Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
18-05-2014, 18:32 #1Hạ Vi Guest
Kỳ diệu - Nước ở Núi Phượng Hoàng
Kính thưa Thầy và các ACE trong diễn đàn,
JBR2009 có thêm một kỷ niệm thú vị xin được chia sẻ cùng T và các ACE trong diễn đàn trong chuyến đi vừa qua tại CÔN SƠN.
Đây là lần thứ hai JBR được tham gia chuyến đi dã ngoại tại Côn Sơn. Jbr được biết đến công dụng lớn của nguồn nước chảy ra từ núi Phượng Hoàng là chữa được bệnh, nên Jbr rất háo hức đã chuẩn bị một cái can thật “to” để đem nước về uống. Buổi sáng cuối cùng ở Côn Sơn, trước khi về Hà nội, JBR ăn sáng đầy đủ và uống nước. Tuy nhiên, thật không may là cái bụng của Jbr trở nên ‘xấu' ngoài dự tính trên đường trở về nhà. Không kịp chào tạm biệt và cám ơn thầy, Jbr phải vội vã trở về nhà để xử lý cái bụng ‘xấu’. Phải rất lâu lắm rồi Jbr mới bị cái cảm giác “tào tháo” đuổi hành hạ. Trong lòng Jbr chợt nghĩ: mình chỉ ăn xôi, giò rồi uống nước ở núi PH, tại sao bụng mình lại bị thế? xôi và giò ăn ngon; nước thì uống từ hôm qua có ai bị sao đâu; không thể thế được. Jbr lúc đó đành tự an ủi: có thể mình cũng đang được chữa bệnh ... (Suy nghĩ này đến hai tuần sau Jbr mới biết là mình đúng.)
Thế rồi cái can to đấy được Jbr để gọn vào một chỗ, không dám cho ai nước, định bụng đun sôi kỹ để uống. Nhưng rồi sau đó, cứ nhìn can nước, Jbr lại nghĩ đến Thầy, Cụ Chu Văn An, mọi người, nhớ đến chuyến đi đầy kỷ niệm đó, nên Jbr quyết định cứ để đó. Hai tuần sau, Jbr làm bài test nhỏ nguồn với nước này: Jbr uống nước vào buổi sáng, không ăn gì cả và để kiểm tra xem cái bụng của mình thế nào. Bình thường, nếu nước để quá 2 ngày không sử dụng thì cái bụng của Jbr sẽ có phản ứng ngay. Thế nhưng mà chờ mãi chờ mãi, cái bụng của Jbr cứ trơ trơ ra không thấy có hiện tượng gì: ‘ồ ……Thầy ơi, Cụ CVA ơi, tuyệt quá!!!, cái can nước Phượng Hoàng......’ lúc đó trong lòng Jbr mừng rơn và chợt nghĩ trong đầu như vậy. Sau đó thì Jbr đem cái can nước kia ra chia cho mọi người uống. Và mỗi buổi sáng, Jbr lại uống một cốc để thanh lọc cơ thể.
Thật là kỳ diệu: nước thường chỉ uống trong vài ngày, thậm chí nước khoáng đóng chai bây giờ phải uống nhanh nếu không thì để lâu mà không uống thì nước sẽ bị thiu. Còn nước ở núi PH thì sao nhỉ, các bạn thấy đó: thật tuyệt phải không!
Jbr nghĩ thật tiếc vì chúng ta có nguồn nước quý giá như vậy mà không được khai thác rộng rãi để nhiều người được dùng và để được chữa bệnh.
Chuyến đi đã khép lại, nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn đọng lại trong Jbr nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác, xin được chia sẻ với các bạn trong một ngày gần đây.
Con xin cám ơn Thầy NTQ, xin cám ơn các cụ bề trên luôn song hành và giúp đỡ chúng con.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 18-05-2014 lúc 21:15.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
An Tâm (18-05-2014),chieuthuvang08 (19-05-2014),haixuyentb (18-05-2014),Hạnh An (20-05-2014),HoangSyHiep (22-05-2014),hoanlinh (19-05-2014),hoasen (18-05-2014),Hoasentrang (19-05-2014),hoatran (19-05-2014),hoatuyet (18-05-2014),hocdao (18-05-2014),lê chí công (18-05-2014),longtadinh (04-08-2014),maiha (18-05-2014),manhcao277 (18-05-2014),Mộc Lan (19-05-2014),nguyendinhtuan (19-05-2014),nhuhainguyen (20-05-2014),Phương Nam (19-05-2014),quangdam (18-05-2014),tamminh (20-05-2014),tam_thuc (19-05-2014),thanhphong (18-02-2017),THANHTINH (19-05-2014),theoThầy (19-05-2014),Thiền sư KM (18-05-2014),Tieutrucxinh (19-05-2014),TuMinh (19-05-2014)