc (01-06-2014),nguyendinhtuan (13-06-2014),nguyentran (13-06-2014),NguyetQuangTu (01-06-2014),Phương Nam (13-06-2014),quangdam (01-06-2014),Tamhuongthien (31-05-2014),tamminh (31-05-2014),tam_thuc (01-06-2014),THANHTINH (14-06-2014),thanhvinh (13-06-2014),theoThầy (31-05-2014),Thien Nghia (16-06-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),TuMinh (01-06-2014),youme (01-06-2014),Đại Minh (31-05-2014)
-
31-05-2014, 17:06 #6
Cảm ơn theoThầy và một số bạn đã nói thẳng và trung thực quan điểm của mình. Khi duyệt những bài hơi “sùng bái cá nhân” tôi cũng thấy rất băn khoăn: Nếu đây là tình cảm thật của mọi người mà mình xóa đi thì là không phải vì đấy là tấm lòng của họ, thế nhưng nếu có những bài viết với mục đích lấy lòng thì sao!?
Thôi dù là người viết thật lòng hay lấy lòng và rồi đây có rất nhiều người ca ngợi thầy đi nữa thì ở kiếp này thầy cũng không thể cao hơn được nữa đâu! Mong mọi người thông cảm.
Trước đây người ta đã phong cho thầy là "Lão Gàn" rồi, bây giờ đừng để người ta phong thêm cho thầy là "Lão Dở" nữa vì như thế nó sẽ thành "Gàn - Dở".
Từ trước đến nay đã bao giờ thầy cao được hơn 1m 58 phân đâu!
Thầy xin cảm ơn những người thật lòng nhưng những lời có cánh không những không làm cho thầy cao hơn mà còn là gánh nặng đè lên vai tuổi già để cho thầy thấp xuống đấy.
Thầy chỉ mong muốn mọi người:
- Hãy viết trung thực những điều mình cảm nhận được khi tu luyện.
- Hãy viết trung thực những điều mình đã học tập được trong tu luyện.
- Hãy viết trung thực những việc mình đã làm được nhờ tu luyện.
Xin cảm ơn.
./.
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 31-05-2014 lúc 17:48.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
anbich (13-06-2014),chieuthuvang08 (03-06-2014),Diệu Hồng (01-06-2014),haixuyentb (31-05-2014),Handi (15-09-2014),Hanhthong (18-06-2014),Hạnh An (13-06-2014),Hoan (01-06-2014),Hoang Quyet (13-06-2014),HoangSyHiep (01-06-2014),hoanlinh (31-05-2014),hoatran (02-06-2014),hoatuyet (14-06-2014),hocdao (01-06-2014),july (31-05-2014),kiencuong304 (01-06-2014),kienvang00012003 (02-06-2014),lê chí công (31-05-2014),LinhTâm (13-06-2014),longtadinh (31-05-2014),maiha (31-05-2014),manhcao277 (31-05-2014),manhtuongngo (31-05-2014),Mộc Lan (02-06-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),newebook (13-06-2014),Nganpham (31-05-2014),nganuoc (31-05-2014),Ngoạn Hiền (13-06-2014),nguyendinhtuan (13-06-2014),nguyentran (13-06-2014),nhatcuunhan (31-05-2014),PhongThuyGia (13-06-2014),Phương Nam (31-05-2014),quangdam (01-06-2014),Tamhuongthien (31-05-2014),tamminh (31-05-2014),tam_thuc (01-06-2014),Thanh Bình (13-06-2014),Thanhduong (02-06-2014),thanhphong (08-07-2014),THANHTINH (01-06-2014),thanhvinh (31-05-2014),theoThầy (31-05-2014),Thiền sư KM (01-06-2014),Thien Nghia (16-06-2014),tiendung23680 (01-06-2014),Tieutrucxinh (07-06-2014),tranthanhlong181982 (31-05-2014),tuluyenthantam (16-03-2015),TuMinh (01-06-2014),Vượng Kim Ngưu (01-06-2014),xuangiang14 (31-05-2014),youme (01-06-2014),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (31-05-2014)
-
12-06-2014, 18:19 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- HN
- Bài viết
- 16
- Cảm ơn!
- 415
- Thanked 365 Times in 16 Posts
Con xin cảm ơn Thầy, bạn theoThầy và các anh/chị/bạn vì đã chia sẻ chủ đề này.
Tuy nhiên Con xin phép có một vài suy nghĩ mong muốn được trao đổi dưới đây:
Con cho rằng, trong diễn đàn này:
- Các thành viên không chỉ viết về những suy nghĩ, tình cảm, lòng biết ơn đối với công lao dìu dắt, dạy bảo mọi điều bằng một cách khác lạ của một người Thầy khác lạ mà họ thấy không thể nói khác được.
-Các thành viên cũng còn viết về những suy nghĩ, tình cảm, lòng biết ơn đối với những anh/chị/bạn/em đi trước đã giúp đỡ người đi sau.
- Không những thế, mọi người coi nhau như một gia đình, và bộc bạch cả về kinh nghiệm luyện tập, những ngờ vực, băn khoăn, những trải nghiệm; rồi chia sẻ cả về kế hoạch, dự định, ước mơ trên con đường học tập, rèn luyện, phát triển trong các lĩnh vực đời sống.
-Và khi ai đó bày tỏ quan điểm của họ, đều kèm theo những trích dẫn rất cụ thể giải thích tại sao họ lại suy nghĩ như thế.
Hồi đầu, khi đọc những dòng chữ các thành viên cảm ơn Thầy, anh Hocdao, anh ThuậnTâm, bạn PhucLong, bạn YXuan, bạn theoThầy ..., Con cũng cảm thấy có chút gì đó chưa dám tin; ngài ngại; sợ phải tiếp xúc với những gì khách sáo, không thật lòng hay lấy lòng.
Nhưng dần dần, với những trải nghiệm của cá nhân sau các bài tập, sau những lần được gặp Thầy và đại gia đình KCTL, được khóc với Thầy về những gian khó của mình, rối được Thầy nâng đỡ, chỉ bảo tận tình; Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Cái may mắn, hạnh phúc này cũng rất khác lạ, vi diệu so với những gì mà quãng đời trần tục của mình đã trải qua, đã bơi lặn, đã trầy trật trong đó.
Vì thế,
Con mong Thầy và các anh/chị/bạn hãy tôn trọng những lời tâm sự của các thành viên; với rất nhiều sắc thái và cung bậc tình cảm khác nhau; cho dù đó là lòng biết ơn mà có thể được coi là “hơi quá khích”; là sự nghi ngại; là câu hỏi khó hay bất cứ điều gì theo diễn tiến của tri giác, nhận thức hay tình cảm mà thành viên muốn bộc bạch một cách nghiêm túc trên con đường học tập. Có người xin được gọi Thầy là Cha, là Ông Bụt..., đơn giản đó là vì câu nói thốt ra từ tiếng lòng của họ. Khi đọc những lời ấy, nếu ai chưa tin, xin hãy "rất Tùy". Nhưng có nhiều cách để hiểu, đó là hãy lắng nghe một cách chân thành, hóa giải đố kỵ và nghi ngờ. Vì chỉ có ngôn ngữ của Trái tim mới đến thẳng được với Trái tim, chỉ có sóng năng lượng thanh tao mới đến được với cách nghĩ thanh tao. Hơn nữa, nếu ai đó không tin, xin hãy đợi thời gian! Ai cũng có thể chê Thầy là “Gàn”, là “Dở”, không sao cả. Miễn là họ luôn luôn biết lắng nghe chính mình và mọi người một cách trung thực. Hãy để mọi thứ như là chính nó vậy.
Hãy để Thầy như chính bản thân Thầy; với muôn vàn nhận thức và cách gọi khác nhau.Lần sửa cuối bởi BONGMAYHOA, ngày 13-06-2014 lúc 00:53.
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới BONGMAYHOA
anbich (13-06-2014),chieuthuvang08 (13-06-2014),Handi (15-09-2014),Hạnh An (13-06-2014),Hoang Quyet (13-06-2014),hoatran (16-06-2014),hoatuyet (14-06-2014),lê chí công (13-06-2014),longtadinh (13-06-2014),newebook (14-06-2014),Nganpham (13-06-2014),nganuoc (13-06-2014),Ngoạn Hiền (13-06-2014),nguyendinhtuan (13-06-2014),nguyentran (13-06-2014),nhatcuunhan (13-06-2014),nhuhainguyen (13-06-2014),Phương Nam (13-06-2014),quangdam (14-06-2014),tam_thuc (14-06-2014),Thanh Bình (13-06-2014),THANHTINH (13-06-2014),thanhvinh (13-06-2014),theoThầy (13-06-2014),Thien Nghia (16-06-2014),Tieutrucxinh (14-06-2014),TuMinh (13-06-2014),Vidieu (13-06-2014),Vượng Kim Ngưu (14-06-2014),xuangiang14 (13-06-2014),Đại Minh (13-06-2014)
-
14-06-2014, 11:34 #8Dáng Nguyệt Guest
Con chào Thầy, em chào tất cả các ace của Gia đình KCTL!
Ngày hôm 12/6/2014 dương lịch, là lần thứ ba em được đến nhà Thầy, được Thầy nhận lời chữa bệnh đau dạ dày và tê mỏi chân tay...được Thầy trực tiếp chữa bệnh. Cách đây cũng hơn một tuần,em đến Thầy đã cho thiền bài CLCB mà Thầy vừa sửa chữa lại, hôm đó, khi ngồi thiền cảm nhận của em vẫn như có khí chạy trong người,vẫn bị khí điều khiển quay người, rung lắc, chân của em vẫn bị tê, nhưng em vẫn cố gắng ngồi hết bài. Dù bị tê chân nhưng khi thiền em luôn có cảm giác rất êm ái, dễ chịu và khi bước chân ra khỏi nhà Thầy trên đường về nhà em rất thoải mái đầu óc nhẹ nhàng bay bổng, người thì như trên mây, lúc đó em đã tâm niệm cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên nhiều nhiều....Đến ngày hôm qua, khi sang Thầy chữa bệnh lần hai em đã được Thầy trực tiếp chỉ huy trận BHTP, trong khi nghe lời dẫn luyện, bên phía ngực phải hơi nhói đau,vẫn bị rung lắc, các đầu ngón tay chân có cảm giác bí, như kiến bò. Điều kỳ lạ là bệnh tê mỏi chân tay của em không còn nữa, dường như nó không hề tồn tại trong con người em. Đây là căn bệnh tê mỏi em bị từ bé, khoảng hơn 20năm rồi, khổ sở vô cùng, không biết có ai bị bệnh như em không, chỉ ngồi bó chân khoảng vài phút thôi là cảm giác tê và buồn chân hành hạ kinh khủng, không thể động vào, cựa quậy hay đứng dậy được, phải chờ cỡ khoảng 10phút sau mới đỡ dần và di chuyển được....Sau khi tập xong bài BHTP cùng em Hiệp(em bị nhiễm hàn khí,phải ở nhà Thầy mấy ngày nay để chữa),Thầy hỏi con thấy trong người có đỡ không, em trả lời là con thấy trong người rất thoải mái, nhẹ nhàng, tuy vẫn bị rung lắc khi tập, nhưng thấy thoải mái rất nhiều, duy chỉ có đầu ngón tay và chân vẫn có cảm giác kiến bò. Thầy gọi em ra, cho ngồi quay lưng lại Thầy đặt tay lên lưng em và trực tiếp chữa bệnh, khai mở luân xa, huyệt đạo cho em, khi Thầy hô khai mở tất cả các luân xa BH, AĐ, NC,TĐ, ĐC, ĐT, LĐ, KH, MM, KC, TC, LXT, LXT...em thấy một vùng sáng ở trước trán, nó cứ dao động qua lại trên vùng phía trên trán và bách hội, cảm giác nhói ở má phải,...Thầy hô hiệu chỉnh cân bằng ổn định khai thông kinh mạch lạc mạch, mười hai đường kinh chính và bát mạch kỳ kinh...Lúc đó các đầu ngón tay, ngón chân cảm giác tê, kiến bò dịu dần, dịu dần...Thầy cho em tự ngồi thiền khoảng hơn10phút, sau đó Thầy gọi bảo đã xong rồi, em chắp tay cảm tạ Thầy, cảm tạ các Cụ bề trên, các bác sĩ trong không gian đã cứu chữa bệnh tình giúp em.
Trên đường về,và sang tận ngày hôm nay em vẫn luôn có cảm giác rất dễ chịu, cảm giác yêu thương Thầy ngày một lớn thêm, có ai đã từng có duyên gặp Thầy, dù là một hay nhiều lần vẫn luôn muốn gần Thầy nhiều hơn, muốn quấn quýt quanh Thầy thật nhiều,Thầy có một lực hấp dẫn rất rất kỳ lạ,...
Con thưa Thầy và các anh chị, chuyện Thầy có phải là ông Bụt,hay việc trò có ngưỡng mộ và muốn bày tỏ tình cảm đến Thầy bằng một tình yêu chân thành, thì đó cũng là chuyện của Thầy trò, của những người còn đang là khách, những thành viên có duyên và muốn gắn bó với GĐ KCTL. Còn có những ai đó còn nghi ngờ thì "tin hay không thì tùy"…Những ai đã biết đến Thầy được Thầy dẫn dắt trong học tập tu luyện, được Thầy dạy dỗ cho cách đối nhân xử thế,...sẽ hiểu, sẽ yêu thương, muốn gần gũi và bày tỏ tình thân với Thầy, là quyền của những người đó. Đối với em thì "dù Thầy không cao nhưng người khác phải luôn ngước nhìn", ở ngoài cuộc đời trần tục có mấy người Thầy được như vậy?!
Con có những tâm sự, những xẻ chia như trên hơi dài dòng, nhưng chỉ có vậy mới nói lên được những cảm nhận khi được Thầy chữa bệnh, được Thầy quan tâm thăm hỏi việc gia đình.Trải qua hơn một năm gắn bó với GĐ KCTL, được các anh chị học trò dẫn dắt, được cùng tham gia đóng góp phần nhỏ nhoi vào các chuyến từ thiện cho các em nhỏ vùng xa, được Thầy hướng dẫn luyện tập và được Thầy trực tiếp chữa bệnh...cuộc đời của con đang rẽ sang một trang mới,con đường mới với một niềm tin vững chắc về "đời đạo song tu".
Con xin chân thành cảm ơn Thầy, cảm ơn Tổ Tiên của con, con cảm ơn các Cụ bề trên đã đưa đường dẫn lối cho con cùng các ace đến với Thầy, với Ông Bụt trong cuộc đời của chúng con.
.
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
BONGMAYHOA (14-06-2014),chieuthuvang08 (14-06-2014),Diệu Hồng (14-06-2014),Handi (15-09-2014),Hạnh An (14-06-2014),HoangSyHiep (17-06-2014),hoasen (14-06-2014),Hoasentrang (14-06-2014),hoatran (16-06-2014),hoatuyet (14-06-2014),Lobbyvietnam (14-06-2014),newebook (14-06-2014),nganuoc (14-06-2014),Ngoạn Hiền (18-06-2014),nguyentran (14-06-2014),Phương Nam (15-06-2014),quangdam (14-06-2014),Tamhuongthien (14-06-2014),tam_thuc (15-06-2014),THANHTINH (14-06-2014),theoThầy (14-06-2014),Thien Nghia (16-06-2014),TuMinh (14-06-2014),Vidieu (14-06-2014),xuangiang14 (14-06-2014),youme (14-06-2014),Đại Minh (14-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-06-2014)
-
14-06-2014, 12:18 #9
Theo em được biết thì phật giáo Việt Nam được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang và từ ông Bụt xuất phát từ từ Buddha (Tiếng phạn của từ Đức Phật) và khi phiên âm sang tiếng Việt thì người Việt đọc là Bụt, như vậy ông Bụt có nghĩa là Đức Phật hay Phật Tổ. Nhưng với văn hóa của người Việt Nam thì hình ảnh ông Bụt rất gần gũi, thân quen từ các cháu nhỏ cho đến những người nông dân, hiền lành chất phác. Một ông bụt vừa linh thiêng, vừa gần gũi, vừa thân quen với mọi người, trong tâm lý người Việt Nam điều đó khác với một Vị Phật linh thiêng, mà người dân chỉ biết cầu xin và mong được phù hộ.
Trong ghi chép của thầy thì thầy có nhắc tới NQT là con trai của PTTC.
Như vậy, câu hỏi của chị theoThầy phần nào đã có lời giải.YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
BONGMAYHOA (14-06-2014),chieuthuvang08 (14-06-2014),Handi (15-09-2014),HoangSyHiep (17-06-2014),Hoasentrang (16-06-2014),hoatran (16-06-2014),hoatuyet (16-06-2014),longtadinh (15-06-2014),newebook (14-06-2015),Phương Nam (15-06-2014),quangdam (14-06-2014),tam_thuc (15-06-2014),theoThầy (15-06-2014),TuMinh (16-06-2014),Vidieu (16-06-2014),xuangiang14 (16-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (15-06-2014)