Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Câu chuyện ngày Thứ bảy
-
26-05-2014, 01:55 #1Y Xuan Guest
Câu chuyện ngày Thứ bảy
Sáng Thứ bảy tôi tỉnh dậy vào lúc 4h30, như thường lệ sau khi vệ sinh cá nhân xong sẽ ngồi luyện tập nhưng hôm nay vừa tỉnh dậy đã thấy trong người khang khác, cảm giác là hụt hẫng, mất thăng bằng sau đó là buồn nôn và rất khó chịu. Biết là có vấn đề không ổn về sức khỏe, nên chỉ ngồi tĩnh tâm một lúc, ăn nhẹ rồi đi nằm tiếp. Đến 6h thì dậy để chuẩn bị đưa con đi học, lúc này cảm giác là mình thì đứng im còn mọi thứ xung quanh bắt đầu quay thành vòng tròn, nhưng vòng xoay còn rất từ từ…Biết không tự chữa được nữa rồi, tôi bấm điện thoại gọi điện cho người thân không được đành để lại tin nhắn và bắt đầu ngồi thiền khoảng 20 phút thì người thăng bằng và đưa con đi học.
Về nhà ăn thêm một chút cháo nóng nhưng người vẫn không đỡ hơn chút nào, lúc này cơ thể đã cảm thấy rét run, lạnh ngắt (tắt hết quạt, đóng kín hết cửa) mà gió ở đâu ra cứ lùa vào người lạnh quá, mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Tôi vừa ngả lưng xuống gường mở mắt nhìn lên trần nhà, thì lúc này trần nhà đã quay tít mù như con quay, nằm úp sấp thì sàn nhà cũng quay….cũng may là kịp nhờ con gái lấy cho cái bô để nôn và bắt đầu nôn thốc nôn tháo... Người thì lạnh ngắt, mồ hôi tháo vã như tắm, mọi thứ xung quanh quay điên cuồng, lúc đó gần như tôi không còn dám mở mắt ra được nữa…nếu tôi mở mắt ra thì toàn thân tôi sẽ mất hết thăng bằng. Vì nằm ngửa hay nằm úp sấp đều không chịu được, nên tôi nằm ở tư thế đầu gác trên gường, thân người ở dưới đất và ôm lấy cái bô để nôn. Lúc này khoảng 8h25 biết mình bị rất nặng, tôi cố hết sức mở mắt ra để tìm danh bạ trên máy điện thoại gọi điện thoại cho Thầy nhưng không kịp tra danh bạ, mà lịch sử cuộc gọi gần nhất trên máy điện thoại của tôi là chị Nganuoc, HD và em theoThầy, nên tôi bấm gọi cho theoThầy. Tôi chỉ kịp nói với theoThầy mỗi một câu “Em nói Thầy giúp chị”….rồi buông điện thoại luôn. Một lúc sau thì Thầy, chị Nganuoc và theoThầy đến nhà tôi. Thầy đặt tay lên lưng tôi chữa bệnh, Thầy nói với em theoThầy kiểm tra xem nguyên nhân bệnh là gì mà nặng và diễn biến nhanh đến thế. Tôi nghe em theoThầy nói với Thầy là “phía sau lưng tôi có một quả cầu gai”…mệt quá, tôi không còn nghe rõ Thầy nói gì nữa. Lúc Thầy đặt tay lên lưng để chữa bệnh cho tôi thì người có cảm giác ấm dần, khí độc cuồn cuộn dồn lên để thoát ra ngoài và miệng cũng liên tục nôn.
Sáng nay Thầy đã có hẹn làm việc, nên Thầy nói chị Nganuoc ở lại với tôi và chuẩn bị quần áo để khi Thầy làm việc xong thì quay về đón tôi xuống nhà Thầy ở để kiểm tra và tiếp tục chữa. Khi Thầy đi làm việc, tôi và chị Nganuoc ở nhà lúc này tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi đã đứng im, nhưng tôi thì vẫn vẫn nôn, uống nước lọc vào cũng nôn, dáng đi liêu xiêu phải vịn vào tay chị Nganuoc mới đi được. Hai chị em ở nhà trông Thầy về, tôi thì vẫn giữ tư thế nửa mặt gục trên mép gường, người dưới sàn nhà và ôm cái bô ….thỉnh thoảng gọi “chị ơi em xin tý nước”. Đến hơn 10h thì Thầy về và đưa tôi xuống nhà Thầy, Cô và mọi người muốn tôi vào phòng bật điều hòa để nằm nghỉ cho đỡ nóng…còn tôi thì nói “con rét lắm, con ngồi phòng ngoài thôi đừng bật điều hòa, bật quạt nhé”. Chị Nganuoc lấy cho tôi cái ghế, tôi gác mặt lên mặt ghế và ngồi như vậy mới thấy dễ chịu.
Đến nhà Thầy thì tôi không còn nôn nữa, người bắt đầu có cảm giác ấm dần lên, bắt đầu có cảm giác nóng. Thầy đặt tay lên lưng chữa cho tôi thêm một lần nữa và tôi cứ ngồi như vậy, sau đó cố nằm xuống ngủ được một lúc. Đến 16h tôi tỉnh dậy thấy đói bụng, khát nước mở mắt thấy mọi thứ vẫn bình thường chỉ còn mệt một chút nữa nên tôi quyết định ngồi dậy…thì thấy mình đã đi lại được bình thường. Đói quá, tôi ăn hết một hộp sữa chua, một bát cơm với cá, uống rất nhiều canh và trả lời được 3 cuộc điện thoại mọi người gọi xin ý kiến. Thấy tôi tỉnh dậy ăn được cơm con gái ra hỏi mẹ “mẹ sống rồi à”, cháu còn nói “Still alive !!!”, lúc này tôi bước vào phòng điều hòa không còn cảm giác sợ như trước đó. Mùi thức ăn Cô chuẩn bị cơm chiều thật hấp dẫn, thế là tôi ngồi dậy phụ giúp Cô nấu cơm chiều.
Trong bữa cơm chiều ăn cùng với gia đình Thầy con cảm động không nói nên lời, con đã ăn rất ngon miệng và cơ thể đã ở trạng thái bình thường, khỏe mạnh. Chuyện có thật, không thể tin nổi. Cũng là một sự trùng hợp Thầy ạ, buổi sáng lúc 6h12 phút con đã gọi điện cho chị Nganuoc nhờ chị đưa cháu đi học, nhưng chị ấy đã đi làm, đến nơi làm thì chị ấy lại đi về để rồi theo Thầy đến nhà con. Em theoThầy lúc đầu không sắp xếp được lịch để đi làm việc với Thầy, rồi cũng sắp xếp được để đi làm việc với Thầy có như vậy khi con gọi điện thoại thì em ấy đã ở nhà Thầy, vì thế Thầy đã quyết định lên nhà con trước rồi mới đi làm việc. Trần Nam thì hễ con ốm là gọi điện, mấy lần trước em ấy đã phát năng lượng và hướng dẫn con chữa bệnh rồi. Con có nói nếu trùng hợp một lần nữa là tuyên dương đấy.
Hôm nay con khỏe lên nhiều nữa rồi Thầy ạ, con đã trở lại làm người giúp việc gia đình đáng tin cậy, ngày mai con đi làm để là một công dân có ích cho xã hội, luyện tập chăm chỉ để được bên Thầy. Con không biết phải nói gì hơn, con gửi lời cảm ơn Thầy, cảm ơn Cô, cảm ơn chị Nganuoc và em theoThầy, Trần Nam. Con cảm ơn Thầy đã dạy dỗ chị em chúng con có được sự chân thành, yêu thương, sẵn sàng vì nhau trong cuộc sống.
Khi tôi ngồi viết lại câu chuyện ngày Thứ bảy của tôi, tôi không có cảm giác mình vừa bước ra khỏi một trận ốm “thần tốc”, có một không hai mà tôi chỉ thấy như mình khỏe hơn lên, và có cảm giác như được nâng cấp năng lượng. Tôi hy vọng rằng những ai đã biết đến những bài luyện của Thầy Nguyệt Quang Tử thì nên luyện tập kiên trì, chăm chỉ, nghiêm túc sẽ có được sức khỏe tốt…để “thích ứng với sự biến đổi khí hậu” và nhiều sự thay đổi khác không có lợi cho sức khỏe.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dangthanhha (26-05-2014),Diệu Hồng (26-05-2014),haixuyentb (26-05-2014),Hanhthong (26-05-2014),Hạnh An (27-05-2014),hiepqf3 (26-05-2014),hoasen (26-05-2014),Hoasentrang (26-05-2014),hoatran (26-05-2014),hoatuyet (26-05-2014),huongtamlinh (26-05-2014),kienvang00012003 (26-05-2014),lê chí công (26-05-2014),LinhTâm (26-05-2014),Lobbyvietnam (26-05-2014),manhcao277 (26-05-2014),manhtuongngo (27-05-2014),Mộc Lan (26-05-2014),Nganpham (26-05-2014),Ngô Minh Thành (26-05-2014),Ngoạn Hiền (18-06-2014),Nguyễn Thành Công (27-05-2014),nguyendinhtuan (26-05-2014),nguyentran (05-06-2014),nhuhainguyen (27-05-2014),Phương Nam (27-05-2014),quangdam (27-05-2014),Tamhuongthien (26-05-2014),tamminh (27-05-2014),tam_thuc (26-05-2014),Thanh Bình (26-05-2014),Thanhduong (26-05-2014),thanhphong (04-06-2014),THANHTINH (26-05-2014),theoThầy (26-05-2014),Thiền sư KM (26-05-2014),Tieutrucxinh (30-05-2014),Trần Kim Cương (26-05-2014),tuluyenthantam (26-05-2014),Vidieu (26-05-2014),xuangiang14 (31-05-2014),youme (26-05-2014),Đại Minh (26-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (31-05-2014)