Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,507 Times in 272 Posts

    Mặc định KCTL đã về tới quê hương Thanh Hóa

    Con chào Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL.
    Gia đình KCTL đã và đang phát triển tới mọi miền quê, tới nhiều gia đình trên cả nước. Được theo Thầy và các anh chị trong KCTL tôi được biết tới nhiều cộng đồng thành viên của KCTL ở nhiều miền quê khác nhau như cộng đồng thành viên ở Thái Bình, cộng đồng thành viên ở Nghệ An, cộng đồng thành viên ở Hà Nội, Sài Gòn,.. và tôi được biết những cộng đồng thành viên KCTL ở các khu vực trên đã và đang phát triển rất mạnh cả về thành viên tham gia và chất lượng của cộng đồng KCTL ở các địa phương đó. Những cộng đồng KCTL được thành lập lúc đầu cũng từ những cá nhân, rồi một vài gia đình và dần dần phát triển thành cộng đồng nhỏ những người, những gia đình. Để từ một vài cá nhân có thể phát triển thành một cộng đồng chắc chắn rằng cộng đồng đó mang lại nhiều lợi ích cho những người tham gia. Chúng ta biết rằng đầu tiên KCTL giúp mỗi người chữa bệnh, sau một thời gian ngồi Thiền sức khỏe của mỗi người tốt lên, tâm tính cũng tốt lên, họ thấy việc tập thiền có lợi ích họ lại giới thiệu cho những người khác trong gia đình, bạn bè họ tập theo. Không chỉ ngồi Thiền chữa bệnh từ những bài viết của Thầy và học trò họ lại hiểu thêm về thế giới tâm linh, họ lại biết thêm được nhiều điều về "tình thương" đối với chúng sinh muôn loài... Không chỉ vậy mỗi cộng đồng đều có sự gắn kết rất chặt chẽ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, người đi trước hướng dẫn cho người đi sau, người có năng lượng cao hơn chữa bệnh cho người năng lượng thấp hơn, hay những người biết được những bài viết mới lại sưu tầm lại và chia sẻ cho những người chưa biết để mọi người cùng học hỏi,... Khi một cộng đồng mà mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân mỗi người mỗi gia đình, giúp mọi người yêu thương nhau hơn, gắn kết nhau hơn và mang lại nhiều lợi ích tích cực cho xã hội thì những cộng đồng này cần được nhân rộng và phát triển. Có lần tới nhà Thầy chúng tôi được Thầy dạy rằng "Nếu chỉ học khí công thì chúng tôi có thể học ở nhiều nơi nhiều chỗ khác, nhưng đã theo học KCTL thì phải học từ những thứ nhỏ nhất như lau cái bàn, pha ấm trà như vậy mới thành người được" .. chính vì thế chúng tôi theo Thầy, theo KCTL với mong muốn không chỉ chữa bệnh mà còn được học ở Thầy ở mọi người nhiều thứ khác nữa.
    Trong chuyến đi Côn Sơn 1.5.2014 tôi được ngồi tâm sự với cô Diệu Hồng (Nghệ An) được cô kể về cộng đồng KCTL trong Nghệ An trong đầu tôi có suy nghĩ nếu sau này những thành viên KCTL ở Thanh Hóa cũng xây dựng được một cộng đồng như vậy thì tốt quá. Được nghe cô kể về những hoạt động của cộng đồng trong Nghệ An tôi thực sự cảm phục trước những người bác ham học hỏi và đam mê tập theo KCTL như vậy. Người đi trước bao giờ cũng hướng dẫn cho người đi sau, mỗi lần có bài mới trên diễn đàn thì những người có máy tính lại copy và in ra cho những người khác cùng đọc, rồi mỗi lần Thầy vào Nghệ An tất cả mọi người ai cũng hồi hộp sốt sắng để đón tiếp Thầy và các học trò... nghe cô kể mà trong lòng tôi thấy vui quá. Cũng từ chuyến đi Côn Sơn lần vừa rồi chúng tôi cũng mới bắt đầu tìm thấy những người theo KCTL ở tỉnh Thanh Hóa, tuy mới gặp nhau thôi nhưng những gia đình chúng tôi bắt chuyện và nói chuyện với nhau rất gần gũi thân mật.
    Cũng trong dịp đi Côn Sơn này chúng tôi được biết gia đình bác Tuân ở Thành Phố Thanh Hóa, bác Tuân là một giáo viên về hưu, trong những năm chiến tranh khi đưa học sinh xuống hầm tránh bom bác đã bị mảnh bom cắt đứt cánh tay trái từ đó đến nay mỗi khi trái gió trở trời bác vô cùng đau nhức... Ngoài ra vợ của bác lại bị suy thận mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, tuổi già cùng bệnh tật làm bác sức khỏe ngày càng yếu đi. Trong chuyến đi Côn Sơn hai bác đã được Thầy trực tiếp chữa bệnh và từ đợt đó trở đi sức khỏe của hai bác đã cải thiện rõ rệt. Trong ngày hôm qua 21.5.2014 gia đình tôi có dịp lên Thành Phố Thanh Hóa chơi đã qua thăm gia đình hai bác, gia đình chúng tôi hỏi thăm sức khỏe và tình hình tập luyện của hai bác chúng tôi được bác Tuân cho biết: Trước kia mỗi dịp trái gió trở trời cánh tay của bác đau nhức vô cùng, quằn quại cả đêm không ngủ được, con cái muốn xoa bóp cho bác để đỡ cơn đau nhưng bác không cho ai đụng vào người. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra, từ khi đi Côn Sơn được Thầy chữa bệnh bác đã không còn thấy đau nhức gì cả, thậm chí có đợt trở trời mọi người trong gia đình đều thấy mệt nhưng bác không thấy mệt mỏi gì hết. Còn bác gái thì giờ vẫn điều trị thận nhưng bác đã đi lại được và nói chuyện bình thường, sức khỏe đã được cải thiện rất nhiều. Khi gia đình chúng tôi đến thấy hai bác sức khỏe đã tốt lên chúng tôi rất vui, và động viên hai bác cùng chăm luyện tập để sức khỏe ngày càng tốt lên nữa. Cũng trong đợt đi Côn Sơn mẹ tôi được Thầy trực tiếp chữa bệnh đau đốt sống cổ, từ khi đi Côn SƠn về mẹ tôi đã không còn đau mỏi đốt sống cổ nữa, mẹ tôi rất mừng vì căn bệnh hàng chục năm nay bây giờ đã được Thầy giúp đỡ chữa khỏi.
    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]

    Hai gia đình chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, trao đổi hỏi thăm tình hình luyện tập của hai gia đình, không khí rất vui và phấn khởi. Đặc biệt là được tin tháng 7 này Thầy và lớp KCTL sẽ về Thanh Hóa để giúp dân Thanh Hóa, chúng tôi vui lắm, chúng tôi thầm nghĩ nếu Thầy và lớp KCTL về Thanh Hóa thì từ đây mảnh đất Thanh Hóa sẽ sáng lên, cộng đồng thành viên KCTL ở Thanh Hóa sẽ ngày càng phát triển.
    Do thời gian không cho phép nên gia đình chúng tôi xin phép ra về, động viên hai bác và gia đình chăm luyện tập và điều trị bệnh và hai gia đình không quên hẹn nhau thường xuyên gặp nhau trao đổi tình hình tập luyện và chữa bệnh.
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 23-05-2014 lúc 09:27.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    An Tâm (23-05-2014),chieuthuvang08 (24-05-2014),haixuyentb (23-05-2014),Hạnh An (23-05-2014),hoanlinh (23-05-2014),hoasen (23-05-2014),hoatran (23-05-2014),hoatuyet (23-05-2014),hongvulien (23-05-2014),huongtamlinh (23-05-2014),LinhTâm (23-05-2014),Lobbyvietnam (23-05-2014),longtadinh (23-05-2014),manhcao277 (23-05-2014),Mộc Lan (23-05-2014),newebook (12-06-2014),Nganpham (25-05-2014),nganuoc (23-05-2014),Ngô Minh Thành (23-05-2014),nguyendinhtuan (27-05-2014),NguyetQuangTu (23-05-2014),nhatcuunhan (23-05-2014),nhuhainguyen (23-05-2014),PhongThuyGia (23-05-2014),Phương Nam (23-05-2014),Tamhuongthien (23-05-2014),tam_thuc (23-05-2014),Tịnh_Tâm (23-05-2014),THANHTINH (23-05-2014),Tieutrucxinh (23-05-2014),Trần Kim Cương (23-05-2014),TuMinh (23-05-2014),Vidieu (23-05-2014),youme (23-05-2014),Đại Minh (23-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (23-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •