Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Hình ảnh Thầy NQT trong trái tim trẻ thơ!

    Jbr đã may mắn được biết đến Thầy NQT, được hưởng những điều tốt của môn học KCTL và mong muốn truyền tải những điều tốt đẹp của môn học này đến với những người thân quen của JBR. Trái với mong đợi của Jbr thì hầu hết những bạn bè, người thân, đồng nghiệp chỉ mỉm cười, lắc đầu và không tin. Đó là những người mà Jbr luôn luôn tin rằng họ sẽ sớm hiểu và …Tuy nhiên, có một người mà Jbr thành công khi giới thiệu môn học này, nhưng không nghĩ tới đó lại chính là con gái của mình. Đã từ hơn một năm nay, kể từ ngày JBR tập thiền, hình ảnh tốt đẹp của Thầy NQT đã được hình thành lên trong trái tim nhỏ bé của con gái Jbr – khi bé mới chỉ 4 tuổi.

    Hôm qua, buổi trưa cà nhà cùng ăn, bé lấy đũa gõ vào cái bát nhôm làm nó kêu leng keng. Mẹ mắng bé không được gõ như thế thì bé nhìn mẹ cười và giải thích: “Con gõ như thế, giống Thầy mẹ ạ!”. Tự dưng bé nhắc đến T trong một hình ảnh ví von như thế, khiến mình thấy buồn cười, trong lòng cảm thấy vui vui và ngạc nhiên: Hóa ra, mình đã thành công rồi, người đó lại chính là con gái mình!

    Đây không phải là lần đầu tiên con gái mình nhắc đến Thầy một cách trìu mến như vậy. Nhớ lại lần đầu tiên khi mình dùng bài thiền TKKT của mình để chữa ho cho cháu. (JBR đã có một bài viết kể về chuyện này trong diễn đàn). Con gái JBR đã hiểu rằng khi mẹ thiền là có thể chữa bệnh từ Thầy NQT. Bé rất ấn tượng về việc Thầy chữa ho cho bé từ hôm đó. Và từ những lần sau, nếu bé có bị làm sao thì bé luôn yêu cầu mẹ ngồi thiền chữa bệnh. Hàng ngày, được nghe những bài luyện của Thầy, được nghe giọng Thầy, được nghe mẹ nhắc đến Thầy, trong trái tim bé đã hình thành lên hình ảnh Thầy NQT lúc nào không rõ nữa. Bé hai lần được gặp Thầy, và bé cũng rất ấn tượng và hình ảnh của T được ghi nhớ bằng những sự việc và câu hỏi khó cho mẹ. JBR xin được kể:

    Lần thứ nhất, thầy làm lễ giải hạn năm 2014 tại Chùa Non Nước. Mẹ của bé mua cho bé một con sư tử bông để làm kỷ niệm. Sau lễ giải hạn mọi người quây quần ngoài sân để nói chuyện với nhau thì bé nhìn thấy con sư tử này đang chỏng chơ ở mái hiên của Chùa, lúc đó bé phát hiện mình bỏ quên nó. Buổi tối, trước khi đi ngủ, bé nhắc lại sự kiện này với mẹ rằng: Hôm nay, con để quên con sử từ ở nhà Thầy. (Mẹ cười và chữa lại cho bé rằng: Con để quên con sử tử ở sân Chùa, chứ không phải nhà Thầy).

    Lần thứ hai, ở Côn Sơn: Cứ đến giờ ăn trưa, khi bé không nhìn thấy T đâu (Do vị trí ngồi ăn của T cách xa bàn của bé) là bé luôn hỏi mẹ: Mẹ ơi, Thầy NQT đâu? Mẹ bảo T ngồi ăn ở đằng kia. Bé không tin, cho đến khi mẹ bế bé ra chỗ T. Nhưng khi mẹ bế bé đến gần cho T ngồi và chỉ T cho bé thì bé ngượng ngịu quay đi. Thấy T đau chân, đi khập khiễng, bé hỏi mẹ là Thầy làm sao? Mẹ trả lời là T bị đau chân. Bé lại hỏi tiếp: Tại sao chân T đau? Mẹ lại trả lời: Vì T phải đi nhiều. Bé lại hỏi tiếp: Tại sao T đi nhiều? Lúc này, mẹ đành gỡ thế bì và nói với bé: Mẹ bế con vào chỗ T để con hỏi T nhé!

    Rồi có câu hỏi này nữa của bé khiến mẹ cũng rất bối rối. Buổi chiều ngày thứ hai khi mọi người tập chung ngồi thiền ở Đồi Kỳ Lân, bé nhìn T và hỏi mẹ: Mẹ ơi, buổi trưa T không về nhà hả mẹ? Mẹ trả lời: Có chứ, T ăn trưa và quay trở về phòng . T cũng ngủ trưa mà. Bé lại hỏi: Thế tại sao T không thay quần áo? Mẹ: ....!!!

    Thế đấy, trong lúc mọi người tập chung nghe Thầy giảng bài thì con gái JBR lại tập chung quan sát T,ghi nhớ những hành động của T và hỏi mẹ bằng những câu hỏi như thế.

    JBR cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì những ảnh hưởng của T tới con gái mình. Vì hơn bao giờ hết, JBR mong muốn con gái mình được học và được hưởng những những điều tốt đẹp nhất từ môn học này. Cho tới nay, JBR luôn tự hào với bạn bè của mình rằng: Con gái tớ chưa bị ốm lần nào kể từ ngày mẹ học thiền. Đây là phần thưởng nho nhỏ (nhỏ mà không nhỏ tý nào đâu ạ!) mà JBR được nhận trong quá trình tập thiền vừa qua.

    Con xin cám ơn T nhiều lắm ạ! Con xin cám ơn các cụ Bề trên! Những phần thưởng nho nhỏ này sẽ là động lực giúp con cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình học tập.

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Diệu Hồng (26-05-2014),haixuyentb (26-05-2014),Hạnh An (28-05-2014),hoasen (26-05-2014),hoatran (26-05-2014),hoatuyet (26-05-2014),lê chí công (26-05-2014),longtadinh (27-05-2014),maiha (27-05-2014),manhcao277 (26-05-2014),manhtuongngo (27-05-2014),Nam Thảo Chi (18-07-2017),newebook (26-05-2014),Nganpham (28-05-2014),nguyendinhtuan (27-05-2014),nguyentran (26-05-2014),nhatcuunhan (27-05-2014),nhuhainguyen (27-05-2014),Phương Nam (27-05-2014),quangdam (27-05-2014),Tamhuongthien (26-05-2014),tam_thuc (26-05-2014),Thanh Bình (27-05-2014),THANHTINH (26-05-2014),theoThầy (26-05-2014),Trần Kim Cương (26-05-2014),xuangiang14 (28-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •