Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    47
    Cảm ơn!
    901
    Thanked 1,273 Times in 48 Posts

    Mặc định Đất của ta, biển của ta.

    Thầy ơi! con nhớ năm ngoái cũng vào dịp này con cùng toàn bộ gia đinh KCTL về CÔN SƠN lúc đến thầy có hứa với con tại nhà bạn của hocdao là sẻ cho con gặp cụ CAO LỖ. khi đến đền Phao Sơn thầy có nói hôm nay cụ vắng nhà.lúc đó do không được gặp cụ CAO LỖ con đã đề mấy câu thơ.vì lý do nào đó bài viết không được đăng.đến giờ con xin viết lại ạ!

    Con được về thăm Cụ vắng nhà
    Phao Sơn nằm đó cụ đi xa
    Ngẫm lòng trắc ẩn cùng non nước
    Thù cũ lăm le đảo Trường Sa
    ****
    Dân ta ngộ,thấm sử ta
    Phát huy hào khí Đông A làm nền
    Đôi điều tâm huyết đừng quên
    Làm dân phải nhớ,làm quan phải tường.
    Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 17-05-2014 lúc 13:08.
    Tình thương mới thực quyền năng lớn
    để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau

    BONGMAYHOA (17-05-2014),Diệu Hồng (19-05-2014),haixuyentb (17-05-2014),hoangphi (17-05-2014),hoanlinh (19-05-2014),hoasen (18-05-2014),hoatuyet (17-05-2014),hongvulien (17-05-2014),lê chí công (17-05-2014),LinhTâm (17-05-2014),Lobbyvietnam (17-05-2014),longtadinh (17-05-2014),maiha (18-05-2014),manhcao277 (17-05-2014),Mộc Lan (19-05-2014),Nganpham (17-05-2014),nganuoc (17-05-2014),nguyendinhtuan (27-05-2014),nguyentran (22-05-2014),Phương Nam (19-05-2014),Tamhuongthien (17-05-2014),tamthien (20-05-2014),tam_thuc (17-05-2014),Thanh Bình (18-05-2014),thanhphong (24-07-2014),THANHTINH (17-05-2014),thànhtâm (26-05-2014),theoThầy (18-05-2014),turaunt (17-05-2014),Vidieu (17-05-2014),youme (17-05-2014),Đại Minh (18-05-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Nhân đọc được bài thơ của Anh Sau_rungsau. Con lại nhớ lại bài thơ mà có người đã gửi, chị Theo Thầy đã ghi chép lại tại đền Gióng – Sóc Sơn – Hà Nội vào tháng 03/2014. Bài thơ như sau:

    Phao sơn cổ tự vẫn còn đây
    Trăm năm nhìn lại nước non này!
    Phù Đổng Thiên Vương ta vẫn đợi
    Anh hùng hào kiệt, nào ai hay

  4. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    Diệu Hồng (19-05-2014),haixuyentb (24-05-2014),hoanlinh (19-05-2014),hoasen (18-05-2014),hoatuyet (17-05-2014),hocdao (18-05-2014),hongvulien (17-05-2014),lê chí công (18-05-2014),LinhTâm (22-05-2014),manhcao277 (15-04-2016),Mộc Lan (19-05-2014),Nganpham (17-05-2014),nguyendinhtuan (27-05-2014),nguyentran (22-05-2014),Phương Nam (19-05-2014),sau_rungsau (21-05-2014),Tamhuongthien (27-05-2014),tam_thuc (17-05-2014),thanhphong (24-07-2014),thànhtâm (26-05-2014),theoThầy (18-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (17-05-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •