Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Nghiệp kiếp từ con Nai và con Cá
Threaded View
-
31-07-2014, 17:21 #1
Nghiệp kiếp từ con Nai và con Cá
Thật là may mắn khi NgânƯớc được chứng kiến Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp. Bệnh nhân là bác Phương một người quen của Thầy, bác bị đau ốm thời gian đã gần một tháng nay. Triệu chứng đau từ cổ xuống bụng, đau quặn thắt ngang vùng lưng, cơn đau dữ dội. Thời gian đau nhất từ 17h đến 19h thì đỡ hơn và rồi đêm đến cơn đau lại hoành hành từ 2h đến 4h. Trong khoảng thời gian đó đầu óc vẫn tỉnh táo, chân tay bủn rủn rời rạc như không còn sức sống.
Khi bác Phương đến liền ngồi dựa ngay vào cột nhà Thầy mặt nhăn nhó kêu đau đớn.
Thầy ra hỏi: "Có đau lắm không? thế đau ở đâu?"
-Em đau ở trong người.
Thầy nhìn thấy trong người bác có một con vật chuyển động nhưng không biết là con gì!
Thầy gọi em theoThầy ra hỏi: “con nhìn xem trong người bác Phương có con gì đó”
theoThầy nói: “Có 1 con nhím, à không phải con này là con tê tê”
Thầy gọi: “Đàn tê tê thần đâu về đây”
Khi đàn tê tê về, Thầy nói: “Trong người bà này có 1 con tê tê đấy các con gọi nó ra đi”
Con tê tê ở trong người bà Phương nhìn thấy đàn tê tê thần liền nhảy ngay ra ngoài, chúng gặp nhau có vẻ rất vui mừng
Thầy nói: “Ơ con này ở trong đàn bị lạc à?”
theoThầy nói: Đúng như vậy, chúng nó gặp nhau nên vui mừng lắm.
Thầy nói: “Thôi các con đã gặp nhau rồi thì giúp cho bà này đi, kiểm tra xem trong người bà ấy có con gì, tại sao lại đau đớn như thế?”
theoThầy: - Chúng nó buồn cười lắm Thầy ạ cả đàn đều đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại vái Thầy rồi nó chạy vào người bác Phương.
Lúc này bác Phương đã cảm thấy dịu đi hơn, rồi Thầy đưa cho bác Phương hai thanh gỗ hoá thạch nói: “chị thiền đi”.
Khoảng 30 phút sau Thầy bước ra khỏi phòng làm việc kiểm tra lại.
Thầy hỏi: “Chị có đỡ đau không?”
Bác Phương: - Đau lắm thầy ạ, nó cứ siết ngang người rất đau.
Thầy nhìn một lát rồi gọi em theoThầy đến bảo: “Con nhìn đi có một con rắn quấn ở quanh người bà Phương đấy”.
theoThầy nhìn rồi nói: “Ối giời ơi một con rắn to, nhưng nó không phải con rắn đâu ạ, nó chỉ là năng lượng của một con rắn thôi”.
Thầy: - À thế à! Nếu vậy thì đây là bệnh nghiệp kiếp rồi, để Thầy kiểm tra xem bệnh phát ra từ đâu
Vài phút sau Thầy nói với em theoThầy
- Có một con nai, có một con nai đang ăn cỏ, một con rắn quấn con nai.
theoThầy: - Con rắn từ trên cây thò đầu xuống rồi nó quấn chặt lấy con nai Thầy ạ, à nhưng không phải con rắn mà nó là một con trăn , một con trăn trắng.
Thầy nói: “Để Thầy cứu nó nhé”
Thầy cho hình ảnh quay chậm lại đến khi con trăn vừa định quấn con nai thì Thầy rút con nai ra rồi nhét vào đó một khúc gỗ, con trăn liền quấn chặt khúc gỗ, Thầy đưa con nai đến một khu vực khác rồi chữa trị cho nó, người con nai bị bầm dập và gẫy nhiều xương, sau khi chữa chạy một lúc, con nai từ từ tỉnh lại, nó bắt đầu đi được, một lúc sau nó bắt đầu gặm cỏ.
Thầy nói với em theoThầy: “Nó khoẻ rồi đấy, nó ăn cỏ được rồi. Có một kiếp bà này là một con nai bị con trăn quấn ngang người, con nai đã chết. Bây giờ năng lượng từ kiếp ấy phản ảnh về trên người bà Phương nên bà ấy mới đau quặn quanh người như thế. Bệnh nghiệp kiếp là như thế đấy! Con biết chưa?”.
theo Thầy: - Nó vẫn còn yếu lắm Thầy ạ.
Thầy: - Con có biết không để nuốt được con nai thì con trăn phải quấn cho con nai gẫy hết xương lúc đó nó mới nuốt được. Được như thế này là tốt lắm rồi, một lúc sau nó sẽ khoẻ.
Thầy hỏi bác Phương: - Chị thấy đỡ chưa?
- Ở phía trước bụng thì đỡ rồi Thầy ạ, nó cũng không đau thắt quanh người nữa, bây giờ chỉ bị đau phía sau lưng thôi.
Thầy cười: - Thế là tốt lắm rồi, chị cứ ngồi đấy một lúc nó sẽ khỏi.
Sau khi được Thầy chữa bệnh xong, khoảng 30 phút sau bác Phương đã tươi cười ngồi ăn cơm cùng mọi người, bữa cơm đó có cô Phongha (em gái bác), con gái, cháu trai bác và em vidieu, em Lobby, em Tử Minh. Bác kể trước đó bác chỉ dám ăn chay, ăn bánh mỳ vì cứ ăn vào là đau.
Bác Phương nói: - Thầy có biết không em đau quá, đau từ trước hôm Thầy đi Gia Lai gần một tháng rồi đấy, em dặn chúng nó nếu đưa em đi bệnh viện lần này mà khi bệnh viện trả về thì đừng cho em ăn gì cả, cứ để em như thế… Em không chịu nổi, đời em khổ quá, nói xong bác Phương khóc.
Thầy: -Thế bây giờ thì sao? Chuyện ấy đã là chuyện quá khứ rồi! Cũng may lại đến đây, chứ đi bệnh viện thì không bệnh viện nào chữa được hết, thế bây giờ có định ăn nữa không?
Bác Phương cười: “Bây giờ thì tội gì mà không ăn hả Thầy, không ăn thì chết ạ”.
Được chứng kiến Thầy làm việc cũng như nhìn thấy tâm trạng phấn khởi, vui mừng của bác Phương. Lúc ra về bác nắm tay Thầy và nghẹn ngào chào Thầy cùng mọi người, nganuoc thấy xúc động vô cùng. Mừng cho bác Phương đã gặp được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho mình, một loại bệnh mà không phải Thầy nào cũng giải được. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện chăm chỉ của bác Phương trong thời gian qua.
Nghe Cô Phong Hạ kể:
Trưa hôm đó 26/7 chúng tôi ở lại ăn cơm với Thầy rất đông vui, tất cả có 9 người chuyện trò rất vui vẻ như một gia đình. Lạ thay ở nhà chị tôi chỉ ăn mỗi bữa một thìa cháo mà thấy khó chịu không tiêu thế mà ở nhà Thầy? Thầy bảo: “Cứ ăn đi cơm nhà Thầy cũng là thuốc đấy”. Tôi lấy cho chị 2/3 bát cơm chị ăn hết xong còn ăn hoa quả mà vẫn thấy khỏe bình thường. Tôi xin Thầy cho chị em tôi ở lại đến chiều, tôi cũng muốn Thầy chữa thêm lần nữa nhưng Thầy bảo: “Khỏi rồi đấy, về đi không cần chữa thêm nữa đâu”. Lúc này là 17h rồi mà chị tôi không thấy đau nữa đêm về ngủ ngon suốt đêm không đau cả ngày hôm sau ăn uống bình thường. Mừng quá!.
Đến 2h sáng ngày 28/7 lại một cơn đau dữ dội nhưng lần này lại khác chị bị đau từ thượng vị xuống đến rốn rồi sau đó đau như có ai trà xát trong ruột gan vậy, toàn bộ vùng bụng bị đau mà chẳng biết là đau cái gì! Cháu tôi lại gọi: “Mẹ cháu chết mất! Bây giờ đưa mẹ cháu đi đâu” Tôi mắng: “Đưa lên Thầy chứ đi đâu nữa”. Lúc đến cửa nhà Thầy thì chị tôi kiệt sức khụyu xuống, vào nhà phải nằm ngay, không ngồi được. Thầy truyền năng lượng cho và chị tôi ngồi thiền một lúc. Khi có bạn TT đến thì hai Thầy trò lại kiểm tra cho chị. Thầy phát hiện: “Có một con cá bị mắc câu, bây giờ thì nó đang bị người ta mổ ruột, con dao cứ cắt rồi gạt hết cả ruột gan ra khỏi bụng cá, ruột gan nó nát hết… theoThầy nói: “Con nhìn thấy có cái que chọc từ trên đầu xuống đến bụng bác ấy!”( chả trách gì đi nội soi bs bảo có vết trượt sâu từ thực quản xuống dạ dày) Thầy nói: “À đấy là cái que người ta xiên vào để nướng cá đấy”. Thôi, bây giờ để thầy cứu con cá này rồi chữa cho nó nhé. Thầy đã cho quay lại thời gian, khi cá vừa bị mắc câu thì Thầy xuất hiện ở dưới nước gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu rồi lấy một búi rong mắc vào lưỡi câu ấy. Thầy đã hồi sinh cho cá và chữa chạy mọi vết thương cho nó, cá lại bắt đầu bơi lại và khỏe dần, khỏe dần…
Khi con cá khỏe hẳn thì cũng là lúc chị tôi không còn đau thắt ruột gan nữa, chị cũng lại khỏe dần và khỏe lại rất nhanh.
Bệnh nghiệp kiếp?
Từ lâu Thầy vẫn giải thích cho chúng tôi về bệnh nghiệp kiếp, Thầy đã chữa cho rất nhiều người nhưng tôi vẫn mơ hồ hoài nghi “chết là hết sao lại còn có bệnh của kiếp trước để lại”. Nhưng qua lần Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho tôi và bây giờ là chị tôi thì thật là kỳ diệu Thật may là chị em tôi đã có niềm tin vào KCTL nên chăm chỉ tập luyện tăng thêm nội lực để lộ được bệnh nghiệp kiếp của mình ra. Thế giới Tâm linh thật sự là huyền bí, những kiến thức ấy nằm ngoài tư duy của khoa học trần tục, rất ít người biết được nhưng nó luôn hiện hữu. Theo tôi thì: “Tuy mình chưa hiểu được hết, nhưng thực tiễn là thước đo chân lý. Không cần hiểu gì cũng được, miễn là khỏi bệnh”
Gia đình tôi có phúc lớn nên gặp được Ông Bụt (có bạn đã hỏi Thầy có phải ông Bụt không?) riêng tôi thì khẳng định Thầy là Ông Bụt vì bất cứ lúc nào ở đâu gọi là có Thầy giúp đỡ ngay .View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
Lần sửa cuối bởi nganuoc, ngày 31-07-2014 lúc 19:11.
-
72 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc
An Tâm (31-07-2014),anbich (02-08-2014),BONGMAYHOA (01-08-2014),chieuthuvang08 (04-08-2014),dangthanhha (02-08-2014),Diệu Hồng (02-08-2014),Dieu Minh (02-08-2014),dochanh (03-08-2014),haixuyentb (31-07-2014),Hoan (02-08-2014),HoangSyHiep (31-07-2014),hoanlinh (02-08-2014),hoasen (01-08-2014),Hoasentrang (31-07-2014),hoatran (01-08-2014),hoatuyet (04-08-2014),hocdao (01-08-2014),huongtamlinh (01-08-2014),lê chí công (31-07-2014),LinhTâm (01-08-2014),loan74 (01-08-2014),Lobbyvietnam (31-07-2014),longtadinh (01-08-2014),maiha (01-08-2014),manhcao277 (31-07-2014),manhtuongngo (31-07-2014),Mộc Lan (06-08-2014),Minh Toàn (26-07-2016),newebook (03-08-2014),Nganpham (31-07-2014),Ngô Minh Thành (31-07-2014),Ngoạn Hiền (01-08-2014),nguyendinhtuan (12-08-2014),nguyentran (01-08-2014),NguyetQuangTu (02-08-2014),nhatcuunhan (01-08-2014),Phương Nam (31-07-2014),quangdam (03-08-2014),Tamhuongthien (01-08-2014),tamminh (03-08-2014),tam_thuc (31-07-2014),tantrao (31-07-2014),Tâmminh (31-07-2014),Tịnh_Tâm (02-08-2014),Tử Minh (02-08-2014),Thanh Bình (02-08-2014),Thanhduong (01-08-2014),thanhphong (01-08-2014),THANHTINH (01-08-2014),ThanhTrung90 (06-08-2014),thànhtâm (04-08-2014),theoThầy (31-07-2014),Thiền sư KM (04-08-2014),thiện tai (09-09-2021),Thien Nghia (01-08-2014),tiendung23680 (31-07-2014),Tieutrucxinh (31-07-2014),tranquang1510 (04-09-2014),Trần Kim Cương (01-08-2014),TruongKhoat (01-08-2014),tuluyenthantam (02-08-2014),TuMinh (01-08-2014),xuangiang14 (03-08-2014),youme (31-07-2014),Đại Minh (31-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (01-08-2014)