Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Chồng con đã được Thầy chữa bệnh

    Kính thưa Thầy và gia đình Khí công Tâm linh!
    Sau chuyến đi du lịch và chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn, vợ chồng con rất phấn khởi vì được Thầy nhận lời chữa bệnh. Nhận được tin nhắn của Thầy, sáng chủ nhật vừa rồi chúng con lên nhà Thầy sớm. Hôm ấy, nhà Thầy có nhiều khách quá! Toàn những người con đã gặp trong lần đi Côn Sơn vừa rồi. Vợ chồng em tim_dao (nay đổi nick thành An Tâm), vợ chồng em Hoan và VoHoan, bố con em nhatcuunhan, chú Ch... và vợ chồng con. Mọi người gặp nhau nói chuyện thật vui vẻ. Thầy ân cần hỏi han bệnh tình và chữa bệnh cho từng người bệnh. Lần đầu tiên con được chứng kiến và con cảm phục Thầy vô cùng. Thầy của con thật điềm đạm. Thầy giải quyết từng vấn đề một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, từng trường hợp một. Thầy giải thích mọi thắc mắc một cách khoa học, logic và dễ hiểu. Đến nhà Thầy mà con thấy tự nhiên như ở nhà mình vậy.

    Đến lượt chồng con được chữa bệnh. Thầy bảo chồng con ngồi thiền, tay nắm hai cây đá (được biết hai cây đá này là hai thanh gỗ hóa thạch Thầy mang từ Gia Lai về, rất quý). Anh kể với con rằng khi anh ngồi thiền ôm thanh gỗ hóa thạch, có vài lần lòng bàn tay anh và các ngón tay bị hút vào thanh gỗ hóa thạch như bị điện giật. Anh ngồi thiền một lúc thì Thầy gọi anh đến gần. Thầy bảo anh ngồi quay lưng lại, nhắm mắt thiền và Thầy đặt hai tay sau lưng anh, Thầy bắt đầu chữa bệnh cho anh. Thầy dí dỏm bảo: Tôi đã chót hứa chữa bệnh cho anh trước hơn trăm người nên giờ phải giữ lời hứa thôi. Mọi người đều cười ồ lên vui vẻ. Ôi! Thầy của con! Đâu phải đến tận bây giờ Thầy mới chữa bệnh cho chồng con. Mà kể từ ngày Anh bắt đầu chữa cho chồng con, Thầy đã luôn ở bên chúng con từ ngày ấy đến giờ!

    Thầy bảo chồng con giờ sống 60%, tỷ lệ chết còn 40% thôi. Con rất mừng và tin tưởng anh ấy chắc chắn sẽ khỏi bệnh trong thời gian tới. Rồi Thầy hô mật lệnh: Rô bốt năng lượng đi vào cơ thể bệnh nhân, bắt giữ các tế bào ung thư trên cơ thể, … Con thấy người anh ấy bắt đầu rung nhẹ, giật giật như có luồng điện đi qua vậy. Sau khi Thầy chữa xong, con thấy anh sắc mặt đỏ au, hồng hào hơn rất nhiều. Anh kể khi Thầy chữa, cảm nhận được các ngón tay tê buốt. Đó là dấu hiệu mừng, bởi mặc dù đã tập khí công hơn một năm nay nhưng chồng con cảm nhận không được nhiều lắm. Chúng con cảm ơn Thầy và hy vọng những ngày chữa bệnh tiếp theo.

    Vào ngày chữa bệnh thứ hai, anh nhắn tin cho con là sẽ về muộn, anh sẽ đến nhà Thầy lúc chiều để chữa bệnh. Tối đó về đến nhà, con thấy anh có vẻ trầm ngâm. Không biết có chuyện gì, bởi không mấy khi về nhà mà anh không nở nụ cười tươi trước cửa và chào “Hello” với ba mẹ con như thường ngày. Con lại gần. Đoán được bộ mặt có phần khó hiểu của con, anh bảo:“ Em à, cả chiều nay Thầy đã làm lại ba bài tập cho anh đấy. Đó là bài TKKT,CLCB và LTTP. Thầy bảo đây là lần đầu tiên Thầy làm riêng bài cho cá nhân bệnh nhân chữa bệnh. Nhìn cụ cặm cụi cắt, dán, chỉnh sửa từng đoạn nhạc, lời dẫn để làm bài tập cho anh. Anh...Vì bệnh của anh mà Thầy…” Anh nói đến đây thì lặng người đi. Sống mũi con cũng cay xè. Thầy ơi! Tấm lòng của Thầy đối với chúng con thật không sao kể xiết. Chúng con thật có Phúc mới gặp được Thầy, mới gặp được Anh. Con nhìn anh và khẽ nói: “Gia đình mình vừa có thêm một người Anh, giờ chúng mình lại có thêm một người Cha nữa, anh ạ!”

    Thầy ơi! Một lần nữa chúng con xin đa tạ Người!


    Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 21-05-2014 lúc 07:27.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    An Tâm (21-05-2014),anbich (22-05-2014),chieuthuvang08 (21-05-2014),Diệu Hồng (25-05-2014),Hạnh An (21-05-2014),HoangSyHiep (21-05-2014),hoasen (21-05-2014),Hoasentrang (21-05-2014),hoatran (22-05-2014),hongvulien (10-06-2014),huongtamlinh (21-05-2014),july (11-06-2014),kiencuong304 (21-05-2014),Lobbyvietnam (21-05-2014),maiha (23-05-2014),manhcao277 (21-05-2014),Mộc Lan (21-05-2014),newebook (21-05-2014),Nganpham (21-05-2014),nganuoc (22-05-2014),Ngoạn Hiền (23-05-2014),nguyendinhtuan (21-05-2014),nguyentran (22-05-2014),nhatcuunhan (10-06-2014),nhuhainguyen (21-05-2014),PhongThuyGia (21-05-2014),Phương Nam (21-05-2014),Tamhuongthien (21-05-2014),tamminh (21-05-2014),tam_thuc (22-05-2014),Thanh Bình (21-05-2014),Thanhduong (21-05-2014),THANHTINH (21-05-2014),thanhvinh (21-05-2014),theoThầy (10-06-2014),Tieutrucxinh (21-05-2014),tranquang1510 (21-05-2014),Trần Kim Cương (21-05-2014),trungthanh (13-10-2014),TuMinh (21-05-2014),Vidieu (21-05-2014),Vượng Kim Ngưu (12-06-2014),xuangiang14 (12-04-2015),youme (21-05-2014),Đại Minh (21-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (21-05-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Kính thưa Thầy và tất cả mọi người của gia đình KCTL!
    Thế là đã ba tuần trôi qua, chồng của con ngày ngày đều đặn lên nhà Thầy chữa bệnh. Và ngày lại ngày, con lại thấy chồng con sức khỏe càng tốt lên, tinh thần phấn khởi, da dẻ nhuận sáng. Mỗi ngày chồng con tập bốn bài để chữa bệnh. Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn tối, con cũng thấy anh hí hoáy ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ. Hỏi anh, anh cười bảo “ Anh ghi nhật ký !”. Oa, con lại gần. Thì ra, anh ý ghi nhật ký luyện tập ở nhà Thầy, Thầy ạ!

    Giở từng trang sổ, từng ngày từng ngày một, chồng con bắt đầu ghi lại những thay đổi của cơ thể khi tập các bài tập ở nhà Thầy. Đối với người bệnh thì được tập ở nhà Thầy quả là một niềm mơ ước. Bởi nơi đây có rất nhiều năng lượng, và có bài tập Thầy trực tiếp chỉ huy trận khí. Với riêng chồng con, Thầy đã làm lại tất cả 10 bài tập để chồng con chữa bệnh. Thầy bảo đây là lần đầu tiên Thầy làm riêng bài tập cho bệnh nhân. Đây thực sự là ân huệ lớn của Thầy đối với vợ chồng con. Thời gian này, anh đã bắt đầu cảm nhận được tốt hơn trước. Cảm nhận mỗi hôm một khác và tùy từng bài, anh đã bắt đầu có cảm nhận khác nhau. Có hôm anh thấy đỉnh đầu tê nhẹ như kiến bò, có lúc ngón tay trỏ buốt, có lúc đau tức ở vùng ngực. Có hôm tập bàn tay hơi nặng, gan bàn chân bên trái có khí xoáy nhẹ. Rồi có hôm có khí xoáy trên đỉnh đầu, hai lòng bàn tay nằng nặng, có lúc trong ngực có cảm giác hơi lăn tăn nhẹ. Gần đây vùng ngực có lúc tưng tức, đau nhẹ. Có hôm vùng u hơi đau. Có hôm tập xong người rất khoan khoái, nhẹ nhàng…Anh bảo chắc Thầy cho bác sỹ trong không gian theo anh để chữa bệnh hay sao ý, bởi anh có cảm nhận mình đang được chữa bệnh, ngoài những lúc ở nhà Thầy. Gần đây chồng con khi tập BHTP cảm nhận thấy người nóng lên, anh bảo nhất là vùng da nóng lắm, vùng ngực có lúc đau buốt. Thầy bảo bắt đầu đốt cháy khối u. Cho đến ngày 04/6/2014, sau khi tập xong bài BHTP, Thầy hỏi chồng con hôm nay cảm thấy thế nào? Thì anh bảo hôm nay con cảm nhận ít hơn, không thấy tê trên đỉnh đầu như mọi hôm. Thầy kiểm tra và bảo: “U của anh nó teo như quả táo tầu”. Thầy nói xong mà tim anh như muốn vỡ òa. Cảm giác tâm trạng thật khó tả. Rời khỏi nhà Thầy sau buổi tập, anh gọi điện cho con ngay để báo tin. Con mừng quá không nói nên lời, chỉ thầm tạ ơn Thầy và các vị bề trên đã chữa bệnh cho chồng con. Tối đó, khi tập bài KTMH, anh cảm nhận thấy vùng ngực nhẹ nhàng, man mát và dễ chịu vô cùng. Con luôn tin tưởng anh ấy sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Giờ chúng con đã có “Bảo hiểm y tế” của Thầy rồi, Thầy nhỉ?

    Chủ nhật vừa rồi chúng con lên Thầy. Thầy đã gọi LB kiểm tra khối u cho chồng con. LB báo cáo khối u đã được khống chế hoàn toàn, không cho di căn. Giờ chỉ còn phong tỏa khối u và tập để cho teo hết khối u mà thôi. Và chồng con cũng không phải đến nhà Thầy tập thường xuyên nữa, mà tuần chỉ cần hai đến ba lần là được. Thầy bảo bệnh của chồng con đã được nhiều bác sỹ giỏi trong không gian chữa với các loại thuốc tốt nhất; và chồng con phải chịu khó ngồi thiền để tĩnh tâm, có như vậy mới giúp cho các bác sỹ chữa bệnh thuận lợi được.

    Anh nói với con rằng những ngày tập ở nhà Thầy, anh đã học được ở Thầy rất nhiều điều trong cuộc sống. Từ việc nhỏ đến việc lớn, mọi việc phải chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và làm việc gì dù thất bại hay thành công cũng phải quyết tâm làm bằng được, không bỏ dở giữa chừng.

    Cảm tạ ân đức của Thầy đã dành cho chúng con!
    Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 10-06-2014 lúc 07:11.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    BONGMAYHOA (11-06-2014),chieuthuvang08 (10-06-2014),dangthanhha (10-06-2014),Diệu Hồng (12-06-2014),haixuyentb (10-06-2014),Hạnh An (10-06-2014),Hoasentrang (10-06-2014),hoatran (10-06-2014),hongvulien (10-06-2014),july (11-06-2014),kiencuong304 (10-06-2014),Lobbyvietnam (10-06-2014),longtadinh (10-06-2014),manhcao277 (11-06-2014),Mộc Lan (10-06-2014),newebook (11-06-2014),nganuoc (10-06-2014),Ngoạn Hiền (11-06-2014),nguyentran (10-06-2014),nhatcuunhan (10-06-2014),nhuhainguyen (10-06-2014),Phương Nam (10-06-2014),tam_thuc (10-06-2014),Thanh Bình (10-06-2014),Thanh Ha (11-06-2014),theoThầy (10-06-2014),trungthanh (13-10-2014),tuluyenthantam (10-06-2014),TuMinh (10-06-2014),Vượng Kim Ngưu (12-06-2014),youme (10-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (11-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •